Màu của tình yêu

Thứ Ba, 03/02/2026, 08:46

Dân tộc ta luôn giữ gìn ngọn lửa tin yêu vào tương lai đất nước, vào giá trị tốt đẹp của dân tộc, bám đất, giữ làng, vượt lên thử thách của thiên tai để xây dựng quê hương giàu đẹp và tình đoàn kết nhân ái.

"Ôi màu cờ ấy là màu tình yêu" - xin được mượn lời ca này trong bài hát "Màu cờ tôi yêu" của nhạc sĩ Phạm Tuyên để nói lên cảm xúc trong những ngày người dân cả nước cùng hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kì đại hội với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

chuong trình ngh- thu-t d-c bi-t chào m-ng thành công ð-i h-i xiv c-a ð-ng v-i nhi-u ti-t m-c d-c s-c.jpg -0
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng với nhiều tiết mục đặc sắc.

Cùng nhìn lại hành trình gần một thế kỉ qua, Đảng ta đã luôn kiên định lập trường của chính đảng cách mạng, lấy mục tiêu vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định (tại Đại hội sản xuất tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP Hà Nội, ngày 7/6/1960): "Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác". Hai chữ "Đảng ta" đã nói lên sự gắn bó keo sơn và tình cảm nhân dân ta dành cho Đảng.

Dưới màu cờ của Đảng, đã có biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng hy sinh anh dũng để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Khi đất nước được độc lập, tự do, các thế hệ nối tiếp lại hăng hái cống hiến để kiến thiết nước nhà. Lợi ích nhân dân, của dân tộc luôn là nguồn cảm hứng lớn được lan tỏa trong các lĩnh vực từ khoa học, kĩ thuật, y học... cho đến văn hóa, nghệ thuật. Đã có bao công trình, phát minh, sáng tác đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội cả ở phương diện vật chất và tinh thần.

Khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập và giao lưu quốc tế, chúng ta đã xây dựng nền kinh tế thị trường phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước (kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa) và nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hai nền tảng đó là thành tựu to lớn, cho thấy sự đổi mới linh hoạt sáng tạo và kiên định.

Đặc biệt, chúng ta đã và đang chú trọng xây dựng các giá trị văn hóa cụ thể hơn như: "Văn hóa trong Đảng", trong hệ thống chính trị; đề cao văn hóa pháp quyền, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong kinh doanh... tất cả những giá trị ấy sẽ góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng chính trị.

Một dân tộc coi trọng văn hóa không chỉ phản ánh hệ tư tưởng khoa học, tiến bộ và nhân văn mà còn cho thấy tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai. Người viết cho rằng, sở dĩ các chương trình nghệ thuật chính luận trong những năm gần đây thu hút được sự quan tâm của người xem bởi chất lượng nghệ thuật và ở cả sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước ta và tương lai đất nước.

các già làng, tru-ng b-n, ngh- nhân, ngu-i có uy tín du-c nh-n b-ng khen c-a b- tru-ng b- vhttdl.jpg -1
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khi thưởng thức những chương trình như: "Tổ quốc trong tim"; "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", "Tự hào là người Việt Nam", "Việt Nam trong tôi"... khán giả cảm nhận sự tha thiết từ mạch nguồn cảm xúc được kết nối từ quá khứ của dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết đất nước của các thế hệ cha ông cho đến thời đại hội nhập, giao lưu của hôm nay.

Khi âm hưởng của những ca khúc như: "Mười chín tháng Tám", "Tiến quân ca", "Lên đàng", "Hò kéo pháo", "Người Hà Nội", "Sông Lô", "Chiến thắng Điện Biên"; "Giải phóng miền Nam", "Đất nước trọn niềm vui"... vang lên và được nối tiếp vào những sáng tác mới như: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Đường lên phía trước"... khiến chúng ta có một suy cảm: mạch nguồn cảm hứng chiến tranh cách mạng hôm qua đã được thế hệ hôm nay kế thừa, phát huy thành tinh thần Việt Nam mới mẻ và sâu lắng chứ không chỉ là ôn lại, điểm lại. Có lẽ, văn hóa đã lắng đọng và kết tinh từ những mạch nguồn như thế.

Tất cả những ca khúc đó đều được vang lên dưới màu cờ đỏ, người Việt Nam hôm nay yêu lá cờ Đảng, lá cờ Tổ quốc như máu trong tim mình, cũng chính là tinh thần bất khuất và tinh thần sáng tạo trong kỉ nguyên mới. Đó là một tình yêu lớn, trở thành động lực thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay hăng say trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Từ những làng quê xa xôi, từ những cá nhân nhỏ bé nhất đã góp phần tạo nên diện mạo của một nước Việt Nam trên đà phát triển.

Người viết hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu lớn ấy khi nhìn vào những dấu ấn đã đạt được trong năm 2025 mà câu chuyện về nông nghiệp là một ví dụ: tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 hơn 70 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm 2024; xuất siêu kỷ lục trên 20 tỷ USD; xuất khẩu lâm sản vượt 18 tỷ USD, trong khi thủy sản đạt hơn 11 tỷ USD (theo: Tạp chí Tia sáng).

nong.jpg -2
Nông nghiệp Việt Nam năm 2025 là nền tảng để phát triển bền vững về kinh tế và văn hóa. Ảnh: Ngọc Ánh

Đây là những con số rất đáng tự hào và riêng với nông nghiệp, đó không chỉ là câu chuyện người nông dân nuôi, trồng, đánh bắt... nông, lâm, thủy, hải sản mà còn nói lên tình yêu với đất đai, trồng rừng, bám biển... với nền tảng vững chắc từ truyền thống dân tộc. Chính những người lao động chất phác ấy là hạt nhân để lưu giữ các giá trị văn hóa nơi làng quê.

Người dân thoát nghèo và giàu có từ đất đai, trên chính quê hương mình. Người dân đã góp phần làm nông thôn mới và họ cũng chính là chủ thể văn hóa để thực hành, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được ông cha trao truyền lại. Nông nghiệp là sức sống, hơi thở của nông thôn, là niềm lạc quan của người nông dân để cất lên lời ca, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng sáo...

Họ yêu đất nước quê hương từ hạt lúa, củ khoai, mớ rau, con cá, con tôm... bởi từ thế hệ cha ông đã đi theo tiếng gọi của Đảng để giải phóng dân tộc, nhận lại ruộng vườn đất đai, cấy cày gây dựng cơ nghiệp no ấm...

Còn nhớ, ngày 18/4/2024, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên dương gần 112 đại biểu là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín đại diện cho 57 địa phương...

Tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã khẳng định: "Để tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò, trách nhiệm của những người giữ lửa cho văn hóa truyền thống, việc tổ chức hội nghị là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa, di sản vô cùng quý báu của dân tộc; tôn vinh, biểu dương sự đóng góp của các chủ thể văn hóa đang gìn giữ, phát huy, lan tỏa và truyền dạy kiến thức văn hóa truyền thống, văn nghệ dân gian từ thế hệ này sang thế hệ khác; những người gắn kết cộng đồng giữ lửa ở các bản, buôn, làng, phum, sóc, trao truyền cho thế hệ tương lai của đất nước" (theo: Thương Nguyễn - Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Dân tộc ta luôn giữ gìn ngọn lửa tin yêu vào tương lai đất nước, vào giá trị tốt đẹp của dân tộc, bám đất, giữ làng, vượt lên thử thách của thiên tai để xây dựng quê hương giàu đẹp và tình đoàn kết nhân ái. Hơn bao giờ hết, tinh thần ấy càng được khẳng định khi đất nước bước sang kỉ nguyên mới với những mục tiêu được đề ra trong tinh thần nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dưới màu cờ đỏ, các tầng lớp nhân dân sẽ chung tay đoàn kết xây dựng đời sống phát triển bền vững từ những giá trị cơ bản nhất, căn cốt bền vững nhất vì một đất nước Việt Nam trong tương lai tươi đẹp...

Lương Việt
.
.
.