NSND Thu Hiền: "Nghệ thuật không là thứ nhất thời"

Thứ Tư, 29/08/2007, 16:00
Nghệ thuật đích thực không phải là thứ nhất thời, càng không phải được đo bằng tiền. Nó phải là một quá trình lâu dài, cần tới rất nhiều khổ công của người nghệ sĩ. Chỉ những người tài năng và nghiêm túc với nghề mới được nghề “trả công” xứng đáng mà thôi.

Tôi là một ca sĩ thuộc thế hệ đi trước. Thời của chúng tôi đã cách rất xa thời của các bạn trẻ 8X, 9X hôm nay, nên so sánh điều gì cũng là khập khiễng. Nhưng, trong nghiệp cầm ca, theo tôi, có một điều mà thời nào cũng quan trọng, không thay đổi, đó là tài năng và lòng đam mê cống hiến.

Tôi đã có 40 năm đi theo nghề ca hát, đã trải qua rất nhiều gian khổ bởi chiến tranh, binh lửa và đã thấm thía đủ những gian nan mà cuộc đời dành cho một nghệ sĩ. Nghệ thuật luôn đòi hỏi sự tự rèn luyện lâu dài của người nghệ sĩ.

Các bạn trẻ hôm nay có nhiều lợi thế, được học hành tốt và có nhiều cơ hội để lựa chọn, nhưng theo tôi, nếu các bạn đã chọn dòng nhạc nào thì phải nghiêm túc và kiên trì theo đuổi mới mong có được thành công.

Công nghệ có thể tạo nên một ngôi sao ca nhạc rất nhanh chóng. Nhưng nếu không có tài năng và sự rèn luyện thì ngôi sao đó cũng nhanh chóng lụi tắt. Riêng dòng nhạc dân tộc mà tôi theo đuổi suốt đời ca hát của mình, tôi thấy hơi “ngậm ngùi” là hiện nay rất ít được các bạn trẻ quan tâm, theo đuổi, kể cả trong thanh nhạc và sáng tác.

Các em thích nhạc trẻ hơn vì đời sống của nó sôi động, lại có thể nhanh chóng được nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền. Cá nhân tôi rất mong có nhiều bạn trẻ theo đuổi dòng nhạc giống như mình và luôn sẵn sàng giúp đỡ, truyền kinh nghiệm cho các em

Hội Quân – Thy Đoan
.
.
.