Hội chứng "xì-căng-đan"
Trước đây, khi xảy chuyện một nữ người mẫu chụp ảnh nuy 100% để "bảo vệ môi trường", một nhiếp ảnh gia, người "chuyên" chụp ảnh "nuy" đã lên tiếng ngợi khen bộ ảnh của người mẫu trên là không sex, "đưa lên mạng là chấp nhận được". Và anh cho đó là "bước đột phá"!?
Quốc ngoại và quốc nội đều có nhiều vụ "lùm xùm" như vậy. Anh ngữ gọi là scandal (thường quen kiểu phát âm theo Pháp ngữ là xì-căng-đan). Nói thẳng ra là "vụ bê bối", vụ tai tiếng, chuyện gây xôn xao dư luận, động thái ô nhục, đáng xấu hổ.
Nhiều người có "mác" là nghệ sĩ đã "lạm dụng" hoặc muốn "chơi nổi" để có tiếng (hay mang tiếng!). Báo Thanh Niên kể tên một số người như Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Thanh Hằng, Minh Hằng, Đinh Ngọc Diệp, Quỳnh Thy, Tiến Đoàn, Lê Kiều Như, Ngọc Tình, Trang Nhung, Hoàng Yến… Nói nôm na là "dịch". Cái dịch bệnh tật có hại cho sức khỏe thể lý, thì cái "dịch khoe thân" lại có hại cho sức khỏe tinh thần, làm suy đồi luân lý!
Khi có chút danh tiếng thì người ta hay bị ảo tưởng và làm cho… mang tiếng. Không biết thực tài thế nào, được bao nhiêu, nhưng người ta thường coi trọng vật chất, coi trọng bề ngoài, bao che và tâng bốc hoặc "đánh bóng" nhau thái quá. Thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ để được… "mang tiếng"!
Website thethaovanhoa.vn còn cho biết: Một buổi chiều trên sân ga nhiều người qua lại, siêu mẫu Hoàng Yến đang âu yếm chàng siêu mẫu điển trai Ngô Tiến Đoàn thì từ đâu cô người mẫu Ngọc Quyên xinh đẹp nhảy tới, tay cầm guốc và chuẩn bị "nện" 2 người. Còn Ngọc Quyên lại nói: "Tôi và Hoàng Yến là bạn thân". Không biết đâu là thật, là giả!
Cách đây chưa lâu là chuyện cựu hoa hậu Mai Phương Thúy dùng chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam để chụp những bức ảnh "trong suốt" mà người ta cho đó là nghệ thuật. Và còn nhiều người mệnh danh là "người đẹp" nhưng lại làm những điều "không đẹp". Thực tế cho chúng ta thấy rằng cái gì tốt thì luôn đẹp, nhưng cái gì đẹp thì chưa chắc tốt!
Thời nay người ta có "chiêu" mới, người ta làm những điều "khác người" để… nổi tiếng - không cần biết "nổi tiếng" vì điều tốt hay xấu. Khi người ta làm gì cũng thường "tính toán" trước và khoác cho nó nhiều chiêu bài là vì mục đích này hay vì mục đích nọ. Tệ hại là người ta lại nhân danh điều tốt để làm điều xấu. Đó là loại lương tâm chai lì, không còn phân biệt tốt - xấu, thật đáng sợ! Muốn bảo vệ môi trường thì cứ gì phải khỏa thân? Vậy cho nó… "tự nhiên" ư? Còn khán giả sao cứ mù quáng tôn sùng thần tượng bất xứng như vậy mà không dám mạnh dạn "tẩy chay"? Bắt chước là yếu kém, thần tượng là ngu xuẩn! Họ không biết hay không muốn biết? Vừa qua, nghe nói đâu còn có ca sĩ "thuê" các fan hâm mộ "choai choai" đến khóc sướt mướt để quay phim. Thật là "hết nước nói". Nói theo thời @ là botay.com!
Trước đây, cựu hoa hậu Mai Phương Thúy đã chụp những bức hình mặc áo dài trắng mỏng dính dán sát da thịt, bị phản đối quá nên cô ta "xin lỗi". Chỉ thế là xong? Có phải là đạo đức sa đọa?
Nữ phóng viên Kimberly Lansing của hãng thông tấn AP và US Weekly, nhận định: "Hành động khỏa thân của các nghệ sĩ vì mục đích gì cũng ảnh hưởng tiêu cực đến một số người không ít trong xã hội, nhất là các trẻ em". Câu nói của nữ phóng viên này rất đáng để chúng ta suy nghĩ!
Phải chăng đó cũng là một dạng "kinh doanh thân xác" núp bóng chiêu bài "nghệ thuật"? Và pháp luật có "dám" mạnh dạn xử lý để bảo vệ luân thường đạo lý?
