Chuyện của một “đại gia” trong làng sách Việt
Giới làm sách tư nhân ở Tp. HCM có rất nhiều, các “đại gia” cũng không phải là ít. Có những tên tuổi lớn như: Quang Minh, Thời Đại, Trí Việt, Minh Trí, Sông Hương, Phương Nam, Trí Đức, Nhân Văn v.v… Trong nhiều lần làm việc với giới làm sách tư nhân, chúng tôi hỏi “thăm dò”, ai là “đại gia thực sự” thì phần lớn đều nói là: “Hòa Văn Lang”.
“Hòa Văn Lang” là một trong... ba tên gọi của ông Vũ Đình Hòa - Giám đốc Công ty văn hóa Minh Trí. Ra đời năm 1998, với tên gọi là Công ty TNHH & Dịch vụ văn hóa Minh Trí, mà tiền thân vốn là hiệu sách Phụ nữ trực thuộc Chi nhánh NXB Phụ nữ tại Tp. HCM, ông Hòa là người mê sách, từng tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn, nhưng cũng rất ham làm giàu.
Trăn trở và quyết định bứt phá, Công ty Minh Trí dưới sự điều hành của Giám đốc Vũ Đình Hòa hoạt động song hành cùng hệ thống nhà sách mang tên Văn Lang. Từ Minh Trí đến Văn Lang là đi từ sự sáng suốt tìm về bản sắc, nguồn cội, và từ nguồn cội tiếp cận những tri thức mới. Ông Hòa luôn tâm niệm và tâm đắc rằng: “Làm sách là kinh doanh. Làm ăn đương nhiên phải tính đến chuyện lời lỗ, đương nhiên muốn có nhiều lãi, tăng trưởng nhanh và mạnh. Nhưng làm sách cũng có những niềm vui khác, ngoài cái lãi về tiền bạc, còn có cái lãi lớn hơn là tri thức mà sách mang lại cho người đọc…”. Nhờ vậy, chỉ sau 5 năm đi vào hoạt động Công ty Minh Trí với thương hiệu nhà sách Văn Lang được khách hàng chọn làm địa chỉ sách đáng tin cậy.
Tiếp tục đầu tư về chiều rộng lẫn bề sâu, sách của Minh Trí ngày càng phong phú “chủng loại”, đồng thời cũng tạo được ấn tượng tập trung ở mảng sách văn hóa, triết học, nghiên cứu, lịch sử… Làm sách “nặng ký” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sách của Minh Trí nhắm tới đối tượng độc giả là sinh viên, trí thức, nhà nghiên cứu. Có thể nói, Công ty Minh Trí là một đơn vị làm sách tư nhân hiếm hoi đầu tư làm sách nghiêm túc và chất lượng cao, làm sống lại những tác phẩm chỉ có ở Sài Gòn trước năm 1975. “Lịch sử triết học phương Đông” (Nguyễn Đăng Thục, trọn bộ 5 tập, NXB TP HCM), “Lịch sử tư tưởng Việt Nam” (Nguyễn Đăng Thục, trọn bộ 6 tập, NXB TP HCM), “Thiền luận” (Daisetz Teitaro Suzuki, Trúc Thiên dịch, trọn bộ 3 tập, NXB TP HCM), “Kinh dịch” (Dịch và chú giải Ngô Tất Tố, NXB TP HCM), v.v… là những tập sách triết học đầu tiên mà Vũ Đình Hòa “trình diện” bạn đọc vào năm 1995.
Không chỉ bó hẹp ở triết học phương Đông, Vũ Đình Hòa mạnh dạn, quyết tâm cho xuất bản những bộ sách triết học phương Tây giá trị như: “Truy tầm triết học” (Gail M.Tresdey; Karsten J.Struhl; Richard E.Olsen - Lưu Văn Hy dịch, NXB Văn hóa- Thông tin), “Hành trình cùng triết học” (Chủ biên: Ted Honderich, Lưu Văn Hy dịch, NXB Văn hóa - Thông tin), “Câu chuyện triết học” (Bryan Magee, Huỳnh Phan Anh - Mai Sơn dịch; NXB Thống kê), v.v…
Tính đến nay Minh Trí đã thực hiện hơn 100 đầu sách triết học. Tất cả những bộ sách ấy đều được in bìa cứng, giấy couché, trình bày đẹp, nhiều hình tư liệu, minh họa độc đáo… Rõ ràng Vũ Đình Hòa đã làm một cú “đột phá” về sách triết học phương Tây… Do vậy mà Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) đã chọn Công ty Minh Trí là một trong bốn đơn vị được giới thiệu thường xuyên ở chuyên mục: “Mỗi ngày một cuốn sách”.
Mới đây, ngày 10/10 Công ty Minh Trí đã cho khai trương siêu thị văn hóa Văn Lang (VH VL) tại số 1 Quang Trung - Gò Vấp. Với tổng diện tích sử dụng trên 8.000m2, kinh phí hơn 45 tỉ đồng, siêu thị VH VL vẫn tiếp tục dành cho sách một vị trí đặc biệt. Ông Hòa tâm sự: “Thực ra tôi không có ý định khuyếch trương hệ thống nhà sách, siêu thị. Nhưng, một lần tình cờ đi ngang qua ngã 6 Gò Vấp, thấy địa thế đẹp, tôi đã dừng xe đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Tuy địa thế đẹp nhưng nơi đây cho thuê kiốt, buôn bán tẹp nhẹp. Tiếc quá. Tôi trằn trọc, suy nghĩ cả tuần lễ, rồi quyết định trình dự án của mình với UBND quận Gò Vấp. Không ngờ dự án của chúng tôi được ủng hộ nhiệt tình…”.
Theo như chúng tôi được biết thì cùng trình dự án với ông Hòa còn có hai chủ đầu tư lớn là Siêu thị Sài Gòn Co.op Max và Siêu thị Cora. Tuy nhiên, cuối cùng UBND quận Gò Vấp đồng ý ký duyệt cho thuê mặt bằng với dự án của Công ty Minh Trí. Bởi, đây sẽ là một siêu thị văn hóa đúng nghĩa, và sách vẫn luôn là trọng tâm. Một siêu thị như vậy là rất cần cho người dân ở khu vực này
