“Ba chàng ngự lâm” giữ lửa cho những ca khúc nhạc đỏ
NSND Thanh Hoa, người đã đóng đinh tên tuổi mình với nhiều ca khúc truyền thống, cách mạng nhìn thẳng thắn vào đời sống nhạc Việt hôm nay và nhận xét rằng: "Nền âm nhạc của chúng ta đang thiếu trầm trọng sân khấu cho dòng nhạc dân ca, dân gian, nhạc đỏ truyền thống. Tôi nghĩ những ca khúc ấy là một phần của lịch sử và chúng ta muốn lớn lên, muốn trưởng thành không thể không có lịch sử, không có cội nguồn".
Quả tình mối lo ngại ấy không phải không có cơ sở. Chúng ta đưa mắt nhìn đâu cũng thấy các ca sĩ đuổi theo nhạc trẻ, khát vọng danh tiếng cao hơn tài năng, và trông đợi quá nhiều vào hai chữ công nghệ để giành được sự hâm mộ của công chúng.
Mà thị hiếu công chúng âm nhạc của chúng ta hôm nay không phải không có vấn đề. Trong tình hình như vậy, một ca sĩ lựa chọn đường đi cho mình là dòng nhạc truyền thống trước tiên sẽ phải chấp nhận nhiều thiệt thòi và phải nuôi được một niềm tin lớn vào chính mình. May thay vẫn còn những gương mặt như vậy để tự hào....
Mỗi người một vẻ, nhưng "ba chàng ngự lâm" Việt Hoàn - Trọng Tấn - Đăng Dương có chung một niềm đam mê, một lựa chọn trong âm nhạc. Họ cũng có chung một nguồn gốc xuất thân, sinh ra và lớn lên ở những miền quê nghèo, nơi người nông dân phải một nắng hai sương để làm ra hạt gạo.
![]() |
| Ca sĩ Trọng Tấn. |
Đó cũng là những miền quê, như bao miền quê Việt Nam khác mà những câu chuyện về cuộc đời con người thường ít nhiều gắn chặt với quá khứ chiến tranh bom đạn của dân tộc. "Ba chàng ngự lâm" tất nhiên không trải qua chiến tranh, nhưng ký ức chiến tranh của vùng đất quê hương mình thì luôn có trong những câu chuyện họ được nghe kể từ những người thân.
Và khi những ca khúc truyền thống, cách mạng vang lên, tưởng đâu như một thời kỳ gian nan, vất vả đấu tranh và dựng xây đất nước đã là những trải nghiệm của chính họ rồi.
Việt Hoàn sinh ra và lớn lên ở vùng quê của "chị Hai năm tấn", trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. So với hai đồng nghiệp Đăng Dương - Trọng Tấn, Việt Hoàn "khiêm tốn" hơn về chiều cao, cân nặng.
Những biểu cảm trên gương mặt Việt Hoàn mỗi khi anh hát luôn cứ làm tôi có một suy nghĩ rằng, dường như bao nhiêu nỗi nhọc nhằn của vùng đất quê hương Thái Bình đang hiển hiện trên gương mặt người ca sĩ.
Đăng Dương sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, được đánh giá là một giọng nam đẹp nhất trong các nam ca sĩ trẻ hiện nay. Trọng Tấn là em út trong tam ca nhạc đỏ này, từng được báo chí yêu mến đặt cho tên gọi "Hoàng tử nhạc đỏ".
Sự kết hợp của ba giọng hát hay, "ba chàng ngự lâm quân" của âm nhạc truyền thống vào năm 1998 đã khiến cho tên tuổi của mỗi người được biết đến nhiều hơn, đồng thời khán giả cũng được thưởng thức các ca khúc nhạc đỏ, nhạc cách mạng trong một hình thức thể hiện mới, nhuần nhuyễn và tươi tắn hơn.
Lần đầu tiên đứng cùng nhau trên sân khấu, tam ca Việt Hoàn - Trọng Tấn - Đăng Dương đã gây một ấn tượng mạnh khi trình bày ca khúc nổi tiếng "Việt Nam trên đường chúng ta đi" của nhạc sĩ Huy Du. Và cũng từ đây, ba cái tên, ba gương mặt luôn được nhắc cũng nhau và họ trở thành một nhóm hát không thể thay thế.
![]() |
| Ca sĩ Việt Hoàn. |
Là những nghệ sĩ trẻ, khi hát những bài hát nhạc đỏ, vốn là tâm thế của thời đại mà cha ông họ đã sống, họ làm thế nào để chuyển tải hết tinh thần của mỗi bài hát mà người nhạc sĩ muốn gửi gắm?
Về điều này, "anh cả" Việt Hoàn đại diện cho cả nhóm chia sẻ: "Chúng tôi là những ca sĩ sinh ra và lớn lên sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi không biết mùi súng đạn. Chúng tôi "biết đến" chiến tranh là qua những lời kể của ông bà, cha mẹ cùng với những người xung quanh.
Chúng tôi đọc các tài liệu, đọc sách, xem phim ảnh, báo chí, truyền hình... Tất cả là để có được một "vốn sống" về quá khứ của dân tộc. Tất nhiên, để thể hiện thành công một bài hát nhạc đỏ, nhạc cách mạng, như những ca sĩ đàn anh đàn chị là không dễ dàng gì.
Nhưng chúng tôi suy nghĩ rằng, cái mà một người ca sĩ trẻ hôm nay có thể thổi vào các ca khúc cách mạng là phải hát bằng một niềm tự hào về quá khứ ấy. Sự trẻ trung, sức sống của mỗi ca khúc còn lại với thời gian được chúng tôi hòa âm, phối khí theo một phong cách mới hơn để vẫn được khán giả chấp nhận, hưởng ứng. Chúng tôi nghĩ rằng mình không cần phải tỏ ra già đi khi hát những ca khúc truyền thống.
Chúng tôi hát bằng tâm thế của chính chúng tôi, những người trẻ ngày hôm nay, với một thông điệp rằng, cho dù được thừa hưởng những thành quả của văn minh, tiến bộ, được sống trong hòa bình, tự do, nhưng chúng tôi không bao giờ lãng quên quá khứ".
Đúng là như vậy, khi những người trẻ tuổi đứng trên sân khấu, hát những bài ca cách mạng hào hùng, tôi lại nhớ tới của NSND Thanh Hoa: "Các em không sống trong chiến tranh, nhưng các em có tấm lòng hướng về nguồn cội. Các em hát bằng niềm tự hào, biết ơn và ngợi ca những người đã cho các em cuộc sống hôm nay. Thực sự mà nói, nhạc đỏ rất cần các giọng ca trẻ và cần phải được làm mới để tiếp cận nhiều hơn với khán giả hôm nay".
Với quan niệm ấy, Việt Hoàn - Trọng Tấn - Đăng Dương đang cùng với nhiều ca sĩ trẻ khác như Anh Thơ, Lan Anh, Phương Nga, Phương Thảo, Tân Nhàn, Tuấn Anh... giữ gìn ngọn lửa của một dòng nhạc từ lâu đã được công chúng yêu mến.
Hát như là kể lại cho khán giả hôm nay về những thăng trầm của đất nước, của con người Việt Nam qua những giai đoạn lịch sử hào hùng


