Thực hư đại gia bị tố vướng vào nghi án tình ở Đà Nẵng

Thứ Hai, 05/01/2015, 16:00
Là đại gia sở hữu khối tài sản trong tay lên đến hàng nghìn tỷ đồng, chân dài vây quanh nhưng lại bất ngờ bị một nhân viên, là diễn viên múa đáng tuổi con cháu tố hiếp dâm đã làm xôn xao dư luận. Người đàn ông 48 tuổi này cũng đã được tổ chức đối chất với cô gái để làm sáng tỏ vấn đề, thừa nhận có chuyện quan hệ tình cảm nhưng là “được cho” chứ không hiếp dâm, trong khi cô gái trẻ nhất mực khẳng định mình bị đại gia “cướp” mất cái ngàn vàng. Vậy đằng sau câu chuyện chân dài tố đại gia này liệu có chuyện gì khuất tất?

Suốt những ngày vừa qua, dư luận Đà thành nói riêng và cả nước nói chung chấn động trước thông tin ông Lê Bá Huy (SN 1966), Tổng giám đốc Công Ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Đà Nẵng, người được cho là giàu nhất nhì Đà Nẵng với biệt danh Huy “máy nổ”, bị cô gái diễn viên múa, là nhân viên của quán Không Gian Xưa do ông Huy làm chủ, đâm đơn tố bị vị đại gia này hiếp dâm tại nhà riêng. Sự việc càng nóng lên khi cơ quan chức năng tổ chức đối thoại và vị đại gia này cũng thừa nhận có sự xâm hại với cô gái trẻ, song là trên tinh thần đôi bên cùng tự nguyện. Người vợ  của vị đại gia, hiện đang làm quản lý tại một nhà hàng thuộc sở hữu của ông, cũng đã lên tiếng bênh vực chồng.

Đại gia bị tố hiếp dâm nhân viên tại biệt thự riêng

Sự việc xảy ra vào ngày 1/11 nhưng thực sự bùng lên và được biết đến 10 ngày sau đó khi nạn nhân là chị Nguyễn Mai N.Y. (SN 1993), trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, là diễn viên múa, từng có thời gian làm việc hơn 2 năm tại chuỗi nhà hàng Không Gian Xưa trên đường Điện Biên Phủ do ông Huy làm chủ, gửi lá đơn dài 3 trang giấy đẫm nước mắt tố cáo mình bị vị đại gia này hiếp dâm tại một trong những ngôi biệt thự triệu đô của đại gia tại Đà Nẵng. Sự việc càng thu hút sự quan tâm của dư luận hơn sau một ngày gửi đơn, cô gái trẻ đã tổ chức gặp gỡ cánh báo chí tại quán cà phê để nói lại cho rõ hơn câu chuyện hãi hùng trong ngày đầu tháng mà mình phải trải qua.

Theo nội dung tố cáo, vào đêm 1/11, chị N.Y. cùng một số người bạn đã đi ăn tối cùng ông chủ Huy. Sau khi ăn tối xong, ông Huy dùng xe riêng chở N.Y. và người bạn gái về khách sạn Sông Thu trên đường Trần Phú (quận Hải Châu). Tiễn người bạn kia ra về, ông Huy cùng với N.Y. đi ra đường Trường Sa ở bãi biển Khuê Mỹ để đi dạo. Sau đó, hai người về tại khu biệt thự The Dull của ông Huy ở quận Ngũ Hành Sơn.

Hai người đã uống rượu và đàn hát rất vui vẻ tại tầng một của ngôi nhà, sau đó ông này dẫn cô gái đi tham quan tầng hai. Lúc hai người đang đi dạo ở hành lang thì bất ngờ đại gia Huy đã ôm chặt lấy N.Y. và giở trò sàm sỡ. Dù cô gái đã chống cự rất quyết liệt, cắn cả vào môi đại gia đến bật máu nhưng ông này vẫn dùng vũ lực kéo cô vào giường ngủ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, Huy “máy nổ” nằm lăn ra ngủ và đến 3 giờ sáng, N.Y. trốn được ra ngoài, nhờ bảo vệ khu biệt thự gọi taxi về một khách sạn trên đường Trần Phú để trốn.

Chân dung đại gia Huy “máy nổ” - Cổng vào Không Gian Xưa của đại gia Huy “máy nổ”.

Trong đơn tố cáo của N.Y. có đoạn viết: “Giằng co hơn 30 phút, nhưng ông ta vẫn không chịu buông tha cháu, đến mức chân tay cháu trầy và bầm tím, miệng cháu bị giập nhưng cháu không dám làm gì vì sợ ông ta nổi điên hơn nữa. Cháu chỉ biết cầu nguyện thôi, cháu đã quá bất lực và mệt mỏi. Cháu chỉ mong nó trôi qua thật nhanh, cháu muốn được thoát khỏi nơi đó, cháu chỉ muốn về nhà”. Sáng hôm sau, N.Y. đã mang quần áo dính máu và cả tinh trùng của ông Huy tới cơ quan Công an để tố giác.

Đâu là sự thật?

Sau khi bị tố cáo, ông Lê Bá Huy cũng đã có những giải trình của mình và Công an quận Ngũ Hành Sơn vào ngày 10/11 đã tổ chức đối chất để làm rõ vấn đề. Theo trần tình của vị đại gia này, cách đây 2 năm ông đã có tình cảm và ngỏ lời yêu thương với N.Y. ngay khi cô gái vừa về làm việc tại nhà hàng Không Gian Xưa nhưng lúc này cô gái đã có người yêu nên không nhận lời. Thời gian gần đây, biết N.Y. chia tay người yêu nên đại gia Huy tiếp tục theo đuổi và cảm nhận được tình cảm của cô gái. Thậm chí, có lần N.Y. còn hỏi ông Huy có cưới liền mình được trong một tháng không thì ông xin cho khoảng thời gian 3 - 4 tháng.

Chính vì cảm nhận được điều đó nên đêm 1/11, sau khi ăn tối và đi chơi rất vui vẻ với một người bạn của N.Y. (mang quốc tịch Singapore), ông Huy đã đưa người thương trong mộng về dinh thự của mình và chuyện quan hệ tình dục hoàn toàn diễn ra tự nguyện chứ không có chuyện cưỡng bức như lời tố cáo của cô gái trẻ. Lời “tố” của cô gái cho rằng cô đã chống cự quyết liệt trong 30 phút rồi mới bất lực buông xuôi, để mặc cho ông chủ đại gia mặc sức chiếm đoạt thì vị đại gia này lại cho rằng, N.Y. chỉ chống cự “lấy lệ” trong khoảng 7 phút, sau đó thì ông cảm nhận được bạn tình rất hạnh phúc.

Trong khi đó, người vợ hiện tại của đại gia Huy “máy nổ”, bà Đỏ Thị Thu Thủy cũng đã lên tiếng bênh vực chồng sau nghi án hiếp dâm đình đám. Theo bà Thủy, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, bà chỉ mới nghe thông tin một phía từ chồng mình chứ vẫn chưa gặp được cô N.Y. vì cô gái tìm cách tránh mặt. Theo lời chồng bà thì mọi chuyện không như tố cáo, sự việc quan hệ tình dục là có thật nhưng trên cơ sở đôi bên tự nguyện, song do ông Huy “không biết đường” với cô gái nên đã bị tố giác. Hiện, nội tình sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục vào cuộc để điều tra, xác minh và làm rõ.

Nhân viên Nguyễn Mai N.Y. nức nở tố bị đại gia hãm hại.

Ông Lê Bá Huy, được biết đến với biệt danh Huy “máy nổ” bởi ông này khởi nghiệp và thành danh bắt đầu từ nghề buôn bán máy nổ, ngoài chức danh Tổng Giám đốc Công ty Thép miền Nam, ông còn là chủ nhân của chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở Đà thành. Đáng kể nhất là khối tài sản trị giá trên 32 triệu USD được ông bỏ ra để xây dựng. Trên mảnh đất rộng hơn 5.000m2 hình chữ L trên đường Điện Biên Phủ, xây dựng trong 3 năm liền với không gian văn hóa mang đậm nét xưa cổ kính, khu văn hóa ẩm thực này được nhiều người ví mang dáng dấp Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến của ông Dũng “lò vôi” ở tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, ông Huy còn là chủ nhà hàng Samdi trên đường Phan Châu Trinh, chủ khách sạn Samdi trên đường Nguyễn Văn Linh.

Ở Đà thành, Huy “máy nổ” vốn nổi tiếng chơi ngông và sở hữu hàng loạt bất động sản ở những khu “phố vàng” ở Đà Nẵng. Mặc dù được biết đến là người giàu có vào loại nhất nhì của Đà Nẵng, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện song vị đại gia này lại có đời tư khá kín đáo nên ít người biết đến. Chính bởi vậy, khi lá đơn tố cáo ông này hiếp dâm của nữ nhân viên được biết đến, sự kiện này đã gây bão và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra của cơ quan Công an nên chưa có kết luận cuối cùng. Cũng có ý kiến cho rằng, với uy thế và tiềm lực của mình, Huy “máy nổ” có thể biến không thành có. Nhiều ý kiến ủng hộ vị đại gia này lại không tin có chuyện hiếp dâm xảy ra, bởi một cô gái trẻ nửa đêm về nhà riêng của người đàn ông xa vợ, sống một mình thì hẳn cô gái đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Dù sự việc chưa đi đến hồi kết song những ngày vừa qua, từ một người gần như vô danh, Huy “máy nổ” đã nổi tiếng như cồn sau scandal hiếp dâm nhân viên gây chấn động dư luận.

Đào Nguyên
.
.
.