Sau 4 giờ, làm rõ vụ án mạng trên đồi chè

Chủ Nhật, 04/06/2017, 20:39
Ngày 29-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Dũng (36 tuổi) xóm 2, Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Phát hiện thi thể nạn nhân giữa đồi chè

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về vụ giết người dã man xảy ra tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Tiến, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24-5, một số người dân xã Cẩm Sơn, phát hiện thi thể một người đàn ông nằm giữa những luống chè trên đồi chè thuộc thôn Tân Tiến.

Quá sợ hãi bởi người đàn ông chết với nhiều vết dao đâm trên người, họ cấp tốc trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời điện báo lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Đối tượng Dũng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Xác định đây là vụ trọng án, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng Công an huyện Anh Sơn điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường vụ án, sau khi lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã xác định, nạn nhân chết do bị đâm nhiều nhát dẫn đến mất máu. Nơi phát hiện nạn nhân tử vong cách hiện trường vụ án khoảng 50m, có nhiều dấu hiệu thủ phạm sau khi giết nạn nhân đã đem giấu xác phi tang.

Qua khám nghiệm hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng Công an đã thu giữ được con dao nhọn dính máu được vứt ở khu vực tường rào thép gai của đồi chè, cách hiện trường vụ án khoảng 40m.

Xác định đây là vụ trọng án, hàng chục trinh sát, điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Anh Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra theo dấu vết nóng. Qua thông tin xác minh ban đầu cho thấy, nạn nhân không phải là người địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi) trú tại xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, cùng tỉnh Nghệ An. Trước đó, nạn nhân vốn làm nghề buôn trâu, bò.

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra nhận  định đây có thể là vụ giết người cướp tài sản nên hướng điều tra hung thủ được mở sang các mối quan hệ của nạn nhân trong khoảng thời gian trước lúc xảy ra vụ án.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra phát hiện, trước lúc bị giết, một số nhân chứng cho hay, có thấy nạn nhân đi cùng một người đàn ông khác trên chiếc xe máy vào các thôn thuộc xã Cẩm Sơn để hỏi mua trâu.

Từ mô tả đặc điểm nhân dạng của nhân dân, các điều tra viên đã tiến hành rà soát đối tượng hiềm nghi trên địa bàn. Sau gần bốn giờ đồng hồ khẩn trương truy xét, đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Trần Hữu Dũng khi hắn đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc xã Cẩm Sơn.

Lời khai của kẻ sát nhân

Sau bị bắt giữ, đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để đấu tranh, làm rõ. Gần 1 ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, gặp nghi can tại cơ quan điều tra, hắn vẫn đang trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo vì đói thuốc, khiến các điều tra viên không thể làm việc được.

Theo lời kể của một điều tra viên, ngày hôm sau, qua cơn “đói thuốc”, đối tượng bắt đầu ý thức được mọi việc mình làm. Thoạt đầu, hắn phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên trước những chứng cứ thu thập được, đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội.

Theo đó, đối tượng khai nhận: Trước đây, Dũng làm nghề lái xe. Nhưng do lang bạt đây đó, công việc lại không ổn định nên gia đình đã gom góp tiền mua cho Dũng chiếc xe tải để chở hàng.

Tuy nhiên, Dũng không chịu khó làm ăn, mà lại rơi vào nghiện ngập ma tuý. Sau khi cưới vợ và sinh con, tưởng hắn tu chí làm ăn hơn, nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy, dẫn đến nợ nần nhiều. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, do mâu thuẫn với bố đẻ, Dũng đã bỏ nhà đi, quá trình lang thang, hắn thuê một phòng trọ tại xã Cẩm Sơn, cùng huyện.

Tình cờ trong một cuộc nhậu, Dũng có quen ông Sơn. Khi biết ông Sơn làm nghề buôn bán trâu bò, Dũng liền làm thân và hứa sẽ tìm mối giới thiệu. Ông Sơn cũng nói với Dũng là nếu giới thiệu thành công, mỗi con trâu mua được, ông sẽ trả cho Dũng 300.000 đồng.

Theo lời hẹn, 7 giờ sáng 24-5, ông Sơn đến phòng trọ đón Dũng bằng xe máy của mình để Dũng dẫn vào thôn Nhân Tài thuộc xã Cẩm Sơn mua trâu. Dũng dẫn ông Sơn vào nhà chị Dần xem trâu. Tại đây, Ông Sơn đã thoả thuận với ông Tâm, bố chị Dần mua con trâu của gia đình chị Dần với giá 21,5 triệu đồng.

Sau khi thống nhất, Sơn chở ông Tâm qua nhà ông Tâm (ở gần nhà chị Dần) để trả số tiền trên và hẹn chiều sẽ đến bắt trâu. Ngay sau đó, Dũng cũng đi bộ sang nhà ông Tâm  và cùng ông Sơn tiếp tục sang thôn Nhân Tiến, cùng xã để tìm mua trâu.

Khi vào 3 nhà khác ở trong thôn nhưng không mua được, ông Sơn điều khiển xe máy chở Dũng về. Lúc này khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày. Do nợ nhiều cùng với việc nghiện ma tuý, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Dũng đã nảy sinh ý định giết ông Sơn hòng cướp tài sản.

Chính vì thế, khi đi qua khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Tiến, quan sát xung quanh thấy vắng người, Dũng lập tức rút con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm một nhát vào hông của ông Sơn. Bị đâm bất ngờ, mất tay lái nên ông Sơn cùng Dũng và chiếc xe ngã xuống đường.

Biết bị đối tượng hãm hại, ông Sơn nhanh chóng vùng dậy bỏ chạy và kêu cứu. Nhưng nhanh như cắt, đối tượng Dũng đuổi theo và đâm nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi kéo xác nạn nhân vào giữa các luống chè hòng phi tang, Dũng lục trong người nạn nhân lấy tiền, điện thoại di động và  chìa khoá xe nổ máy bỏ trốn.

Trên đường đi, đối tượng vứt con dao gây án cách hiện trường chừng 40m. Trên đường về, Dũng còn kịp ghé qua ông Tâm hòng chiếm đoạt số tiền mua trâu của ông Sơn. Dũng nói với ông Tâm là ông Sơn vừa bị tai nạn nên chưa bắt trâu.

Đối tượng Dũng.

Để có tiền nằm viện, ông Sơn xin lại số tiền 19 triệu đồng vừa thanh toán lúc nãy và có trừ lại 2,5 triệu  đồng để đặt cọc, hẹn lúc nào khỏi sẽ vào bắt trâu. Lấy  tiền, Dũng lấy xe của nạn nhân chạy về phòng trọ ở xã Cẩm Sơn thay bộ quần áo dính máu và tiếp tục chạy về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đỉnh Sơn.

Vừa về đến nhà, thấy mẹ đẻ bị đau, đối tượng liền chở bà lên Bệnh viện huyện Con Cuông. Tại đây, Dũng lấy 1 triệu đồng trong tổng số tiền vừa cướp được để thanh toán tiền làm thủ tục nhập viện.

Sau đó, hắn nhanh chóng quay về phòng trọ tại xã Cẩm Sơn để lẩn trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, lực lượng Cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ đối tượng.

Với những thành tích xuất sắc nói trên, sáng 29-5, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Anh Sơn đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Anh Sơn. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hải Việt
.
.
.