Rạch nát mặt vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ Hai, 21/11/2011, 13:05

Hôm chúng tôi đến nơi ở trọ của chị Trần Tố Như (1991, quê ở Bạc Liêu, làm tiếp viên nhà hàng cho một quán ăn trên đường Dạ Nam, phường 3, quận 8) - nạn nhân của vụ rạch mặt bằng lưỡi lam kinh hoàng, chị vừa mới ở bệnh viện về. Những vết khâu trên mặt đã bắt đầu ăn da non nổi rất rõ. Nói chuyện với chúng tôi, lúc đầu chị cũng cố gắng kìm nén nhưng rồi hai hàng nước mắt trên gương mặt dọc ngang vết sẹo cứ tự nhiên chảy dài. Quả thật, thân phận người phụ nữ chỉ mới rất ít tuổi đời ở tỉnh xa lên thành phố ở trọ để làm việc không bà con thân thích khi gặp tình cảnh này thật sự quá đau xót.

Chị Như buồn bã kể lại sự việc: "Lúc trước tôi với Ly (Nguyễn Thị Trúc Ly, SN 1991, quê Cà Mau) có cãi lộn mấy lần nên cũng không nói chuyện với nhau mấy tháng rồi. Buổi tối 11/10, khi đang cùng phục vụ khách, tôi và Ly cũng có giỡn qua giỡn lại, nhưng chỉ một chút là không giỡn nữa vì tính tình tụi tôi đã không hợp lâu nay rồi. Tôi và khách hát qua hát lại, tự nhiên Ly đứng lên chửi thề um sùm khiến khách hàng bực bội nên mới lấy cho Ly 100 ngàn để Ly đi ra. Khoảng 15-20 phút sau khách về, tôi ra ngồi chải đầu thì Ly lại tiếp tục chửi nữa, tôi mới tức lên bảo, không có ai nói xiên nói xéo chỉ có chị chửi người ta thôi, rồi sau đó chúng tôi ẩu đả với nhau. Mấy người phục vụ khác và chủ quán cũng lên can ngăn, nhưng không may trong lúc xô xát sợi dây chuyền của chị ấy bị rớt đâu đó hay bị ai lượm mất. Sau đó tôi và Ly được can ra, tôi tiếp tục phục vụ khách hàng, tôi cũng nghĩ là Ly lượm được dây chuyền rồi chứ không biết là Ly không tìm lại được nó.

Đầu giờ chiều hôm sau 12/10, khi tôi đi xe về đến đầu hẻm vào nhà (cũng gần nhà mẹ con Ly trọ) thì mẹ con của Ly chặn lại đánh tôi, mẹ Ly giật giỏ của tôi để xét vì nghĩ rằng tôi lấy dây chuyền, tôi mới nói nó rớt đâu đó thôi, chủ quán cũng nói để ngày mai lên giải quyết chứ tôi không có lấy, nhưng mẹ của Ly vẫn giật cái giỏ rồi hai mẹ con Ly nhào vào đánh tôi, trong lúc xô xát thì mẹ của Ly cũng giật dây chuyền của tôi, do tôi đang cầm chùm chìa khóa nhà nên có quơ vào mặt Ly mấy cái gây trầy xước, chảy máu. Sau đó dân quân phường đã tới để đưa hai bên về phường xử lý và yêu cầu hai bên làm giấy cam kết không tái phạm. Lúc đó tôi nghĩ ai cũng mất vàng, nên nghĩ bụng để ngày mai lên quán tìm lại và hỏi xem có ai lượm được thì đưa lại cho Ly rồi Ly cũng trả lại dây chuyền cho tôi.

Chuyện chỉ có vậy, nhưng đến lúc 3h30 cùng ngày khi tôi đang ngồi rửa chén trong nhà, thì hai người đàn ông với một người phụ nữ đập cửa tông vô, họ lao vào đánh tôi, tôi la lên thì anh V.M.V là người yêu của tôi ở sát bên chạy qua, nhưng cũng bị mấy người đó đánh luôn, tiếp đó có ba người đàn ông nữa từ bên ngoài cầm cây gỗ vào đánh tụi tôi. Người phụ nữ đã la lớn bảo "chúng mày đè con nhỏ cho tao rạch mặt nó", tôi thấy người đó cầm lưỡi lam nên hoảng sợ đạp vào một thằng đang đè tôi, đồng thời quơ tay thì lưỡi lam quẹt trúng tay tôi. Nhưng rồi bọn chúng cũng đè được tôi xuống rồi người phụ nữ mới rạch vào mặt tôi được mấy nhát bên phải, sau đó tiếp tục rạch mặt bên trái của tôi, ngay lúc đó do máu trên mặt chảy nhiều nên bọn chúng bị trượt tay ra và tiếp tục quay qua đánh người yêu của tôi. Trong khi đó một người đàn ông lao vào đánh và bóp cổ tôi, tên này nói rằng "hôm qua mày đánh em tao, hôm nay tao đánh lại mày, tao rạch mặt mày vậy đó". Vừa lúc đó có một anh dân phòng chạy tới la lên thì cả đám người đó mới bỏ chạy, trong đó có một đối tượng chạy không kịp nên bị người dân và đội dân phòng phường 4, quận 8 bắt giữ.

Do có một vết rạch trên mắt, máu chảy xuống nhiều khiến tôi không nhìn thấy đường đi nên tôi đã đi rửa mặt, nhìn vào gương tôi thấy một miếng da trên mặt rớt ra, nên mới lấy một chiếc khăn để chụp giữ lại. Sau đó tôi được anh dân phòng đó đưa đi bệnh viện quận 8 để cấp cứu".

Một chi tiết đáng lưu ý được chị Như cho biết, sau này chị có nghe mấy người hàng xóm ở gần nói lại là khoảng giữa giờ chiều hôm đó, mẹ con Trúc Ly có đi mua lưỡi lam, và mẹ của Ly còn dẫn đám côn đồ vào tới gần chỗ nhà chị Như để họ biết nơi chị đang ở. Sau khi sự việc xảy ra một ngày, bà P. - mẹ của Ly đã vào bệnh viện thăm chị Như, nhưng chị không tiếp chuyện và yêu cầu bà ra về.

Nạn nhân sẽ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng rất lớn về mặt thẩm mỹ.

"Tôi mới xin vào làm ở quán khoảng hơn 2 năm nay, trước giờ tôi không hề gây gổ với ai, chỉ có gây với Ly gần đây thôi. Tôi cứ nghĩ chuyện này chẳng đáng gì mà mẹ con Ly lại cho người xuống tay dã man với tôi như vậy. Tôi nghe bác sĩ điều trị cho tôi nói tôi bị tổng cộng bảy vết rạch, trong đó năm vết lớn, sâu và hai vết cạn, phải khâu 70 mũi. Do vết thương của tôi quá sâu nên không khâu thẩm mỹ được, phải cầm máu và khâu cứu vãn lúc đó trước, sau đó có thể qua Bệnh viện Chợ Rẫy để tìm hiểu xem có khả năng nào để giúp cho gương mặt của tôi nhìn thẩm mỹ hơn không vì người phụ nữ chỉ có gương mặt…", Như đã không nói được hết câu và bật khóc nức nở.

Theo lời chị Như thì trong buổi chiều 20/10, chị đã được Công an quận 8 đưa tới Trung tâm Pháp y TP.HCM để khám nghiệm tỷ lệ thương tật, nhưng chị chưa được thông báo kết quả.

"Tôi mong muốn là bọn côn đồ đó phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật chứ tôi cũng không mong muốn gì nữa. Tôi và em trai tôi lên thành phố mấy năm nay cũng chỉ mong làm việc kiếm tiền để giúp tiền cho cha tôi nuôi em gái nhỏ bị bệnh ở nhà nên thực tình cũng chẳng muốn mâu thuẫn hay kiếm chuyện với ai cả. Cả tuần nay tôi lo sợ và không dám cho gia đình ở quê biết chuyện, bởi nếu biết chắc ba tôi sẽ khổ tâm lắm (mẹ Như đã mất - PV)…", hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy những vết khâu của Như.

Theo thông tin chúng tôi mới nắm được thì trong buổi chiều 21/10, Công an quận 8 đã bắt giữ Nguyễn Văn Dính (SN 1984, ngụ huyện An Ninh, tỉnh Kiên Giang), đối tượng tham gia rạch mặt chị Như. Hiện, Công an quận 8 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang xác định kẻ chủ mưu, truy bắt những tên còn lại. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Dính, khi nghe tin Ly (em dâu của Dính) đánh nhau với chị Như, Dính và chị ruột của Ly là Nguyễn Thị Mụi (SN 1983) và bốn người bạn cùng quê Kiên Giang đã quyết định đi đánh Như để trả thù. Mụi chính là người phụ nữ đã dùng lưỡi lam để rạch mặt chị Như.

Tiếp xúc với một số người hàng xóm gần nơi chị Như ở, đa số họ đều có vẻ e dè lo sợ không muốn nói về sự việc kinh hoàng vừa qua, bởi khi xảy ra sự việc, với số lượng đông côn đồ cùng những hành động tàn ác không cần biết đến hậu quả, hầu như không ai dám vào can ngăn. Một chị ở gần địa chỉ 769/56 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 - nơi trọ của chị Như, rụt rè cho biết, bữa đó chị đang ở nhà thì nghe tiếng ồn ào, đánh đấm, một lúc sau rất đông người dân xung quanh cũng tò mò tới xem. Do lo sợ nên chị chỉ dám đứng trong nhà nhìn. Chị bảo thật sự không hiểu nổi giữa ban ngày mà đám côn đồ dám vào tận nhà người ta để rạch mặt thì quá là dã man và tàn ác, chuyện này chẳng khác gì bị tạt axit cả.

Có thể thấy, chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ, nhưng cô gái này đã phải chịu sự hành hung và rạch mặt dã man bằng dao lam, chắc chắn nạn nhân sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về mặt thẩm mỹ trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Đúng như lời một người bạn ở cùng nhà trọ của chị Như nói, quả là thật khó tưởng tượng nổi việc một người nào đó lại có thể cầm dao lam rạch vào mặt người khác, quá thú tính và mất hết tính người, họ cần phải bị pháp luật trừng trị thích đáng để làm gương.

Lữ Phạm
.
.
.