“Nóng” chuyện bỏ thuốc độc vào bể nước để giải quyết mâu thuẫn
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Kim Bôi (Hòa Bình) thường xảy ra các vụ giết người theo những cách ít ai ngờ tới. Là địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp, cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu, vai trò của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa được phát huy đúng mức, là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm.
Những vụ sát hại người thân trong gia đình, con giết bố, vợ giết chồng, anh giết em... khiến người dân chưa hết bàng hoàng, thì lại nảy sinh thủ đoạn giết người mới, thậm trí còn tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn. Đó là bỏ thuốc độc vào bể nước sinh hoạt nhằm sát hại cả gia đình. Miền sơn cước dậy sóng, lòng người bất an...
Con rể đang tâm hãm hại cả nhà “nhạc phụ”
Giữa tháng 6, thời tiết nóng bức, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Bùi Văn Chiên, ở thôn Bơ Bờ, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) trở nên ngột ngạt. Gia đình ông Chiên thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn, ngôi nhà mới xây rộng khoảng 30m2 là do gia đình được Nhà nước hỗ trợ xây nằm trong chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ. Nhắc lại câu chuyện xảy ra cách đây gần 1 năm, ông không giấu nổi nỗi buồn. Gia đình ông được tiếng hiền lành, tốt bụng, hòa đồng với mọi người, được bà con xóm phố quý mến. Tuy nhiên, gia đình ông “ở hiền mà không gặp lành”, tai họa bất ngờ ập đến. Chỉ một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ, người con rể “đáng quý” của gia đình bỗng dưng... thành tội phạm, theo cách ít ai ngờ tới.
Mở đầu câu chuyện, ông Chiên cho biết: “Hai bên gia đình cho cháu Yến và Bùi Văn Lâm, SN 1989 (người cùng xóm) tìm hiểu, rồi kết hôn năm 2010. Lâm ở rể được gần hai năm, con gái mới xin tôi về làm dâu bên nhà Lâm. Cuộc sống thường ngày nảy sinh mâu thuẫn, Lâm thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ. Hai vợ chồng chúng tôi là bố mẹ cũng đã nhiều lần góp ý, nhưng Lâm không thay đổi. Thỉnh thoảng 1 – 2h đêm, con gái bị Lâm đánh đập, mặt mày thâm tím, xước sát, bỏ về nhà. Nhận thấy sự việc trở nên căng thẳng, tổ hòa giải của xóm nhiều lần gặp gỡ, làm công tác tư tưởng cho đôi bên gia đình. Lâm nhất trí sẽ xin lỗi nhà vợ và muốn hai vợ chồng đoàn tụ để nuôi con. Không lâu sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Bức xúc vì người chồng vũ phu, Yến viết đơn ly dị để giải thoát cho cả hai. Tuy nhiên, chớ trêu ở chỗ, Lâm không ký mà muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Thế rồi, câu chuyện đáng buồn bắt đầu từ đây”.
Mặc dù có gia đình, song Lâm thường xuyên chìm đắm trong “ma men”, say xỉn, không chịu khó lao động, làm gương cho con cái. Lâm trở thành cái gai trong mắt mọi người. Đó là lý do chị Yến quyết tâm ly hôn vì không chịu nổi cảnh suốt ngày bị hành hạ về thể xác, tinh thần bởi người chồng tệ bạc, vô trách nhiệm. Gia đình bị sứt mẻ, Lâm chán đời, lại tìm tới rượu để giải sầu.
Khoảng 22h30 ngày 8/7/2012, sau khi uống rượu nhà hàng xóm trở về, thấy nhà cửa heo hắt, vợ bế con về nhà ngoại, Lâm gọi điện song vợ không nghe máy. Lâm hùng hổ lao tới sang nhà ngoại để thuyết phục Yến về gia đình, từ bỏ ý định ly hôn. Trong khi nói chuyện, cả 2 xảy ra to tiếng. Thấy Lâm sặc sụa mùi rượu, Yến đuổi Lâm về “hôm khác nói chuyện”. Do bực tức với vợ và gia đình nhà vợ từ trước, lại có “ma men” trong người, Bùi Văn Lâm nghĩ tới lọ thuốc sâu ở nhà. Mặc dù ý thức được hậu quả của lượng độc tố sẽ gây chết nhiều người, song khi tâm trí bị lú lẫn do bức xúc, Lâm trở về nhà, lấy thuốc sâu đầu độc gia đình “nhạc phụ” của mình. Tối hôm đó, lợi dụng gia đình vợ đi ngủ, Lâm lẻn vào trong sân, lại gần bể nước sinh hoạt của gia đình, rồi lạnh lùng trút toàn bộ lượng thuốc sâu cực lớn vào bể nước, sau đó trở về nhà.
![]() |
Cùng thời điểm đó, linh tính có chuyện chẳng lành, ông Chiên tỉnh giấc. Ông phát hiện có bóng người lén lút rời khỏi nhà. Ông lại gần bể nước, nhận thấy có mùi lạ, hắc ám, nghi vấn có kẻ gian đầu độc, sát hại gia đình, song thủ phạm là ai thì ông không hay biết. Từ trước tới nay, ông không hận thù, làm hại ai, vậy tại sao có kẻ đang tâm muốn hãm hại cả gia đình? kẻ đó là ai? Mặc dù nghi vấn một vài người, song có nằm mơ, ông cũng không nghĩ kịch bản “chàng rể quý” chính là thủ phạm.
Nhận thấy kế hoạch bị bại lộ, sáng hôm sau, Bùi Văn Lâm lầm lũi tới trụ sở UBND xã Thượng Bì đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Tại bản kết luận giám định số 1870 ngày 16/7/2012 của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an kết luận trong mẫu nước lấy được tại gia đình nhà ông Chiên có tìm thấy thành phần thuốc trừ sâu Fenobucarb (Bassa), có nồng độ 0,046g/lít. Thuốc có độc tố rất cao, gây nguy hiểm đối với tính mạng và sức khỏe con người. Qua thử nghiệm liều tối thiểu trên 100 con chuột, có 50 con chết. Chỉ vì một phút nông nổi, thiếu kiềm chế, Bùi Văn Lâm chút nữa sát hại cả gia đình nhà vợ, trong đó có cả con trai máu mủ của hắn.
Nhìn lên bức tường vẫn còn lộ gạch đỏ, treo bức ảnh một cháu trai kháu khỉnh, hỏi thăm về cháu, ông Chiên cho biết: “Hai đứa lấy nhau sinh được một đứa con trai đấy, cháu tên là Bùi Khánh Phương, năm nay mới hơn 2 tuổi, hiện giờ đang đi nhà trẻ ở gần nhà. Yến hiện đang làm ở Hà Nội. Giờ gia đình lo nhất cho cháu nhỏ xa mẹ bị khủng hoảng tinh thần nên cũng hết lòng đùm bọc”. Câu nói của ông Chiên khiến tôi cũng cảm thấy xót xa, thương cho bi kịch của một gia đình.
Tranh chấp đất canh tác, đổ thuốc độc vào bể nước
Nằm cách xã Thượng Bì không xa, thôn Cóc Lâm, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) từng chứng kiến âm mưu thâm độc của người hàng xóm “tối lửa tắt đèn”. Đã 2 năm trôi qua, câu chuyện dần trôi vào quên lãng, mỗi khi nhắc lại, anh Bù Văn Giàng cảm thấy sởn gai ốc. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, tên Bùi Văn Lung, sinh năm 1973, chút nữa giết hại cả gia đình anh.
Bùi Văn Lung từng có thời gian làm việc tại các bãi vàng ở tỉnh Quảng Nam. Lung hiểu rõ tác dụng của chất độc tố Xyanua, bởi chất này được sử dụng chủ yếu trong khai thác vàng để tách vàng ra khỏi quặng vàng. Hơn nữa, cyanua còn là độc tố gây chết người hàng loạt. Sau khi trở về từ bãi vàng, Lung lấy trộm vài gram cyanua để “làm kỷ niệm”. Không lâu sau, “kỷ vật” mà Lung mang về có cơ hội sử dụng, song là mục đích cực kỳ nguy hiểm.
Trong quá trình sống, Lung và gia đình anh Giàng (cùng xóm) nảy sinh mâu thuẫn trong tranh chấp đất trồng keo. Chỉ là xích mích nhỏ nhặt, mọi người can ngăn, khuyên giải, sự việc tạm lắng xuống. Tuy nhiên, với bản tính côn đồ, hung hãn, Lung nung nấu ý định trả thù bằng cách giết hại cả gia đình anh Giàng “cho hả giận”.
Để thực hiện ý đồ thâm độc này, trưa 16/5/2011, sau khi uống rượu cùng gia đình, Lung mang khoảng 3g cyanua tới nhà Giàng, mục đích sẽ trút toàn bộ vào bể nước để giết hại cả gia đình anh Giàng. Lúc này, gia đình anh Giàng đi vắng, Lung lại gần bể nước, lạnh lùng đổ chất giết người vào bể nước sinh hoạt, rồi tẩu thoát. Không may cho hắn, đúng lúc đó, vợ của anh Giàng đang làm nương, cách đó 20m nghe thấy tiếng động lạ, đồng thời phát hiện thấy Lung đi từ nhà ra. Linh tính mách bảo chị có điều chẳng lành. Về tới nhà, chị phát hiện con gà đột nhiên chết mà không rõ lý do. Lại gần bể nước, có một mảnh giấy bạc, bể nước có mùi lạ. Nghi ngờ bị kẻ xấu đầu độc, chị trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Công an huyện Kim Bôi đã ra lệnh triệu tập Lung để điều tra, làm rõ. Sau một hồi quanh co, chối tội, Lung cúi đầu nhận tội. Rất may sự việc kịp thời bị phát hiện, ngăn chặn, nếu không sẽ gây hậu quả khôn lường.
Thay lời kết
Kim Bôi, miền quê sơn cước vốn thanh bình, cái nôi của nền văn hóa Mường cổ Hòa Bình, với những con người chịu thương, chịu khó. Ấy vậy mà ngay cả mong ước giản đơn đó cũng không thành hiện thực. Miền sơn cước dậy sóng, giá trị truyền thống, nền nếp, gia phong trong gia đình bị trà đạp, tôn ty, trật tự bị xâm hại nghiêm trọng. Dù ở bất cứ thời điểm nào, xuất phát từ nguyên nhân nào chăng nữa thì ý đồ sử dụng thuốc độc nhằm giết hại nhiều người là hành động ghê tởm, đáng lên án. Mặc dù hậu quả chưa xảy ra, kẻ thủ ác trả giá thích đáng về hành vi của mình, song gây lo ngại, bất an trong lòng nhân dân bởi tính chất manh động, liều lĩnh của tội phạm

