Nổ súng thanh toán trước vũ trường và hành trình trốn chạy của nhóm côn đồ tuổi teen

Thứ Năm, 17/10/2013, 18:00

Do mâu thuẫn trong việc bảo kê các vũ trường, khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An), khuya ngày 24/9, nhóm côn đồ tuổi teen do Phan Đức Xuân (SN 1994), còn gọi là Xuân “xù”, trú phường Cửa Nam dẫn đầu, vác súng đến nhà kình địch là Đặng Đình Hùng (SN 1976), trú phường Lê Lợi nổ hai phát súng. Sau đó, cả bọn kéo đến sảnh vũ trường Avatar, nơi Hùng đang làm quản lý, nã tiếp 3 phát súng vào người anh này rồi cả 5 tên cùng nhau thuê xe chạy trốn vào Nam. Trên đường tháo chạy, mặc dù đã hai lần đổi xe, song khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình, nhóm côn đồ đã bị lực lượng CSGT Công an huyện này bắt giữ.

Hai vụ nổ súng trong đêm

Khoảng 22h30’ ngày 24/9, bà Hoàng Thị Loan (SN 1946, trú tại khối 6, phường Lê Lợi, TP Vinh) vừa tắt đèn đi ngủ thì bất ngờ nghe hai tiếng nổ lớn từ phía ngoài cổng nhà mình. Vội vã trở dậy bật đèn kiểm tra thì thấy một nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên hai xe gắn máy vội vàng nổ máy xe tẩu thoát. Vụ xả súng vào nhà đã làm thủng cửa lùa bằng sắt và cửa kính bị rạn nứt chứ không trúng người. Ngay lập tức, bà Loan đã điện báo vụ việc đến Công an phường Lê Lợi.

Trong khi cơ quan chức năng đa tiến hành làm việc thì tầm khoảng 30 phút sau, Công an phường Hưng Bình tiếp tục nhận được tin báo có hai nhóm thanh niên dùng súng bắn nhau trên vỉa hè phía trước tổ hợp khách sạn - nhà hàng – bar - karaoke Avatar ở số 28, đường Nguyễn Sỹ Sách, thuộc khối Yên Phúc A. Các nhân chứng có mặt cho biết, vào thời điểm nói trên, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng súng nổ khô khốc vang lên, ngay sau đó là tiếng nẹt pô, tiếng kêu cứu trong khoảnh khắc, rồi tất cả cùng biến mất, để lại không khí tĩnh lặng vốn có trước đó. Tuy nhiên, những người chứng kiến vụ việc thì không khỏi thất kinh bởi nhóm côn đồ rút lui, để lại hiện trường là một nam thanh niên gục tại chỗ bởi dính đạn.

Ngay lập tức, vụ việc được báo cho lực lượng Công an. Xác minh ban đầu được biết, nạn nhân của vụ nổ súng là anh Đặng Đình Hùng (SN 1976) trú tại khối 6, phường Lê Lợi, bị trọng thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các đối tượng trong nhóm gây án cũng đã nhanh chân bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng chia thành hai tổ công tác, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra theo dấu vết nóng. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện và thu 3 vỏ đạn cùng 2 chiếc xe máy. Điều đặc biệt là qua công tác điều tra ban đầu phát hiện vụ nổ súng tại khối 6, phường Lê Lợi chính là nhà riêng của nạn nhân Hùng trong vụ hỗn chiến trước vũ trường Avatar.

Vũ trường Avatar, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xác định hung thủ của hai vụ nổ súng chính là cùng một nhóm đối tượng gây ra và đối tượng cầm đầu chính là Phan Đức Xuân (SN 1989) trú tại khối 1, phường Cửa Nam. Lệnh bắt khẩn cấp đã được thực hiện đối với Xuân nhưng hắn cùng đồng bọn đã nhanh chân tẩu thoát. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do có mâu thuẫn từ trước nên Xuân “xù” đã dẫn theo một đám đệ tử hầm hố đến vũ trường Avatar tìm anh Đặng Đình Hùng để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi phát hiện ra anh Hùng đang đứng ở sảnh khách sạn, Xuân cùng đồng bọn đã rút súng loại bắn đạn hoa cải ra nhằm anh này bóp cò. Gây án xong, cả nhóm lên xe ôtô chờ sẵn để bỏ chạy. Nạn nhân lãnh 3 viên đạn nên gục tại chỗ, sau đó được gia đình đưa ra Hà Nội cấp cứu ngay trong đêm.

Sa lưới trên đường trốn chạy

Trong khi công an TP Vinh đang khẩn trương truy xét, truy tìm các đối tượng gây ra vụ nổ súng thì vào khoảng 10h ngày 26/9, trong quá trình làm việc tại Km688 QL1A, thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tổ TTKS giao thông, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện chiếc ôtô nhãn hiệu KIA Morning BKS 37A-003.81 chạy theo hướng Bắc – Nam với tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển ôtô không chấp hành, quay đầu xe rồi nhấn tăng ga tháo chạy. Thấy dấu hiệu bất thường, Đại úy Trần Vĩnh Ngọc, Tổ trưởng Tổ TTKS đã ra lệnh cho anh em làm nhiệm vụ cương quyết truy đuổi.

Trong quãng thời gian hơn 20km từ huyện Lệ Thủy về đến huyện Quảng Ninh, để tránh sự chặn bắt của lực lượng CSGT, đối tượng điều khiển xe ôtô đã lạng lách, cản đường, chèn ép không cho xe của lực lượng CSGT vượt lên. Thậm chí, khi đến khu vực Trạm thu phí Quán Hàu thuộc địa phận xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, đối tượng còn liều lĩnh cho xe đâm thẳng vào barie thu phí và tiếp tục phóng chạy. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của người dân, sau khi chạy qua trạm thu phí này, tổ TTKS đã vượt lên và chặn được phương tiện trên. Khi xe vừa dừng, từ trong xe, 4 đối tượng tông cửa bỏ chạy ra bốn hướng. Cùng với quần chúng nhân dân, các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tiếp tục đuổi và bắt được 3 tên. Tên còn lại cũng bị bắt cùng ngày khi hắn đang chui vào tiệm cắt tóc để thay đổi hình dạng.

Các đối tượng liên quan tại Công an TP Vinh.

Qua khám xét phương tiện, lực lượng tuần tra phát hiện trên xe có nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và gần 60 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987), trú phường Vinh Tân; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990), trú phường Cửa Nam, Tùng cũng chính là người đã điều khiển xe ôtô bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe; Nguyễn Viết Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Hữu Trung (SN 1993), đều trú tại phường Trường Thi (TP Vinh).

Các đối tượng khai nhận do vi phạm tốc độ, sợ bị phạt nên quay đầu xe bỏ chạy. Ban đầu, các đối tượng tỏ ra ăn năn hối hận, nhận lỗi và xin được chấp hành xử phạt các lỗi vi phạm. Tuy nhiên, thấy các đối tượng không thành khẩn khai báo nên Công an Quảng Bình tiếp tục đấu tranh, đồng thời liên hệ với Công an Nghệ An để xác minh. Lúc này, các đối tượng mới chịu khai nhận đã gây ra vụ dùng súng thanh toán nhau ở TP Vinh vào đêm 24/9 trước vũ trường Avatar, đang trên đường bỏ trốn vào TP Đà Nẵng thì bị bắt giữ. Ngay lập tức, vụ việc được thông báo lại cho Công an TP Vinh và đơn vị này đã cử cán bộ điều tra vào Quảng Bình để phối hợp điều tra, làm rõ.

Lời khai của hung thủ tại CQĐT

Sau khi di lý Xuân “xù” cùng đàn em từ Quảng Bình về, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp tục ra lệnh bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Hảo (SN 1994) trú tại khối 15, phường Cửa Nam về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, đồng thời thu giữ khẩu súng là tang vật  mà Xuân “xù” đã dùng để gây án. Đấu tranh mở rộng, bước đầu lực lượng Công an làm rõ không chỉ Xuân “xù” là hung thủ của vụ bắn người trước sảnh vũ trường Avatar mà hắn và đồng bọn còn gây ra vụ xả súng vào nhà dân trước đó chừng 30 phút.

Theo lời khai ban đầu của Xuân thì do mâu thuẫn cá nhân với Đặng Đình Hùng trong việc tranh giành lãnh địa bảo kê các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn thành phố Vinh. Tối 24/9, sau khi hắn cùng vợ dọn hàng quán, thay vì về nhà ngủ, hắn đã xách khẩu súng, gọi thêm đàn em đến nhà Hùng ở khối 6, phường Lê Lợi để trả thù. Khi đến phía trước nhà, các đối tượng dừng xe nhưng thấy bên trong đèn đã tắt. Xuân “xù” lập tức rút súng bắn thẳng hai phát về phía cửa để khiêu khích. Tuy nhiên, sau hai tiếng nổ chát chúa, hắn chỉ nghe thấy tiếng người già, phụ nữ và trẻ con kêu khóc. Biết là Hùng không có nhà, cả bọn kéo nhau rồ ga phóng thẳng xuống vũ trường Avatar tìm kiếm vì biết Hùng đang làm bảo kê, kiêm quản lý tại vũ trường này.

Khi vừa đến vỉa hè trước vũ trường Avatar cũng là lúc chúng phát hiện Hùng đang nghe điện thoại ở phía trước sảnh nên Xuân “xù” giật giọng gọi và chửi thề với Hùng. Sau vài câu thách thức, giữa hai bên xảy ra hỗn chiến. Xuân đã rút khẩu súng thủ sẵn trong người ra nhằm phía Hùng bóp cò. Gây án xong, Xuân “xù” cùng đàn em lên xe tẩu thoát. Phát hiện Nguyễn Hữu Trung (SN 1993) ở khối Tân Hòa, phường Vinh Tân cũng bị đạn bắn trúng vào bắp chân nên đổi hướng, chạy về khối 15, phường Cửa Nam.

Tại đây, Xuân đưa khẩu súng cho Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990) ở khối 11, cùng phường đến nhà Hảo cất giấu còn Nguyễn Viết Tuấn (SN 1988) ở khối 10, phường Trường Thi thì gọi điện thoại mượn xe ôtô của bạn để đưa Trung đi cấp cứu. Sau khi mượn được xe, để tránh bị nhóm đối phương truy sát và sự vây bắt của lực lượng Công an, cả bọn liền đưa Trung chạy lên tận Bệnh viện huyện Đô Lương để mổ gắp viên đạn ra.

Sau khi khâu xong vết thương, chúng lại chạy thẳng về Vinh thuê phòng tại khách sạn Vương Hoàn 1 đóng tại địa bàn phường Trường Thi để ẩn náu. Lúc đó đã gần 3 giờ sáng, biết không thể thoát khỏi vòng vây Cảnh sát nếu lẩn trốn trên địa bàn nên chúng bàn nhau trốn vào Đà Nẵng. Sau khi thống nhất kế hoạch, chúng quyết định đổi xe, thuê một chiếc xe KIA Morning rồi cả bọn cùng trốn chạy vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình, cả bọn đều bị sa lưới pháp luật

Việt Thành
.
.
.