Mất hơn triệu USD vì tin "thầy bùa" và… nghệ sỹ cải lương
Và ở rất nhiều vùng quê miền Tây sông nước này, từng có chuyện vì quá "mê" mấy anh "kép chánh" vừa đẹp, vừa ca hay mà có mấy chị phụ nữ bỏ luôn chồng mình xin theo "gánh hát" làm… tạp vụ để được gần gũi người mình hâm mộ. Và cũng từ sự hâm mộ đến mức mê muội ấy, đã có bao nhiêu chuyện "tình cho không biếu không" diễn ra.
Còn chuyện tiền nong, có nhiều người hâm mộ, tin nghệ sỹ đến mức quên rằng một khi họ đã nhập vai rồi, đang khóc cũng có thể chuyển sang cười, đang tay không cũng có thể thành tỷ phú, đang là người phàm, xác thịt cũng có thể thành đấng siêu nhiên, thành "thầy bùa". Và khi người hâm mộ tỉnh hồn lại sau cơn mê muội thì đã bị mất tiền tỷ...
Tin lời "thầy bùa", một Việt kiều mất gần nửa triệu USD
Cho tới khi hay tin vợ chồng "thầy bùa" Hứa Thị Điều, tên thường gọi là Út Diều (49 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) bị bắt, Việt kiều Phạm Lệ Quyên, quốc tịch Australia (37 tuổi, thường trú tại 54, Wellington Rd Dianella 6059 WA - Australia) mới liên tưởng lại những chuyện ngờ ngợ đã xảy ra với chị.
Chị Quyên kể rằng vào khoảng giữa năm 2010, thông qua một người quen, chị có nhờ Út Diều xem bói qua điện thoại. Biết chị là Việt kiều có lắm tiền mới đi làm từ thiện tận vùng quê Mỹ Xuyên, nên Út Diều dùng lời lẽ nói cho chị Quyên tin chuyện cõi âm, chuyện "ma quỷ" quấy rối tình cảm và ám hại công việc làm ăn của chị.
Tin lời của "thầy bùa" Út Diều, chị Quyên đã gởi tiền về Việt Nam để "thầy bùa" cất am, mua tượng Phật,… thờ cúng. Khoảng 2 tháng sau đó, chị Quyên có 2 lần về vùng quê Hòa Tú 2 để làm từ thiện, tặng gạo và tiền cho người dân nghèo… Trong chuyến đi này, chị Quyên cũng tranh thủ gặp Út Diều để xem bói và tổ chức lên đồng.
![]() |
| Vợ chồng "thầy bùa" Út Diều. |
Theo lời khai của Út Diều, sau khi chị Quyên quay về Australia, Út Diều cùng chồng là Cao Văn Anh, còn gọi là Hoàng Anh (SN 1960), thường xuyên điện thoại cho chị bày trò cúng kiến. Thấy chị Quyên có vẻ rất tin, một lần nọ, vợ chồng Út Diều dựng chuyện "nếu không cúng giải hạn, con ma ấy sẽ mãi theo quậy phá". Sợ "con ma" thật, chị Quyên đã gởi về cho vợ chồng Út Diều khi thì 3.000, khi thì 10.000 đô la Úc (AUD).
Đến đầu năm 2011, Australia Diều "lên đồng" nói với chị Quyên rằng Út Diều bị Thầy Ba nào đó dùng bùa ngải yếm nên cả hai vợ chồng bị bệnh nặng. Nếu chị Quyên không gởi tiền về để "rước thầy" trị bệnh và gỡ bùa cho vợ chồng Út Diều, chị cũng sẽ bị bệnh và… chết theo (?).
Chưa dừng lại ở đó, theo lời khai nhận, Út điều còn dựng chuyện "ma quỷ" đang âm thầm ám hại, gây bệnh tật, thậm chí "bẻ cổ" chị Quyên nếu như chị không lo mau mau rước "thầy", "sư" từ Mỹ, Campuchia, Malaysia, Đài Loan,… về "lên đồng", giải hạn, cúng sao.
Chị Quyên càng hoang mang và tin vào lời của Út Diều khi cùng lúc đó, có nhiều người gọi, nhắn tin từ nhiều số máy lạ xưng là "sư", "thầy" do Út Diều nhờ, thậm chí xưng là… hồn ma muốn giúp Quyên.
Vào thời điểm tháng 6 đến 8/2011, sau khi đã lừa và nhận được khá nhiều tiền của chị Quyên gởi về hoặc đưa trực tiếp (gần 4,339 tỷ đồng; 12.733 AUD và 68.428,67 USD), Út Diều bàn với chồng nếu chị Quyên có gọi thì nói rằng Út Diều đã phải đi sang tận Mỹ để trị bệnh do mắc phải "bùa ngải". Cũng khoảng thời gian này, Út Diều dùng nhiều số điện thoại nhắn tin cho Quyên với nội dung: "Tao là kẻ thù không đội trời chung với mày. Tao chỉ cho mày sống vài ngày nữa thôi. Tao sẽ làm cho mày mù mắt…".
Nhận được các tin nhắn này, chị Quyên sợ thật sự. Gọi điện cho Út Diều thì không được, nên chị Quyên gọi cho ông Anh - chồng Út Diều. Ông Anh nói theo như lời vợ đã dặn, rồi còn dựng chuyện rằng chính ông ta cũng nhận được tin nhắn tương tự như vừa kể. Nghe ông Anh nói sẽ đi Mỹ để rước 6 sư về trị "bùa ngải", chị Quyên càng lo lắng vô cùng.
Vậy là từ 8/6/2011 đến 30/9/2011, chị Quyên đã có 9 lần gởi tiền cho ông Anh với số tiền 10.000 USD và gần 890 triệu đồng. Để cho chị Quyên tin, ông Anh cho nhiều đối tượng, trong đó có cả thông gia và 2 con rể của mình đóng vai là các "sư", "thầy" hoặc là "trợ lý" của các "sư", "thầy"… trực tiếp nhận tiền.
Kết thúc điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, tổng số tiền mà vợ chồng "thầy bùa" Út Diều đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Quyên là 5.219.913.600 đồng, 12.733,40 AUD và 78.428,67 USD. Vợ chồng "thầy bùa" này đã dùng tiền có được do hành vi phi pháp để… cho DNTN Tùng Hiền (Sóc Trăng) 1,3 tỷ đồng; cho 1 cá nhân ở Vĩnh Long mượn 1 tỷ đồng; gởi ngân hàng lấy lãi; mua 2 xe ôtô (1 KIA 5 chỗ và 1 Mercedes 9 chỗ), mua nhiều nhà, đất, vàng, trang sức bạch kim, kim cương,…
Nhập vai "đấng siêu nhiên" để lừa khán giả
![]() |
| Nghệ sỹ... lừa Kim Tiểu Linh. |
Có một vụ án lừa đảo khác mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng vừa kết thúc. Vụ án này cũng khá hy hữu khi kẻ lừa đảo lại là một nghệ sỹ cải lương - nghệ sỹ Kim Tử Linh. Trước khi vụ án bị khám phá, ít ai biết rằng, đằng sau giọng hát trong trẻo và mùi mẫn ấy, anh ta lại là một "siêu lừa" với nhiều tên gọi khác nhau, nào là Nguyễn Hồng Tư, Tuấn Linh, Thảo bói,… và tên cúng cơm của anh ta là Nguyễn Văn Hiếu (44 tuổi). Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết tổng số tiền mà nghệ sỹ này lừa các nạn nhân trên 15 tỷ đồng.
Nạn nhân Nguyễn Hữu Bình (ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) nhớ lại, anh biết nghệ sỹ Kim Tiểu Linh là do ái mộ giọng ca này. Một lần, khi Đoàn ca nhạc cải lương Kim Loan đến huyện lưu diễn, anh lân la tìm đến Đoàn xin số điện thoại Tiểu Linh liên hệ làm quen. Tiểu Linh cũng đáp lại lòng thành của khán giả hâm mộ bằng cách sau những giờ diễn dưới ánh đèn sân khấu, anh ta nhờ xe ôm chở đến nhà anh Bình chơi, thi thoảng vừa nhâm nhi cháo gà, vừa tâm tình chuyện đời từ trưa cho tới giờ quay lại sân khấu.
Khoảng tháng 9/2011, khi trở lại Hòn Đất lưu diễn, Linh tìm đến nhà thăm vợ chồng anh Bình và được biết gia đình anh Bình đang gặp khó đến mức đang định bán căn nhà đang ở để trả nợ. Cứ ngỡ như đang đứng trên sân khấu đã được phân vai là một "đấng siêu nhiên" nhìn thấu cả lòng đất, Tiểu Linh trấn an anh Bình "Tôi sẽ giúp cho hai người sớm sống cảnh giàu sang phú quý".
Nói rồi, Linh bày chuyện xem quẻ cho anh Bình. Bất ngờ, Linh nhìn thẳng vào mắt anh Bình, mặt đỏ bừng, phán: "Khoan đã, đừng vội bán căn nhà này. Bởi phía dưới là một kho vàng!". Điều kiện để lấy được vàng lên khỏi đất mà "đấng siêu nhiên" này đặt ra trước hết là phải mua lễ vật về cúng kiến rồi cho người đang… có mặt, có mài nhâm nhi cái đã, anh ta mới chỉ chỗ.
Vợ chồng anh Bình có phần bán tín, bán nghi nhưng vẫn nghĩ đến chuyện có… kho vàng dưới nền nhà thật nên đưa tiền cho Tiểu Linh chọn mua lễ vật. Xong phần nghi thức cúng bên làn khói nhang nghi ngút, Linh lấy cây búa nhỏ gõ gõ xuống nền gạch rồi khẳng định: "Vàng nằm dưới đây!".
Theo đề nghị của Linh, anh Bình đưa cho anh ta một cái xẻng. Trong lúc anh ta đào tìm vàng, vợ chồng anh Bình và những ai quan tâm không được phép bén mảng tới. Chưa tới nửa giờ sau, Linh bày tỏ tâm trạng sung sướng, reo lên: "Đây rồi, đã thấy được vàng". Vợ chồng anh Bình chạy đến thì được Linh cho xem tượng một con kỳ lân bằng kim lân nặng trịch. Không còn chút nghi ngờ gì nữa với lời phán sẽ được "đổi đời", vợ chồng anh Bình chạy gom góp bà con thân thuộc được 13,6 triệu đồng đưa cho Linh để anh ta mua lễ vật cúng tạ ơn.
Sang ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Linh cho biết, ở dưới nền nhà còn nhiều vàng lắm nên vợ chồng anh Bình lại tiếp tục vay mượn được một số tiền nữa đưa, nhờ Linh dành chút thời gian quý báu đến nhà đào tìm giúp. Linh lại đến, lại đào, rồi lại… mừng vui reo lên. Lần này, Linh đưa cho vợ chồng anh Bình tượng Phật bà nói rằng tượng này cũng… bằng vàng. Cũng như lần trước, trước khi lui gót, Linh căn dặn "hãy chờ ông Tổ của Đoàn di chuyển thật xa hãy đem bán mấy tượng vàng. Chớ nôn nóng là ổng giận, biến thành đất hết".
Nghe theo lời của Linh, khi Đoàn cải lương rút lui, vợ chồng anh Bình mang 2 tượng đến tiệm vàng và hí hửng với bao dự tính về chuyện sẽ được "đổi đời". Có điều, khi chủ tiệm vàng H cho biết cả tượng kỳ lân và tượng Phật bà đều bằng thau thì anh Bình đã không tin vào tai mình.
Hành vi lừa đảo của nghệ sỹ… lừa Nguyễn Văn Hiếu bị vạch trần nhanh chóng ngay sau khi Công an huyện Hòn Đất nhận được đơn tố cáo của vợ chồng anh Bình. Lúc này, từ nhiều địa phương khác, Cơ quan Công an cũng nhận được hàng loạt đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nghệ sỹ cải lương mới học hết lớp 3 trường làng nhưng có đến 3 vợ này.
Anh Nguyễn Thanh Thảo (37 tuổi, là chủ đại lý thức ăn tôm Thanh Long (P. Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) kể trong một lần uống cà phê, Thảo có than van chuyện làm ăn gặp khó khăn nên Tư (tức Nguyễn Văn Hiếu) an ủi: "Để Tư giải hạn cho, việc làm ăn sẽ suôn sẻ!".
Mấy ngày sau đó, Tư gọi điện nói mọi việc cúng giải hạn đã tốt rồi nhưng muốn qua khỏi ách này phải đặt mâm lên bàn tổ bằng tiền mặt và cúng thêm 7 ngày nữa, cúng xong, Tư sẽ "làm phép" xả ra, trả tiền lại cho anh Thảo. Thảo nghe theo, đặt lên mâm cúng 184 triệu đồng. Lúc đầu, Tư cũng trả lại một phần tiền cúng như đã thỏa thuận (mỗi ngày trả lại 16 triệu đồng - PV) nhưng sau đó, biết mẹ anh Thảo ở quê đang bệnh nặng, Tư lại nói: "Người trong nhà Thảo bị yếm bùa, có thể sẽ phải chết bất đắc kỳ tử,…".
Nghe sợ quá, anh Thảo lại đưa tiền cho Tư nhiều đến mức không nhớ nổi bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu tiền. Tới khi hay tin Tư đã "biến" khỏi nơi cư trú, ngồi viết đơn tố cáo Tư, anh Thảo lật sổ cộng lại mới tá hỏa khi đã đưa cho "kẻ ác" gần 50 lần, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Lúc này, em của anh Thảo - chị Nguyễn Thị Thanh Tường cũng được Tư "xem phong thủy nuôi tôm công nghiệp" và đã "cúng" cho "thầy Tư" trên 1 tỷ đồng và 1,5 lượng vàng SJC.
Một nạn nhân khác - ông Võ Văn An (50 tuổi, nhà trên đường Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM) cho biết, vào thời điểm tháng 7/2009, Hiếu nói anh ta có "kèo thơm" ở Bạc Liêu. Cụ thể, Hiếu nói khu vực ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (nhà Hiếu) đang quy hoạch chuẩn bị thành một phường của TP. Bạc Liêu nên giá đất lên vùn vụt, nếu có tiền, mua một có khi lời… mười. Có điều, Hiếu đang bị hụt vốn. Tin lời Hiếu, ông An đã có 4 lần "góp vốn" với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng đưa cho Hiếu. Chẳng ngờ, tiền đã… "đội nón" ra đi


