Lĩnh “bom bẩn” suốt nửa năm trời chỉ vì một xô xát nhỏ

Thứ Hai, 07/10/2013, 20:44
Chỉ vì một xô xát nhỏ với người cùng khu phố vậy mà đã 6 tháng nay vợ chồng anh Đoàn Nguyên Tâm và chị Đỗ Thị Ngọc (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) luôn phải sống trong sợ hãi. Bởi lẽ, người đã gây ra vụ xô xát với vợ chồng anh chị liên tiếp thuê người đổ mắm tôm, dầu luyn và sơn vào nhà.

Lý giải cho những hành động đê tiện ấy anh Tâm cho rằng: "Chắc tại vợ chồng tôi không chịu đáp ứng yêu cầu đòi bồi thường "danh dự" 300 triệu đồng cho bọn chúng nên bọn chúng mới làm vậy".

Gây gổ sau đó đòi bồi thường "danh dự" 300 triệu đồng

Vào khoảng 20h15 phút ngày 17/3/2013, một người khách nữ đến quán hàng ăn đối diện với cửa hàng tạp hóa của gia đình chị Đỗ Thị Ngọc. Người này đã để xe chắn lối đi vào cửa hàng của gia đình chị Ngọc nên chị Ngọc ra nhắc nhở. Tuy nhiên, người phụ nữ ấy không những không nghe mà còn quay lại thách thức chị Ngọc. Sau đó còn gọi thêm người đến uy hiếp và đánh chị Ngọc. Lúc này anh Tâm, chồng chị Ngọc từ tầng 2 chạy xuống, thấy những người lạ đang lao vào đánh vợ túi bụi nên anh Tâm nhảy vào can ngăn. Trong lúc giằng co, người phụ nữ kia vấp vào bậc cửa nhà anh Tâm rồi trượt chân ngã. Ngay sau đó người phụ nữ kia lại tiếp tục gọi người nhà cầm dao rựa, thanh sắt xông vào chém anh Tâm.

Nhận thấy sự việc trở nên nghiêm trọng nên con gái của anh Tâm và chị Ngọc đã gọi điện đến Công an phường Nhân Chính cầu cứu. Khi Công an xuống, cả hai bên đã được đưa về trụ sở Công an phường Nhân Chính để giải quyết.

Những tưởng mọi việc đã được hòa giải nhưng khoảng 23h cùng ngày, anh Tâm nghe thấy những tiếng ném lụp bụp vào cửa nhà mình. Định mở cửa xem có chuyện gì thì một người hàng xóm đã gọi điện cảnh báo vợ chồng anh là không được ra ngoài vì đang có khoảng chục người đứng đó bao vây. Suốt một tuần sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh Tâm cùng hai đứa con gái không dám ra ngoài. Anh Tâm nhớ lại: "Tuần đó cả nhà tôi phải ăn mì tôm trừ bữa.  Vài ngày sau xô xát, nghe nói người phụ nữ đó đi khám chấn thương. Họ bắn tin đến gia đình tôi rằng họ bị rạn xương sườn, nếu gia đình tôi không đến xin lỗi và bồi thường "danh dự" cho họ thì chúng tôi sẽ không thể sống yên ổn".

Gian hàng tạp hóa của vợ chồng anh Tâm bị hắt “bom bẩn”.

Biết mình đã "va" phải dân anh chị nên vợ chồng anh Tâm đành xuống nước để mong được bình an. Thế nhưng ngay cả khi vợ chồng anh chị hạ cố sang nhà người phụ nữ ấy xin lỗi và xin được "bồi thường" 10 triệu đồng nhưng vẫn không được chấp nhận. Gia đình của người phụ nữ ấy đòi vợ chồng anh Tâm phải bồi thường 300 triệu đồng. Họ nói tiền đó không phải là tiền chữa chấn thương mà là tiền bồi thường cho cái "danh dự" mà từ trước đến nay chưa ai có gan dám đụng đến gia đình họ. "Vì yêu cầu quá vô lý nên vợ chồng tôi đã từ chối. Sau đó họ hạ xuống còn 150 triệu đồng, rồi 120 triệu đồng. Họ còn tuyên bố, đó là giá thấp nhất rồi, nếu không trả thì gia đình tôi sẽ không được yên" - chị Ngọc lo lắng chia sẻ.

Những tháng ngày hoảng loạn

Vì không thể đáp ứng được số tiền quá vô lý mà gia đình người phụ nữ kia đưa ra nên ngay sau đó vợ chồng anh Tâm đã phải lĩnh "trái đắng". "Khoảng cuối tháng 3, lúc tôi đang bán hàng thì có hai thanh niên đi xe máy qua và hắt trọn một can mắm tôm khoảng 10 lít vào người tôi" - chị Ngọc nhớ lại.

Từ đó đến nay đã 6 tháng trôi qua, gia đình chị Ngọc liên tiếp phải nhận phương thức trả thù đê tiện của người cùng khu phố. Những lần sau đó, thứ mà bọn chúng hắt vào nhà chị không chỉ là mắm tôm mà còn có cả chất thải, dầu luyn và sơn trộn vào nhau. Mỗi lần như thế vợ chồng chị Ngọc lại phải mất cả ngày để dọn dẹp hiện trường nhưng mùi hôi thối thì có đến cả tuần không hết. Theo tìm hiểu của PV thì hiện Công an phường Nhân Chính đã và đang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân để làm sáng tỏ sự việc. Tuy nhiên trong quá trình điều tra phải có biện pháp gì để bảo vệ bình yên của người dân, không thể để người dân phải sống bất an ngay trong ngôi nhà của mình. Đề nghị Công an phường Nhân Chính, Công an quận Thanh Xuân sớm có giải pháp.

Từ khi vụ việc xảy ra không đêm nào vợ chồng anh Tâm được ngủ ngon giấc. Lúc nào cũng nơm nớp lo kẻ xấu trả thù. Theo tìm hiểu của phóng viên thì gia đình nạn nhân đã cung cấp hình ảnh từ camera, biển số xe và những can "bom bẩn" có dấu vân tay của những đối tượng lạ mặt cho Công an. Tuy nhiên cho đến tận hôm nay, tức là đã nửa năm sau khi vụ xô xát xảy ra nhưng những kẻ xấu với những hành động trả thù đê tiện vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật.

Phong Anh
.
.
.