Khi tình thương không đặt đúng chỗ

Thứ Năm, 05/09/2013, 16:35

Trong xã hội còn có bao nhiêu con người đang sống trong nghèo khổ, bệnh tật... Chúng ta ai cũng mong muốn được giúp một phần nhỏ để xoa dịu những nỗi đau, mất mát mà họ đang gánh chịu. Nhưng đôi khi lòng thương cảm, trắc ẩn ấy lại không được đặt đúng người đúng chỗ.

Vài ngày gần đây, cư dân mạng chuyền tay nhau hình ảnh một bà cụ già, gầy gò ốm yếu, với cái dáng lưng còng, nhỏ thó, quần áo cũ kỹ, bạc phếch, bàn tay nhỏ bé chỉ có da bọc xương, cất những tiếng rao yếu ớt, ngồi bán chanh ngay một góc nhỏ của cây xăng cạnh chợ Cống Vị - Đội Cấn gây chú ý và gợi sự thương cảm. Nhiều người mủi lòng dừng lại mua chanh nên chỉ trong một hai tiếng là cụ già đã bán hết sạch.

Có người nói, cụ đang nuôi người chồng bị bệnh ung thư nằm liệt một chỗ. Có người lại bảo cụ chỉ có một mình, nên khi những người trong chợ biếu rau hay hoa quả, quà bánh cụ đều dành dụm để bán lại hoặc mang về. Một bác xe ôm gần đấy cho biết, nhà cụ ở ngay khu vực "cống thối", ngõ 100 Đội Cấn, bởi bác thường xuyên là người chở bà cụ về nhà mỗi tối khi đã bán hết chanh.

Nhưng khi tìm đến khu vực cống thối, tìm hiểu về gia cảnh của bà cụ, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi một cậu bé hàng xóm cho biết: "Nhà con cháu cụ ở ngõ 210 Đội Cấn chị ạ. Chỗ này bà cụ dựng tạm để đồ nghề bán chanh thôi. Có tối cụ ở đây, có tối cụ lại về nhà bên kia cơ". Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm về ngôi nhà của cụ ở ngõ 210 thì thật bất ngờ khi thấy đó là một ngôi nhà bốn tầng khang trang, bề thế. Bác C. cạnh nhà cụ cho biết: "Nhà bà cụ ấy giàu lắm, tết đeo đầy vàng trên người đấy. Đầy nhà cho thuê ở mặt đường kia kìa. Con cái có cho đi ra ngoài đâu nhưng cứ đi đấy chứ. Chứ làm gì có chuyện chúng nó không nuôi. Giời hành đấy". Một chị hàng xóm cạnh đấy cũng thở dài ngao ngán: "Cụ ấy cứ đi thế chứ có phải con cái bắt đi đâu, nhà giàu thiếu gì tiền".

Còn nhớ cách đây không lâu, trên mạng xã hội, một nick name Mẹ Coca đã đăng những lời khẩn cầu thống thiết: Bà mẹ đơn thân, từ chối nhận trợ cấp của gia đình chồng, một mình bươn chải nuôi con, bà ngoại và mẹ già yếu, mang nhiều chứng bệnh. Bản thân T. mang trong mình căn bệnh u nang buồng trứng chưa biết lành hay dữ, không thể có con, Coca ra đời như một phép màu nhưng trớ trêu thay bé Coca lại bị chứng bệnh tim rất nặng, cần mổ gấp và mạng sống của bé được tính bằng giây, nhưng gia đình lại quá khó khăn, nhà không có để ở…(Trích status của T.).

Lời lẽ thống thiết ấy lấy đi không ít nước mắt và sự xót thương của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Link dẫn về hoàn cảnh đáng thương của mẹ con Coca được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Ngay trong đêm ấy, một quỹ tài trợ cho bé Coca nhanh chóng được thành lập và chỉ trong một thời gian ngắn đã quyên góp được một số tiền lớn (trên 200triệu) để chi phí phẫu thuật cho bé Coca.

Những tưởng người mẹ kia sẽ phải hạnh phúc sung sướng khi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những người không quen biết, nhưng không, chị quay ngoắt 180 độ, vu khống cho người cầm quỹ là ăn cắp tiền của chị ta, chị ta đổi cả password tài khoản, lu loa lên rằng thị bị hack nick, cốt để tự tung tự tác số tiền từ thiện mà thị được quyên góp. Thấy đồng tiền kiếm được dễ dàng quá, chị ta tiếp tục câu kéo để đạt được con số 300-500triệu trong tài khoản, trong khi một ca phẫu thuật như của bé Coca chỉ hết khoảng gần 60triệu. Bà ngoại Coca vẫn trơ trẽn xin giấy xác nhận của bệnh viện để tiếp tục đi quyên góp, trong khi hồ sơ bệnh án của Coca đã hoàn chỉnh, chi phí của ca phẫu thuật cũng đã công khai.

Bé Coca, con trai của T. bị bệnh tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật.

Chuyện Coca bị bệnh tim cần phải phẫu thuật là có thật, nhưng T. đã lợi dụng chính đứa con của mình để trục lợi để kiếm tiền mà không mảy may nghĩ gì đến đứa bé tội nghiệp đang khắc khoải ngày đêm chờ phẫu thuật, đang cần một người mẹ đích thực chăm sóc, chở che.

Cuộc đời thật lắm điều không thể ngờ tới. Ai cũng muốn góp một phần nhỏ để chia sẻ nỗi đau với những cuộc đời nghèo khó, bất hạnh. Và xã hội chúng ta hôm nay cần lắm những tấm lòng, những con người như thế. Nhưng không phải lúc nào cái tình thương và lòng trắc ẩn của chúng ta cũng được đặt đúng người đúng chỗ.

Thiết nghĩ, làm từ thiện là điều rất cần khi xã hội hôm nay vẫn còn rất nhiều những người nghèo khổ, bất hạnh, vì không có tiền nên phải sống trong đau yếu, bệnh tật, sự sống chỉ còn tính bằng giây, nhưng trước khi đặt tình thương vào đúng chỗ, chúng ta phải tìm hiểu hoàn cảnh của người cần giúp, phải đến tận nơi để tự tay trao quà cho họ thì mới là giúp họ thật sự. Làm từ thiện rất cần, nhưng phải đúng người đúng cảnh

Hồng Vân
.
.
.