Vụ cô giáo uống thuốc sâu tự tử trước phòng hiệu trưởng ở TP.HCM:

Hành động dại dột vì bị chèn ép, trù dập?

Chủ Nhật, 23/11/2014, 09:30

Vụ việc nữ giáo viên kiêm tổng phụ trách đội Hồ Thị Bích Quyền của Trường tiểu học Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) uống thuốc sâu tự tử ngay tại phòng hiệu trưởng đã khiến dư luận bàng hoàng và tỏ ý khó hiểu về nguyên nhân thực sự dẫn đến hành vi bồng bột và nguy hại của nữ giáo viên này? Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, ở ngôi trường này không ít giáo viên đã tố cáo việc phải chịu sự ấm ức, trù dập, gây khó dễ trong công tác. Đặc biệt, vị hiệu trưởng có nhiều sai phạm và có phần cảm tính trong cách điều hành, lãnh đạo…

T t vì bc xúc hiu trưởng?

Ở huyện Củ Chi (TP.HCM), Trường tiểu học Trung An là một ngôi trường khá nổi tiếng, với cơ sở vật chất khang trang đồng thời chất lượng giáo dục cũng được đánh giá cao. Đặc biệt là trong mấy năm trở lại đây, trường đã đạt nhiều thành tích thi đua, là trường điểm. Nhưng sự việc đáng tiếc, gây chú ý của dư luận xảy ra vào chiều ngày 27/10 khi cô giáo Hồ Thị Bích Quyền (26 tuổi, tổng phụ trách Đội của trường) đã tự tử bằng cách uống thuốc sâu ngay tại phòng hiệu trưởng nhà trường đã khiến dư luận đặt không ít câu hỏi về thực tế điều gì đang diễn ra ở ngôi trường này?

Trước thời gian đó, một số giáo viên của trường tiểu học này đã nhận được tin nhắn của cô Quyền với lời nhắn "vĩnh biệt các thầy cô". Khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhiều thầy cô đã chứng kiến thầy hiệu phó bồng cô Quyền ra khỏi phòng hiệu trưởng đến phòng y tế của trường. Sau đó cô Quyền được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Tân Quy, Củ Chi rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện nhân dân 115 (quận 10).

Cô Trần Thị S., giáo viên nhà trường cho biết, trước khi "nói lời vĩnh biệt" với mọi người, cô Quyền đã nhiều lần thể hiện sự bức xúc với hiệu trưởng Phạm Thị Kỳ Trân vì thường xuyên bị la rầy. Mặt khác, hai năm trước cô Quyền được đứng lớp, nhưng từ đầu năm học này khi được hiệu trưởng Trân phân công nhiệm vụ tổng phụ trách Đội đầu năm học, cô Quyền đã đề đạt nguyện vọng được giữ công việc cũ nhưng hiệu trưởng vẫn ép buộc phải làm, khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm vì thường xuyên bị kiểm điểm, khiển trách trước hội đồng sư phạm nhà trường.

Đặc biệt, thông tin từ cô S. chia sẻ, việc cô Quyền có ý định làm điều "dại dột" manh nha từ hai, ba ngày trước, khi cô Quyền nhờ cô S. làm đơn xin nghỉ việc do không chịu đựng nổi áp lực từ hiệu trưởng.

Theo tường trình gửi lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo huyện Củ Chi của hiệu trưởng Phạm Thị Kỳ Trân thì lúc 15h ngày 27/10, trong lúc hiệu trưởng đang tiếp cha mẹ học sinh (CMHS) lớp 3/2, cô Quyền đã nhiều lần đi qua lại phòng hiệu trưởng. Sau khi CMHS ra về khoảng 10 phút cô Quyền đã bước vào phòng gửi tờ giấy và ngã ra la hét, trên tay cô Quyền có cầm chai thuốc trừ sâu. Lúc đó, một nữ giáo viên tên Nh. đã bước vào phòng hiệu trưởng chứng kiến sự việc đã hô hoán lên và cùng thầy phó hiệu trưởng đưa cô Quyền qua phòng y tế sơ cứu…

Về vấn đề tại sao cô Quyền trước đó đang dạy lớp 4 lại luân chuyển về làm tổng phụ trách Đội, hiệu trưởng nhà trường lý giải: "Cô Quyền tốt nghiệp CĐSP (ngành Sử) phải dạy cấp 2, nhưng khi Phòng Giáo dục đào tạo chuyển về (năm 2012) thì tôi có nói là cô dạy lớp 4. Sau một năm dạy cô Quyền năng lực hạn chế nên cho cô xuống dạy lớp 3, cô cũng không đủ năng lực để dạy. Sau đó, tôi có mời cô Quyền lên để trao đổi với cô là năng lực như vậy phải cố gắng và nên đi học thêm. Tôi nói cô về tổng phụ trách đội, cô Quyền không chịu và sau thời gian cô thấy có lỗi nên chấp nhận về làm tổng phụ trách đội".

Nguyên nhân dẫn đến việc cô Quyền có hành động dại dột, theo tờ trình của hiệu trưởng là do buổi sáng cùng ngày, cô Quyền chưa chuẩn bị tốt công tác sinh hoạt dưới cờ cho học sinh, do đó hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã có lời nhắc nhở, góp ý nhẹ nhàng chứ chưa hề có buổi họp kỷ luật hay kiểm điểm cô Quyền. Nhưng ngay lúc đó, cô Quyền nói sẽ gửi đơn xin nghỉ việc và đến buổi chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tuy nhiên, trái với những lời nhận xét của vị hiệu trưởng về năng lực chuyên môn hạn chế của cô Quyền thì những đồng nghiệp của cô này lại khẳng định, cô Quyền là người hiền lành, điềm đạm, dù còn trẻ, ít kinh nghiệm nhưng cũng là một giáo viên dạy giỏi, được phụ huynh tin yêu, học trò quý mến. Chính vì vậy mà không ai có thể ngờ được cô Quyền lại có thể hành động một cách dại dột như vậy.

Cô giáo Quyền và các em học sinh của trường.

"Thực tế, cô Quyền là một giáo viên có năng lực. Cô hiệu trưởng không cho Quyền đứng lớp mà bắt làm tổng phụ trách đội khiến Quyền rất buồn rầu. Lúc đầu Quyền không đồng ý, chúng tôi thấy tiếc cho một người giỏi như Quyền nên đã kiến nghị lại với ban giám hiệu và gửi đơn lên Phòng Giáo dục đào tạo huyện nhờ can thiệp. Bản thân những phụ huynh học sinh lớp cô Quyền cũng viết đơn xin cho cô ấy được tiếp tục dạy con cái của họ", cô T.T.Đ (nhân viên của trường) chia sẻ.

Cô Đ. còn cho biết thêm, ngoài trường hợp của cô Quyền thì vị hiệu trưởng còn có một số quyết định, luân chuyển một vài vị trí không hợp lý. "Nội bộ trong trường này đang có vấn đề. Từ 1 năm trở lại đây, hiệu trưởng đã đưa ra nhiều quyết định mang nhiều cảm tính cá nhân… Đó là chưa kể cách hành xử của cô hiệu trưởng rất kỳ cục. Nói chuyện với nhân viên cấp dưới, cô ấy thường đập bàn, đập ghế…", cô Đ. cho hay.

Để dẫn chứng những việc làm sai phạm của hiệu trưởng, cô Đ. cho biết, giáo viên Trần Thị S. nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp thành phố, nhưng năm nay cô S. bị loại khỏi đợt xét duyệt ngay tại cấp cơ sở. Ngày 23-4-2014, UBND huyện Củ Chi, Phòng Giáo dục đào tạo đã ra quyết định số 585/CV- GDĐT, khẳng định: "Kết luận hạ bậc thi đua danh hiệu của cô S. là không đúng quy trình và thiếu dân chủ". Về việc này, Phòng Giáo dục đào tạo huyện cũng đã trả lời bằng văn bản rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là "Hiệu trưởng chưa làm tròn trách nhiệm của người quản lý".

Ngoài trường hợp của cô S., hiệu trưởng này còn vấp phải nhiều lỗi khác trong cách quản lý, điều động giáo viên. "Trường có 5 giáo viên đứng khối thì năm học vừa rồi cô Trân thay đổi cho ba giáo viên mới ra trường, còn non kinh nghiệm lên thay. Trong khi đó, ba giáo viên bị luân chuyển đều là những giáo viên giỏi, có thâm niên công tác. Phòng Giáo dục đào tạo đã ra quyết định yêu cầu cô Trân trả lại vị trí cho ba giáo viên trên, nhưng hiệu trưởng vẫn phớt lờ, đến giờ vẫn chưa thực hiện", cô Đ. cho biết thêm.

Có lẽ chính vì những điều này nên ngày 20/8 một số thầy cô giáo ở Trường tiểu học Trung An bất bình trước cách điều hành của hiệu trưởng đã viết đơn khiếu nại gửi Phòng Giáo dục đào tạo huyện Củ Chi để phản ánh thực tế gây không ít ức chế tại trường... Phòng Giáo dục đào tạo huyện Củ Chi cũng đã có văn bản tiếp nhận trả lời cũng như xử lý các sai phạm với hiệu trưởng.

Trở lại sự việc với cô Quyền, bà Trân cho biết khi bước vào phòng làm việc của mình, cô Quyền đã la hét nhưng theo lời kể của chị Nguyễn Thị Th. (phụ huynh của em Đ. lớp 3/5, nhân chứng của vụ việc) thì cô Quyền không hề có hành động như vậy…

Cn làm rõ nhng khut tt và tiêu cc ti trường!

Sáng 28/10, có mặt tại Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện nhân dân 115, để chăm sóc con gái, bà Phan Thị Phấn (57 tuổi, thường trú ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi), mẹ của cô giáo Quyền, nước mắt lưng tròng chia sẻ rằng con gái mình là một giáo viên yêu nghề và được học sinh quý mến. Bà Phấn nhận định, việc cô Quyền tự tử có thể phần nhiều là do bị chuyển sang làm tổng phụ trách Đội và không được đứng lớp dạy, rồi những căng thẳng hàng ngày trong công việc với cấp trên dẫn đến cô Quyền bức xúc, trầm cảm.

Theo bà Phấn, nhiều lần bà thấy con gái buồn phiền vì chuyện không được đứng lớp dạy, nhưng khi bà khuyên nhủ con cố gắng thì Quyền lại khẳng định là "mẹ cứ yên tâm đi, dù có chuyện gì con cũng không để mẹ phải khổ vì con đâu". Bà Phấn nghẹn ngào chia sẻ: "Khi vào giường bệnh thăm con, tôi thương nó vô cùng, nó nhìn tôi rồi thều thào nói là 'con xin lỗi mẹ, vì con đã làm khổ mẹ'. Con tôi mà qua khỏi lần này, nếu được thì chỉ mong trường sắp xếp cho nó được dạy chứ đừng bắt nó phải làm tổng phụ trách đội nữa. Còn nếu không được thì gia đình tôi sẽ phải tìm cách cho nó chuyển trường khác thôi. Chứ nếu cứ để nó không được dạy thì tội nghiệp con tôi lắm vì nó yêu nghề và thương mến học sinh rất nhiều".

Sự việc này, dù vì lý do gì cũng cần được làm rõ những uẩn khúc đằng sau hành động bồng bột và dại dột của cô giáo này. Đồng thời, những chuyện tiêu cực về điều động, phân công giáo viên và những bất ổn tại Trường tiểu học Trung An nếu có cũng cần được giải quyết rốt ráo để trả lại môi trường sư phạm lành mạnh và đoàn kết cho ngôi trường này.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Trung An, ông Lê Hùng Sen - Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo huyện Củ Chi cho biết: "Sáng nay (28/10), chúng tôi đã có buổi làm việc với nhà trường và đã yêu cầu hiệu trưởng báo cáo sự việc. Cũng trong buổi sáng này, tôi đã làm việc với Lãnh đạo Quận ủy và bên Công an, sau khi có kết luận chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đến quý báo".

ThS.BS Vũ Đình Thắng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện nhân dân 115 cho hay, bệnh nhân được cấp cứu trước đó tại Phòng khám đa khoa Tân Quy, huyện Củ Chi. Phòng khám này chẩn đoán ban đầu là bệnh nhân bị ngộ độc thuốc trừ sâu Reasgant (với loại thuốc trừ sâu có hoạt chất Abameetin này nếu uống lượng lớn có thể gây tử vong và không có thuốc đặc hiệu) và các bác sĩ ở đây đã tiến hành rửa dạ dày và truyền dịch… Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện 115 lúc 16h39 cùng ngày. Hiện bệnh nhân đã tỉnh và tiếp xúc được, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Thắng, điều đáng lo ngại lúc này là vấn đề tâm lý của bệnh nhân, rất cần phải được điều trị tâm lý sau khi đã điều trị bệnh lý.

Phú Lữ
.
.
.