Nguyên Phó Chánh văn phòng quận ủy Phú Nhuận

Dám bán cả… trụ sở quân sự

Thứ Ba, 23/04/2013, 16:18

Công an quận 3, TP HCM đã phát lệnh truy tìm bà Huỳnh Thị Nhung, 50 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng quận ủy quận Phú Nhuận, để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Nhung đã từng lừa bán cả… trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường 15, quận Phú Nhuận cho những người nhẹ dạ, cả tin!

Thời gian gần đây, Công an quận 3, TP HCM liên tục nhận được đơn thư của nhiều người, đặc biệt có đơn của bà Võ Thị Hoàng My (trú quận 3), tố cáo bà Huỳnh Thị Nhung (ngụ nhà số 489A/40 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã lừa đảo chiếm đoạt của bà hơn 1,8 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (định cư ở Nhật Bản) tố cáo bà Nhung lừa bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.

Trong đơn tố cáo, bà My cho biết, đầu năm 2011 bà Nhung và bà My có ký kết hợp đồng mua hai căn nhà gồm: nhà số 8B đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận và nhà số 137/21 đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận. Bà Nhung cam kết sẽ giúp bà My lo trọn gói giấy tờ hai căn nhà và bà My đã đặt cọc cho bà Nhung 1 tỷ 350 triệu đồng.

Khi hợp đồng mua bán nhà còn chưa ráo mực, bà My tiếp tục ký kết hợp đồng dịch vụ làm sạch bãi rác ở quận 9 với bà Nhung và bà đã đưa cho nữ cán bộ này 500 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, bà Nhung đã lánh mặt, không thực hiện đúng cam kết và đến nay thì đã biến mất.

Ngoài ra trong mối quan hệ quen biết, bà Thanh Hiền (đang định cư ở Nhật) cũng đã ký hợp đồng mua căn nhà số 144 đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận với bà Nhung, có sự chứng kiến, xác nhận làm chứng của bà Trương Thị Hiền. Sau đó bà Thanh Hiền còn ký các hợp đồng làm sạch bãi rác ở quận 2, 9 và 12 với bà Nhung. Những hợp đồng này bà Nhung nhận số tiền 3,5 tỷ đồng của bà Thanh Hiền rồi cũng tung chiêu… lặn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do buôn bán đất bị thua lỗ triền miên, nợ nần chồng chất nên bà Nhung tìm đủ mọi cách kiếm tiền bù vào những thua lỗ đó. Đầu tháng 5/2009, sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó chánh văn phòng, bà Nhung lại lao vào thị trường nhà đất hòng kiếm lại những gì đã mất. Để có tiền trang trải nợ, bà Nhung đã làm giả hồ sơ của một số căn nhà do Nhà nước quản lí như: trụ sở ban chỉ huy quân sự quận, trụ sở dân phòng, một mặt tự quảng bá, mặt khác giao cho bà Trương Thị Hiền - Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng 8/3 "tiếp thị" cho những khách hàng thường xuyên giao dịch với ngân hàng để lừa bán.

Đáng nói là bà Nhung cũng đang bị cảnh sát hình sự, công an TP HCM điều tra trong một vụ lừa đảo khác. Theo hồ sơ, giữa tháng 1/2011 bà Nhung, Trương Thị Hiền có ký hợp đồng trọn gói giúp bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (trú quận Bình Thạnh) mua căn nhà số 72/2 đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận có diện tích 168m2, với tổng giá trị là 5,5 tỷ đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Bà Phượng 3 lần chuyển tiền cho 2 người này tổng cộng 3,5 tỷ đồng. Sau nhiều lần bà Nhung, bà Hiền không thực hiện đúng như hợp đồng đã ký kết, bà Phượng tìm hiểu thì biết căn nhà trên chính là trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường 15, quận Phú Nhuận, trước giờ không có chủ trương bán.

Bà Nhung giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Quận ủy quận Phú Nhuận từ tháng 5/2009. Đến giữa tháng 2/2011, nhận thấy những hành vi lừa đảo của mình nhiều khả năng bị phát giác, bà Nhung đã làm đơn xin nghỉ việc với lí do không đủ sức khỏe và được Quận ủy quận Phú Nhuận chấp thuận. Hiện nay, bà Nhung đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, mang theo toàn bộ số tiền lừa đảo.

Ai biết bà Huỳnh Thị Nhung ở đâu, xin báo về cơ quan công an nơi gần nhất. CSTC sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và có thông tin tới bạn đọc sớm nhất…

Đức Cương
.
.
.