Vụ xác chết trong ngôi nhà trọ ở ngõ Trại Cá (Hà Nội):

Cái giá quá đắt cho người đàn ông tin vào gã bạn sát nhân trên mạng xã hội

Thứ Hai, 15/07/2013, 18:02

Bản tính phóng khoảng, dễ kết thân và thường giúp đỡ bạn bè, anh Vũ Văn Vỹ, 39 tuổi, không thể ngờ được, người bạn quen trên facebook sau lại gây ra đại họa cho mình. Đưa bạn về nhà giúp đỡ chuyện ăn nghỉ, nhưng khi đang chìm vào giấc ngủ lúc sáng sớm thì người bạn quen trên mạng kia đã hạ độc thủ giết hại anh Vỹ với mục đích cướp tài sản.

Vụ việc này được phát hiện vào ngày 22/6 tại số nhà 165, ngõ Trại Cá, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội khi nạn nhân đã nằm chết trước đó hơn 1ngày đang khiến cho dư luận rúng động và bàng hoàng về mang mặt tiêu cực mà mạng xã hội mang đến.

Người đàn ông đơn thân chết trong nhà trọ

Khoảng 16h ngày 22/6, chị Lê Thị Lành (33 tuổi, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) đến số nhà 165 để tìm anh Vũ Văn Vỹ. Theo chị Lành thì do hơn 1 ngày nay chị liên lạc không được, điện thoại thì không gọi được, anh Vỹ cũng không đến chỗ làm việc nên chị mới đến nhà tìm. Khi chị Lành đến nhà trọ anh Vỹ thì thấy cửa khóa ngoài. Tuy nhiên, vì linh tính như điều chẳng lành đã xảy ra, chị Lành đã nhờ chủ nhà mở cửa để vào trong xem thực hư thế nào. Người chủ ngôi nhà 165 ở ngõ Trại Cá sau đó đã dùng chìa khóa riêng để mở cửa. Khi mọi người đi vào bên trong thì bất ngờ phát hiện ra anh Vỹ đã nằm chết trên giường. Thông tin này sau đó ngay lập tức được thông báo cho cơ quan Công an để tiến hành vào cuộc xử lý.

Lực lượng Công an phường Trương Định, Công an quận Hai Bà Trưng và đặc biệt là tổ trọng án của Phòng PC45, Công an Hà Nội chỉ ít phút sau khi được thông báo để có mặt tại hiện trường. Dấu vết ban đầu tại hiện trường cho thấy, anh Vỹ nằm chết gục trên giường với đa vết thương ở phần đầu. Thông qua thông tin của một số người bạn thì quá trình kiểm tra tài sản của anh Vỹ nhận thấy đã mất đi 1 chiếc xe máy tay ga, 1 chiếc laptop, 2 chiếc điện thoại cùng toàn bộ số tiền trong ví… Trước những dữ liệu như vậy ngay lập tức lực lượng điều tra đã đưa ra nhận định ban đầu đây là một vụ giết người, cướp của.

Một vấn đề đặt ra là việc cửa nhà của anh Vỹ lại được khóa bên ngoài nên tổ điều tra cho rằng, rất có thể hung thủ gây ra vụ án này là một người có quen biết với nạn nhân. Quá trình thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân sống xung quanh khu nhà xảy ra án mạng cho được biết, trong một vài ngày trở lại đây, có một người đàn ông lạ mặt đến ở cùng nhà anh Vỹ. Theo nguồn thông tin này, người đàn ông lạ mặt kia có quê ở Thanh Hóa, có thể chỉ là bạn mới quen của anh Vỹ. Tuy nhiên, khoảng gần 2 ngày nay không thấy xuất hiện nữa, cũng không ai biết người này đi đâu.

Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng như cơ sở dữ liệu của nhiều nguồn thông tin, bước đầu, lực lượng điều tra đưa người đàn ông quê Thanh Hóa kia vào diện tình nghi ban đầu. Quá trình xác minh thông tin nhân thân của người này được biết tên là Đặng Văn Cường (31 tuổi, trú tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trước sự đáng ngờ của đối tượng này và những chứng cứ khả nghi, tổ điều tra đã ngay lập tức thành lập truy lùng Cường.

Nạn nhân Vũ Văn Vy.

Với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân cùng sự hỗ trợ của các biện pháp công nghệ cao, 20 giờ sau khi vào cuộc điều tra vụ việc, lực lượng Công an Hà Nội đã xác định được Cường đang lẩn trốn tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Địa chỉ này được xác định là nhà người yêu của Cường nên ngay lập tức một tổ trinh sát đã được cử về đây để vay bắt. Khoảng 15h ngày 23/6, lực lượng Công an Hà Nội đã khống chế thành công Cường khi đối tượng này đang ở nhà cô người yêu.

Sau khi đưa đối tượng về trụ sở, qua công tác đấu tranh quyết liệt, bước đầu Cường đã thú nhận hành vi giết hại anh Vỹ. Do đang bị nợ nần nhiều, lại biết được anh Vỹ là một người có tiền, nhiều tài sản có giá trị nên khi đến chơi Cường đã nảy sinh ý định giết người, cướp của. Thực hiện âm mưu của mình, tối ngày 20-6, sau khi đi chơi về, Cường có đến nhà anh Vỹ ngủ. Đến 5h ngày 21/6, Cường tỉnh giấc, lúc này vẫn thấy anh Vỹ chùm kín chăn ngủ nên ngay lập tức nảy sinh ý định giết, cướp. Cường dùng quả tạ tập thể dục đập hai phát vào đầu anh Vỹ. Khi thấy nạn nhân nằm lịm một chỗ, Cường đã ra tủ lục lọi đồ đạc. Trong lúc lục đồ, thấy anh Vỹ có biểu hiện tỉnh dậy, Cường cầm quả tạ tiếp theo đập liên tiếp đến khi nạn nhân gục hẳn rồi cho tất cả tài sản vào cốp xe nạn nhân rồi lẩn trốn.

Mất mạng vì người bạn quen qua Facebook

Cũng từ lời khai của Cường được biết, khoảng tháng 8/2012, thông qua mạng xã hội Facebook, y đã làm quen được với anh Vỹ. Bản thân anh Vỹ là một người sống phóng khoáng, thích mở rộng ngao du với bạn bè nên sau nhiều lần trò chuyện trên mạng đã trở nên thân thiết với Cường. Lúc mới quen nhau anh Vỹ đang làm quản lý tại một nhà hàng, còn Cường bản thân là một đối tượng ăn chơi, lang bạt nay đây mai đó. Tuy nhiên, khi trò chuyện với anh Vỹ thì Cường giới thiệu đang kinh doanh và có cửa hàng khá hoành tráng ở thành phố Thanh Hóa.

Mối quan hệ giữa anh Vỹ và Cường cứ thế được duy trì từ đó cho đến nay. Thời gian gần đây biết anh Vỹ ly thân vợ, lại nghỉ làm quản lý nhà hàng nên thi thoảng trong lúc trò chuyện Cường cũng động viên, chia sẻ. Khoảng đầu tháng 6/2013, anh Vỹ có ý định mở một công ty dịch thuật, chuẩn bị thuê mặt bằng lại thấy Cường kể là làm ăn thất bát, đang không có việc làm nên đã đánh lời nhờ bạn ra Hà Nội giúp đỡ mình. Lúc này, Cường đang ở khu vực Hải Dương cùng với người (thực chất là đi trốn nợ) đã ngay lập tức quay trở về Hà Nội để gặp anh Vỹ.

Ngay khi quan sát thấy anh Vỹ có nhiều đồ dùng, vật dụng đắt tiền, Cường đã nảy sinh ý định giết hại để cướp lấy. Bản thân anh Vỹ thì khi Cường lên Hà Nội đã dang tay giúp đỡ nhiệt tình. Lo chỗ ăn, chỗ ở rồi thẳng thắn bàn tính chuyện làm ăn, thi công cửa hàng dịch thuật. Chẳng mảy may chút đề phòng, anh Vỹ vô tư cho Cường về nhà ngủ nhờ. Đưa Cường về khu nhà trọ của mình sau khi hai người đã đi ăn uống no say, anh Vỹ không thể biết rằng đến sáng ngày hôm sau thì mình bị giết hại.

Về phần Cường, sau khi giết hại anh Vỹ, y mang những thứ cướp được đến một tiệm cầm đồ ở khu vực quận Cầu Giấy cắm được hơn chục triệu đồng. Có được số tiền này, Cường di chuyển ra khu vực bến xe Mỹ Đình sau đó nhảy lên xe khách về Hải Dương để lẩn trốn. Trong ý định của Cường thì trước mắt cứ trốn về Hải Dương sau đó sẽ tìm cách trốn đi nơi khác. Tuy nhiên, đối tượng này không thể ngờ được rằng, chỉ sau một thời gian rất ngắn gây ra án mạng y đã bị bắt giữ. Cũng phải nói thêm rằng, trong quá trình thực hiện hành vi giết hại anh Vỹ, nguyên nhân xuất phát từ những khoản nợ của Cường nhưng đối tượng này cũng cho rằng, vì quen qua mạng xã hội nên chẳng ai biết được. Từ những điều này mà Cường đã có sẵn ý định giết hại anh Vỹ ngay lúc mới gặp mặt vào ngày 19/6/2013.

Theo nhận xét từ phía cơ quan điều tra, đây là một vụ án nghiêm trọng, thể hiện tính chất manh động, máu lạnh của đối tượng gây án. Tuy nhiên, cũng phải xét thấy việc anh Vỹ bị giết hại một phần cũng từ việc nạn nhân đã quá tin tưởng vào mối quan hệ thông qua mạng xã hội trên Internet. Không biết rõ lai lịch, không nắm được thực tế cuộc sống cũng như bản chất, chỉ tin nhau bằng một vài câu chuyện phiếm trên máy tính, đó là sự mất cảnh giác của anh Vỹ.

Phía lực lượng Cảnh sát điều tra cũng đưa lời cảnh báo đối với những người có mối quan hệ trên mạng xã hội phải nâng cao cảnh giác. Không nên đặt nặng niềm tin vào những người mà mình không nắm rõ được nguồn gốc, thông tin vào gia đình. Bên cạnh đó, việc nâng cao cảnh giác cũng cần thiết, đặc biệt là đối với những người bạn mới quen

Gia Nguyễn
.
.
.