Ấn Độ:

Cảnh sát bất lực trước nạn xâm hại tình dục?

Chủ Nhật, 09/07/2017, 13:52
Dư luận Ấn Độ tiếp tục nổi giận sau khi những kẻ từng cưỡng hiếp và tạt axit nạn nhân trước đó, lại gây án ở thành phố Lucknow tối 1-7. Điều đáng nói là vụ cưỡng hiếp diễn ra khi nạn nhân được cảnh sát bảo vệ 24/24h.


Ngày 2-7, cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết, nạn nhân 35 tuổi bị tạt axit tại một nhà trọ dành cho phụ nữ ở Lucknow khi đang ra ngoài lấy nước từ vòi bơm tay. Cảnh sát cho biết, nạn nhân bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu và đang trong tình trạng ổn định.

"Nạn nhân đang ở ngoài nhà trọ thì có kẻ tới tạt axit vào mặt. Chúng tôi sẽ nghiêm túc điều tra", Phó chánh thanh tra cảnh sát Abhay Kumar Prasad tuyên bố. Theo giải thích của cảnh sát vũ trang - họ không được phép vào nhà trọ dành cho phụ nữ, nên không thể can thiệp!

Các vụ cưỡng hiếp phụ nữ ở Ấn Độ đang gia tăng, gây bức xúc.

Nạn nhân từng bị cưỡng hiếp tập thể và 4 lần bị tạt axit và mặc dù được cảnh sát bảo vệ 24/24h, nhưng vẫn bị tạt axit lần thứ 5. Được biết, người phụ nữ này bị tấn công bằng axit 4 lần vì một vụ tranh chấp tài sản. Nạn nhân từng bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp và tạt axit năm 2008.

Sau đó, các nghi phạm tiếp tục tấn công axit 2 lần vào năm 2012 và 2013 để ép nạn nhân phải rút lại cáo buộc. Đến tháng 3-2017, người phụ nữ này lại bị tấn công khi đang ở trên tàu cùng con gái - bị ép uống axit. Mặc dù 2 nghi phạm phải đối mặt với phiên tòa xét xử, nhưng lại được tại ngoại hồi tháng 4, nên chúng có thể là hung thủ của vụ án tối 1-7 vừa qua.

Theo thống kê, có hàng trăm vụ tấn công liên quan đến axit xảy ra mỗi năm tại Ấn Độ, nhưng con số thật còn cao hơn gấp nhiều lần. Nạn nhân phải sống với tình trạng biến dạng khủng khiếp.

Tuy đã điều chỉnh luật kinh doanh axit từ năm 2013, nhưng các nhà chỉ trích cho biết, loại hóa chất này vẫn được bày bán công khai và dễ dàng mua được, trở thành hung khí gây án.

Trước đó, một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi đã bị cưỡng hiếp khi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Jagriti. Theo tờ Daily Mail, nạn nhân là nữ sinh Akansha, được đưa đến bệnh viện Jagriti sau khi bất tỉnh tại bữa tiệc ở Kanpur, bang Uttar Pradesh hôm 20-6.

Akansha khẳng định, đã bị một người phụ việc y tá tiêm thuốc rồi cưỡng hiếp tại bệnh viện ngay trong đêm được đưa tới bệnh viện. "Sau khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi được mẹ thay quần áo và đêm đó, người phụ việc y tá vào phòng và yêu cầu thay quần áo cho tôi vì nó bị ướt. Tôi yêu cầu hắn gọi y tá hoặc mẹ tôi, nhưng bất thành", Akansha kể lại.

Theo giới truyền thông địa phương, cha của Akansha bị ngăn cản không cho gặp con gái vào đêm xảy ra chuyện. Ông Sonia Singh, Phó cảnh sát trưởng khu vực Kanpur cho biết, gia đình của Akansha đã tụ tập bên ngoài bệnh viện Jagriti để phản đối trong nhiều ngày. Một cuộc biểu tình đã nổ ra tại thành phố Kanpur để đòi đóng cửa bệnh viện Jagriti, nhiều người quá khích đã tấn công cảnh sát khiến 3 người bị thương.

Hãng BBC dẫn lời cảnh sát cho biết, một thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trước khi bị ném từ một con tàu hỏa đang di chuyển hôm 17-6. Theo lời nạn nhân, 2 người đàn ông đã bắt cóc cô từ một địa điểm gần nhà ở quận Lakhisarai, bang Bihar, rồi cưỡng hiếp. Sau đó, chúng đưa nạn nhân lên một con tàu ở ga Chanan và cô tiếp tục bị 3 tên khác cưỡng hiếp trước khi bị ném xuống.

Bạo loạn xảy ra bên ngoài bệnh viện Jagriti, nơi nữ sinh bị cưỡng hiếp.

Người dân tìm thấy nạn nhân gần đường ray xe lửa và đưa cô vào bệnh viện. Cảnh sát cho biết, nạn nhân đang được điều trị với chấn thương nghiêm trọng và một nghi phạm đã bị bắt. Sĩ quan cảnh sát cấp cao SK Singhal cho biết, ít nhất 2 gã đàn ông ném nạn nhân xuống tàu và chúng sống chung làng với cô gái.

Hơn 1 tháng trước (tối 29-5), 1 phụ nữ đã bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp trên chiếc xe 3 bánh, còn con gái 9 tháng tuổi của cô bị những kẻ tấn công ném ra ngoài dẫn đến tử vong ở đường Khandsa, sát cao tốc nối liền Thủ đô New Delhi với thành phố Gurugram, bang Haryana.

Nạn nhân là cư dân ngôi làng Bass Kusla và trong đơn gửi cảnh sát, cô cho biết rời nhà hôm 29-5 sau khi cãi nhau với chồng. Theo giới truyền thông, cảnh sát ban đầu tiếp nhận đơn khiếu nại một vụ "giết người và lạm dụng tình dục" do nạn nhân không chịu khám nghiệm y tế. Sau đó, họ mới bổ sung tình tiết cưỡng hiếp.

"Chúng tôi đang thẩm vấn một số người và có thể bắt giữ một vài nghi can", người phát ngôn Sở Cảnh sát Gurugram Sandeep Khirwar nói với báo chí. Cùng ngày 29-5, cảnh sát thông báo đã bắt 3 người đàn ông xuất hiện trong đoạn quay cảnh sàm sỡ 2 phụ nữ giữa ban ngày, và điều tra hàng chục người đứng xem.

Anh Phương
.
.
.