9 người chết nghi ngờ do ngộ độc rượu

Thứ Ba, 21/05/2013, 15:18

Trong những ngày qua, người dân tỉnh Ninh Thuận xôn xao, bàng hoàng vì thông tin 9 người dân tộc Rắclay ở thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước chết vì nghi ngờ ngộ độc rượu.

Cơn mưa chiều 2/5/2013 đã làm dịu hẳn không khí nắng nóng oi nồng của thành phố Phan  Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, nhưng không thể làm dịu đi không khí tang thương của một vùng quê thôn Liên Sơn 2. Vì ở đó, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, đã có 9 trường hợp tử vong nghi ngờ do bị ngộ độc rượu. Đỉnh điểm trong 3 ngày liên tiếp từ 27 đến 29/4 đã có 6 người chết.

Chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, vào một buổi trưa nắng gắt. Không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà nhỏ cấp bốn với diện tích chỉ hơn 20m2. Chồng chị là anh Mang Cạnh, sinh năm 1964, đã từ trần vào chiều hôm trước (2/5) chỉ sau một chầu nhậu với bạn bè. Là trụ cột trong một gia đình có 8 miệng ăn, giờ anh ra đi đột ngột, chị đau khổ đến ngơ cả người "Thấy ổng kêu đau đầu, rồi ổng nôn ói, tui nghĩ ổng bị trúng gió nên chỉ biết bôi dầu, đánh gió chứ đâu ai nghĩ ông vì uống rượu mà chết".

Ngồi thẩn thờ trước hiên nhà cách nhà chị Liên chỉ vài bước chân không rào giậu, bà Mang Thị Ngàn vẫn chưa hết thẫn thờ vì cái chết của chồng bà cách đây hơn một tháng. Ngày 22/3/2013, mới 6h sáng, ông Mang Hơn đã mang bình rượu ra uống như một sự "tiếp cữ" trước giờ lên nương như thường lệ. Đến chiều, ông Hơn kêu vợ pha nước chanh vì cảm thấy trong người không được khỏe.

“Tui thấy người ổng toát mồ hôi đầm đìa, tui nghĩ chắc ổng làm ngoài nắng nhiều rồi bị say nắng hay là trúng gió gì đó nên tui chỉ biết lấy dầu đánh gió cho ổng thôi. Đến ngày hôm sau thì ổng lên cơn co giật, mắt trợn ngược rồi chết tại rẫy luôn”. Cái chết bất ngờ của ông Hơn cũng chỉ làm những người trong gia đình và bà con trong xóm nghĩ rằng ông Hơn chết là do bệnh tật hoặc trúng gió. Cho đến hơn một tháng sau, vào ngày 25/4/2013, ông Mang Xanh Bái, sinh năm 1964, ở cách nhà ông Hơn vài chục mét cũng ra đi với những triệu chứng không khác gì ông Hơn. Và người ta cũng chẳng nghi ngờ hay đổ lỗi cho một nguyên nhân nào.

Sau cái chết của ông Bái, ngày 27/4/2013, trong thôn lại thêm 2 người nữa chết cũng cùng triệu chứng như ông Hơn và ông Bái, đó là Bay Ngọc Dũng (37 tuổi) và Katơ Dáng (25 tuổi). Và liên tiếp hai ngày 28 và 29/4, mỗi ngày lại có thêm 2 người nữa tử vong sau các triệu chứng đau đầu, nôn mửa và co giật. Đến lúc này, chính quyền trong thôn mới ngỡ ra sự trùng hợp kỳ lạ từ những cái chết bất ngờ của người dân trong thôn không phải là ngẫu nhiên. Tang thương bao trùm xóm nhỏ người dân tộc Rắclay.

Loay hoay phụ lo cho tang lễ của ông Mạng Cạch mới từ trần hôm 2/5, ông Võ Minh Tân - Trưởng Ban quản lý (BQL) thôn Liên Sơn 2 cho biết: "Từ sau khi người dân trong thôn liên tục tử vong sau khi uống rượu, BQL thôn chúng tôi mới nghi ngờ rằng nguyên nhân cái chết có khả năng là do bị ngộ độc rượu. Chúng tôi đã đi vận động bà con không được mua rượu về uống nữa, đồng thời đi đến các quán trong thôn yêu cầu không bán rượu nữa. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc để điều tra".

Ngoài 9 trường hợp tử vong, hiện còn có 5 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, trong đó có 2 trường hợp sức khỏe đã ổn định và đã xuất viện về nhà. Người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần là anh Pinăng Hùng (27 tuổi) và Mang Thành (42 tuổi). Trưởng BQL thôn Liên Sơn 2 cho biết, hầu hết người dân trong thôn là người dân tộc Rắclay, chiếm đến 95%, sống chủ yếu bằng nghề nông. Người Rắclay có một thói quen là uống rượu hằng ngày, bất kể thời gian nào. Có thể vì thế mà trong thôn có đến hơn 10 điểm tạp hóa bán rượu dù dân số không nhiều, cuộc sống lại khó khăn.

Sau cái chết hàng loạt của người dân thôn Liên Sơn 2 vì nghi ngờ ngộ độc rượu, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, yêu cầu các quán ngưng bán rượu, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc đầu mối cung cấp rượu, tiến hành thu hồi số rượu còn lại của các quán, lấy mẫu để kiểm tra. Qua thử tets nhanh do Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước thực hiện tại một quán tạp hóa do bà Nguyễn Thị Xuân làm chủ, phát hiện trong rượu có dương tính chất methanol.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trước mắt, UBND huyện Ninh Phước hỗ trợ 1 triệu đồng, UBND xã Phước Vinh hỗ trợ 500.000đ cho mỗi trường hợp tử vong

Phạm Dung
.
.
.