Những kiểu ăn mày gây phẫn nộ

Thứ Năm, 18/08/2016, 09:50
Ở thị trấn Newquay (Anh), nhiều năm nay người ta đã chẳng mấy xa lạ gì với hình ảnh người đàn ông 35 tuổi Matthew Brinton và chú chó Hazel của mình ngồi ăn xin bên đường. Tuy nhiên gần đây, nhiều người đã bị sốc khi đoạn video ghi lại cảnh Matthew lái chiếc xe Audi TT trị giá tới 50.000 bảng Anh được lan truyền.

Người đàn ông ăn mày gây phẫn nộ khi lái xế tiền tỉ Audi TT

Sở hữu cả một chiếc xe thể thao nhưng lại đi ăn mày, người đàn ông này đang khiến cộng đồng xã hội phẫn nộ.

Ở thị trấn Newquay (Anh), nhiều năm nay người ta đã chẳng mấy xa lạ gì với hình ảnh người đàn ông 35 tuổi Matthew Brinton và chú chó Hazel của mình ngồi ăn xin bên đường. Tuy nhiên gần đây, nhiều người đã bị sốc khi đoạn video ghi lại cảnh Matthew lái chiếc xe Audi TT trị giá tới 50.000 bảng Anh được lan truyền.

Những hình ảnh đã ghi lại cảnh Matthew xếp đồ lên xe trước khi lái xe rời đi. Kain Kenedy, người đã đăng tải hình ảnh này lên Facebook phẫn nộ bày tỏ: "Tên đê tiện trên tự xưng là người vô gia cư trong khi hắn lượn lờ xung quanh một chiếc Audi TT".

Matthew Brinton và chú chó Hazel ngồi ăn xin bên đường.

Nhiều nhà hảo tâm đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy những hình ảnh này. Họ cảm thấy bị lừa khi đã cho anh ta tiền và thức ăn trong khi sự thực là anh ta đã sở hữu một chiếc xe thể thao khá sang trọng. 

Nhiều người liên tục bình luận và chia sẻ bức hình với mong muốn tin tức sẽ lan truyền rộng rãi hơn để ngăn chặn hành vi lừa đảo này. Thậm chí có những người còn để lại lời đe dọa với Matthew.

Tuy nhiên, cũng có những người lên tiếng ủng hộ Matthew. Một vài người đã bình luận: "Để anh ta yên, thật kinh khủng khi mọi người hùa nhau để bắt nạt một người đàn ông đáng thương" và "Tại sao lại có thể đánh giá khi bạn chẳng biết gì về anh ta. Đó chẳng qua chỉ là một người sa cơ lỡ vận". 

Trong khi đó Matthew cho biết, chiếc siêu xe là do người bà để lại cho mình, tuy nhiên nó đã bị đánh cắp và hiện anh ta đang cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi những lời đe dọa từ những người chỉ trích. Sau khi bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, Matthew đã phải sống vô cùng khổ sở vì những nguồn quyên góp cho mình đã bị ngừng lại.

Về phía cảnh sát, họ tin vào Matthew Brinton bởi rất dễ hiểu là anh ta đã được thừa kế chiếc xe và một số tiền từ họ hàng của mình nhưng đã nhanh chóng tiêu sạch nó. 

Một cảnh sát cho biết: "Anh ta đã phải nhận một số lời đe dọa từ những người bình luận trên mạng xã hội và chúng tôi đã dặn anh ta phải cẩn thận vì một số người đang rất tức giận bởi đoạn video trên Facebook". Cảnh sát địa phương hiện cũng đang theo sát vụ việc này.

Gã ăn mày lừa đảo kiếm 15 triệu đồng mỗi ngày

Theo ước tính, mỗi năm, gã ăn mày lừa đảo này sẽ thu về khoảng 130.000 bảng Anh, chỉ thấp hơn thu nhập của cựu Thủ tướng David Cameron có... 12.000 bảng.

Một Ủy viên công đoàn Anh mới đây đã tiết lộ sự thật gây shock: Một gã ăn mày lừa đảo tại trung tâm thành phố Wolverhampton, West Midlands có thể kiếm được 500 bảng Anh (khoảng 15 triệu đồng) mỗi ngày. 

Cụ thể, với mánh khóe giả làm người vô gia cư khốn khổ, gã đàn ông được giấu tên thường ngồi lê lết ở các tuyến đường trung tâm thành phố vào giờ cao điểm để xin tiền. Theo ước tính, mỗi năm, gã ăn mày sẽ thu về khoảng 130.000 bảng Anh, chỉ thấp hơn thu nhập của Thủ tướng David Cameron có... 12.000 bảng.

Ông Steve Evans, người đứng đầu cơ quan môi trường Wolverhampton, Ủy viên Công đoàn Anh, cho biết người đàn ông này thực tế sống trong 1 căn nhà khá tiện nghi, tuy nhiên, vì lười lao động nên anh ta đã đánh lừa mọi người và lợi dụng lòng thương của những nhà hảo tâm. 

Gã ăn mày đó thực ra không hề vô gia cư mà đang sống trong 1 căn nhà khá tiện nghi. Tuy nhiên, anh ta vẫn ngồi ở trung tâm thành phố đông người qua lại để xin tiền. Thi thoảng, anh ta còn di chuyển tới nhiều thành phố, thị trấn khác nhau để hành nghề. Quả thực, số tiền anh ta kiếm được thậm chí còn nhiều hơn cả tôi và rất nhiều người khác nữa. Không thể chấp nhận được việc anh ta lợi dụng lòng tốt của những người hảo tâm.

Ăn xin vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi và tôi nghĩ, chẳng ai thích thú gì khi bị những người ăn xin xin tiền trong lúc đang đi mua sắm, vui chơi. Đặc biệt khi nhiều người thậm chí còn là những tay ăn mày chuyên nghiệp", ông Steve nói.

Ông này cho biết thêm, hiện đang làm việc cùng cơ quan chức năng để đưa những kẻ lừa đảo ra ánh sáng.

Trước làn sóng phẫn nộ của người dân với những gã ăn mày lừa đảo, nhiều người vô gia cư thực sự ở Anh đã lên tiếng bảo vệ bản thân và những người có cùng cảnh ngộ. Một người vô gia cư 28 tuổi giấu tên cho biết "Chúng tôi thực sự cần tiền để có được một mái nhà để ở và một chút thực phẩm để ăn. Họ là những tay ăn xin lừa đảo chuyên nghiệp nhưng chúng tôi lại là những con người thực sự cần giúp đỡ".

Trong khi đó, ông Simon Van Der Hoek, 48 tuổi, người đã làm nghề ăn xin ở Wolverhampton suốt 3 năm cho biết "Người không nghèo khó, không vô gia cư mà đi lừa người khác lấy tiền là điều không chấp nhận được. Lý do duy nhất mà tôi đi xin tiền là để kiếm chút gì đó để ăn, không vì lý do gì khác cả". Anh Paul Bird, 29 tuổi, hành nghề ăn xin 6 tháng nay cũng cho biết, sau 1 vụ tai nạn, anh đã trở nên tàn tật và phải gắn bó với cuộc sống bên lề đường.

Ông Kevin Staunton, quản lý Tổ chức từ thiện St Georges có trụ sở ở Wolverhampton đã kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin, "Có những người thực sự khó khăn, nhưng cũng có những người lại lừa đảo lòng tin của mọi người. Bởi vậy, thay vì cho tiền từng cá nhân, hãy quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện để họ có thể giúp đỡ những người thực sự cần được giúp đỡ", ông Kevin chia sẻ.

Bà bầu ăn xin xong lên xe Mercedes Benz đếm tiền

Đoạn clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ mang bầu cùng cậu con trai bước lên chiếc xe Mercedes Benz để đếm tiền sau khi đứng bên lề đường để ăn xin.

Cô Melissa Smith, đến từ San Diego, California, Mỹ đã vô cùng choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng 1 bà bầu cùng cậu con trai đặt chân lên chiếc xe Mercedes Benz về nhà sau khi đứng bên lề đường ăn xin và cầu xin sự giúp đỡ của người khác. 

Bà bầu ăn xin xong lên xe Mercedes Benz đếm tiền.

Cô Smith cho biết trong suốt 2 tuần qua, mỗi khi ăn xin, họ thường cầm theo tấm biển "Làm ơn giúp đỡ" để thu hút sự thương cảm của những người đi đường. "Rất nhiều người đã cho họ tiền. Cứ khoảng 5 phút lại có tới 5 người hảo tâm cho tiền họ", cô Smith nói. 

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới ngày mới đây, cô Smith dừng lại gần đó đổ xăng và bất chợt phát hiện 2 mẹ con ăn xin sau khi hành nghề đã gặp gỡ bạn trai của người mẹ rồi cùng nhau bước lên chiếc xe Mercedes Benz màu đen, rời khỏi khu vực ăn xin. Chiếc xe thuộc mẫu Mercedes C320 có giá khoảng 35.000USD (hơn 700 triệu đồng).

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô Smith đã lập tức đuổi theo phía sau để theo dõi, chụp ảnh chiếc xe cùng số biển đăng ký. "Họ ngồi trong xe vừa đếm tiền vừa cười đùa thoải mái. Cậu bé thậm chí còn không thắt dây an toàn", cô Smith chia sẻ.

Đang đi trên đường, chiếc xe này đột nhiên rẽ vào 1 khu mua sắm trên đường Bonita, sau đó dừng lại để người phụ nữ mang bầu xuống xe. Sau khi xuống, người này lại tiếp tục cầm tấm biển và hành nghề ăn xin như lúc trước.

Từ biển số xe, cô Smith đã phát hiện ra chủ đăng ký xe là một phụ nữ đang sống tại căn hộ Escondido với giá thuê 2.500USD/tháng (hơn 50 triệu đồng). Để tố cáo hành vi lừa đảo của người phụ nữ ăn xin, cô Smith cũng đã gửi câu chuyện và hình ảnh cho đài KGTV. Tuy nhiên, khi phóng viên đài này tới xác minh thì hàng xóm cạnh căn hộ cho biết, chủ nhân của nó đã chuyển đi nơi khác.

Ông lão ăn xin thuê người đếm tiền trước cửa bưu điện

Do xin được quá nhiều tiền và không có khả năng đếm được hết trong "một chốc một lát" nên 1 ông lão ăn xin đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã đưa bao tiền tới trước cửa bưu điện ngồi đếm. Theo ước tính, mỗi tháng, ông thường xin được khoảng 35 triệu đồng.

Hình ảnh ông lão ngồi đếm tiền trước cửa bưu điện Bắc Kinh (Trung Quốc) đang được chia sẻ nhiều trên khắp các trang mạng xã hội. Sau khi bức ảnh trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng, rất nhiều phóng viên đã tới khu vực bưu điện Bắc Kinh để tìm hiểu sự thật về bức ảnh. 

Theo tìm hiểu, ông lão ăn xin năm nay đã 71 tuổi, đến từ Giang Tô và để có tiền mưu sinh, ông thường xin ăn tại các tuyến phố đông đúc của Bắc Kinh. Đáng kinh ngạc là mỗi tháng ông có thể kiếm được 10,000RMB (khoảng 35 triệu đồng) để gửi về quê cho gia đình. 

Thậm chí, vào dịp Trung thu năm ngoái, ông còn kiếm được 20,000RMB (khoảng 70 triệu đồng). Với số tiền quá lớn mà ông kiếm được trong vòng tháng Tám âm lịch, lão đã phải tới bưu điện 3 lần để có thể đếm và gửi hết số tiền này.

Không hề ngần ngại hay lo sợ bị cướp, ông thản nhiên mang cả bao tiền tới trước cửa bưu điện để đếm và chuyển về quê.  Thậm chí, để đếm hết số tiền đó, ông còn thuê người với mức giá 100RMB (khoảng 350.000 đồng). 

"Bất cứ ai giúp tôi đếm tiền, tôi đều cho người ấy 100RMB", ông nói. 

Được biết, 1 nhân viên bảo vệ ở bưu điện Bắc Kinh có quan hệ rất tốt với ông lão ăn xin và thường xuyên giúp ông đếm tiền. Người bảo vệ này cười nói "Tôi không lấy tiền công của ông ấy. Ông ấy là khách hàng lớn của chúng tôi mà".

Chia sẻ với những người xung quanh, ông lão ăn xin chân thành cho biết số tiền ông đi xin được là nguồn thu nhập chính giúp ông nuôi nấng các con học hành, xây nhà ở quê.

Văn Hùng

.
.
.