Đẫm nước mắt cha đoàn tụ với con trai sau 24 năm

Thứ Tư, 14/07/2021, 19:15
Sau vụ bắt cóc cậu bé 2 tuổi Guo Xinzhen ở miền đông Trung Quốc vào năm 1997, cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng và dường như không bao giờ kết thúc của cha mẹ cậu bé đã truyền cảm hứng cho các nhà làm phim tại Trung Quốc.
Guo đoàn tụ với gia đình sau 24 năm. 

Nhưng sau 24 năm mất tích, cuộc tìm kiếm cậu bé Guo ngày nào đã chính thức kết thúc, một cuộc đoàn tụ mà những gì người ta nói với nhau chỉ qua những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào.

Cảnh sát thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, đầu tuần này cho biết họ đã tìm thấy Guo, hiện là một người đàn ông trẻ sống ở tỉnh Hà Nam lân cận - và đã đoàn tụ Guo với cha mẹ. Trong đoạn video quay cảnh đoàn tụ của Guo và cha mẹ do cảnh sát công bố ngày 11/7, gia đình chìm trong nước mắt và ôm chặt lấy nhau.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ hai kẻ thú nhận bắt cóc và bán Guo.

Guo từng bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc khi đang chơi ở gần nhà, cha mẹ Guo báo với cảnh sát vào năm 1997. Các nhà chức trách đã thu thập mẫu máu, mẫu ADN và các bằng chứng khác - nhưng với công nghệ hạn chế vào thời điểm đó, vụ án vẫn chưa được giải quyết.

Vụ án chưa bao giờ được khép lại và cảnh sát cho biết họ tiếp tục điều tra trong suốt 24 năm qua.

Cha của Guo Xinzhen, Guo Gangtang, cũng không ngừng tìm kiếm. Sau khi con trai mất tích, ông Guo cũng lao vào cuộc tìm kiếm trường kỳ trên khắp đất nước Trung Quốc, lái xe máy qua nhiều tỉnh thành với quãng đường 500.000 km, theo Tân Hoa Xã.

Ông không mang theo gì ngoại trừ một túi đầy tờ rơi và một lá cờ có in hình con trai ông. Người cha dùng hết số tiền tiết kiệm được và nợ nần chồng chất, làm hỏng 10 chiếc xe máy trong chuyến đi dài của mình. Nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc.

Tìm kiếm của ông đã thu hút sự chú ý trên toàn Trung Quốc, truyền cảm hứng cho một bộ phim năm 2015 có tên “Lost and Love”, với sự tham gia của nam diễn viên Hồng Kông Lưu Đức Hoa.

Cảm động là dù khi Gangtang không thể tìm thấy con trai mình nhưng đã tìm cách giúp truy tìm hơn 100 đứa trẻ bị bắt cóc khác và đoàn tụ với gia đình.

Cuộc đoàn tụ trong nước mắt. 

Trong năm nay, các nhà chức trách đã có một đầu mối mới. Sử dụng công nghệ mới nhất bao gồm phân tích ADN và so sánh các đặc điểm trên khuôn mặt, Bộ Công an Trung Quốc đã tìm thấy một “đối tượng tiềm năng” ở Hà Nam - và khi các sĩ quan truy tìm người đàn ông trẻ này, xét nghiệm ADN đã xác nhận rằng đó chính là Guo Xinzhen, cậu bé mất tích năm nào.

Cảnh sát đã bắt giữ một kẻ tình nghi buôn bán trẻ em chỉ được xác định là Hu, và bạn gái cũ của tên này được xác định là Tang. Cả hai thú nhận sau khi thẩm vấn, nói rằng Tang đã bắt cóc Guo Xinzhen vào năm 1997. Sau đó gặp Hu, và cùng bắt xe buýt trở lại Hà Nam, nơi họ bán đứa trẻ.


Duy Tiến (Theo CNN)
.
.
.