Vụ án cánh hoa hồng và một tình yêu thoi thóp

Thứ Ba, 10/08/2010, 18:02
Người chồng chết, trên ngực được phủ đầy những cánh hồng đỏ giống như một cảnh trong bộ phim "American Beaty". Dù đã ngồi sau song sắt, người vợ xinh đẹp vẫn khẳng định mình không giết chồng. Một vụ án đơn giản nhưng khiến nhiều người băn khoăn về sự thực nào đằng sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Những cánh hoa hồng đỏ úa tàn

Kristen Rossum 26 tuổi đã bị buộc tội giết chồng mình là Greg De Villers (28 tuổi) vào năm 2001 và hiện tại cô đang thụ án với mức án tù chung thân không được quyền ân xá tại Mỹ. Một ngày, lực lượng 911 của Mỹ nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ nói rằng chồng mình đã chết. Hiện trường vụ án là phòng ngủ của hai vợ chồng.

Nạn nhân nằm trên sàn nhà, trên ngực anh ta phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ. Xung quanh anh là ảnh cưới của hai vợ chồng, một bức thư tình bị vò nát mà sau đó đã được xác nhận là của một người đàn ông gửi cho vợ anh ta, ngoài ra là cuốn nhật kí của người vợ Kristen trong đó có nói về cuộc hôn nhân hiện tại mà cô coi đó là một sai lầm.

Theo lời khai của Kristen Rossum, buổi sáng ngày thứ hai hôm đó, cô dậy đi làm còn Greg thì không, "anh ấy không thức dậy như mọi khi". Greg trông có vẻ mệt mỏi, uể oải, giọng nói thì líu díu khó nghe: "Dường như là anh ấy đã sử dụng cái gì đó quá nhiều vào tối qua vậy".

Sau đó Kriten để chồng mình nghỉ ngơi và đi làm, cô cũng không quên báo với công ty của chồng rằng hôm nay Greg nghỉ làm. Đến chiều đi làm về, Kristen nói rằng cô thấy chồng mình vẫn đang ngủ say, cô còn nghe thấy tiếng ngáy của anh ta. Cô để chồng mình ngủ đến tận tối muộn, đến khi cô vào phòng mới phát hiện ra là Grey đã tắt thở. Ngay lập tức cô đã gọi đến 911 để nhờ giúp đỡ.

Các bác sĩ khám nghiệm tử thi đã phát hiện thấy trong cơ thể nạn nhân có chứa một lượng lớn Fetany - một chất ma túy tổng hợp mạnh hơn Morphine cả  trăm lần, thêm vào đó họ cũng phát hiện ra phổi của nạn nhân chứa đầy chất lỏng. Điều đó cho thấy Greg đã mất ý thức hoặc gần mất ý thức khoảng từ 6 đến 12 tiếng trước khi tử vong.

Fetanyl cũng được coi là một chất độc cực mạnh và vô cùng hoàn hảo để che giấu những vụ giết người trở thành tự sát. Chi tiết này khiến cảnh sát bắt đầu hướng sự chú ý đặc biệt đến vợ của nạn nhân là Kristen Rossum. Người phụ nữ tóc vàng này là một chuyên gia về chất độc đang làm việc tại phòng xét nghiệm y khoa San Diego.

Lần theo manh mối đó, cảnh sát bắt đầu đi tìm những bằng chứng của vụ án. Điều trùng hợp ngẫu nhiên khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ Kristen vì trong thời gian đó, ở nơi cô làm việc cũng bị mất một lượng Fetanyl "thừa đủ để giết chết ai đó". Tất nhiên loại ma túy này bị cấm bán trên thị trường, nó chỉ được xuất hiện trong các phòng thí nghiệm và chợ đen mà thôi. Kristen khẳng định cô không lấy cắp chỗ thuốc đó nhưng rõ ràng là lượng Fetanyl đó đã mất tích rất đúng lúc.

Hơn nữa, cảnh sát cũng đã xác nhận được một chi tiết hết sức quan trọng của vụ án là ngày hôm đó: Nhân viên bán hàng của một cửa hiệu tạp hóa xác nhận là vào hôm xảy ra án mạng, Kristen đã mua một bông hoa hồng và bằng chứng là hóa đơn mua hàng. Hơn nữa ai cũng biết rằng Kristen rất thích bộ phim "American Beauty", hiện trường vụ án này thì lại khá giống với chi tiết trong bộ phim khi tên sát thủ luôn để lại những cánh hoa hồng trên ngực nạn nhân của mình. Vậy còn động cơ giết người của Kristen là gì?

Nghi phạm số 1 lộ diện

Quan sát hiện trường vụ án, mọi người đều có thể thấy ngay, chắc chắn chồng của Kristen đã phát hiện ra vợ mình đã vô cùng chán trường với cuộc sống hôn nhân hiện tại và thậm chí anh ta còn đã đọc bức thư tình mà bồ của Kristen đã gửi cho cô. Người đàn bà xinh đẹp này đã có quan hệ tình cảm với Michael Robertson - là sếp tại phòng nghiên cứu. Roberson là người Úc sang đây làm việc và đã có gia đình. Greg đã biết sự thật này được một thời gian nhưng anh không nói ra và cho đến khoảng tháng 8 năm 2000, khi Kristen cảm thấy không thể giấu chồng mình được nữa và cô đã nói toàn bộ sự thật cùng với Greg cũng như mong muốn một cuộc li hôn sẽ diễn ra.

Thế nhưng Greg đã không đồng ý kí vào đơn li hôn đó, anh bắt Kristen phải đưa số điện thoại của Robertson để hai người nói chuyện với nhau, nếu không Greg sẽ kiện cả hai vì tội ngoại tình. Đây cũng chính là động cơ gây án của Kristen Rossum được cảnh sát ghi lại vào hồ sơ.

Sau cuộc nói chuyện đó, Greg rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và vợ anh đã phải kê đơn cho anh sử dụng ma túy liều cao. Cùng thời gian đó, Kristen cũng bị nghiện lại. Ngay sau khi Greg chết, người tình của Kristen là Robertson đã nhanh chóng bay về nước mà không có lí do gì trước khi cảnh sát kịp mời anh ta đến để chất vấn. Sự ra đi đột ngột của người đàn ông này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ và họ cho rằng Robertson là đồng phạm của Kristen trong vụ án này.

Quay trở lại 10 năm trước đây, khi Kristen Rossum còn là một cô gái 16 tuổi trong một gia đình danh giá nhưng đã nổi tiếng với những hành động bất hảo của mình. Vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên nhưng Kristen đã sử dụng ma túy. Dần dần cô gái trẻ này đã dấn thân ngày càng sâu vào tội lỗi, cô dối trá, trộm cắp, lừa đảo… hay làm bất cứ việc gì để có tiền mua ma túy. Từ mê cuồng đến tuyệt vọng, Kristen đã nhiều lần tự sát nhưng không thành. Quyết tâm cai không được rồi lại tái nghiện bao nhiêu lần.

Do ma túy dẫn dắt, Kristen mò đến tận biên giới Mexico, tại đây cô đã gặp và yêu một cậu thanh niên tốt bụng, là con trai của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Người đó chính là Greg De Villers. Tình yêu đã đưa Kristen trở về với cuộc sống đích thực của một con người. Cuối cùng Kristen đã tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm tại phòng xét nghiệm San Diego. Hai người đã cưới nhau vào tháng 6 năm 1999. Tưởng chừng với tình yêu này, hai người sẽ có thể vượt qua trở ngại khó khăn nhất trong cuộc đời, và họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Không ai có thể ngờ được Greg lại chết sau 2 năm cưới nhau mà thủ phạm được xác định lại chính là người vợ của anh.

Kristen Rossum&Greg De Villers.

Sự thật nào đằng sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?

Vụ án đã kết thúc. Tòa đã tuyên mức án tù chung thân cho Kristen Rossum vì hành vi giết người của cô. Nhưng cho đến tận bây giờ, khi đang chịu án phạt, chưa một lần nào cô chịu nhận tội. Kristen vẫn khăng khăng rằng chồng mình đã tự tử.

Các phóng viên đã có cuộc trò chuyện với cô, và giờ đây nhiều người lại có cái nhìn khác về vụ án. Kristen nói đúng là cuộc sống của cô đã trở nên vô cùng ý nghĩa từ khi có Greg, anh chính là người đã giúp cô có được động lực để đoạn tuyệt với ma túy. Sau đó, Kristen đã nhận được bằng tốt nghiệp danh dự về hóa học của Trường Đại học San Diego và làm việc tại quê nhà.

Nhưng cuộc sống hôn nhân không như cô tưởng tượng. Gần một năm sau khi lấy nhau, Greg ngày càng trở nên khắt khe hơn với cô. Anh giữ vợ mình một cách quá đáng và không cho cô chút tự do nào, "tôi như một con chim bị nhốt trong cái lồng vậy", Kristen nói. Kristen cảm thấy quá mệt mỏi và trong thời gian đó cô đã gặp Michael Robertson người đàn ông cũng đang trong tình trạng hôn nhân tương tự như cô. Kristen: "Tôi và anh ấy đã có nhiều điểm tương đồng với nhau".

Đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, Kristen lại tìm đến với ma túy, cô quyết định nói toàn bộ sự thật với chồng mình. Dù lúc này Greg đã biết vợ mình ngoại tình nhưng khi nghe từ chính miệng của Kristen cũng như việc cô ấy muốn li hôn thì Greg đã vô cùng đau lòng. Greg không đồng ý về vụ li hôn, anh còn đề nghị hai người phải chia tay với nhau nếu không anh sẽ tố giác việc cô đang sử dụng ma túy cũng như là mối quan hệ bất chính của Kristen và sếp của cô ra trước pháp luật. Nhưng cô khẳng định không vì thế mà cô lại giết chồng mình. Đối với Kristen, Greg không chỉ là một người chồng, anh còn là ân nhân đã giúp cô có được cuộc sống ngày hôm nay.

Kristen khai rằng ngày mà Greg chết, cô đã mua một bông hoa hồng vàng nhưng là để tặng cho Robertson, còn những cánh hoa được đặt trên ngực của Greg lại là hoa hồng đỏ. Nhân viên bán hàng hôm đó lại không thể nhớ chính xác được loại hoa mà Kristen đã mua.

Còn đối với Greg, kể từ ngày Kristen công khai chuyện ngoại tình của cô, Greg đã bị trầm cảm nặng, đặc biệt là mặc dù Greg không chấp nhận li hôn và ép vợ mình chia tay với người đàn ông kia thì Kristen vẫn đi lại với Robertson. Kristen thấy rằng cuộc sống của mình bên cạnh Greg đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô biết rằng mình đã sai và có lỗi nhiều với chồng nhưng sống với nhau rõ ràng chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Còn với người tình của Kristen, ngay sau khi vụ án đã xảy ra, anh ta cũng sợ liên lụy nên chuồn thẳng về Úc.

Giờ đây, Robertson đã có nghề nghiệp mới, nhưng vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó sẽ bị cảnh sát dẫn độ về Mỹ để làm rõ vụ án. Rõ ràng các bằng chứng đều hướng đến Kristen Rossum và đa phần tin rằng chính người phụ nữ này đã giết chồng mình. Nhưng đâu đó vẫn có những người tin rằng cô không làm thế. Mà cho rằng đó là một vở kịch hoàn hảo của người chồng đã yêu vợ một cách mù quáng, muốn trả thù vợ mình vì đã phản bội nên sắp đặt kế hoạch đó với những bằng chứng tố giác Kristen để buộc cô phải trả giá cho hành động ngoại tình của mình. Thế nhưng nếu thật sự giả thuyết này là đúng thì Greg chẳng khác gì một thiên tài vì anh ta đã không để lại bất kì một dấu vết nào đáng ngờ hết

Quỳnh Mai
.
.
.