Truy nã kẻ cầm đầu manh động và 19 tên đồng phạm xảo quyệt

Thứ Tư, 01/09/2010, 16:05
Một vụ án thanh toán giang hồ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Những tên côn đồ trẻ măng của băng nhóm giang hồ xứ Kinh Bắc. Truy nã nhưng tên tội phạm hung tàn đưa ra ánh sáng công lý.

Trắng trợn gây án giữa thanh thiên bạch nhật

Ngày 13/2/2009, tại thôn Liễu Khê - xã Song Liễu - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ đụng độ lớn giữa hai nhóm đối tượng với những dụng cụ mang tính sát thương cao như dao và mã tấu. Ngoài ra chúng còn có hành vi dùng súng quân dụng bắn đe dọa giữa thanh thiên bạch nhật gây tâm lý hoang mang, lo lắng và bức xúc cho quần chúng nhân dân, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương. Hậu quả là hai anh em Hoàng Văn Thao và Hoàng Văn Binh bị thương nặng. Ngay sau khi gây án, những đối tượng có liên quan đã bỏ trốn. 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Thuận Thành đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin, tài liệu cần thiết. Tại hiện trường đã thu được 1 phần đầu đạn bị vỡ. Đồng thời theo lời khai của những nhân chứng, lời khai của bị hại và xác định rõ thương tích của nạn nhân, tổ trinh sát đã lên được danh sách những đối tượng có khả năng gây án. Trong quá trình xây dựng chuyên án, Phòng PC14 đã xác định Nguyễn Văn Hiệp (tức Hiệp Thoa) là kẻ cầm đầu, trực tiếp bắn súng xuống nền nhà anh Thao và cầm đầu chỉ đạo gần 20 đối tượng sử dụng dao và mã tấu gây thương tích cho anh Thao và anh Binh.

Hiệp là một con bạc khét tiếng tại phường Ninh Xá - thành phố Bắc Ninh. Đây là đối tượng tập trung tay chân có biểu hiện đầu gấu, côn đồ hoạt động theo kiểu băng nhóm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và cũng đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng điều tra. Theo như thông tin trinh sát cung cấp, trước đó Hiệp làm trong lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn nhưng do làm ăn thua lỗ, cộng với tính máu me cờ bạc trong người, hắn đã kéo đàn em xuống khu vực Thuận Thành - Bắc Ninh để lập sới xóc đĩa, cờ bạc.

Tại đây, Nguyễn Văn Hiệp và Hoàng Văn Thao có xảy ra xích mích do tranh chấp địa bàn làm ăn. Để giải quyết mâu thuẫn và dằn mặt đối thủ cạnh tranh, Hiệp đã lôi kéo, tổ chức nhiều đối tượng hình sự côn đồ, hung hãn hoạt động tại nhiều địa bàn ngang nhiên gây án tại nhà anh Thao. Trong đó, đệ tử ruột, trung thành tuyệt đối với Hiệp Thoa là Vũ Đình Sơn (tức Sơn Hà chíp) đã từng có một tiền án, tiền sự. Chính Sơn Hà chíp là người đã thuê đồng bọn từ Hải Phòng về, mua sắm dao, kiếm, mã tấu để thay "đại ca" rửa hận.

Ngay từ đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận định đây là một vụ án các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, công khai, trắng trợn, sử dụng vũ khí nóng (súng ngắn quân dụng) và hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, đặc biệt có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã phân tán mọi nơi để lẩn trốn, trong khi cơ quan điều tra bắt đầu hoàn toàn bằng hai bàn tay trắng, không hề biết danh tính cụ thể của những tên tham gia vụ trả thù hôm đó. Thông qua những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Thuận Thành đã dựng lên được chân dung những kẻ gây án. Ngay lập tức, các mũi trinh sát đã lần theo dấu vết bọn tôi phạm và lần lượt bắt gọn được những tên tội phạm manh động, nguy hiểm này.

Tóm gọn tên cầm đầu và 19 tên đồng phạm

Nguyễn Văn Hiệp - kẻ chủ mưu và cầm đầu gây án, sau khi gây án xong, lập tức hắn trốn khỏi Bắc Ninh và chỉ đạo cho bọn đàn em bỏ trốn. Đặc tình của lực lượng Cảnh sát điều tra đã xác nhận điểm xuất phát của Hiệp Thoa là Móng Cái - Quảng Ninh và điểm dừng chân là Đông Hưng - Trung Quốc.

Hành vi của hắn vô cùng lọc lõi, thay đổi khách sạn liên tục, lẩn trốn trong những khách sạn, nhà nghỉ cách xa biên giới, tránh tai mắt của lực lượng pháp luật. Tại đây, hắn vẫn thường xuyên liên lạc với vợ tại Việt Nam hòng chạy tội. Bởi Hiệp làm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, Hiệp có mối quan hệ khá rộng rãi và muốn lợi dụng những mối quan hệ này "bao bọc" khi lâm nguy.

Xác định được nơi lẩn trốn của Hiệp Thoa, song vì những cản trở khách quan: Địa bàn lẩn trốn của hắn vượt ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng Việt Nam, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện của Hiệp vô cùng tinh vi. Hiệp là một tên xảo quyệt trên đường trốn chạy, chỉ khi chuyển đổi khách sạn hắn mới lộ diện, còn lại hắn không hề ló mặt ra ngoài.

Nắm bắt và phân tích những đặc điểm, thái độ và tâm lý đối tượng, Phòng PC 14, Công an huyện Thuận Thành phối hợp với Công an Quảng Ninh, đặc biệt là Công an thành phố Móng Cái cùng trao đổi thông tin và cùng phối hợp với công an Đông Hưng - Trung Quốc bắt giữ Hiệp Thoa theo quyết định truy nã khẩn cấp. Cho tới khi tra tay vào còng số 8, Hiệp vẫn không giấu nổi ánh mắt ngỡ ngàng, không hiểu tại sao hành tung lẩn trốn gần như không để lại vết tích như vậy mà vẫn bị phát hiện và tóm gọn. Hắn chỉ nhận được lời giải thích ngắn gọn của lực lượng Cảnh sát điều tra: "Đã phạm pháp sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt". Đặc biệt, khi tham gia chuyên án này, các đồng chí cảnh sát đã phải đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật. 6 đồng chí được cử đi Móng Cái để lần theo dấu vết của Hiệp Thoa cũng không hề được mang theo bất cứ phương tiện liên lạc nào và trước khi đi chỉ báo với gia đình rằng đi công tác tại Gia Lai - Kon Tum.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Hiệp, ngày 12/2/2009, Hiệp Thoa giao cho Sơn Hà chíp gọi điện cho bọn đàn em ở Hải Phòng. Sau đó Sơn Hà chíp gọi điện cho Mạnh (tức Mạnh gà) và Mạnh gà gọi cho Ánh (tức Ánh min) đều ở quận Hồng Bàng - Hải Phòng để tập hợp đàn em.

Ngay trong đêm 12/2/2009, 11 đối tượng ở Hải Phòng bao gồm đàn em của Mạnh gà và đàn em của Ánh min do Mạnh gà cầm đầu thuê 2 xe taxi về thành phố Bắc Ninh. Ngay sáng hôm sau, 13/2/2009, bọn chúng tập trung ở nhà Hiệp Thoa để lên kế hoạch "thanh trừng", nhổ cái gai trong mắt, trong đó có 11 đối tượng là người Hải Phòng và 8 đối tuợng là người Bắc Ninh. Hiệp Thoa cử Sơn chíp và Sông (cháu ruột Hiệp Thoa) vào nhà anh Thao.

Biết rõ Thao có nhà và đang ngồi uống nước, Hiệp cử một số đàn em đứng canh chừng, số còn lại vào nhà. Khi vào nhà, Hiệp cầm súng đánh luôn vào đầu anh Thao rồi hô cả bọn đồng loạt chém anh Thao, chém luôn cả anh Binh. Trước khi rời khỏi nhà anh Thao, Hiệp Thoa trực tiếp bắn 1 phát súng xuống nền nhà có ý đe doạ anh Thao. Giải quyết xong mâu thuẫn, cả bọn lên ôtô chạy lên đê sông Đuống rồi ra Quốc lộ 5 đến phố Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội. Tại đây, chúng vào một quán nước ven đường để uống nước và rửa vết máu. Sau khi chia trác tiền thù lao, chúng phân tán mỗi người một hướng vì biết chắc vụ việc sẽ nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng.

Căn cứ vào những lời khai của Hiệp Thoa, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an Hải Phòng, tức tốc bắt 6 tên đồng phạm của Hiệp khi chúng đang lẩn trốn trong các nhà nghỉ tại thành phố Hải Phòng.

Sau khi tóm gọn Hiệp Thoa, lực lượng Công an còn đau đầu khi tên Sơn Hà chíp vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn vốn là một kẻ lưu manh, lịch sử đã có một tiền án, tiền sự. Năm 2005 bị TAND thành phố Bắc Ninh xử phạt 18 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, năm 2007 Công an huyện Thuận Thành xử lý hành chính về hành vi đánh nhau. Bản chất hắn là một kẻ manh động, biết một vài thao tác nghiệp vụ của lực lượng Công an do đã từng lẩn trốn nhiều lần trong quá trình phạm tội trước đây, nên phần nào gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Việc xác định hành tung và nơi lẩn trốn của Sơn Hà chip tốn không ít thời gian và sức lực của cơ quan điều tra.

Theo nguồn tin của nhóm trinh sát báo cáo, tên Sơn Hà chíp trốn về Quang Châu - Việt Yên - Bắc Giang, lẩn trốn tại một nhà người quen bên vợ. Hàng tuần vợ của Sơn, tức Thị Hà luôn đi xe máy về Bắc Giang thăm chồng và cung ứng tiền cho hắn. Nhóm trinh sát phải theo dõi Thị Hà 24/24h không để lơ là bất cứ một tích tắc nào.

Mặc dù bị truy nã gắt gao nhưng hành tung của Sơn vô cùng bí ẩn, nhiều lần hắn đã thoát khỏi tầm ngắm cơ quan Công an với những thủ đoạn vô cùng bất ngờ. Thị Hà  - vợ Sơn làm theo tất cả những chỉ thị từ xa của chồng, bất kể khi nào cảm thấy không an toàn, dễ bị lộ sẽ huỷ tất cả các kế hoạch. Hắn đã dặn dò vợ phải đổi xe máy liên tục để cắt đuôi công an. Thị Hà còn có những hành vi đánh lừa lực lượng Công an điều tra bằng cách đi lòng vòng, từ Bắc Ninh lên Hà Nội, rồi vòng vèo tới Bắc Giang, trên đường đi liên tục đổi xe máy tới 4 lần và thay đổi trang phục để không nhận diện đích danh được thị.

Xác định được tính chất nham hiểm, lọc lõi của đối tượng, lực lượng trinh sát đã phải cải trang khi thì là dân xe ôm, khi là dân bốc vác âm thầm, bí mật theo gót thị Hà nhằm tóm gọn Sơn Hà chíp, buộc hắn phải nhận sự trừng phạt của pháp luật về những tội danh hắn gây ra.

Ngày 9/4/2009, sau gần 2 tháng gây án và trốn chạy, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tóm gọn Sơn Hà chip ngay tại nơi lẩn trốn (Việt Yên - Bắc Giang). Bằng hai mũi trinh sát, lực lượng Công an đã ập vào nhà riêng, bắt Sơn Hà chip, không kể hắn kịp trở tay, dù trong người hắn luôn trang bị súng phòng vệ và chống trả.

Sau khi tóm gọn Sơn Hà chíp, những đối tượng xót lại cũng lần lượt phải tra tay vào còng số 8. Theo nhận định của Trung tá Nguyễn Văn Lương - Trưởng phòng truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh: "Xu thế của tội phạm bây giờ là hoạt động liên tỉnh, liên quốc gia. Giữa các băng ổ, băng nhóm có sự cấu kết chặt chẽ, nguy hiểm, có tổ chức, thể hiện rõ tính chất côn đồ, hung hãn và trắng trợn. Do đó, quá trình điều tra và đánh án rất cần sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa các đơn vị chức năng để cùng phối hợp, giúp đỡ, tương trợ nhau".

Chính vụ án từng làm xôn xao dư luận ở Bắc Ninh này đã thể hiện rõ sự tương trợ, phối hợp nhịp nhàng giữa những lực lượng điều tra trong quá trình phá án, tóm gọn kẻ phạm tội, mang lại bình yên cho nhân dân

Vân Trang
.
.
.