Truy lùng băng cướp khét tiếng trên quốc lộ 1A

Thứ Bảy, 20/11/2010, 09:09
Là băng cướp đã gây ra hơn 60 vụ cướp dọc tuyến Quốc lộ 1A, mà các vụ cướp tập trung phần lớn ở địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng, nên những năm 1992 - 1994, băng cướp do tên Nguyễn Ngọc Sang cầm đầu là nỗi kinh hoàng khiếp đảm đối với nhiều tài xế lái xe trên Quốc lộ 1A, đặc biệt là khu vực qua địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng.

Một băng cướp mà thành phần gồm toàn những tội phạm nguy hiểm đang trốn trại và những đối tượng bất hảo có tiếng ngoài xã hội, vũ khí trang bị đầy đủ, thủ đoạn tàn ác, gian xảo, thái độ liều lĩnh và hành động nhanh nhẹn, nên không khó hiểu vì sao mà bọn chúng đã trở thành một vấn đề nhức nhối của Công an Quảng Nam - Đà Nẵng những năm đó, là mục tiêu mà các chiến sĩ Công an săn đuổi bằng mọi giá.

Cuối năm 1994, những tên tội phạm cuối cùng trong băng cướp sa lưới, Quốc lộ 1A trở lại vẻ bình yên. Nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài gian khổ của những chiến sĩ Công an đã thức trắng đêm để truy bắt những tên cướp gian manh và liều lĩnh.

Những kẻ gieo rắc cơn ác mộng về đêm trên Quốc lộ 1A

Những năm 1992 - 1994, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng và một số tỉnh lân cận dọc tuyến Quốc lộ 1A nói chung xảy ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng, táo tợn. Nạn nhân của các vụ cướp này chủ yếu là các lái xe tải đi lại vào ban đêm trên địa bàn.

Thủ đoạn của băng cướp là chặn các xe này, hoặc rình những xe nào dừng lại nghỉ qua đêm thì áp sát rồi uy hiếp để cướp đi tài sản. Thời gian đầu, bọn chúng hoạt động không có vũ khí. Nhưng càng về sau này, vũ khí của bọn chúng càng đầy đủ, từ súng đến dao, côn, lựu đạn không thiếu thứ gì. Vì thế nên những vụ cướp chúng thực hiện cũng ngày càng táo tợn hơn, manh động hơn, mức độ phạm tội cũng liên tục tăng theo cấp số nhân.

Đỗ Thái Bình, Nguyễn Ngọc Sang.
Trước khi gây ra những vụ cướp nguy hiểm, táo tợn này, những thành viên của nhóm cướp cũng tập hợp những thành phần cốt cán, tiêu biểu của những nhóm cướp khác trong thập niên 80. Sau khi bị lực lượng Công an truy bắt, triệt phá, các nhóm cướp tan rã, bọn chúng tên đi tù, tên phiêu dạt nơi này nơi kia. Nhưng không chịu ngồi yên để sám hối, ngay khi có cơ hội, bọn chúng đã trốn trại rồi tìm đến nhau tập hợp thành một băng cướp mới với mức độ liều lĩnh, hung bạo và tham lam hơn hẳn những băng cướp cũ trước đây.

Theo thống kê của Công an Đà Nẵng, thì chỉ trong vòng hai năm, từ năm 1992 đến năm 1994, băng cướp này đã gây ra 64 vụ cướp tài sản của các xe dọc Quốc lộ 1A, lấy đi số tài sản trị giá lên tới hơn nửa tỷ đồng, một số tiền lớn khủng khiếp thời bấy giờ, bởi ngày đó, giá vàng chỉ vào khoảng 200 - 300 nghìn đồng/ chỉ.

Điểm mặt lại những vụ cướp mà băng cướp này đã thực hiện, có thể kể tới vụ cướp do tên Nguyễn Ngọc Sang cầm đầu. Theo tài liệu để lại, thì tên Nguyễn Ngọc Sang là tên cướp nguy hiểm và tàn độc nhất của băng cướp này, một kẻ bất chấp tội ác để thỏa mãn thú tính của mình.

Dưới thời của Nguyễn Ngọc Sang, băng cướp này đã gây ra không biết cơ man nào các vụ cướp, trong đó đỉnh điểm nhất phải kể đến vụ cướp xảy ra vào tháng 11 năm 1993. Vụ cướp đó, tuy số tài sản mà bọn cướp cướp được không nhiều, nhưng hành vi tội ác của bọn chúng đã được thể hiện một cách đầy đủ và rùng rợn.

Đêm hôm đó, một chiếc xe tải đi từ Quảng Bình vào TP HCM đã dừng nghỉ ở địa phận tỉnh Phú Yên, trên xe gồm có lái xe và một số tư thương vào TP HCM lấy hàng. Khi xe vừa dừng lại để nghỉ ngơi, mọi người trên xe vẫn ở trong trạng thái mơ màng mà không biết rằng nguy hiểm đã cận kề. Một băng cướp đột ngột xuất hiện, trang bị vũ khí đầy đủ, có cả súng và lựu đạn đã uy hiếp toàn bộ các thành viên trên chuyến xe đó.

Bọn chúng chia nhau ra, kẻ dùng vũ khí trấn áp các thành viên trên xe, kẻ lục lọi khắp xe để tìm kiếm các tài sản giá trị. Kết quả mà chúng "thu hoạch" được là gần 30 triệu đồng tiền mặt, một số trang sức vàng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Trong quá trình cướp bóc, trấn lột, thấy một nạn nhân nữ ngồi trên xe tuổi đời còn rất trẻ, nhan sắc dễ nhìn, đang run bắn vì sợ hãi, tên tướng cướp Nguyễn Ngọc Sang đã không bỏ qua.

Hắn đã bắt đồng bọn canh cho mình rồi cưỡng hiếp cô gái tội nghiệp trước mặt toàn bộ những người đang có mặt trên xe, kể cả mẹ cô gái. Không một ai dám đứng ra phản kháng, cứu giúp cô gái khốn khổ vì những tên còn lại đang lăm lăm súng chĩa vào cả đoàn với lời đe dọa: "Không chịu ngồi yên tao bắn chết".

Vụ việc xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thì nhóm cướp rút lui. Nhưng những ám ảnh mà chúng để lại với những nạn nhân trên chuyến xe đó, đặc biệt là cô gái tội nghiệp bị tướng cướp Nguyễn Ngọc Sang hiếp dâm thì không bao giờ có thể xóa bỏ được.

Trước vụ cướp và hiếp dâm kinh hoàng vào tháng 11 năm 1993, tướng cướp Nguyễn Ngọc Sang còn cầm đầu băng cướp thực hiện những phi vụ "ăn hàng" hoành tránh, thu được số chiến lợi phẩm khổng lồ. Tháng 10 năm 1993, chúng thực hiện một vụ cướp thu được 20 triệu đồng. Tiếp đó, chúng lại tiến hành một vụ cướp khác, cướp đi gần 150 chiếc đồng hồ và nhiều tài sản có giá trị.

Những vụ cướp do băng cướp này xảy ra liên tiếp, để thấy được sự liều lĩnh và bất chấp của những tên cướp này. Cướp xong, chúng chia nhau tiền ăn chơi phè phỡn. Khi nào tiền bắt đầu cạn, bọn chúng lại phục ở đường chờ thời cơ gây án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thì băng cướp này có 10 tên, do Nguyễn Ngọc Sang cầm đầu. Là tên tàn ác nhất, nên thời Nguyễn Ngọc Sang làm thủ lĩnh, bọn chúng đã gây ra nhiều vụ cướp liều lĩnh, cướp được số tài sản khổng lồ. Tuy nhiên sau khi thực hiện vụ cướp vào tháng 11 năm 1994, cướp tài sản và hiếp dâm một nạn nhân trên xe tải, dường như tên Sang đã bị trời "quả báo", vì chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi đang về Tiền Giang thực hiện một vụ cướp khác, hắn đã bỏ mạng tại đây.

Ở Tiền Giang, trong một chuyến đang đi thị sát tình hình để lên kế hoạch cho vụ cướp, bọn chúng không may chạm trán một đoàn công tác của Công an tỉnh Tiền Giang. Thấy những đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng nghi, Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn chúng lại và kiểm tra người, phát hiện trong người chúng có nhiều vũ khí. Biết tình hình không ổn, nên lựa lúc các chiến sĩ Công an thiếu đề phòng nhất, hai tên cướp nhảy lên xe vọt đi.

Trong quá trình bị các trinh sát Công an truy đuổi, bọn chúng kháng cự rất quyết liệt. Không còn cách nào khác, một trinh sát đã phải nổ súng. Tên Nguyễn Ngọc Sang bị thương, ngã xuống xe rồi chết. Trong người hắn có một CMND mang tên Nguyễn Văn Thương, tên thật của tên Sang này.--PageBreak--

Lộ mặt tướng cướp

Sau khi tướng cướp Nguyễn Ngọc Sang chết thảm, những tên cướp còn lại trong băng không hề nao núng. Là một tên gian manh, tàn bạo không kém Nguyễn Ngọc Sang, tên cướp Đỗ Thái Bình được tôn lên làm tướng, chỉ huy tiếp những vụ cướp động trời khác, khiến tình hình an ninh trên Quốc lộ 1A, địa phận tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng vô cùng phức tạp. Trước tình hình các vụ cướp xảy ra liên tục, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng khi đó đã thành lập một chuyên án tiến hành điều tra và truy bắt băng cướp nguy hiểm này.

Mất rất nhiều thời gian xác minh, chắt lọc các đối tượng nổi bật dọc Quốc lộ 1A quanh địa bàn, các trinh sát của Ban chuyên án vẫn chưa tìm ra được đối tượng đáng nghi. Tuy nhiên, cuối cùng manh mối của vụ án cũng bắt đầu sáng tỏ, khi mở rộng điều tra về khu vực Bình Định, các trinh sát đã khoanh vùng một số đối tượng nguy hiểm, trong đó có tên cướp Đỗ Thái Bình, kẻ đã bị bắt vì tội cướp tài sản và bị án tù chung thân. Nhưng trong thời gian thi hành án tại trại giam Gia Trung, trong một lần bị ốm phải nhập viện, hắn đã lợi dụng thời cơ trốn trại, tiếp tục ra ngoài gây tội ác.

Trong khi những tài liệu về những đối tượng trong băng cướp chưa rõ ràng, thì Ban chuyên án đã lên nhiều kế hoạch tổ chức mật phục nhóm cướp này. Ngoài việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh các đối tượng, các trinh sát cũng được cắt cử đi theo dõi các tuyến đường trọng điểm mà bọn cướp thường hoạt động, đẩy mạnh tuần tra, phục kích trên các tuyến đường đó, chờ đợi con mồi sa lưới.

Tuy nhiên những tên cướp này rất gian manh, xảo quyệt. Khi thấy lực lượng Công an bắt đầu "làm rát" hơn, bọn chúng vẫn hoạt động, thậm chí ngày càng liều lĩnh, táo tợn hơn, các vụ cướp cũng xảy ra nhiều hơn, nhưng thủ đoạn của chúng cũng tinh vi hơn.

Thay vì đạp xe đạp di chuyển dọc Quốc lộ 1A để tìm kiếm con mồi, bọn chúng ẩn nấp tại một điểm cố định để chờ các xe tải đi qua, dừng lại nghỉ và tiến hành gây án. Gây án xong, bọn chúng lại uy hiếp lái xe rồi chạy về hướng ngược lại, cứ đi một đoạn nghỉ một đoạn để đề phòng lực lượng tuần tra của Công an.

Sau rất nhiều công sức tung lực lượng rải khắp các tuyến đường, thường xuyên tổ chức mật phục rồi tuần tra dọc quốc lộ mà không có kết quả gì, cuối cùng thời cơ của Ban chuyên án đã đến.

Đêm 6 tháng 5 năm 1994, khi đang mật phục tại khu vực cầu Cánh Tiên, địa bàn trọng điểm đã từng xảy ra nhiều vụ cướp, các trinh sát Công an tỉnh đã chạm trán với nhóm cướp mà các anh đang săn lùng ráo riết trong suốt thời gian qua.

Rạng sáng hôm đó, tổ công tác Công an tỉnh phát hiện dấu hiệu bất thường khi một chiếc xe tải chạy qua khu vực cầu Cánh Tiên bị các đối tượng ném đá. Chiếc xe không dừng lại, nhưng các chiến sĩ Công an đã phát hiện ra hai bóng đen đáng nghi ở phía bên kia cầu Cánh Tiên. Không bỏ lỡ dịp may ngàn năm có một này, các trinh sát ngay lập tức bí mật áp sát khu vực mà hai đối tượng này đang đứng, tránh rút dây động rừng.

Chỉ đến khi các trinh sát hô to, yêu cầu hai đối tượng đầu hàng thì bọn chúng mới hoảng hồn biết mình đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Nhưng vì là những đối tượng manh động, nên hai tên này đã ngay lập tức bỏ chạy, bất chấp các chiến sĩ Công an đã bắn súng chỉ thiên để cảnh cáo. Không còn cách nào khác, tổ công tác buộc phải nổ súng.

Một trong hai tên cướp trong lúc chạy đã dính đạn, nằm ngã xuống bờ ruộng và bị tổ công tác bắt được. Tại hiện trường, Công an Đà Nẵng đã thu được một khẩu súng, một chiếc xe đạp và nhiều đồ nghề khác của bọn cướp. Tuy để một tên chạy thoát, nhưng cuộc vây bắt vẫn được coi là thành công rực rỡ, bởi không chỉ mở đường cho việc bắt các tên sau này trong nhóm, mà tên cướp bị sa lưới trong vụ này cũng là một đối tượng quan trọng. Hắn chính là Đỗ Thái Bình, thủ lĩnh của nhóm cướp.

Tại bệnh viện, sau khi tỉnh táo lại, ban đầu tên cướp không chịu thừa nhận mình là Đỗ Thái Bình mà khai rằng hắn là Hồ Đình Dũng, là một kẻ lang thang, bụi đời, có nhiều năm phiêu dạt ở Sài Gòn. Hắn cũng ngang bướng không nhận mình đang âm mưu tiến hành vụ cướp. Nhưng sau một thời gian đấu tranh mà hắn vẫn ngoan cố, khi các trinh sát nhắc đến tên Đỗ Thái Bình, hắn đã giật mình và cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận danh tính của mình.

Đỗ Thái Bình khai rằng sau khi Nguyễn Ngọc Sang chết, hắn được tôn lên làm thủ lĩnh băng cướp. Mất đi tướng cướp đầu đàn, nhưng từ khi tên Đỗ Thái Bình lên thay, độ tàn bạo của băng cướp không vì thế mà giảm đi. Trước khi tham gia nhóm cướp này, Đỗ Thái Bình cũng là một tên cướp có hồ sơ đen dày một tập với những vụ án gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sinh năm 1968, ngay từ nhỏ, Đỗ Thái Bình đã là một kẻ ngỗ ngược, đua đòi hư hỏng ở đất Bình Định. Hắn đã từng có nhiều tiền án tiền sự về việc trộm cắp tài sản và từng bị đưa đi cải tạo 3 năm. Sau khi ra tù, Đỗ Thái Bình "nâng cấp" mình từ một tên trộm cắp thành một tên cướp. Hắn tham gia một số vụ cướp ở Bình Định, Phú Yên và bị sa lưới vào cuối năm 1990. Sau khi bị kết án tù chung thân, Đỗ Thái Bình được đưa về trại giam Gia Trung giam giữ, nhưng chưa được bao lâu thì hắn đã trốn trại.

Trốn tù với mức chung thân, hắn chạy đi tìm đồng bọn và gia nhập và băng cướp do Nguyễn Ngọc Sang cầm đầu. Để mai danh ẩn tích, hắn thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt, tránh bị lực lượng trinh sát phát hiện ra.--PageBreak--

Theo lời Đỗ Thái Bình khai, thì từ lúc bị Công an theo dõi gắt gao, bọn chúng thay đổi cách thức hoạt động. Bọn chúng thường chọn điểm phục kích xe trước đó rồi đến điểm phục nằm chờ cả đêm. Khi thấy xe tải đi qua, bọn chúng ném đá vào thành xe. Nhiều lái xe tưởng xe bị hỏng dừng lại sẽ bị mắc mưu chúng.

Dưới thời Đỗ Thái Bình làm “tướng cướp" đầu đàn, hắn và đàn em đã thực hiện một vụ kỷ lục chưa từng có, vượt mặt cả đại ca cũ Nguyễn Ngọc Sang. Đêm 22 tháng 1 năm 1994, bọn chúng tổ chức cướp một xe tải ở cầu Cánh Tiên, thu được chiến lợi phẩm trị giá 50 triệu đồng. Số tiền này bọn chúng ăn chia với nhau, tiêu xài bằng hết rồi lại tổ chức đánh vụ cướp khác.

Tuy nhiên, tên Đỗ Thái Bình là một kẻ vô cùng ngoan cố. Ngay khi bị bắt, hắn vẫn kiên quyết không khai báo về đồng bọn. Ngoài việc thừa nhận biết Nguyễn Ngọc Sang (gã đại ca mới chết), hắn không hé răng nửa lời về những thành viên còn lại. Tuy nhiên, việc bắt được Đỗ Thái Bình, cùng với việc lần ra manh mối trong vụ án Nguyễn Ngọc Sang để lại, Ban chuyên án đã khoanh vùng những đối tượng còn lại và tiến hành truy bắt chúng, với mục tiêu dẹp băng cướp này trong thời gian sớm nhất.

Bản án đích đáng cho những tên cướp hung tàn

Sau khi tên Đỗ Thái Bình sa lưới pháp luật, tên Phương (một thành viên trong băng cướp) lên giữ vai trò trưởng nhóm. Biết "đại ca" đã bị sa lưới, nhưng bọn chúng không hề lấy làm hoảng sợ, vẫn tiếp tục thực hiện các vụ cướp trên Quốc lộ 1. Chúng không biết rằng, hồ sơ về những vụ phạm tội của chúng đang được Công an thu thập ngày càng đầy đủ hơn, chuẩn bị giăng một mẻ lưới cuối cùng để vây bắt toàn bộ bọn chúng, triệt phá tận gốc băng cướp nguy hiểm này.

Sau khi Đỗ Thái Bình bị bắt, bọn chúng chuyển địa bàn hoạt động. Tên Phương đã chỉ huy những tên còn lại trong nhóm thực hiện các vụ cướp ở Bình Thuận, với số vũ khí còn lại mà chúng vẫn giữ được. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã gây ra 7 vụ cướp trên địa bàn Bình Thuận, trong đó có một vụ lớn nhất, cướp được 42 triệu đồng của một tài xế xe tải.

Từ những manh mối có được sau vụ bắt Đỗ Thái Bình và vụ Nguyễn Ngọc Sang, chân dung của những thành viên còn lại của băng cướp đã dần lộ mặt. Lần theo những dấu vết chúng để lại trong các vụ cướp, Ban chuyên án đã truy đuổi và bắt toàn bộ nhóm cướp vào tháng 8 năm 1994, kết thúc chuyên án này.

Tháng 10 năm 1994, phiên tòa xét xử băng cướp do tên Đỗ Thái Bình cầm đầu đã được xét xử công khai tại TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Việc băng cướp nguy hiểm bị Công an Quảng Nam - Đà Nẵng triệt phá trong một thời gian ngắn đã khiến nhiều người dân nức lòng. Các lái xe tải đi trên Quốc lộ 1A cũng có thể an tâm lái xe và nghỉ ngơi khi mệt chứ không còn phải lo canh cánh tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Chuyên án kết thúc đã trả lại sự bình yên cho Quốc lộ 1A, đặc biệt là trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng. Khi phiên tòa xét xử băng cướp này diễn ra, rất nhiều người dân đã đến dự để theo dõi băng cướp phải đền tội như thế nào. 4 bản án tử hình và 15 - 30 năm tù cho những tên còn lại là một sự trừng phạt nghiêm trị và đích đáng đối với những tên cướp tàn bạo này.

Khi kết thúc chuyên án này, những người hạnh phúc, vui mừng nhất phải kể đến các chiến sĩ Cảnh sát của Ban chuyên án Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, bởi suốt từ khi chuyên án được xác lập đến khi các đối tượng cuối cùng sa lưới, các trinh sát của Ban chuyên án đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thức ròng rã nhiều đêm để mật phục trên các tuyến đường, chờ sự xuất hiện của nhóm cướp.

Để tránh bị bọn cướp nghi ngờ, "rút dây động rừng", các trinh sát đã phải cải trang đủ kiểu, từ làm lái xe ôm, đến khách đi đường, người buôn bán vặt dọc Quốc lộ 1A, thậm chí đóng giả làm nông dân. Tất cả những gian khổ, những đêm ăn sương nằm gió đó chỉ để đợi đến lúc phục bắt toàn bộ nhóm cướp nguy hiểm này. Chuyên án kết thúc để lại một dấu son về chiến tích, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an Quảng Nam - Đà Nẵng trong quá trình đấu tranh với tội phạm của người chiến sĩ Công an nhân dân

Vĩnh Long
.
.
.