Truy bắt tướng cướp khét tiếng vùng biên ải
Sau gần 20 năm kể từ khi băng cướp của tên tướng cướp Bạch Văn Chanh và đàn em bị tiêu diệt, người dân Lạng Sơn vẫn nhắc về hắn với nỗi kinh hoàng và ghê sợ. Và với nhiều người dân xứ Lạng, thì cái ngày mà Bạch Văn Chanh phải ra pháp trường cũng là ngày mà nhiều người mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một mối nguy hiểm thường trực đe dọa cuộc sống bình yên của mình.
Con đường trở thành thủ lĩnh của băng cướp tàn bạo nhất Lạng Sơn
Sinh ra tại Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam nhưng tên tướng cướp Bạch Văn Chanh lại "thành danh" ở vùng đất biên giới Lạng Sơn bởi những vụ cướp tàn bạo, giết người không ghê tay và bản chất tội lỗi của một tên tội phạm mà cái ác đã ngấm vào trong máu.
Theo hồ sơ còn lại về tên tướng cướp Bạch Văn Chanh thì hắn sinh năm 1961 và đã có dấu hiệu của một tên tội phạm ngay từ khi còn bé. Ngày đó, ở vùng quê Hà
Do những hành vi vi phạm pháp luật, nên đầu những năm 1980, Bạch Văn Chanh đã bị Công an tỉnh Hà
Cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, Lạng Sơn là "miền đất hứa" của những băng cướp chuyên nghiệp. Là một trong những cửa khẩu lớn nhất cả nước, dân buôn bán ở khắp các tỉnh miền Bắc thường xuyên qua lại, người dân sở tại cũng làm ăn lớn, nên Lạng Sơn lúc nào cũng được các băng cướp chọn làm điểm đến để hoạt động, bởi ở đây, chúng có thể dễ dàng kiếm được những "con cá lớn" cho những phi vụ phạm tội của mình.
Nhiều người dân Lạng Sơn đã sống qua thời kì đó vẫn còn rùng mình kinh hãi, bởi thời điểm nóng bỏng nhất, chỉ riêng khu vực thị xã, có ngày xảy ra tới 20 vụ cướp. Người dân sống trong vùng và các tư thương buôn bán từ khu vực cửa khẩu về các tỉnh miền xuôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và ám ảnh về nạn cướp giật ở đây.
![]() |
| Hang động nơi 20 năm trươc là sào huyệt của tên Bạch Văn Chanh. |
Tuy trên địa bàn Lạng Sơn lúc đó có nhiều băng cướp hoạt động, nhưng băng cướp mà bất cứ người dân Lạng Sơn nào thời đó cũng kinh khiếp và sợ hãi nhất chính là băng cướp do tướng cướp Bạch Văn Chanh cầm đầu.
Cuối những năm 1980, khi mới lên xứ Lạng, Bạch Văn Chanh tuy đã có thành tích là một tên bất hảo ở Hà Nam trốn lên, nhưng vì lạ nước lạ cái, hắn vẫn là một kẻ "vô hại" ở vùng đất biên ải sầm uất này.
Ngày mới lên, Bạch Văn Chanh ở nhờ trong gia đình một người họ hàng và kiếm sống mưu sinh như nhiều người lao động khác. Tuy nhiên, hắn không giữ được cái vỏ bọc lương thiện ấy lâu, bởi ngay khi quen với vùng đất này, nắm rõ địa bàn và đường đi nước bước, với bản chất tội phạm đã ăn sâu vào trong máu, Bạch Văn Chanh đã âm mưu sống bằng những hoạt động phạm tội, bởi hắn không chấp nhận cuộc sống đơn sơ, đạm bạc bình thường khi kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt.
Chính vì thế, năm 1990, khi đã trở thành một tay sành sỏi ở đất Lạng Sơn, Bạch Văn Chanh dọn ra khỏi nhà người họ hàng, tập hợp một số tên đàn em mà hắn thu nạp được, lập nên băng cướp khét tiếng nhất xứ Lạng với 6 tên cướp do chính Bạch Văn Chanh làm chỉ huy.
Vì đã thông thuộc địa bàn Lạng Sơn, nên Bạch Văn Chanh nắm rất rõ quy luật của những người dân trong vùng. Hắn biết một cách chi tiết, cặn kẽ những gia đình nào làm ăn buôn bán, gia đình nào có nhiều tiền của. Đó là những con mồi mà hắn đưa vào tầm ngắm trong những phi vụ phạm tội của mình.
Là một tên khôn ngoan, láu cá, Bạch Văn Chanh lập "đại bản doanh" cho băng nhóm của hắn ở trên núi Tam Thanh. Đây là khu vực có nhiều hang động, nhiều cửa hang, nhiều ngóc ngách, lại có lối thông ra phía rừng sâu, nên rất khó bị Công an phát hiện và nếu có bị truy bắt cũng dễ bề tẩu thoát.
Ban ngày, những tên cướp này ngủ vạ vật trong hang. Chỉ đến khi đêm xuống, chúng mới rời hang xuống núi và bắt đầu hành sự. Không sợ trời, không sợ đất, bất chấp sự trừng phạt của pháp luật, băng cướp do Bạch Văn Chanh cầm đầu đã lộng hành đến nỗi hàng đêm, chúng chọn những gia đình giàu có rồi ngang nhiên mang súng đến uy hiếp gia chủ, buộc gia đình đó phải giao nộp toàn bộ tiền bạc và các tài sản có giá trị cho bọn chúng.
Vì lúc nào Bạch Văn Chanh cũng có súng kè kè bên cạnh để "thị uy" nên không một nạn nhân nào của hắn dám chống cự, hay phản kháng nếu muốn bảo toàn mạng sống. Nhiều gia đình khi bị băng cướp Bạch Văn Chanh “ghé thăm” chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nuốt nước mắt vào lòng và giao toàn bộ cơ nghiệp của mình cho hắn.
Bằng việc đi cướp bóc một cách công khai như thế, lại chọn toàn gia đình giàu có, nên có những vụ, Bạch Văn Chanh và đàn em đã cướp được hàng trăm triệu đồng - một số tiền rất lớn ở thời điểm đó. Sau mỗi vụ cướp như thế, Bạch Văn Chanh thường dí súng vào đầu các nạn nhân đe dọa họ rằng nếu dám viết đơn báo Công an sẽ bị chúng giết không thương tiếc. Chính vì thế mà rất nhiều nạn nhân của chúng dù rất xót của nhưng vì lo cho sự an nguy của cả gia đình mình nên cũng đành ngậm tăm.
Họa hoằn có trường hợp nạn nhân viết đơn báo Công an, khi biết được, Bạch Văn Chanh sẽ quay lại "dạy cho một bài học" bằng đống súng ống của mình, bắt buộc các nạn nhân của hắn phải rút đơn kiện.
Cướp được vô số tiền bạc từ người dân địa phương, nhưng Bạch Văn Chanh vẫn chưa chịu dừng sự tham lam của mình tại đó. Hằng đêm, hắn vẫn cùng đàn em mang súng xuống chặn ở đường quốc lộ, đợi những xe hàng hoặc xe khách trên đường đi lên, mang theo nhiều tiền bạc và cướp trắng trợn. Không một nạn nhân nào dám phản kháng trước một rừng súng như thế, nên băng cướp Bạch Văn Chanh cứ thản nhiên lên xe lục soát đồ đạc để cướp bóc mọi thứ có thể.
Cuộc đụng độ ở vùng núi Hữu Lùng
Trước tình hình phạm tội công khai, trắng trợn của băng cướp Bạch Văn Chanh, Công an Lạng Sơn đã lên kế hoạch tiêu diệt tên Bạch Văn Chanh và đàn em của hắn bằng mọi giá. Nguồn tin từ quần chúng nhân dân cũng cho biết đã thấy băng cướp Bạch Văn Chanh ở trên khu vực núi Tam Thanh. Tuy nhiên, không một ai biết chắc chắn bọn chúng ở hang động nào, bởi khu vực núi Tam Thanh có hàng trăm hang động lớn nhỏ, với đủ các ngóc ngách thông với nhau.
Vì hang ổ của chúng ở núi Tam Thanh lại có địa hình hết sức phức tạp, nếu tiến hành vây bắt không cẩn thận sẽ rất dễ gây thương tổn cho lực lượng Công an. Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã cử các trinh sát đi thám thính các hang lớn và phát hiện ra dấu vết của băng cướp Bạch Văn Chanh để lại qua những thức ăn thừa vứt lại, đầu mẩu thuốc lá…Nhưng vì thấy nếu tiến hành bắt chúng ở đây sẽ có khả năng nguy hiểm đến lực lượng vây bắt, nên Công an Lạng Sơn đã quyết định dùng kế "điệu hổ ly sơn", dụ chúng ra khỏi hang ổ.
Khi đó, Công an Lạng Sơn đã gọi tên Minh "già", một thành viên trong nhóm cướp lên và "đánh động" cho tên này rằng lực lượng Công an đã biết được nơi trú ẩn cũng như những việc phạm tội của chúng, kèm theo đó là lời khuyên nhủ tên này khai ra đồng bọn để hưởng khoan hồng của pháp luật. Quả nhiên tên Minh đã trúng mưu của các chiến sĩ Công an. Hắn ngay lập tức về thông báo cho đồng bọn biết việc mình đã bị lộ. Bạch Văn Chanh và những tên đàn em, vì quá hoang mang nên đã quyết định rút khỏi hang, xuống núi và tìm đường tẩu thoát, nhằm tránh cuộc truy quét của Công an.--PageBreak--
Tuy nhiên, là một tên cáo già nên ngay sau khi rút khỏi khu vực núi Tam Thanh, Bạch Văn Chanh lại cho đàn em rời khỏi địa bàn, chạy sang khu vực ải Chi Lăng và sang cả Bắc Giang để tiếp tục "kiếm ăn". Chỉ trong vài ngày, bọn chúng đã thực hiện mấy vụ cướp nên bị Công an tỉnh Bắc Giang tung lực lượng truy bắt gắt gao. Thấy tình hình quá căng thẳng, bọn chúng quay lại Quỷ môn quan tiếp tục hoạt động.
Nắm được thông tin về đường đi nước bước của chúng, các chiến sĩ Công an Lạng Sơn đã tung lực lượng rải khắp tuyến quốc lộ 1A, quyết tâm bắt băng cướp này bằng mọi giá. Nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đặc biệt là các lái xe khách dọc tuyến này, các trinh sát Công an Lạng Sơn đã trở thành những "hành khách" trên các chuyến xe chạy lên biên giới trong suốt một thời gian dài. Mất nhiều công mai phục và hàng chục lần đóng giả hành khách trên các chuyến xe, hai trinh sát của Công an Lạng Sơn đã "gặp" được đối tượng chờ đợi.
Ngày mùng 8 tháng 1 năm 1992, một chuyến xe chạy từ Hà Bắc lên Lạng Sơn đã bất ngờ gặp nạn. Tại khu vực vùng núi của huyện Hữu Lũng, chiếc xe khách này đã bị ba chiếc Minks chặn đường. Bọn chúng không ai khác chính là nhóm cướp do Bạch Văn Chanh cầm đầu. Khi xe dừng lại, một nhóm cướp 6 tên nhảy lên, mang theo súng ống và đe dọa mọi người ngồi im lặng, không được kháng cự rồi lục lọi đồ đạc để cướp giật.
Chớp thời cơ bọn chúng không đề phòng nhất, hai trinh sát của Công an Lạng Sơn đã xả súng vào nhóm cướp. Bạch Văn Chanh tuy bị bất ngờ nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại. Phát hiện chỉ có hai trinh sát Công an trên chuyến xe đó, thấy tương quan lực lượng và cả vũ khí đều có lợi với hắn, nên Bạch Văn Chanh đã ra lệnh cho đàn em kháng cự lại quyết liệt hai trinh sát Công an Lạng Sơn.
Một vụ đấu súng căng thẳng và nguy hiểm đã diễn ra sau đó. Tuy tương quan lực lượng chênh lệch nhưng với sự thiện xạ và kinh nghiệm chiến đấu với tội phạm của mình, các trinh sát Công an Lạng Sơn đã hạ được 3 tên cướp. Thấy đàn em của mình bị bắn hạ, Bạch Văn Chanh đã lệnh cho những tên còn lại nhanh chóng rút vào núi rồi tìm đường chạy trốn khỏi địa bàn.
Tuy tên đầu đàn trốn thoát, nhưng trong lần đụng độ này, Công an Lạng Sơn đã thu hoạch được một "mẻ" kha khá, thu hồi nhiều tang vật của các vụ cướp mà băng cướp Bạch Văn Chanh đã gây ra, đồng thời lấy được lời khai của một tên cướp về hoạt động của chúng, trước khi tên này chết do bị thương nặng.
Kết cục bi thảm của tên tướng cướp và nghiệp chướng để lại
Thấy lực lượng bị tổn thất nặng nề, Bạch Văn Chanh tạm thời dừng hoạt động ở Lạng Sơn. Hắn đưa một tên đàn em là Triệu Quốc Bình và cô bồ của tên này về quê mình ở Duy Tiên, Hà Nam để trú ẩn. Tuy nhiên, qua nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát Công an Lạng Sơn đã nắm được thông tin quý giá này. Một lần nữa, kế hoạch phục kích, bắt gọn tên đầu sỏ Bạch Văn Chanh lại được lập ra.
Nhân buổi sáng Bạch Văn Chanh lên chùa làm lễ cho bố hắn, các trinh sát đã phục kích và vây bắt hắn. Tuy nhiên là một tên cáo già, có nhiều kinh nghiệm "giáp lá cà" với Công an, nên khi phát hiện mình đã rơi vào bẫy, Bạch Văn Chanh lập tức rút súng ra bắn không chút run sợ về phía lực lượng Công an. Sau một hồi chống trả quyết liệt, hắn chạy theo các ngõ ngách trong xóm để tẩu thoát, để mặc tên đàn em Triệu Quốc Bình bị Công an bắt gọn.
Điều đáng tiếc là tuy đã dàn lực lượng ra bao vây, nhưng vì một số trinh sát của Công an Hà Nam hỗ trợ không biết mặt Bạch Văn Chanh, nên hắn đã lợi dụng điều đó, đóng giả làm nông dân mặc quần đùi, đội nón, cầm cuốc ra đồng, nhờ đó mà lọt qua trận địa mai phục, kịp thời trốn thoát. Tên Triệu Quốc Bình bị bắt và đưa vào trại giam, lợi dụng lúc sơ hở cũng chạy trốn và đi tìm Bạch Văn Chanh để tiếp tục hoạt động.
Sau vụ đó, nội bộ của băng cướp Bạch Văn Chanh bị chia rẽ nặng nề. Mấy tên đàn em còn lại bắt đầu có triệu chứng phản bội, không nghe lời "tướng cướp đầu đàn" Bạch Văn Chanh, chính vì thế, Bạch Văn Chanh đã quyết định "xử đẹp" một tên để cảnh cáo. Đêm hôm đó, hắn đến nhà tên Hùng "Tuệ", gọi tên này ra ngoài, không nói không rằng rồi thản nhiên bắn súng giết chết tên Hùng "Tuệ" tại chỗ. Băng cướp Bạch Văn Chanh chính thức tan rã.
Tuy nhiên, không vì thế mà bọn chúng dừng việc gây tội ác. Bạch Văn Chanh rời Lạng Sơn, đợi tình hình êm lại rồi mới tính kế hoạt động. Riêng tên Triệu Quốc Bình tiếp tục bám lại địa bàn, tập hợp những tên đàn em khác rồi tiếp tục thực hiện trò cướp bóc quen thuộc.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn lại thay Bạch Văn Chanh chỉ huy băng cướp và tiến hành những thủ đoạn cướp bóc quen thuộc mà hắn từng làm trước đây khi còn dưới trướng Bạch Văn Chanh. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng, trong số "đàn em" mà hắn tuyển mới vào có người là cơ sở của Công an. Sau khi nắm rõ đường đi nước bước của Triệu Quốc Bình, nhân một lần hắn xuống núi ăn uống no say, phè phỡn và hẹn gặp bồ bịch, lực lượng Công an Lạng Sơn đã mai phục và tiêu diệt tên này sau một hồi bị hắn chống trả quyết liệt.
Trong khi đó thì Bạch Văn Chanh về quê hắn ở Hà
Ngày 17 tháng 2 năm 1992, chúng đã chặn đường bà Hoàng Thị Yến, cướp tài sản của bà và giết bà ngay tại chỗ. Gia đình bà Hoàng Thị Yến có nghề bán thịt lợn, nên mỗi ngày bà đều phải đi thu tiền tại các mối hàng. Hôm đó, trên đường đi thu tiền về, bị băng cướp Bạch Văn Chanh chặn đường cướp tài sản, dùng súng uy hiếp, do quá sợ hãi, bà Hoàng Thị Yến đã bỏ chạy và tìm cách kêu cứu người dân xung quanh đó. Chính vì thế, bà đã bị Bạch Văn Chanh bắn chết ngay tại chỗ rồi cướp đi toàn bộ số tiền bà mang theo.
Tiếp đó, hắn còn thực hiện vài vụ cướp khác ở Lạng Sơn rồi mới bỏ về Hà
Tuy là một tên tướng cướp tàn bạo, nhưng ngày ra pháp trường, Bạch Văn Chanh nhũn như một con chi chi. Vì quá sợ hãi khi đối mặt với cái chết, nên tên tướng cướp từng giết người không ghê tay này thậm chí không bước vững trên mặt đất mà phải nhờ người dìu đi. Cái chết của hắn đã khiến nhiều người dân Lạng Sơn thở phào nhẹ nhõm, vì đã trừ được một mối họa lớn cho sự an nguy của người dân trên địa bàn.
Khi còn sống, Bạch Văn Chanh đã có 2 vợ và 4 con. Một trong những người con của hắn là Bạch Văn Phong (tức Phong "Chanh") đã tiếp tục đi theo vết xe đổ của người cha tử tội. Gã lêu lổng chơi bời từ bé và cũng thể hiện bản chất côn đồ như cha mình. Theo bạn bè xấu tụ tập ngoài đường, la cà các hàng điện tử, đánh nhau gây sự trên phố, "hậu duệ" của tướng cướp Bạch Văn Chanh đã dần thể hiện bản chất hung tàn kế thừa từ bố. Gã đã đi ăn trộm xe máy rồi hành nghề cướp bóc ở Lạng Sơn. Một thời gian sau, gã bị bắt và bị đưa đi cải tạo tại một trại giam ở Thanh Hóa. Người dân Lạng Sơn vẫn nói rằng đó là nghiệp chướng mà Bạch Văn Chanh để lại cho những đứa con của mình.
Là tên cuối cùng trong băng cướp khét tiếng bị tiêu diệt, cái chết của Bạch Văn Chanh đã đánh dấu sự kết thúc cho một trong những băng cướp nguy hiểm nhất ở Lạng Sơn. Số phận của những tên cướp còn lại trong băng cướp Bạch Văn Chanh cũng đã kết thúc hết sức bi thảm. Tên thì bị bắn chết, tên thì biết không thoát được tội đã tự dùng súng kết liễu đời mình.
Địa bàn Lạng Sơn đã được trả lại sự yên bình. Những người dân vùng biên đã có thể ăn no, ngủ kĩ vì không còn phải lo sợ về băng cướp tàn bạo này. Tuy nhiên, bất kể nhiều năm đã qua đi, bất kể Bạch Văn Chanh bây giờ đã mục ruỗng dưới lớp đất sâu, thì tên cướp này và băng nhóm của hắn vẫn được coi là một trong những băng cướp nguy hiểm nhất của Lạng Sơn suốt hai thập niên qua, để lại những ký ức đau thương và hãi hùng không dễ gì xóa được đối với nhiều người dân xứ Lạng

