Triệu phú mỹ phẩm Malaysia bị thiêu xác
Tuy nhiên, những phần thi thể bị đốt cháy và phi tang ở nhiều nơi nên việc xác định danh tính nạn nhân là vô cùng khó khăn. Và gia đình nữ triệu phú vẫn không ngừng hi vọng về sự trở về của cô. Vụ án khiến giới truyền thông Malaysia chóng mặt.
Nữ triệu phú mỹ phẩm biến mất cùng 3 cộng sự
Bà Sosilawati Lawiya, 47 tuổi, vợ cũ của danh ca nhạc Rock nổi tiếng Nashrudin Elias (thường gọi là Nash), là người sáng lập hãng mỹ phẩm Nouvelle Visages nổi tiếng và là triệu phú có số tài sản kếch xù tại Malaysia.
Cảnh sát Malaysia cho biết, ngày 30/8 bà đã bị mất tích cùng với 3 cộng sự gồm tài xế riêng Kamaruddin Shamsudin (44 tuổi), luật sư Ahmad Kamil Abdul Karim (32 tuổi), và một nhân viên ngân hàng tên Noorhisham Mohammad (38 tuổi) khi đang đi công cán tại tiểu bang Selangor.
Cảnh sát trưởng thủ đô Kuala Lumpur cho biết: "Cảnh sát đã nhận được báo cáo về sự biến mất của Sosilawati nhưng không có các thông tin liên quan. Từ điều tra ban đầu của cảnh sát, chúng tôi thấy gia đình bà không nhận được bất kỳ lời đe dọa nào cũng như những cuộc điện thoại đòi tiền chuộc. Hiện tại vụ án được xếp vào một vụ mất tích".
Con gái của triệu phú Sosilawati cho biết: "Mẹ tôi chỉ nói rằng bà trở về thăm quê cũ. Sau khi đi, gia đình không thể liên lạc được với máy di động của bà. Gia đình cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào về chỗ ở của bà".
![]() |
| Hiện trường vụ án. |
Cơ quan giám định pháp y đã vào cuộc để làm việc, trang trại cũng được kiểm soát chặt chẽ. Lệnh giới nghiêm được ban bố trong cự ly 100m xung quanh trang trại. Máy bay cảnh sát cũng được điều động tuần tra trong khu vực. Đội pháp y cũng đến một nhà hàng cách đó khoảng 400m để tiến hành điều tra.
Những kẻ tình nghi lộ diện
Cảnh sát cho hay ngay sau vụ án mạng, họ đã bắt giữ 8 người liên quan tới vụ việc. Sau khi bị bắt giữ, các nghi phạm đã dẫn cảnh sát tới một đồn điền dầu cọ ở Tajong Sepat, cách thủ đô Kuala Lumpur, khoảng 45km về phía Đông Nam, nơi cảnh sát tìm thấy các phần còn lại của thi thể cùng một con dao. Sau đó, cảnh sát đã bắt 2 anh em luật sư Pathmanabhan A/L Nalliannen và Surendren A/L Nalliannen, chủ đồn điền cùng 6 người làm tại đây.
Hôm 15/9, người đứng đầu cơ quan điều tra hình sự Malaysia, Bakri Zinin cho biết, họ đang làm rõ về 4 vụ mất tích khác có liên quan đến anh em vị luật sư nói trên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi báo chí Malaysia đưa tin rằng một phụ nữ Ấn Độ là S. Usharani trình báo với giới chức địa phương về việc chồng bà, một triệu phú, mất tích ở Malaysia.
Ông đến nước này để gặp anh em nhà luật sư nói trên hồi tháng 1 vừa qua và vẫn chưa trở về. Khi người phụ nữ này tìm cách liên lạc với anh em luật sư Nalliannen thì hai người này cho biết chồng cô bị bắt vì buôn lậu ma túy và đang bị giam ở Malaysia.
Các nghi phạm thú nhận rằng họ đã đưa các nạn nhân tới đây, dùng dùi cui đánh họ đến chết, đốt các thi thể rồi vứt tro xuống một con sông gần đó. Theo lời khai, cảnh sát cũng tìm thấy một số phần thi thể còn lại. Tuy nhiên, nhân viên điều tra vẫn sẽ phải tiến hành các xét nghiệm ADN để xác định chính xác phần thi thể của từng người.
Chồng cũ của Sosilawati Lawiya, danh ca Rock nổi tiếng Nash, hiện đang ở Sabah cho biết: ông đã cố gắng liên lạc với Sosilawati nhưng điện thoại không có tín hiệu. ông thực sự rất sốc khi nghe thông tin này. Nash cũng nói thêm rằng: Mặc dù cuộc hôn nhân của ông với Sosilawati không đi đến cuối cùng, nhưng ông cũng rất tôn trọng bà ấy, đặc biệt là trong sự nghiệp. ông cũng chuyển lời chia buồn của mình với gia đình Sosilawati và gia đình ba nạn nhân khác.
Cảnh sát cho biết: Chiếc xe BMW X5 sang trọng của nữ triệu phú được phát hiện đậu bên ngoài một khách sạn ở khu vực Angsana, ngoại ô Kuala Lumpur vào đêm thứ Hai (12/9), còn chiếc xe BMW 525i của luật sư được tìm thấy ở gần khách sạn Grand Dorsett. Họ cũng lấy mẫu một số dấu vân tay trên xe của bà để phân tích. Mục đích của họ là tìm ra người lái xe cuối cùng cho bà Sosilawati trước khi tài xế, luật sư và nhân viên ngân hàng cộng sự của bà mất tích vào cuối tháng trước.--PageBreak--
Trong 8 người tình nghi, cảnh sát đã bắt giữ luật sư Datuk cùng với anh trai của hắn cũng làm luật sư và 6 công nhân trồng dầu cọ để tiến hành điều tra. Cảnh sát tiết lộ, có thể động cơ của vụ án mạng kinh hoàng này liên quan đến một hợp đồng đất đai được ký kết giữa tài phiệt mỹ phẩm và công ty của luật sư Datuk.
Datuk được cho là kẻ chủ mưu và là chủ đất khu vực Tanjong Sepat, nơi tìm thấy các thi thể nạn nhân bị thiêu. Còn vị luật sư kia là người giúp tư vấn, thỏa thuận đất đai cho bà Sosilawati cũng đang bị điều tra về vụ mất tích của 4 người khác cách đây 1 năm trong những hoàn cảnh tương tự.
Một nhân chứng cũng cho biết: Ngày mùng 2/9, từng nhìn thấy bà Sosilawati mua hàng tại một cửa hàng ở Kampung Sungai Lan. Đó cũng là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của triệu phú mỹ phẩm này.
Sự mất tích của Sosilawati đã trở thành chủ đề chính trên trang nhất các tờ báo địa phương khi cảnh sát tiến hành một cuộc tìm kiếm trên phạm vi toàn quốc. Ngày 11/9, Hãng thông tấn Bernama cho biết đã có thêm 4 người có liên quan đến vụ này bị bắt, nhưng từ chối cung cấp thông tin.
Giới truyền thông chóng mặt
Khi nhận được thông tin về việc bắt giữ những kẻ tình nghi, hàng loạt phóng viên báo in và báo điện tử chạy như bay từ Banting tới Morib rồi lại tới Tanjung Sepat.
Trên đường tới đó, họ chỉ nhận được thông tin rằng có 3 kẻ tình nghi đã dẫn đội cảnh sát pháp y tới một đồn điền dầu cọ và tìm được vài xác chết. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, đích thân Phó tổng thanh tra Tan Sri Ismail Omar và Giám đốc Cục Điều tra hình sự liên bang Hadi Ho Abdullah đã lên tiếng khẳng định rằng những kẻ tình nghi bị bắt là người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp và chúng không có liên quan gì tới cái chết của nữ triệu phú và cảnh sát cũng không tìm thấy cái xác nào trong đồn điền dầu cọ.
Tính đến ngày 12/9, tức 12 ngày sau khi nữ triệu phú mất tích, phía cảnh sát vẫn giữ im lặng về những phát hiện mới trong cuộc điều tra về vụ giết người chấn động liên quan tới nữ triệu phú và 3 người khác.
Một người bạn của gia đình Sosilawati tiết lộ rằng gia đình nữ triệu phú không thể ngờ rằng giới truyền thông nước này lại quan tâm tới vụ việc tới vậy. Md Erwan Nasri, 22 tuổi, con gái thứ ba của Sosilawati cho biết cánh phóng viên thậm chí còn biết cả những việc mà gia đình cô chưa hề nghe thấy từ cảnh sát.
Ông Tan Sri Ismail Omar cũng đã khẩn thiết yêu cầu giới truyền thông ngừng việc phán xét và suy diễn về sự mất tích của cả 4 nạn nhân để cảnh sát được "yên tâm" điều tra. Ông phát biểu trên tờ Bernama của Malaysia: "Với những tin đồn rằng bà Sosilawati đã bị giết, chúng tôi chưa hề khẳng định. Hãy để cảnh sát điều tra trước đã, xin báo chí đừng tự suy diễn".
Gia đình vẫn hy vọng
Những người thân trong gia đình nữ triệu phú đã chấp nhận cái chết của bà như là một "định mệnh" nếu như thực sự bà đã bị giết cùng với 3 người khác.
Erni Dekritawati Yuliana Buhari, 25 tuổi, con gái lớn của nữ triệu phú cho biết gia đình cô đã lên kế hoạch lập một buổi cầu nguyện cho vong linh của mẹ nhưng cả gia đình vẫn hi vọng rằng giám định pháp y sẽ cho kết quả khác - người bị chết không phải là Sosilawati Lawiya. Cô cũng nói thêm rằng cô cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho mẹ cô và 3 người khác. Rina, cô con gái thứ tư của nữ triệu phú cho hay cô sẽ chỉ tin rằng mẹ mình đã chết nếu như nhìn thấy tận mắt những phần còn lại của cơ thể bà. Cô nói: "Nếu việc mẹ tôi bị giết chết là sự thật, hãy cho gia đình tôi nhìn thấy xác của bà".
Hiện, những người thân của gia đình Sosilawati Lawiya vẫn hàng ngay dõi theo những dấu vết các cuộc điều tra của cảnh sát cũng như tất cả những thông tin mà cảnh sát cung cấp trong các cuộc họp báo về vụ giết người gây chấn động đất nước Hồi giáo này. Họ vẫn nhen nhóm hi vọng rằng, người bị giết không phải là người thân của mình và một ngày nào đó nữ triệu phú sẽ trở về bên họ.
Những người thân trong gia đình Noorhisham, một trong 4 người được nghi là bị giết cũng vẫn hi vọng rằng anh còn sống. Bố vợ anh này cho biết: "Tôi vẫn đang đợi kết quả giám định pháp y. Cho tới lúc đó, tôi tin rằng con rể tôi vẫn còn sống và chỉ đang bị nhốt ở một nơi nào đó".
Mặc dù vẫn còn chút hy vọng mong manh, nhưng những người thân trong gia đình nữ triệu phú cũng đã chuẩn bị kĩ càng cho tình huống xấu nhất. Nếu như tìm lại được phần còn lại của cơ thể nữ triệu phú Sosilawati sẽ được chôn cất tại Kampung Seri Menanti, Batu Pahat Johor, quê hương của bà.
Hôm 15/9, Misjan Jamikun, em rể của Sosilawati nói trên tờ News Straits Times rằng mọi quyết định sẽ được đưa ra sau khi các thành viên trong gia đình bàn bạc lại với nhau. Ông nói: "Nếu cảnh sát tìm được phần còn lại của cơ thể Sosilawati, dù chỉ là một mẩu xương thì các con của chị ấy muốn sẽ chôn mẹ mình ở quê hương của mẹ. Chúng tôi muốn chị ấy sẽ được an nghỉ tại một nơi mà tất cả gia đình có thể về thăm bất cứ lúc nào"

