Tôi đi tìm tuổi 70 yêu dấu của tôi

Thứ Ba, 12/10/2010, 08:28
Em là người đàn bà ghen tuông đến độ ích kỷ. Tôi đã từng nghĩ phụ nữ nào cũng ghen nhưng có lẽ em là người tuyệt đỉnh. Tôi không muốn nói ra đâu em, nhưng quả thực tôi vẫn cảm thấy nhói lên, khi nghĩ đến những cơn ghen kinh hoàng của em. Hơn hai chục năm sống với nhau, nhà ta đi mua lại bát đũa bao nhiêu lần, em có nhớ không? Những chiếc kéo của em rất sắc, em vốn có thêm nghề thợ may mà.

Bạc tóc rồi vẫn phải nói chia tay!

Biết làm thế nào đây em, người phụ nữ mà tôi đã từng yêu đến tưởng như quên đi chính bản thân mình. Tôi không đẹp trai, hào hoa. Tôi là hòn đá cuội. Nhưng tôi là một diễn viên và tôi biết em yêu tôi vì những nhân vật mà tôi thể hiện. Ngày đó, chính tôi cũng lầm lẫn rằng tôi đẹp như chính những nhân vật của mình. Ngày đó, tôi đồng nhất đám đông ngưỡng mộ nhân vật của tôi với sự ngưỡng mộ bản thân người nghệ sỹ trong tôi. Ngày đó, tôi và em yêu nhau trong hào quang lấp lánh. Ngày đó, vợ tôi đã mất, con tôi còn nhỏ, em đến và em tìm cách nâng niu cuộc đời tôi như vuốt phẳng lại những gợn sóng đớn đau trong tấm áo đời người.

Tôi không biết tôi đã yêu em vì điều đó. Hay đơn giản tôi cần phải có một người phụ nữ ở bên cạnh như biết bao nhiêu người đàn ông bình thường khác. Hoặc, tôi cần có cảm giác được nâng niu như biết bao thằng đàn ông biết mình có sức hấp dẫn với phụ nữ. Tôi không biết. Chỉ biết những ngày đầu tình yêu luôn là những ngày nắng đẹp.

Khi ấy thì tôi cũng đã ngoài bốn mươi. Cuộc sống nghệ sỹ với nhiều gieo neo. Tôi đi diễn, mỗi suất diễn đủ ăn vài bát phở. Em đi dạy nhạc cho học trò, cũng được vài bát phở nữa. Cuộc sống kì cạch bên nhau. Ngày đó vui, nhưng ngày đó không dài. Vì cuộc sống và vì những suy nghĩ khác nhau nhiều quá.

Tôi nói với em, chúng ta cần có những khoảng lặng riêng. Bởi anh là nghệ sỹ. Con gái anh nó từ bỏ anh cũng vì em đó, em biết không? Nó phải về nhà bà ngoại nó sống như một đứa trẻ mồ côi đó, em biết không? Bữa đó tôi say xỉn, tôi quát mắng em vậy đó, chứ bình thường tôi chẳng bao giờ quát mắng ai, nói nặng một tiếng là cả đêm thao thức. Bữa đó em nhìn tôi trừng trừng. Tôi nghĩ rằng em đủ tha thứ, em đủ sự từng trải để chia sẻ với những nỗi khó khăn của người đàn ông, trước nghĩa tình chồng vợ và trước chuyện cha con. Tôi không biết mọi chuyện lại trở thành một ngòi lửa. Và lửa cứ âm ỉ cháy, lửa như một cơn thiêu đốt, ám ảnh và đau đớn. Mà phải mãi về sau tôi mới biết, tôi mới ngấm đòn, tôi mới ngã quỵ.

Em là người đàn bà ghen tuông đến độ ích kỷ. Tôi đã từng nghĩ phụ nữ nào cũng ghen nhưng có lẽ em là người tuyệt đỉnh. Tôi không muốn nói ra đâu em, nhưng quả thực tôi vẫn cảm thấy nhói lên, khi nghĩ đến những cơn ghen kinh hoàng của em. Hơn hai chục năm sống với nhau, nhà ta đi mua lại bát đũa bao nhiêu lần, em có nhớ không? Những chiếc kéo của em rất sắc, em vốn có thêm nghề thợ may mà.

Mỗi lần em nổi điên là những chiếc quần của tôi, cả những chiếc quần cụt mặc ở nhà, em cũng cắt làm nhiều mảnh. Để rồi hôm sau, nguôi giận, em lại âm thầm đi ghép những mảnh đó lại, vá chằng vá đụp. Không ai có thể hình dung một diễn viên xuất hiện đều đặn trên truyền hình lại phải mặc những chiếc quần nát bươm như một gã khố rách áo ôm. Nhưng tôi đã âm thầm chấp nhận tất cả.

Hơn hai mươi năm tôi mặc quần áo em may để đi đóng phim. Hơn hai mươi năm, hàng tháng tôi ngồi ngoài hành lang khu tập thể, em cầm cây kéo cắt tóc cho tôi. Hơn hai mươi năm, tôi không được phép đưa bất cứ người phụ nữ nào về nhà, kể cả đó là những người đồng nghiệp. Tôi cũng hoàn toàn không được nhận hoa của người hâm mộ. Tôi không được phép liếc mắt đưa tình với bất cứ bạn diễn nào. Trên sân khấu, tôi phải từ chối nhiều cơ hội vì có lần tôi diễn cảnh hôn nhau với nữ diễn viên trong một vở kịch phương Tây, em đã gào lên không chấp nhận. Những bạn bè trong Nhà hát cũ vẫn còn truyền nhau câu chuyện mà mỗi lần nghe tôi lạnh thấu xương.

Ấy là lần đó diễn duyệt với lãnh đạo Nhà hát. Em đến xem, dù không được phép, vì buổi đó là diễn rút kinh nghiệm và chạy đường dây thôi. Em đi lén từ phía sau, không ai biết. Đến cảnh tôi và nữ diễn viên hôn nhau. Ôi, nụ hôn sân khấu, có bao giờ thành thật! Nụ hôn sân khấu chỉ là một cái chạm môi, có khi chưa kịp chạm thì đèn đã xuống và nhạc đã tắt. Có gì đâu cơ chứ. Vậy mà khi tôi và nữ diễn viên vừa mới ôm eo của nhau thì một tiếng kêu xé toạc không gian: "Dừng lại, đồ gian phu dâm phụ!". Tất cả đều quay lại phía có tiếng hét rụng rời ấy.

Đám diễn viên trong cánh gà đổ xô ra cả sân khấu để xem cảnh hoạt náo có một không hai. Em đứng đó, giận run lên, bắt đầu ca những bài ca đau đớn của việc làm vợ một người đàn ông trăng hoa. Và em kể tội bạn diễn của tôi là kẻ lăng loàn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô bạn diễn đi từ sửng sốt đến phẫn nộ, đã bỏ về. Lãnh đạo Nhà hát lôi em và tôi vào phòng kín nói chuyện. Em đã gào khóc ở trong căn phòng đó như một con thú hoang. Vở diễn sau đó tôi đã phải thay vai. Tôi xuống làm bạn của nhân vật chính. Em không biết cảm giác của tôi những ngày đó. Em đi nói với bạn bè và cả đám học trò của em, rằng em vừa phá được một "âm mưu trăng hoa". Ôi, mới chua xót làm sao!

Con gái tôi đi tìm tôi để hỏi nguyên do. Bữa đó là sinh nhật tôi. Em làm cơm và mời tất cả học sinh của em tới dự sinh nhật chồng. Tôi ái ngại quá. Làm sao bây giờ, khi ông già ngoài 50 mà còn làm sinh nhật rùm beng bắt đám trẻ con mua hoa mua quà đến tặng. Tôi lặng lẽ uống rượu rồi xin phép đi ra ngoài hút thuốc.

Con gái đến, nói bố ơi, bố làm thế nào mà để cả Hà Nội nói bố là một người đàn ông hèn nhát, bị đánh ghen khi đang diễn trên sân khấu? Bố có còn là bố của con không? Bố phải để cho con được ngẩng mặt với bạn bè nữa chứ? Hay bố muốn con lao xuống cầu Long Biên tự tử bố mới yên lòng? Tôi ôm lấy con gái. Lần đầu tiên tôi khóc như trẻ dại. Dường như, khi ấy tôi mới hiểu, chúng tôi đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Bởi vì chúng tôi không cùng tầng bay.

Ngoài năm mươi, tôi bắt đầu bị khớp và tôi sợ mùa đông Hà Nội. Những cơn mưa phùn và cả cảm giác cái lạnh xuyên qua những khớp xương nhức nhối. Tôi ốm liệt, tóc rụng và đầu bạc trắng, người xọp đi. Nhưng cũng phải đến ngoài 60 tôi mới có được một quyết định dứt khoát: Chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Khi ấy tôi nhận được một lời mời cho một đơn vị nghệ thuật làm công tác đào tạo cho các diễn viên trẻ.--PageBreak--

Tôi và em, tuổi đã lục tuần, vẫn lục tục kéo nhau lên tàu vào Nam, mang theo những món đồ gần như vô giá trị, ngoại trừ cây đàn dương cầm. Tôi tích cóp cả đời người được một món tiền và chúng tôi định mua một căn hộ tập thể để ở. Nhưng khi ấy con gái riêng của em đang xây nhà và nó có nói, nó sẽ xây tặng cho ba mẹ một phòng đẹp để ông bà ở cùng con cháu.

Em nói tôi góp tiền cho con xây nhà. Thực sự khi ấy tôi vẫn nghĩ chúng tôi đã già và chúng tôi cần nương tựa vào nhau. Dù em có đối xử với tôi như một con hổ cái thì em cũng đã sống với tôi, nấu ăn giặt quần áo cho tôi suốt hơn hai chục năm trời. Tôi nghĩ thôi, cứ coi như là góp tiền để ổn định cuộc sống. Và tôi không lường trước được, dường như tôi đã phạm một sai lầm không thể sửa. Đó là tôi hoàn toàn có thể mất trắng, ra đi.

Vào Sài Gòn, cuộc sống bộn bề. Tôi tóc bạc và tôi vẫn phải sống trong nỗi vất vả của người kiếm tiền. Tôi mệt mỏi. Và những trận cãi vã làm tôi cảm thấy ngôi nhà như một địa ngục. Tôi thường tìm cách đi chấm thi, đi dạy hoặc đôi khi đi chơi đâu đó ở xa để khỏi phải ở nhà.

Và một ngày kia, khi đi Tây Nguyên về, tôi gặp em đang ôm cậu học sinh học thanh nhạc. Cậu ta đang tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay ma ám của em. Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, ngồi đợi ở bậc thềm. Nửa tiếng sau, khi tôi hút hết nửa bao thuốc, thì cậu học sinh thoát được và chạy như ma đuổi khỏi nhà. Tôi lặng lẽ bước vào nhà.

Em không nói gì với tôi cả. Nhưng tôi biết là em đã nhận ra sự thất vọng nơi tôi. Hơi lúng túng, em đi lấy nước cho tôi uống, khỏa lấp khoảng thời gian trống bằng những câu hỏi vô vị. Và em lại làm một việc mà tôi thấy sợ, em muốn cắt tóc cho tôi. Tôi đứng dậy, tôi nói, chúng ta chia tay nhau đi. Từ hôm nay em sẽ không bao giờ được đụng vào một sợi tóc nào của tôi nữa.

Tôi đi. Chia tay nhau.

Tôi đã bảy mươi.

Tôi đi tìm tuổi bảy mươi yêu dấu của mình…

Đỗ Hải Yến (Giám đốc Marketing, Công ty cổ phần VON, TP HCM):

Tình yêu - dù ở bất kỳ đối tượng nào, tuổi tác nào cũng cần có sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Trong trường hợp này, tôi thấy thương cho cả hai người. Người đàn ông nhân vật tôi trong truyện đáng thương bao nhiêu thì người phụ nữ của ông ấy càng đáng thương gấp bội. Và sự đáng thương đó, suy cho cùng cũng từ việc nền tảng tình yêu của họ không có sự tôn trọng và lòng tin mà ra.

Tôi nghĩ rằng, sẽ không có một người phụ nữ nào muốn yêu chồng mình theo cách đó và cũng không có người đàn ông nào muốn nhận tình yêu theo "dạng" vậy từ người vợ của mình. Nhưng có lẽ, thay vì là một người đàn ông, nhân vật tôi phải mạnh dạn và dứt khoát hơn trong quyết định của mình, thì dù một lý do nào đó, ông ấy đã để mọi việc trôi đi cho đến khi 70 tuổi thì đã muộn.

Muộn ở đây không chỉ về mặt thời gian mà còn muộn ở khía cạnh không còn có thể làm cho người phụ nữ của mình tốt đẹp hơn, bản thân mình có thể yên ổn hơn. Có phải người ta yêu nhau, sống với nhau vì muốn làm cuộc sống của mình tốt hơn lên trong cuộc sống của cả hai và cả con cái sau này không? Và nếu như vậy thì việc gắn bó với nhau nào có mang lại ý nghĩa nào?

Do vậy, để tránh làm tổn thương lẫn nhau, kéo dài sự đau khổ cho người trong cuộc lẫn ngoài cuộc và khi không thể nỗ lực mang đến hạnh phúc cho người mình yêu hay cho chính mình thì kết thúc sớm chừng nào tốt chừng đó! Hành hạ nhau ngần ấy năm thì thương yêu cũng biến thành thù hận lúc nào không hay…

Trần Lộc Nhuận (nhân viên văn phòng, Công ty AMI, Q1, TP HCM):

Kính gửi chú! Con ở vào một khoảng quá xa so với thời gian sống của chú, con cách chú nhiều thế hệ, nên có thể con sẽ không thể hiểu được hết nỗi lòng của chú. Nhưng nếu ở tuổi của con, thì có lẽ con sẽ phải giải quyết những mâu thuẫn nội tại của gia đình từ rất lâu. Bởi hôn nhân tồn tại phải dựa trên hạnh phúc và sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là sự ràng buộc.

Ở cuộc hôn nhân của chú, con thấy chỉ toàn là ràng buộc và tổn thương. Con không chấp nhận điều đó. Nhưng dù sao, đến lúc này chú đã nhận ra được sự thật và chú cũng đã tìm được đường đi của mình. Con mong chú sẽ sống vui trong những ngày còn lại của cuộc đời!

Nguyễn Trường Tuấn Anh (phóng viên Tạp chí Tiếp thị & Gia đình):

Cháu nghĩ rằng bác cũng không nên trách bác gái, bởi vì dù có thế nào đi nữa hai người cũng đã đi cùng nhau một đoạn đường dài và đến lúc này, khi bác cũng muốn sống cho riêng mình thì bác gái cũng có cái quyền đó. Bác gái chỉ có một điều đáng trách là chưa giải quyết dứt điểm quan hệ của hai người mà đã có hành động không lành mạnh với cậu học trò của mình mà thôi. Cháu rất chia sẻ với những vất vả của bác, bởi vì cháu hiểu cái khó của một người nghệ sỹ, rất muốn im lặng để sống và làm việc vì mình là người của công chúng, mình sẽ luôn phải đối mặt với dư luận.

Cháu nghĩ rằng, dù đã lớn tuổi nhưng hai bác đã có quyết định rõ ràng. Cháu chỉ muốn bác sống nhẹ nhàng và không kể thêm lần nào nữa câu chuyện tương tự như vậy vì sẽ làm tổn thương cả hai và cả những người liên quan, những người thân của hai bác. Cháu tin bác sẽ bình an!

Trần Chân
.
.
.