Lộ diện kẻ giết chết chủ quán cà phê H&T
Khoảng 22h ngày 10/9/2010, anh Dương Văn Mến (ngụ phường Long Bình, quận 9) đến quán cà phê H&T để tìm em ruột của mình là Dương Mộng Thúy (24 tuổi; quê quán Phụng Hiệp, Hậu Giang), chủ quán, thì thấy khoá cửa bên ngoài nhưng trong quán vẫn còn đèn sáng. Nhìn qua khe cửa thì thấy chiếc xe gắn máy của Thúy vẫn để trong nhà nhưng anh gọi mãi chẳng thấy ai trả lời.
Linh tính có chuyện chẳng lành, anh gọi chủ nhà cho thuê đến đập khoá mở cửa. Vào nhà, anh Mến lên gác tìm thì không thấy Thúy, anh quay xuống mở nắp thùng xốp đựng nước đá thì tối tăm mày mặt khi thấy thi thể em mình nằm trong ấy nên đã cấp báo cơ quan Công an. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết ngạt do chẹn đường hô hấp ở vùng cổ. Còn hung thủ gây án cũng đã dần lộ diện vì kể từ sau khi chị Thúy chết thì hai nhân viên của quán là Đào Văn Còn và Nguyễn Thị Bích Thủy cũng đã biến mất…
![]() |
|
Quán cà phê H&T và thùng xốp chứa xác nạn nhân. |
Anh Trần Quốc Hùng, người yêu của chị Thúy cho biết, anh và chị Thúy chuẩn bị làm đám hỏi, ngày nào hai người cũng liên lạc với nhau qua điện thoại. Thúy hẹn anh trưa ngày 10/9 sẽ về quê nhưng buổi sáng cùng ngày anh nhiều lần điện thoại vào hai số máy di động của Thúy thì đều tắt máy. Sốt ruột, anh chạy xe gắn máy từ Hậu Giang lên TP HCM để tìm Thúy.
Khi anh đi đến huyện Cai Lậy (Tiền Giang) thì Cầm có điện thoại báo cho anh Hùng biết chị Thúy đi về quê của Thủy chơi không có ở quán nên anh Hùng khỏi lên TP HCM mất công. Không tin lời Cầm, anh Hùng vẫn tiếp tục đi đến quán thì thấy quán khoá cửa ngoài nên về lại Hậu Giang đến tối thì nghe Thúy chết.
Chị Dung, một nhân viên khác của quán cà phê H&T khai, khoảng 22h30 ngày 9/9, chị cùng Mộng Thúy, Bích Thủy có nhậu tại quán cà phê, riêng Cầm không nhậu mà nằm nghỉ trên nệm. Đến khoảng 23h30 thì Dung về phòng trọ. Sáng hôm sau, do quán nghỉ bán nên Dung có điện thoại cho Thủy để rủ uống cà phê, Thủy bảo đang đi chợ Phú Lâm mua ít quần áo, sẽ điện lại cho Dung sau nhưng sau đó thì tắt máy luôn.
Theo Dung cho biết thì chị Mộng Thúy có mâu thuẫn với Cầm và Thủy vì trước đó Cầm và Thủy đi chơi hết tiền phải đem chiếc xe Wave đi cầm. Biết chuyện Mộng Thúy điện thoại về báo cho mẹ Cầm biết, ba mẹ Cầm la rầy Cầm và Thủy rất nhiều nên Cầm và Thủy ấm ức trong lòng. Tình tiết này phù hợp với lời khai của anh Dũng, người chạy xe ôm thường đậu xe đón khách gần quán cà phê.
Anh Dũng cho hay, đêm 9/9, Cầm có nhờ anh tìm phòng trọ để ra ở riêng cùng Thủy vì chị Mộng Thúy không cho ở chung nữa. Đến khoảng 12h ngày 10/9, anh Dũng thấy Cầm đi từ hướng Cầu Chùa về quán cà phê với vẻ mặt tái xanh khác thường. Anh Dũng hỏi: "Sao mặt mầy tái xanh vậy Cầm?" nhưng Cầm không trả lời. Khoảng 1 tiếng sau, anh Dũng và nhiều người khác nữa thấy Cầm quảy một túi xách màu trắng loại của phụ nữ ra đường đón xe buýt đi về hướng ngã tư Bà Hom, kể từ đó không còn ai nhìn thấy Cầm và Thủy quay lại khu vực này…
Ở một hướng điều tra khác, ông Phạm Văn Sang, Trưởng ấp Hưng Hoà (xã Phúc Hưng, Phú Tân, An Giang), ở cạnh nhà bà Nguyễn Thị Dung, mẹ của Bích Thủy cho biết, khoảng 21h ngày 9/9, ông có nghe mẹ Thủy nói chuyện qua điện thoại di động với nội dung: "Đừng làm bậy con ơi, có gì là ở tù chết. Tao nói mà cãi tao là ráng chịu nghe con". Ít ngày sau thì ông Sang thấy Thủy về quê và ngày 13/9 thì có một thanh niên đi xe Mio đến chở Thủy đi đâu không rõ…
Từ cơ sở trên, kết hợp với những chứng cứ khác mà cơ quan Công an thu thập được xác định chính Đào Văn Còn và Nguyễn Thị Bích Thủy là hung thủ đã giết chết chị Mộng Thúy. Nguyên nhân có thể xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống như đã đề cập ở trên. Ngoài ra, theo các nhân chứng cho biết trước khi bị giết, chị Mộng Thúy có đeo khá nhiều trang sức bằng vàng (vòng, lắc, nhẫn, dây chuyền) nhưng trên tử thi thì không có gì cả.
Hiện tại Còn và Thủy đã bỏ trốn, thông qua CSTC, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM kêu gọi Còn, Thủy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai bắt hoặc biết hai đối tượng trên ở đâu xin báo về Đội 9, PC 45, Công an TP HCM, điện thoại 08.38387414

