Kẻ cuồng sát điên loạn nhất nước Anh

Thứ Bảy, 07/08/2010, 10:10
Ngày 2/6 vừa qua có thể coi là ngày kinh hoàng với nhiều người dân nước Anh. Một người đàn ông trong cơn cuồng nộ đã nã súng vào rất nhiều người, gây ra một vụ thảm sát đẫm máu. Kẻ sát nhân đã từng sống trong hạnh phúc.

Cơn cuồng nộ bằng súng trường

Thị trấn Whitehaven (nằm cách thủ đô London 560km về hướng Tây Bắc) bắt đầu ngày mới trong ánh nắng tươi sáng của mùa hè, hứa hẹn một ngày mới yên bình. Thị trấn ven biển này vốn đẹp đẽ, thanh bình và rất nên thơ. Thế nhưng chỉ trong vòng vài giờ, thị trấn này bỗng chốc trở nên tan tác, hỗn loạn và nhuốm màu chết chóc.

Khung cảnh yên bình, nên thơ tại đây đã bị phá vỡ bởi những tiếng  súng cuồng loạn của Derrick Bird (còn được mọi người gọi với cái tên thân thiện là "Bird", 52 tuổi, làm nghề lái xe taxi). Với 2 khẩu súng (1 súng ngắn và 1 súng trường), hắn vừa lái xe vừa xả đạn vào bất kỳ ai mà hắn gặp trên đường qua cửa sổ của xe taxi. Hậu quả của hơn 3 giờ điên loạn ấy là ngập tràn những xác chết, những người bị thương trên đường phố, trong vỉa hè, trên cánh đồng…

Vụ thảm sát kinh hoàng này bắt đầu xảy ra lúc 10 giờ 30 phút sáng 2/6. Đầu tiên, Bird bắn chết người em trai sinh đôi của mình là David ngay gần chuồng gia cầm tại gia đình. Sau đó, hắn phóng xe tới thị trấn Whitehaven bắn chết 2 đồng nghiệp lái xe taxi. Chưa dừng lại ở đó, Bird đã lái xe đi khắp vùng Cumbria, nổ súng bừa bãi vào bất kỳ ai mà hắn gặp trên đường.

Cảnh sát địa phương đã huy động lực lượng truy lùng Bird bằng cả đường bộ và trực thăng, kêu gọi hắn hạ vũ khí. Trong khi đó, Bird vẫn rong ruổi khắp vùng và bắn tất cả những người mà hắn gặp.

Chính quyền địa phương đã phải ra thông báo khẩn qua radio, yêu cầu mọi người nên ở trong nhà cho tới khi kẻ cuồng loạn này bị bắt. Nhưng không phải ai cũng nghe được thông báo này để tránh tai họa cho mình. Nhiều người vẫn bị chết và bị thương một cách oan uổng. Trong số các nạn nhân của Bird có 1 phụ nữ đang đi xe đạp, 1 nông dân đang làm việc trên đồng, 1 phụ nữ cao tuổi, 1 người đàn ông đã nghỉ hưu.

Cuộc thảm sát chỉ kết thúc khi hung thủ tự nổ súng kết liễu đời mình. Thi thể của kẻ hiểm ác này cùng với 2 khẩu súng đã được tìm thấy trong một khu rừng gần làng Boot thuộc quận Lake vào buổi chiều hôm đó.

Cảnh sát cho hay, tổng cộng Bird đã gây án ở 30 địa điểm khác nhau, khiến 12 người chết, 25 người bị thương. Bác sĩ Barrie Walker cho biết, hầu hết các nạn nhân đều bị bắn vào giữa mặt bằng súng ngắn.

Vụ việc này khiến cả nước Anh choáng váng. Trong một thông báo ngay tối 2/6, Nữ hoàng Elizabeth II nói bà rất sốc và bày tỏ sự thương cảm và sự sẻ chia với những đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân. Còn Thủ tướng David Cameron thì nói ông rất hoảng và choáng váng trước sự việc này. Ông cũng gửi lời chia buồn và tiếc thương sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Đây được coi là vụ bắn giết đẫm máu nhất ở Anh kể từ năm 1996, khi Thomas Hamilton giết chết 16 trẻ nhỏ và một giáo viên trong một vụ tấn công trường học ở Dunblane, Scotland. Năm 1987, Michael Ryan - một cư dân hạt Berkshire - cũng bắn chết 16 người, làm bị thương 15 người khác trước khi tự sát. Sau 2 vụ thảm sát này, quy định sử dụng súng đã được siết chặt hơn ở Anh. Súng ngắn bị cấm hoàn toàn. Chỉ có khoảng 600.000 người ở Anh, đa số là thợ săn và chủ trang trại, được cấp phép sử dụng súng săn. Những vụ giết người hàng loạt bằng súng rất hiếm xảy ra ở Anh.

Chính vì vậy, vụ thảm sát này khiến nhiều người dân Anh thực sự sốc. Nhiều chuyên gia tâm lý đã phải lên mặt báo và truyền hình để trấn an dân chúng.

Kẻ sát nhân điên loạn nhất nước Anh

Derrick Birdy đã li dị vợ từ 20 năm trước đây. Từ đó, hắn sống với người mẹ già mắc bệnh ung thư. Hắn còn có một người em sinh đôi tên là David, làm tài xế xe tải ở làng bên cạnh. Bird có hai người con trai đã lớn và chỉ vài tuần trước khi gây ra tội ác, hắn đã có cháu nội. Bird sống khá khép kín và bình dị. Hắn dường như sống cả đời ở Whitehaven. Tuy nhiên, hắn rất thích đi nghỉ ở nước ngoài, hắn thường đi du lịch ở Thái Lan. Hắn ưa thích đi lại bằng chiếc xe của mình, thích tự sửa chữa xe của mình và là một fan của motor thể thao. Bird cũng thường lui tới các quán rượu ở địa phương, uống vài ly bia, tán gẫu với bạn bè.

Bird được hàng xóm, bạn bè đánh giá là người khá thân thiện, tử tế, tốt bụng. Nơi mà Bird sinh sống là một vùng nông thôn thanh bình, có phong cảnh tuyệt đẹp. Đây là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhất ở Anh. Nơi đây, mọi người sống với nhau chan hòa, thân thiện và biết khá rõ về những người hàng xóm của mình. Chính vì vậy, người dân nơi đây hết sức bàng hoàng trước vụ việc do Bird vừa gây ra.

Hàng xóm của Bird nhận xét hắn là người dễ chịu và đáng yêu. Hắn thường ngồi ở bậu cửa uống trà và nói chuyện với những người đi qua. Bird là người đàn ông trầm tính và có nền tảng gia đình tốt, bà Sarah Jackson (68 tuổi) cho biết. Còn người hàng xóm Ryan Dempsey (26 tuổi, sống gần nhà Bird) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi không  thể tin được vì sao lại xảy ra vụ việc đó. Tôi biết ông ấy đã 15 năm rồi. Ông ấy hiền lành và luôn nói xin chào khi gặp tôi".

Một người hàng xóm khác cho biết, ông chưa bao giờ thấy Bird cáu giận, không kiềm chế được bản thân, mọi người đều yêu quý hắn. Theo như tôi biết thì chẳng ai có thể nói xấu điều gì về ông ấy. Còn John Kane, thành viên Hội đồng Whitehaven, thì nhận xét Bird là người điềm đạm, trầm tính, kín đáo... Phải có điều gì đó mới khiến hắn hành động như vậy.

Nạn nhân của Derrick Bird.

Những người hàng xóm của Bird cũng cho biết chưa  bao giờ thấy Bird mang súng. Hắn đã sống ở làng Rowrah khoảng 20 năm và chưa bao giờ gây phiền toái cho ai.

Những người bạn của Bird thì thực sự bị sốc khi biết chuyện. Từ trước đến giờ, họ luôn biết đến Bird với hình ảnh của 1 người đàn ông thân thiện, hài hước, nhiệt tình. Một người bạn của Bird nói: "Anh ấy rất hiền chứ không phải loại người hung hãn." Còn một người bạn bia với Brid ở quán rượu Pack, cũng là nơi cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên của vụ xả súng, thì nhận xét: "Anh ấy cư xử rất hoà nhã. Tuy anh ấy cục mịch nhưng rất tốt bụng."

Còn những đồng nghiệp của Bird thì dường như chưa tin nổi sự thật kinh hoàng này. Một đồng nghiệp của Bird cho biết: "Anh ấy là một gã tử tế. Anh ấy trầm tính nhưng rất hay cười. Anh ấy là một người khá thân thiện." Bà Glenda Pears, Giám đốc hãng taxi LG - nơi mà Bird làm việc, thì nhận xét về nhân viên của mình như sau: "Bird là một người đàn ông tử tế thật sự. Anh ấy luôn hoà nhã và thân thiện với tất cả mọi người"

Truy tìm dấu vết tội ác

Thế mà người đàn ông tử tế, thân thiện, tốt bụng đó đã nổi cơn điên loạn xả đạn bắn người một cách không run tay. Nhiều người không thể hiểu được tại sao Bird lại có hành động tàn ác như vậy. Một đồng nghiệp của Bird đã chứng kiến vụ bắn người ở một bãi xe ở Whitehaven vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước vụ việc: Chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Người bị giết là bạn của anh ta. Họ thường nói chuyện với nhau ở bãi xe.

Anh ấy thường tán gẫu trên phố Duke và thân thiện với tất cả mọi người. Một tài xế taxi ở Whitehaven cho hay: "Tôi không biết điều gì đã khiến Birdy trở nên tàn ác như vậy. Trước khi gây án, mọi việc đều bình thường, Birdy đến quán rượu uống vài cốc, tán gẫu với bạn bè và lên xe về nhà." Nhiều người cho rằng nguyên nhân của hành động tội ác này xuất phát từ một cuộc cãi vã với đồng nghiệp vào tối 1/6. Hôm đó, Bird cũng tham gia vào một cuộc tụ tập với đồng nghiệp ở quán rượu. Tuy nhiên, Bird đã bị một câu chọc ghẹo nào đó khiến hắn tức giận và xảy ra cãi vã. Trước khi ra về, hắn nói với mọi người rằng: ngày mai sẽ có một biển máu.

Peter Leder, một tài xế taxi thân thiết với Bird, cho hay, trước hôm xảy ra vụ thảm sát 1 ngày, anh ta vẫn gặp Bird và không thấy có điều gì bất thường. Tuy nhiên, trước khi về, Bird nói với Peter: "Chào Peter, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa". Câu nói đó làm Peter rất ngạc nhiên và không hiểu tại sao Bird lại nói như vậy. Và Peter chỉ thực sự hiểu được dụng ý câu nói đó vào ngày hôm sau.

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói như vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra vì sao anh ấy nói thế sau những gì đã xảy ra, Peter nói. Gần đây, những người xung quanh Bird cảm nhận anh ta trở nên buồn chán, ít nói hơn. Các nhân chứng cũng khẳng định với cảnh sát rằng, trong mấy tháng gần đây, Bird lâm vào cảnh túng thiếu. Hắn hay về vòi tiền bà mẹ già và còn tính tiền  taxi sòng phẳng với cả người thân.

Các nhà điều tra cũng cho hay, Bird đã từng liên hệ với bệnh viện địa phương, nhờ giúp đỡ về tình trạng tinh thần không ổn định của mình nhưng các nhân viên bệnh viện đã từ chối lời đề nghị này. Trước khi thảm kịch này xảy ra, Bird cũng cãi vã với người em trai sinh đôi David về bản di chúc của mẹ hắn. Người ta cho rằng hai anh em hắn đã không thoả thuận được việc chia tài sản thừa kế của bà mẹ già. Và David đã trở thành nạn nhân đầu tiên của vụ thảm sát này.

Trong số những nạn nhân còn có luật sư Kevin Commons, người đã tư vấn cho gia đình nhà Bird về bản di chúc. Hiện các nhà điều tra đang xem xét liệu có phải vì túng quẫn mà Bird lại có hành động cuồng loạn như vậy hay không. Động cơ của hành động tàn sát này hiện vẫn đang được làm sáng tỏ

Hạnh Nguyễn
.
.
.