Idosing và vòng xoáy u mê

Thứ Sáu, 17/09/2010, 08:30
Câu chuyện không mới: Idosing - thứ nhạc có thể gây nghiện, được giới truyền thông phương Tây gọi là ma túy kỹ thuật số. Và dù đã du nhập qua internet khá lâu, nhưng tới nay, một bộ phận giới trẻ Việt Nam mới rộ lên nghe như một trào lưu thời thượng.

Chưa có kết luận về tác hại cụ thể của loại "ma túy ảo" này, nhưng một nhóm người trẻ luẩn quẩn u mê trong mớ âm thanh chói gắt này buộc chúng ta phải đặt ra câu hỏi: Dường như họ đang bế tắc và cần một sự giải thoát? Hay họ chỉ là những kẻ đua đòi?

Cách đây chưa lâu, kênh News9 của Mỹ đã có một cảnh báo dành cho các phụ huynh: Học đường Mỹ đang được "bao vây" bởi idosing, một trào lưu nghe nhạc mạnh, gây hưng phấn tinh thần và có thể gây nghiện, được gọi  là ma túy hitech.

Idosing được hiểu là những âm thanh pha trộn có tần số chênh lệch nhau, tác động lên não bộ, gây cảm giác chuyển động và với những người không quen có thể bị "dội" và rơi vào trạng thái bị sốc, gây ói mửa hoặc hoảng loạn.

Tuy nhiên, với những người đã nghe quen và có hứng thú với nó, thì có thể gây nghiện. Nhiều người đã dành phần lớn thời gian trong ngày để trùm mền, đeo headphone để hưởng không gian âm nhạc gầm rú trong tai mình một cách hào hứng. Và đó chính là những cơn nghiện idosing.

Người mê kẻ chê - trào lưu càng nóng

Nếu lên các diễn đàn, luôn thấy kẻ mê thì khen hết lời, kẻ chê thì cho đó là bệnh hoạn, rẻ tiền, vớ vẩn. Chính vì thế, idosing càng trở thành một cơn sốt. Bởi nó đánh vào trí tò mò và khao khát những điều mới lạ trong khi các trào lưu hotboy, hotgirl tung ảnh nóng, gay, les… ngày càng trở nên bình thường và nhạt nhẽo.

Bây giờ lên mạng, nghe thấy những cái tít như "hotboy", "hotgirl" có lẽ chỉ là một cách nói khác về sự nhảm nhí, chứ không còn gây chú ý như trước. Chính vì thế, idosing được coi là "điểm nóng" vì nó đang là một trào lưu có đủ sức hấp dẫn giới trẻ: Nó mới, chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.

Nó lạ, vì chưa có ai biết được bản chất của nó gồm những gì. Nó cập nhật, vì luôn thay đổi, biến ảo theo nhiều xu hướng. Nó gây tò mò, vì tính thời thượng của "dân chơi". Và trên các diễn đàn, những "con nghiện" miêu tả say mê về những yếu tố gây "phê", tạo cảm giác lạ lùng của mình. Còn kẻ chê thì cho rằng đó là sự biến thái. Trên một tờ báo mạng đã post một file nhạc Idosing và ngay lập tức nhận được gần 100 ý kiến với đầy đủ cách hiểu, các nghĩ khác nhau về idosing.

Những ý kiến phản đối đều cho rằng, nó khá độc hại. Ví dụ như ý kiến của Sang: "Tôi thấy đây là một cách để người ta hành hạ con người, nghe xong ù tai. Nhưng phải công nhận là nó đã tác động mạnh vào hệ thống xử lý não bộ. Không nên nghe loại âm thanh này. Nó sẽ làm ta hoang tưởng và dẫn đến điên loạn trong hành động nếu kéo dài. Một sự giải trí không lành mạnh".

Hay ý kiến của N.N.Huy: "Tôi đã nghe thử và thấy rằng mọi người không nên nghe loại "âm nhạc" này. Khi nghe nó và muốn cảm nhận nó, bạn bắt buộc phải liên tưởng đến những hình ảnh, có thể chỉ là của những bộ phim, hình ảnh của quá khứ hoặc hoàn toàn là sự tưởng tượng. Điều quan trọng là người tạo ra nó có thể hướng bạn đến những suy nghĩ mà họ muốn. Với những âm thanh có thể tạo cảm giác nguy hiểm, chết chóc dần dần sẽ gây những tác động tiêu cực với não bộ và trí tưởng tượng của bạn có thể làm bạn trở nên hoang tưởng hoặc là những căn bệnh về thần kinh"...

Còn một du học sinh tại Australia tên Sam Nguyễn cho rằng: "Thể loại này cũng đang thịnh hành bên Australia lắm các anh chị à. Em cũng đã thử thể loại này nhiều lần rồi. Lúc đầu nghe thì thấy nó chỉ giống phim ảnh hành động mà thôi. Nhưng những lần sau thì nó có những triệu chứng khác như là đổ mồ hôi, tim đập mạnh, la hét, tay chân run lẩy bẩy, sợ hãi... Nói chung đôi lúc thấy mình là một kị sĩ đang bị các quái vật ngoài hành tinh đuổi bắt, thấy đồng đội hi sinh,.. toàn những hình ảnh kinh dị xảy ra... ảo giác mạnh không thua gì các loại thuốc kích thích... Có đứa khi nghe xong thì cũng đã sốt nhẹ và bị ói... Đúng là với những bản Dose đầu tiên thì giúp cho con người dễ ngủ và hòa mình vào thiên nhiên, điều này là rất tốt. Nhưng hiện tại những bản Dose về kinh dị cũng đã phát triển nhiều hơn. Thật sự không tốt cho trẻ em dưới 16 tuổi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho các em trong độ tuổi này".

Nhiều thành viên cho rằng, đó không phải là âm nhạc, chỉ là một mớ hỗn tạp những âm thanh kỳ dị. Nhưng những người đam mê dòng này thì lại cho rằng, đây thực sự là một điểm mới lạ của âm nhạc. Họ đã tìm nhiều lý lẽ để chứng minh những điều đó. Dẫu thế, những ý kiến phê phán vẫn đông đảo hơn và nhiều người đã coi đây là một tệ nạn mới.--PageBreak--

Sự giật mình của mẹ

Một phụ huynh là giáo viên một trường trung học ở quận 3, TP HCM đã gửi một email dài cho người viết bài này. Một lá thư có thể nói là sự ngỡ ngàng xen lẫn kinh hoàng khi biết sự thật về cậu con trai mười sáu tuổi của mình.

"Tôi đi dạy và luôn tự hào với đồng nghiệp rằng, tôi đã dạy con mình mẫu mực. Từ nhỏ, Tuấn, con trai tôi đã là một đứa trẻ ngoan. Trong suốt mười năm, Tuấn đều là học sinh giỏi và cháu có thiên hướng đặc biệt về ngành sinh - hóa. Từ nhỏ Tuấn đã mơ ước trở thành nhà vật lý. Có thể nói, Tuấn là một đứa con rất biết điều. Tôi thương con nên sắm tất cả những đồ dùng tốt nhất để con có điều kiện sống và học hành tốt nhất. Nghề giáo không giàu, nhưng tôi đã quen chắt bóp nên cuộc sống cũng khá sung túc. Tuấn luôn được tạo điều kiện tối đa cho việc trở thành một học sinh xuất sắc. Nhưng khoảng ba tháng trở lại đây, Tuấn nói với tôi, Tuấn muốn có một dàn máy tính tốt để tham gia vào các chương trình học đồ họa. Tôi nghĩ đây cũng là một thiên hướng tốt. Và tôi đã không ngần ngại bỏ gần ba chục triệu mua cho con chiếc máy chuyên nghiệp nhất.

Nhưng cũng từ đó, dường như Tuấn ít gặp tôi hơn. Ngày nào đi học về là Tuấn cũng đóng cửa phòng chặt và hì hụi ở trong đó. Sau khoảng hai tuần, tôi thấy Tuấn có vẻ mệt mỏi. Nhưng nếu tôi gạn hỏi, thì Tuấn trở nên nhạy cảm quá đà, bung xung với tinh thần trốn chạy rõ rệt. Tôi có nói với Tuấn, con có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết. Tuấn trả lời là thực sự không có chuyện gì, mẹ không thấy sao, con đi học về là ở trong phòng. Con đang học đồ họa thôi. Nhưng càng ngày tôi càng thấy con mình trốn trong phòng lâu hơn. Và tôi hoang mang. Tôi sợ Tuấn sẽ tham gia vào các trò chơi trực tuyến, bạo lực. Có khi còn chat sex cũng chưa biết chừng. Chỉ có điều lạ là Tuấn không bao giờ có biểu hiện gian dối, xin tiền mẹ và cũng không đàn đúm với đám con gái khác thường. Nhưng Tuấn ngày càng mệt mỏi hơn. Mỗi buổi đi học về là Tuấn gần như chui vào phòng, gắn headphone vào tai và nghe nhạc.

Cho đến hôm qua, khi có tiếng rơi vỡ trong phòng con, tôi mới mở cửa bước vào, thì thấy Tuấn tai đeo headphone, người run lẩy bẩy trên giường, trạng thái như phê thuốc lắc. Tôi gần như ngất xỉu vì nghĩ con mình đã sa đà vào nghiện ngập. Tôi giật headphone ra khỏi đầu con trai và Tuấn như người mất phương hướng, chao đảo và ói mửa ra cả chăn nệm. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Khi tôi gắn headphone vào tai thì tôi cũng gần như ngất xỉu. Một thế giới âm thanh hỗn tạp, nghe như một khối nước đổ ập vào người mình, lại có tiếng va đập của thủy tinh, cả những âm thanh cuồng loạn được trộn vào cùng một lúc. Tôi biết, vì sao Tuấn bị ngất, nhưng tôi không biết vì sao con tôi lại mê thứ âm thanh này đến mức nghiện như một thứ ma túy"…

Nhiều bậc phụ huynh không thể hiểu vì sao, con mình lại trở thành một người khác, dù chúng không hề có biểu hiện hư hỏng. Idosing mang đến một cảm giác khác lạ dành cho những người ưa hướng nội và tìm vui ở công nghệ. Với những thú vui trên bàn phím, có rất nhiều cô cậu nhút nhát ngoài đời nhưng lại là những kẻ ma mãnh trên internet. Và Idosing tạo được cho người nghe cảm giác mình đang là một người "cao cấp". Và nó thỏa mãn những cảm giác mạnh.

Minh Nhựt, sinh viên Đại học Mở - Bán công TP HCM cho biết: "Thực ra mọi người hay nâng cao quan điểm để biến những sở thích thành trào lưu, chứ Idosing cũng chỉ là một cách nghe nhạc khác. Giống như bạn nghe nhạc Trịnh, nghe nhạc pop, thì cũng có người thích nghe rock kim loại và tôi thì thích Idosing. Hoặc nói cụ thể hơn, bạn đi vũ trường để tìm cảm giác thoải mái, nghe nhạc mix của DJ để thấy… phê thì tôi ở nhà, với dàn loa và headphone của mình, tôi đã được thỏa mãn. Tôi chỉ cần tiền mua những file nhạc tốt nhất thôi. Còn bạn bỏ vài triệu cho một lần đi vũ trường, để uống rượu giả. Nó là sở thích, thế thôi".

Nhưng Quang Hưng, kỹ sư điện của một tập đoàn tại quận I, TP HCM thì chia sẻ: "Thực sự ban đầu cũng thấy hứng thú vì nó mang một hiệu ứng hoàn toàn khác với âm nhạc bình thường. Nếu bạn đã mê rock kim loại thì chắc chắn bạn hiểu được rằng, cấp độ mạnh của âm nhạc cũng làm tăng độ hưng phấn rất nhiều. Đó chính là lý do các show nhạc rock thường khán giả ngày càng trở nên mất kiểm soát vì sự hưng phấn quá lớn và cũng không ít người bị ngất. Idosing mang đến cảm giác của một người say trong âm thanh. Chính vì thế nghe dễ bị choáng đầu, cảm giác chao đảo và rất dễ bị phản ứng sốc của cơ thể. Nếu thần kinh của bạn không vững vàng thì không nên thử"…

Nếu không muốn điếc tai…

Nếu không muốn điếc tai thì đừng nghe Idosing. Lý do là chẳng có cái màng nhĩ nào có thể chịu được những cú thúc quá mạnh của đôi loa lớn và được chiết vào cặp tai nghe gắn sát vào nó. Và cái gì cũng vậy, lâu ngày bạn sẽ trở thành một người lơ ngơ vì có thể chẳng nghe rõ được điều gì, bên tai luôn dồn dập những âm thanh của idosing, đến mức thành ám ảnh.

Chưa có kết luận chính thức của giới chuyên môn về tác động và tác hại của Idosing. Nói đây là "ma túy thời hitech" có phần hơi vội vã. Nhưng, nếu coi ma túy chỉ là một chất gây nghiện và khó bỏ, thì Idosing cũng đã mang màu sắc đó khá rõ ràng. Nếu chỉ nghe cho biết, có lẽ cũng là điều không đáng chê trách. Nhưng để trở thành một kẻ nghiện âm thanh nặng, thì có lẽ đó cũng là một hội chứng bệnh…

Nhóm PV tại TP HCM
.
.
.