Công phu tuyệt chiêu!

Thứ Hai, 27/09/2010, 08:05
Gã đậm người, da ngăm, lối nói chuyện chân chất. Có cảm giác thân thể gã cực kỳ rắn chắc. Gã tên Nguyễn Quang Hiển, giới biểu diễn ở Sài Gòn quen miệng gọi gã là Hiển "công phu". Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu như người gã bái sư là một võ sư tài năng đi kèm danh tiếng rất lẫy lừng. Đằng này, võ công của gã toàn là do tự tập luyện. Cũng cần nói thêm rằng những pha biểu diễn của Hiển chống chỉ định với những ai… muốn bắt chước gã.

1. Hiển là con thứ hai trong gia đình có hai anh em trai. Bố Hiển chạy xe Honda ôm, mẹ mất từ lâu, anh trai thì bệnh hoạn liên miên do di chứng của những trận ốm ngày bé. Hiển đương nhiên trở thành "đứa con thừa tự" trong gia đình. Thế nên, Hiển có vợ khá sớm. Đến giờ con gái đầu lòng đã vào lớp 2. Cũng chính vì vậy, mà công việc biểu diễn của Hiển đôi khi gặp chút khó khăn do gia đình ngăn cản. Hôm ngồi cà phê với tôi, Hiển nói màn biểu diễn mới của Hiển là dùng móc inox, móc vào mắt rồi kéo xe xích lô có hai người ngồi, khiêng xô nước và nâng bi sắt đều phải âm thầm tập luyện vì sợ… bố chửi.

Trước đây, Hiển được biết đến bởi là người từng phá kỷ lục Việt Nam cho danh mục "Người dùng đầu đập nhiều gạch nhanh nhất Việt Nam" và được Trung tâm kỷ lục Việt Nam thừa nhận. Rồi Hiển còn biểu diễn nhiều pha thót tim như dùng giáo đâm vào yết hầu, dùng giáo đâm vào mắt… Tất cả những pha biểu diễn liên quan đến công phu ấy, đều do Hiển tự mày mò khổ luyện mà nên.

Những pha biểu diễn của Hiển chống chỉ định với những ai… muốn bắt chước gã.

Trước đây, Hiển có theo học Vovinam được 5 năm. Rồi chuyển sang học môn phái Thiếu Lâm Thiếu Lý Phật chuyên về võ công và công phu, Thiếu Lâm Thiếu Lý Phật là võ công có nguồn gốc của môn phái Thiếu Lâm Bắc Tông của Trung Hoa, chủ về sự cương mãnh. Rồi một lần, Hiển đi coi Đoàn Thiếu Lâm Tinh Anh biểu diễn công phu ở rạp hát Hòa Bình, vậy là… ghiền luôn công phu từ đó. Ban đầu, Hiển nghĩ rất đơn giản, người ta làm được thì mình làm được, người ta luyện công phu được thì mình cũng luyện được. Vậy là sau đêm xem biểu diễn ấy, Hiển về nhà tự lục lọi từ mạng internet, mua sách về đọc để luyện công phu.

Hiển mua mây về bó thành từng bó to để luyện quyền cước, trồng cây chuối để máu tụ về đầu, tập nín thở để giữ hơi, ngồi thiền để luyện cách lưu thông khí trong người, mua ván xoa chóp đầu tập cho đỉnh đầu chai cứng và dây thần kinh trở nên nhạy cảm… Tự luyện được hơn một năm thì Hiển được các đàn anh đi trước chỉ cho các bài thuốc Bắc hỗ trợ, bao gồm cả uống và xoa. Thêm được nửa năm tập luyện có sự hỗ trợ của thuốc thì Hiển bắt tay vào luyện thiết đầu công.

Hiển nói, khi luyện thiết đầu công, nhất thiết phải vận khí được. Tập trung toàn bộ tinh lực vận khí đi từ bụng lên cổ, rồi dồn khí về đầu. Rốt cuộc, dồn khí lên đỉnh đầu. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng 20 giây. Khi khí tập trung lên đỉnh đầu, phải vận thần ngưng thở để giữ khí. Cùng lúc, hai tay liên tục dùng gạch đập mạnh vào đỉnh đầu. Nếu không may khi đang biểu diễn mà nhỡ hít thở, thì chắc chắn sẽ để lại những di chứng không tốt về sau.

Ngay trong đêm biểu diễn đầu tiên môn thiết đầu công, Hiển đã dùng đầu đập được 30 viên gạch tàu, loại gạch rất cứng. Tiếp đến, Đài Truyền hình VTV "thách" Hiển đập được 100 viên, và Hiển đã biểu diễn rất trọn vẹn. Lần biểu diễn với sự chứng kiến của Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, Hiển đã dùng đầu đập vỡ 30 viên gạch tàu trong vòng 21 giây, phá sâu kỷ lục cũ  đến 15 giây.

Hiển cười kể thiết đầu công không phải ai tập cũng được, nên nhiều người khi đi biểu diễn cứ thích dùng kỹ xảo, kiểu như lấy gạch mang đi ngâm nước xong phơi khô. Loại gạch này, cầm tay bóp cũng vỡ chứ đừng nói đập vào đầu. Gạch "xịn" đập vào đầu phát ra tiếng kêu bong bong, gạch ngâm nước phơi khô thì phát ra tiếng bộp bộp, rất chán tai.

Lận lưng môn thiết đầu công, thêm pha dùng ngón tay giữa xuyên thủng lon bia, dùng tay không xé trái sầu riêng, nằm trên đinh sắt cho xe ôtô 6 chỗ chạy ngang người, đập thanh gỗ cứng vào các ống tay chân… Hiển âm thầm luyện thêm môn công phu dùng mí mắt kéo xe xích lô có người ngồi và nâng vật nặng.

Để có thể luyện được công phu phức tạp này, đầu tiên Hiển phải ngồi trước máy quạt, dùng hai tay banh mắt ra kê sát quạt để mắt làm quen với sự va chạm. Ngày đầu tiên luyện tập, Hiển nói mắt anh khô rát, đau đớn không thể tả. Mãi nhiều tháng sau, mắt mới quen dần.

Thấy người ta dùng đồng xu nhét vào mắt để nâng vật nặng, Hiển cũng làm. Nhưng, là bằng móc inox, loại do anh tự thiết kế. Vì anh nói, đồng xu có hàn dây sắt để đeo vật nặng đôi khi không thuận lợi khi nâng vật nặng. Móc  inox có lợi thế hơn, tuy nhiên móc inox đưa vào mắt rất đau. Khi tập đưa móc inox vào mắt, hai mắt của Hiển cứ chảy nước mắt liên tục. Lần tập dùng mắt kéo xe xích lô có hai người ngồi, Hiển còn bị rướm máu mắt. Nhưng, giờ thì Hiển tự tin rằng mình có thể dùng móc inox kéo xe xích lô với 5 người ngồi, tổng trọng lượng là 450 kg. Còn dùng mắt nâng vật nặng thì có thể nâng được khối lượng tầm 7 kg.

2. Hỏi Hiển những thủ thuật để tập luyện các pha chọc giáo vào mắt, dùng sắt 6 đẩy vào yết hầu như thế nào, Hiển đáp là vẫn phải luyện tập cả nội công lẫn sức chịu đựng. Ngay bản thân Hiển, khi luyện pha vừa dùng giáo sắt chọc vào yết hầu vừa uống nước, cũng đã bị sặc nước tràn cả lên mắt.

"Chẳng có bí quyết gì đâu, anh ạ. Phải có đam mê để kiên trì luyện tập. Ví dụ khi luyện yết hầu và mắt, phải dùng đũa tre chọc liên tục vào hai bộ phận nhạy cảm này để tập cho vùng da đó chai đi. Hơn nữa, dùng giáo đâm vào mắt là đâm vào hốc mắt, chứ không phải đâm trực tiếp vào mắt đâu. Để làm những chuyện này, phải có nội công căn bản. Còn chuyện học nội công phải do duyên cơ của mỗi người nữa", Hiển cho biết.

Hiện, Hiển đang là bảo vệ của Trung tâm Ngoại ngữ Anpha. Lương cũng bình thường. Thỉnh thoảng, Hiển có đi diễn thêm bên ngoài. Nhưng, mỗi năm cũng chỉ diễn khoảng vài show, nhiều lắm là 7 show. Vì Hiển không dám diễn liên tục, sợ khán giả nhàm chán. Hơn nữa, cát sê mỗi show diễn nội công như vậy là quá thấp, khoảng 200 nghìn đến 300 nghìn cho mỗi show. Mà tiền mua đồ nghề diễn cũng đã sêm sêm giá cátsê, lắm khi còn cao hơn. Thỉnh thoảng, Hiển cũng nhận được nhiều tiền bo của khán giả khi xem chương trình. Có khi, đó là khoảng tiền cátsê chính cho show diễn.

"Thông thường, những người theo nghề diễn công phu là đã có kinh tế ổn định. Còn mình, đi diễn chủ yếu là vì đam mê. Chứ cátsê vậy, diễn không vì vui thì biết vì cái gì", Hiển nói.

Vui chuyện, Hiển cho biết mình với người bạn mới lập ra đoàn lân sư rồng và biểu diễn nội công. Đoàn sắp ra mắt vào ngày 18/9 tới, ở UBND quận 6. Tạm thời, người bạn sẽ lo chi phí, từ từ có tiền, Hiển sẽ phụ bạn trang trải chi phí trong đoàn. Hiển hỏi, anh biết có công ty nào hảo tâm tài trợ cho đoàn của em không, em sẽ in logo quảng cáo cho công ty trên mặt áo của đoàn. Vì chi phí cao quá, một cái đầu lân khoảng 4 triệu, một bộ đồng phục lên đến 300 ngàn… Tôi cười không đáp câu hỏi của Hiển, vì mình có biết công ty nào đâu mà đáp.

Hiển nhờ khi viết bài, đưa giùm số điện thoại và email của Hiển lên báo. Có khi, chuyện này mình giúp được. Số điện thoại của Hiển là 0906838402, email là thietdaucong2007@yahoo.com.

Thú thật, tôi luôn quý cái vẻ chân chất của Hiển và cái cái đam mê không giống ai này của Hiển công phu

Ngô Kinh Luân
.
.
.