Chuyện ngoài phiên tòa xử Nguyễn Đức Nghĩa

Thứ Ba, 20/07/2010, 16:31
Trước ngày xét xử vụ án Nguyễn Đức Nghĩa sát hại cô Nguyễn Phương Linh, chúng tôi đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ba (cha của nạn nhân Nguyễn Phương Linh). Bàn thờ cô gái xấu số luôn có những nén nhang tỏa hương trầm thơm ngát.

Trong phòng khách  treo một bức ảnh chụp cả gia đình. Phương Linh để tóc thẳng, khuôn mặt xinh xắn bên cạnh cha mẹ và cậu em trai. Giờ đây, Linh đã lạc vào một thế giới khác nhưng trong ký ức của những người thân, đặc biệt là người cha, cô vẫn hiển hiện đâu đây, bởi đơn giản, ông Ba là người gắn bó với con gái nhiều nhất, 12 năm học phổ thông, ông đều đưa đón con. Và ông cũng là người đầu tiên trong gia đình nhìn thấy thi thể con gái tội nghiệp ngay khi Công an phát hiện vụ việc.

Thế nên, cứ nhắm mắt vào là những hình ảnh của Linh lại hiện về khiến ông bị ám ảnh. Mỗi lần lên thắp hương cho con, ông lại ra lan can ngồi, có đêm cứ ngồi suốt ngoài lan can như thế. Căn phòng riêng của Phương Linh trên tầng ba vẫn vậy, chiếc giường, chiếc tủ, chiếc máy tính laptop. Nhưng dường như các bức ảnh treo tường đã được gia đình gỡ xuống, bởi mỗi lần bước vào phòng Phương Linh, những hình ảnh ấy lại khiến mọi thành viên trong gia đình đau nhói.

Tôi hỏi ông Ba, gia đình ông đã nhận được bức thư của gia đình Nguyễn Đức Nghĩa gửi chưa, ông Ba nói rằng, ông đã nhận được 2 bức thư qua đường bưu điện của ông Nguyễn Đức Hùng, cha của Nguyễn Đức Nghĩa.

Bức đầu tiên ông nhận được sau ngày hóa lần đầu tiên thi thể Nguyễn Phương Linh, bức thứ hai, ông nhận được vào thời điểm 49 ngày của Linh. Hai bức thư đều kèm theo một số tiền mà ông Hùng nói là xin được thắp nén tâm nhang. Nhưng cả hai bức thư và số tiền này, ông Ba đều gửi trả lại.

Ông nói rằng, ông không dám dùng số tiền ấy để mua hương hoa làm lễ trước bàn thờ con gái hộ vợ chồng ông Hùng, bởi ông sợ Phương Linh không đồng ý. Điều ông muốn nhưng gia đình ông Hùng đã không làm được, đó là lên tận nhà thắp hương cho Phương Linh.

Tôi hỏi ông Ba: "Là một người cha, có khi nào ông cảm thông với ông Hùng không?". "Có chứ. Tôi rất thông cảm với ông Hùng. Sinh con ra, ai cũng muốn con mình thành đạt, không ai muốn có ngày nó lại phạm tội ác tày trời, khiến cha mẹ tủi hổ với hàng xóm, với bạn bè. Vụ án này, cả vợ chồng tôi, cả vợ chồng ông Hùng đều đau đớn, nhưng mỗi người lại có nỗi đau riêng".

Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Ba cho biết, ông luôn tôn trọng kết quả điều tra của cơ quan Công an cũng như cáo trạng của Viện Kiểm sát. Qua báo chí, ông cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các cơ quan nội chính đã vào cuộc một cách khẩn trương trong thời gian sớm nhất để đưa vụ án ra xét xử.

Mọi quyết định của pháp luật, ông và gia đình hoàn toàn tin tưởng, nhưng ông vẫn nghi ngờ về hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Nghĩa, bởi với suy nghĩ của một người từng công tác trong ngành Công an, có quá trình tham gia điều tra các vụ án mấy chục năm, ông cho rằng, Nguyễn Đức Nghĩa đã lên kế hoạch giết Linh từ trước đó, chứ không phải nảy sinh tội ác ngẫu nhiên để cướp tài sản. Ngay như việc che giấu tội ác một cách man rợ của anh ta cũng thể hiện anh ta phải có kế hoạch, suy nghĩ từ rất lâu rồi...

Người duy nhất trong gia đình nghe thấy những lời nói cuối cùng của Phương Linh là bà mẹ của cô. Khoảng 20h30' tối 4/5, mẹ cô sốt ruột thấy cô chưa về ăn cơm nên đã gọi điện, Phương Linh trả lời mẹ: "Mẹ cứ dọn cơm ra đi, con về ngay đây". Bình thường, gia đình cô thường ăn cơm ở phòng khách, nếu ai về muộn thì cơm canh được mẹ cô để trên mâm úp lồng bàn trong góc phòng.

Tiếng nói của cô qua điện  thoại trả lời mẹ khi ấy vẫn dõng dạc, không có biểu hiện gì khác lạ. Vậy mà không ngờ đó lại là những lời nói cuối cùng của cô với mẹ trước khi về thế giới bên kia.

Tôi đã gặp gia đình Nguyễn Đức Nghĩa trong một chuyến công tác mới đây xuống Hải Phòng, tôi cũng đã tìm gặp ông Thành - bố của Hoàng Thị Yến (người yêu của Nguyễn Đức Nghĩa ở thời điểm trước khi xảy ra vụ án) để nghe những lời tâm sự, chia sẻ của họ và chợt nhận ra, họ đều là nạn nhân của Nguyễn Đức Nghĩa.

Ngày 14/7, hắn sẽ phải đối diện với tội ác của mình trong phiên xét xử sơ thẩm. Biết là hắn đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận mức hình phạt cao nhất và hắn cũng mong được ra tòa sớm để xin lỗi gia đình nạn nhân, gia đình Hoàng Thị Yến và chính gia đình hắn, nhưng có lẽ, mọi lời xin lỗi của Nguyễn Đức Nghĩa, đều đã muộn

Nhóm PV
.
.
.