Ảo giác gây án mạng
>> Bỏ tiền thật mua cảm giác ảo
Ma túy đá - sát thủ máu lạnh
Chỉ trong tháng 5, ở Hải Phòng xảy ra 2 vụ giết người có nguyên nhân từ ma tuý đá, đã là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về sự nguy hiểm mà loại ma tuý này gây ra đối với xã hội.
Tối 21/5, Trần Thế Dương, 31 tuổi, ở đường Lê Lợi, phường Máy Tơ, Ngô Quyền sau khi chơi ma tuý đá đã dắt người yêu về nhà trong trạng thái ảo với ý định tiếp tục đập đá. Lúc này, ông bố của Dương đang ốm nằm trên giường, thấy thằng con trai bỏ đi từ sáng mất tăm mất tích thì nổi cáu mắng hắn là đồ hư hỏng.
Tức mình, Dương rút dao mang sẵn trong người ra gí vào cổ bố. Dọa bố chán, Dương ra lệnh cho cô người yêu theo hắn lên gác tiếp tục chích giúp hắn một liều ma tuý cho hắn sốc thuốc, chết cho đỡ khổ. Cô này thấy nguy hiểm nên nhanh trí nghĩ cách thoát thân. Cô nàng giả vờ nịnh nọt hắn là cứ lên trước, để cô ở dưới nhà an ủi ông già vừa bị hắn gí dao vào cổ.
Tưởng thật, Dương vác dao lên gác trước, cô nàng vội vàng ba chân bốn cẳng cắm đầu cắm cổ chạy mất. Dương đuổi theo người yêu nhưng không kịp, khi đi ngang qua nhà anh hàng xóm tên Long, trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện giết chóc nên xông luôn vào dùng dao đâm chết anh này.
Gây án xong, Long leo lên tầng 2 nhà mình nằm ngủ, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, như thể việc hắn vừa cướp đi sinh mạng một người đàn ông vô tội là chuyện rất vớ vẩn. Khi Công an quận Ngô Quyền bao vây ngôi nhà hắn ở, Trần Thế Dương khóa trái cửa thách thức lực lượng vây bắt. Hơn một tiếng đồng hồ sau, hắn mới chịu mở cửa nhà.
Cách lúc xảy ra vụ án chỉ một tuần, chính tên Dương đã tự dùng dao cắt ven tay tự sát trong cơn phê hàng đá, rồi sau đó hắn lại một mình mò đến viện băng bó.
Một vụ án khác cũng bắt nguồn từ ma tuý đá. Đối tượng Công "giáp" đã vô cớ xông vào dùng súng bút bắn chết người hàng xóm là ông Phạm Đề Kháng, chỉ cách ngôi nhà hắn thuê 5 nhà. Công "giáp" vốn là đàn em của Long "tuýp" (Trần Đức Long, 38 tuổi, ở Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng - một đại ca đất cảng. Sau khi ra tù, hắn về đầu quân cho Long và giúp đỡ đại ca rất nhiều trong các hoạt động phạm tội như: tổ chức cờ bạc, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn.
Sau này, Long bị băng đảng của Trần Thị Phú Xuân (còn gọi là Xuân "đàn ông"), 37 tuổi, ở An Biên, Lê Chân, Hải Phòng dùng súng bắn chết vào ngày 7/1/2009 thì Công tiếp tục giúp vợ của Long trong các hoạt động cho vay nợ lãi, tổ chức sòng bạc...
Đến ngày 29/5/2009, băng nhóm của Nguyễn Thị Bích Thủy - vợ Long và một băng nhóm khác xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành mở sới ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Rất may là Công an quận Lê Chân đã kịp thời chặn đứng vụ hỗn chiến với sự tham gia của hơn trăm đối tượng giữa hai băng đảng này. Tuy không dính dáng gì đến vụ này nhưng từ đó, Công tổ chức làm ăn riêng.
Đến khoảng giữa năm 2009, do tranh giành địa bàn cho vay nặng lãi và bảo kê gái nhà hàng, Công đã đụng độ với một tay anh chị cộm cán không kém và gây ra vụ chém trọng thương tay giang hồ này. Để tránh bị trả thù, Công cùng vợ chuyển sang thuê nhà tại số 5/213, Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và ít khi mò về nhà.
Ngay sau khi hắn gây ra vụ dùng súng bút bắn ông Phạm Đề Kháng, cơ quan Công an loại trừ khả năng do mâu thuẫn vì ông Kháng mới về hưu, sống hiền lành với mọi người, không gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, việc ông Kháng vì sao bị giết vẫn là một dấu hỏi lớn. Cho đến ngày lực lượng Công an bắt được tên Công thì vụ án mới có lời giải, đơn giản đến không ngờ.
Công khai rằng, chiều 2/5, khi chơi ma tuý đá xong, hắn vẫn trong tình trạng phê và chỉ thích cảm giác được leo trèo. Hắn đã mò lên mái nhà và vô tình nhìn thấy con mèo. Trong cái đầu đang bị ảo giác xâm lấn ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tóm bằng được chú mèo.
Và trong quá trình đuổi bắt chú mèo, tên Công đã leo vào tầng hai nhà ông Kháng. Vừa nhìn thấy ông già 61 tuổi này, hắn lập tức rút súng bút bắn chết ông, không vì một lý do nào hết. Sau đó, hắn về nhà thay quần áo, ném khẩu súng bút sang nóc nhà hàng xóm rồi trốn thoát.
Một điều tra viên Công an TP Hải Phòng cho biết, lúc mới bắt Công, hắn vẫn đang phê ma tuý đá, phải đến nhiều ngày sau, hắn mới tỉnh táo hơn một chút để khai báo. Nếu không bắt được Công "giáp" thì có lẽ mãi mãi nguyên nhân về cái chết của ông Kháng sẽ không bao giờ có lời giải thỏa đáng.--PageBreak--
Cai cực khó
Ma tuý đá gây ảo giác thì ai cũng biết, nó làm kích thích thần kinh, khiến cho người sử dụng không còn biết sợ hãi, những kẻ giang hồ chuyên làm bạn với đao búa, súng đạn thường thích sử dụng loại này vì khi phê, họ không còn biết sợ nữa.
Theo một dân chơi thì ma túy tổng hợp nói chung và ma tuý đá nói riêng, phải có thời gian chơi khá lâu mới nghiện được, nhưng một khi đã nghiện thì còn khó cai hơn cả heroin.
Dư âm phê pha của ma tuý đá rất lâu, có kẻ vào trại cai nghiện rồi vẫn bị cảm giác ảo đến cả tháng trời. Họ vẫn thấy như có ngàn con kiến, con giòi bò trên da thịt, nhiều người còn tự cào cấu cơ thể. Hầu hết những kẻ khi mới chơi ma túy đá đều nghĩ rằng không thể nào nghiện được như heroin, nhưng sự thật thì nhiều kẻ phải lệ thuộc hoàn toàn vào loại chất kích thích độc dược này, để có đủ "bản lĩnh" làm những việc mà bình thường, với một bộ óc tỉnh táo, rất khó để thực hiện. Sát thủ vốn máu đã lạnh thì sẽ càng lạnh hơn.
Nguy hiểm không kém là họ còn tự hủy hoại cơ thể mình nhằm thỏa mãn tính hung hăng, côn đồ. Những kẻ chuyên lấy đêm làm ngày thích làm bạn với hàng đá vì khi sử dụng, nó giúp con người ta tỉnh táo, không thèm ngủ, không thèm ăn đến 2 tuần và làm việc gì cũng... kỹ. Nếu ai đã từng chứng kiến hai kẻ phê ma tuý đá ngồi chia bài cho nhau đúng... 18 tiếng chỉ bằng những động tác đơn điệu và tỉ mẩn mới thấy được ảo giác mà loại ma tuý này đem lại kinh khủng đến dường nào.
Chính T. "què" - nhân vật chúng tôi từng đề cập trong bài viết trước kể rằng, có lần khi phê thuốc, hắn ra đường nhìn chiếc ôtô con mà có cảm giác bé như chiếc bao diêm nên giơ chân đá vèo một phát. Hậu quả là chiếc "bao diêm" không bay nhưng cả người T. lại đổ sập xuống đường vì đau. Cách đây chỉ vài ngày, các trinh sát Công an quận Long Biên đã bắt giữ một ổ nhóm tội phạm. Khi ập vào, các anh thấy một thằng cứ ngồi tỉ mẩn mài súng bút trong trạng thái ảo. Nó đã ngồi như thế nhiều tiếng đồng hồ để mài mà không thấy chán.
Một lý do nữa khiến đám dân chơi cũng như bọn lưu manh giang hồ thích ma tuý đá là bởi, ma tuý đá kích thích kẻ sử dụng có những biểu hiện lệch lạc về tình dục như thích sinh hoạt tập thể, bệnh hoạn, thậm chí các cô cave gặp bọn này còn phải vứt dép chạy, hoặc là tế chúng như thế sao để xin tha.
![]() |
| Ma tuý đá nói riêng và ma túy tổng hợp nói chung đang là vấn nạn của xã hội. |
Như trong bài viết trước chúng tôi đã đề cập, những chuyện con nghiện đòi tặng cánh tay, đòi bổ đôi đầu lấy óc tặng người khác là chuyện rất bình thường, những nhân viên ở trung tâm cai nghiện đã quá quen, ca nào khó quá thì họ đành chuyển viện. Một kẻ nghiện ma tuý đá nhất định đòi đập đầu vào tường lấy óc tặng cho người khác, được gia đình trói tay cưỡng bức đưa đến một trung tâm cai nghiện tư nhân. Phải kèm thêm hai thằng bạn to như hộ pháp kẹp sát hai bên mà nó vẫn vùng ra được, chạy trối chết nhằm thẳng gốc cây lao tới với ý định cho vỡ đầu ra để lấy óc.
Chứng kiến những ca như thế này, hẳn các bậc phụ huynh lòng đau như cắt. Sinh con ra ai muốn chúng hư hỏng, ấy thế mà rồi có ngày chúng gí dao vào cổ bố trong cơn phê thuốc đòi lấy mạng. Cũng có thể khi tỉnh lại, chúng cảm thấy ân hận, nhưng khi phê thuốc, chúng lại biến thành những con quỷ đáng sợ. Tất cả đều do ảo giác mà ma tuý đá đem lại.
Một nhân viên ở một cơ sở cai nghiện tư nhân kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cười ra nước mắt. Có con nghiện được gia đình đưa đến yêu cầu cơ sở giúp đỡ để anh ta cai tự nguyện. Ban đầu anh này cũng hạ quyết tâm lắm, cũng ký vào các loại giấy tờ cam kết, nhưng khi lên cơn không chịu nổi, người bứt rứt khó chịu, anh ta một hai xin được làm bất cứ việc gì, đổi lại là được sử dụng ma tuý.
Có nhân viên cáu tiết bảo: "Có việc khó nhất đấy, bây giờ bảo ông ăn c... ông có ăn không?", gã này nhăn mặt một lúc rồi... gật đầu. Lại có kẻ sẵn sàng đổi vợ để lấy ma tuý, như trường hợp của C. - một con nghiện nước biển. Khi nhân viên cơ sở cai nghiện nói đùa với C.: "Ông sẽ được dùng ma túy nếu như ông chấp nhận cho vợ ông vào "phục vụ" mấy chục thằng đang cai trong kia". Tưởng động đến vấn đề tế nhị này, C. sẽ lắc đầu chối đây đẩy, chẳng ngờ gã nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu cái rụp.
Đến nước này thì cơ sở cai nghiện đành bó tay, phải trả về cho chính chủ. Cai nghiện là phần nhỏ, nhưng phần lớn lại quyết định từ chính bản lĩnh, lòng quyết tâm của người nghiện, còn với những kẻ dám đem cả vợ ra đánh đổi để lấy cảm giác ảo thì có lẽ thật khó để giúp họ trở về con đường lương thiện.
Ma tuý đá nói riêng và ma túy tổng hợp nói chung đang là vấn nạn của xã hội. Cách duy nhất để miễn nhiễm với các loại hình "giải trí" chết người này là đừng dại mà sử dụng dù chỉ một lần thử cho biết

