Kỳ vọng hòa bình và thịnh vượng trong năm mới 2026
Hàng triệu người dân trên khắp thế giới đón 2026 trong không khí lễ hội nhộn nhịp hoặc yên bình bên người thân, nhưng nhiều người khác vẫn mắc kẹt trong các căn hầm trú ẩn hoặc đối mặt nguy cơ thương vong do xung đột. Họ đều hi vọng về một năm mới an toàn hơn, hòa bình hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn năm cũ.
Từ châu Á, Trung Đông, châu Âu đến châu Mỹ, bầu trời đêm giao thừa 2026 được thắp sáng bởi những bữa tiệc âm thanh và ánh sáng quy mô lớn. Tại thành phố Sydney của Australia, một trong những thành phố lớn đầu tiên của thế giới bước sang năm mới, hàng trăm nghìn người đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của những vụ bạo lực gần đây. Cầu cảng Sydney được chiếu ánh sáng trắng - biểu tượng của khát vọng an toàn và nhân ái. Kế tiếp đó là màn pháo hoa rực rỡ, báo hiệu một năm mới với nhiều hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ở Trung Quốc, các sự kiện chào mừng năm mới tại nhiều thành phố với pháo hoa, trình diễn ánh sáng từ máy bay không người lái thu hút hàng triệu người tham gia. Trong thời khắc giao thừa ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, các hoạt động chào đón năm mới, bao gồm bắn pháo hoa, chương trình ca nhạc cùng một màn trình diễn taekwondo được tổ chức hoành tráng. Tại Trung Đông, sau nhiều năm bất ổn, khi tình hình ổn định hơn, người Iraq đón giao thừa 2026 trong không khí hòa bình. Hàng ngàn người đã xuống đường bằng ô tô, bắn pháo hoa để ăn mừng. Trong khi đó, Dubai tiếp tục khẳng định vị thế “thủ phủ giao thừa” của thế giới bằng màn pháo hoa và laser kéo dài 10 phút trên toà nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới.
Ở châu Âu, thị trấn Fuzine của Croatia tổ chức đếm ngược vào buổi trưa, một truyền thống có từ năm 2000. Những cư dân địa phương quây quần nhảy múa; một số người còn lao mình xuống làn nước băng giá của hồ Bajer. Giữa thủ đô London của nước Anh, hàng vạn người tập trung dọc hai bờ sông Thames để chứng kiến màn pháo hoa hoành tráng quanh vòng đu quay London Eye, khi tiếng chuông Big Ben vang lên lần đầu tiên trong năm mới, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao đầy tính biểu tượng.
Đại lộ Champs-Élysées ở Paris trong đêm giao thừa cũng rực rỡ ánh sáng, với điểm nhấn là các màn trình diễn pháo hoa và chiếu hình nghệ thuật lên Khải Hoàn Môn. Tại thành phố New York của Mỹ, bất chấp thời tiết lạnh giá, hàng vạn người đã tập trung ở Quảng trường Thời đại để cùng đếm ngược trước khi quả cầu thời gian được thả xuống, đánh dấu thời khắc bước sang 2026. Ca khúc “New York, New York” vang vọng.
Tuy nhiên, do xung đột và bất ổn, người dân nhiều nơi chưa thể đón năm mới trong yên bình. Tại dải Gaza, trong ngày đầu tiên của 2026, khoảng 2 triệu người Palestine tiếp tục vật lộn để tìm kiếm nguồn thức ăn do dòng chảy viện trợ quốc tế tiếp tục bị thu hẹp.
“Trong nạn đói, tôi ngủ dậy chỉ với một ước muốn duy nhất: kiếm đủ bánh mì ăn trong ngày. Tôi cảm thấy mình như đang chết dần chết mòn trong khi các con tôi đang chết đói trước mặt, và tôi chẳng thể làm gì được”, người phụ nữ Palestine 41 tuổi có tên Sanaa nói với AlJazeera. Dù xung đột tạm lắng nhờ các thỏa thuận đình chiến do Mỹ làm trung gian, việc Israel đặt quyết tâm loại trừ hoàn toàn phong trào Hamas khỏi dải Gaza khiến nhiều người lo lắng nguy cơ xung đột có thể bùng phát trở lại trong năm 2026.
Cách đó vài ngàn km, xung đột Nga-Ukraine chưa hạ nhiệt. Trước giao thừa 2026, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine phóng hàng chục UAV vào lãnh thổ Nga, trong đó hơn 50 chiếc bị bắn hạ. Tại khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, giới chức Nga xác nhận 3 chiếc UAV của Ukraine đánh trúng một khách sạn và một quán cafe bên bờ biển, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương, đánh dấu một trong những vụ tấn công gây thương vong dân sự đáng kể nhất từ đầu xung đột.
Gần như cùng thời điểm, Ukraine cũng cáo buộc Nga tiến hành đợt tập kích dữ dội vào nước này trong đêm giao thừa với hơn 200 UAV, khiến cảnh báo không kích vang lên liên tục ở thủ đô Kiev và nhiều người phải đón năm mới bên trong các căn hầm trú ẩn. Tại Nga và Ukraine, nhiều người bày tỏ hi vọng năm mới sẽ đến cùng một nền hòa bình thực sự.
Dưới sự thúc đẩy của cộng đồng quốc tế, những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang tiếp diễn, với các khuôn khổ thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn dần được phác thảo. Từ các sáng kiến trung gian, các cơ chế bảo đảm an ninh đến những cam kết hỗ trợ nhân đạo và tái thiết, cộng đồng quốc tế đang tìm cách kiến tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững ở Ukraine, Trung Đông và nhiều điểm nóng xung đột khác. Dẫu vậy, con đường đi đến hòa bình thực sự sẽ có nhiều chông gai, đòi hỏi ý chí chính trị mạnh mẽ, sự nhượng bộ cần thiết và quyết tâm lâu dài từ các bên liên quan.
Bước sang năm 2026, giữa thực tại nhiều biến động, hi vọng về hòa bình vẫn được thắp lên như một lời nhắc rằng, dù mong manh, hòa bình chỉ có thể trở thành hiện thực khi được nuôi dưỡng bằng nỗ lực chung toàn cầu.
Trả lời hãng ABCNews giữa bầu không khí nhộn nhịp đón năm mới ở Paris, Taissiya Girda, nữ du khách 27 tuổi đến từ Kazakhstan, bày tỏ hy vọng về một năm 2026 yên bình hơn cho toàn nhân loại: “Tôi muốn thấy những người hạnh phúc xung quanh mình. Không có chiến tranh ở bất cứ đâu. Nga, Ukraine, Palestine, Israel - tôi muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc và sống trong hòa bình”.
Tổng thư ký LHQ: Thế giới đang đứng trước ngã ba đường!
Trong thông điệp chào năm mới 2026, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ nhân loại khỏi tai ương và mất mát, đồng thời “đầu tư lớn hơn vào xóa đói giảm nghèo và ít hơn vào các cuộc chiến tranh”. Theo Tổng thư ký LHQ, “bước sang năm mới, thế giới đang đứng trước ngã ba đường. Hỗn loạn và bất ổn bao vây chúng ta. Đó là chia rẽ, bạo lực, biến đổi khí hậu và những vi phạm có hệ thống luật pháp quốc tế”. Ông khẳng định: “Hòa bình phải thắng thế. Bởi rõ ràng thế giới có đủ nguồn lực để nâng cao đời sống, chữa lành hành tinh và đảm bảo một tương lai hòa bình, công lý. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo khắp nơi: hãy nghiêm túc. Hãy chọn con người và hành tinh thay vì nỗi đau. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào lòng dũng cảm tập thể của chúng ta để hành động. Năm mới này, hãy cùng nhau đứng lên vì công lý, vì nhân loại và vì hòa bình”.

Những mảng sáng trong năm bản lề của thế giới
Thế giới chào đón 2026 với niềm tin và hy vọng