Sùng A Phòng - Người Cảnh sát nói tiếng Mông và hành động dũng cảm rạng danh bản làng

Thứ Năm, 24/11/2011, 10:19

Chân tay rắn rỏi, nước da bánh mật, thao tác nhanh nhẹn…đó là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Thiếu úy Sùng A Phòng - hiện công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên, một trong 34 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2011 vừa được Bộ Công an tặng giải thưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sùng A Phòng đã cùng đồng bộ chặn bắt kịp thời nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

1. Có mấy năm học ở Hà Nội, ăn cơm thành phố nhưng anh chàng sỹ quan trẻ của Công an tỉnh Điện Biên này vẫn chân chất vẻ mộc mạc của rừng núi Tây Bắc. Hai năm rồi, lần này Phòng mới có dịp về lại Hà Nội. Hình ảnh về những chiến sỹ Công an truy bắt tội phạm đã ám ảnh trong tâm trí Phòng từ nhỏ, thế nên học hết cấp ba, Phòng đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. "Học xong hệ đào tạo Trung học của Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2009, em được phân về công tác tại Phòng CSGT - Công an tỉnh Điện Biên". Phòng tâm sự. Những kiến thức đã học được từ nhà trường cùng với sự chỉ dạy tận tình của đồng đội, đồng chí đã giúp cho Sùng A Phòng nhanh chóng hòa nhập được với công việc và ghi dấu ấn của mình bằng những chiến công.

Với đặc điểm địa hình hiểm trở, đồi núi quanh co, có tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai, nên nhiều đối tượng đã lợi dụng triệt để đặc điểm địa hình để thực hiện các hành vi phạm pháp. Đây cũng là địa bàn được đánh giá khá phức tạp đối với tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khác với nhiều tỉnh vùng xuôi, đối với anh em CSGT Công an tỉnh Điện Biên, ngoài công tác đảm bảo an toàn giao thông, một mảng công tác rất quan trọng đấu tranh với loại tội phạm ma túy luôn được quán triệt tới từng CBCS. Là địa bàn khá phức tạp về tình trạng thẩm lậu ma túy qua biên giới để chuyển đi các tỉnh khác, cuộc chiến chống tình trạng vận chuyển ma túy trên tuyến giao thông luôn là vấn đề nóng bỏng đối với lực lượng CSGT.

Từ khi về đơn vị công tác, Phòng đã ý thức được nhiệm vụ cũng như những đòi hỏi của công việc. Phòng tâm sự, trong quá trình thực hiện hành vi phạm pháp của mình, các đối tượng tỏ ra khá manh động và liều lĩnh. Nhất là đối với số đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy. Do chế tài xử lý các vi phạm dạng này rất nặng, mang tâm lý "nếu bị bắt, chắc chắn sẽ "dựa cột"  nên khi bị lực lượng Công an phát hiện, chúng sẵn sàng sử dụng hàng "nóng" chống trả. "Cuộc chiến chống tội phạm trên tuyến luôn đòi hỏi sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc nếu không thì khó hoàn thành nhiệm vụ", Phòng nói. Phòng bật mí những bài học ở trường cần phải được vận dụng một cách linh hoạt trong từng tình huống, tùy từng đối tượng.

- Đối diện với tội phạm trên tuyến, em có sợ không?

- Dạ, không anh ạ. Vì những lúc như vậy, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ đó là phải làm thế nào để chặn bắt cho kỳ được các đối tượng phạm pháp mà thôi! - Phòng đáp.

Thời gian đầu, khi được phân công công tác trên tuyến QL6, đoạn đi qua huyện Tuần Giáo (Điện Biên) nhận thấy việc trên tuyến đường này tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra khá phức tạp, Phòng đã cùng đồng đội bên cạnh việc tuần tra kiểm soát giao thông còn tổ chức nhiều đợt xuống các bản để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cho bà con dân tộc.

Đáng chú ý, do phần lớn bà con sinh sống trên địa bàn là người dân tộc nên những cuộc giao lưu, phổ biến tuyên truyền này, tiếng dân tộc đều được Phòng và đồng nghiệp sử dụng triệt để. Cũng theo Phòng cho biết, sau khi được điều về Đội CSGT đường thủy - Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên, Phòng cũng như đồng đội của mình vẫn kiêm nhiệm thêm công việc TTKS trật tự ATGT tại một số tuyến đường trọng yếu thuộc địa bàn thị xã Mường Lay (Điện Biên). Và cũng từ đây, Phòng đã cùng đồng đội của mình liên tiếp lập nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm trên tuyến…

2. Trong số hàng loạt các vụ án, chuyên án mà Phòng tham gia, không thể không kể đến vụ án bắt "trùm" ma túy Hạng A Thò, SN 1987 và Hạng A Chính, SN 1992 ở huyện Điện Biên Đông (Điện Biên). Phòng kể vanh vách từng chi tiết. Hôm đó là ngày 12/11/2010, theo sự phân công của đơn vị, tổ tuần tra KSGT do Đại úy Vũ Hồng Tuấn và chiến sỹ trẻ Sùng A Phòng có nhiệm vụ chốt chặn trên tuyến QL12, đoạn thuộc Km109 đi qua địa phận xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà (Điện Biên). Khoảng 9h, khi đang làm nhiệm vụ xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT thì Phòng nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về một đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn nhiều khả năng sẽ đi qua tuyến đường này.

Sau khi nhận được tin báo, hai anh em đã nhanh chóng xác lập "nóng" kế hoạch chặn bắt đối tượng. Khoảng 30 phút sau, từ hướng Điện Biên - Lai Châu, xuất hiện một chiếc xe taxi lao tới với tốc độ như "xé gió" trên đường. Ngay lập tức hiệu lệnh yêu cầu dừng xe đã được thực hiện. Lúc này Phòng quan sát trong chiếc taxi mang BKS 25K-10xx ngoài lái xe còn có 2 vị khách. Bên cạnh mỗi vị khách này là 1 chiếc cặp số với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Linh cảm nghề nghiệp mách bảo đây có thể là các đối tượng nằm trong đường dây buôn bán ma túy mà tin báo trước đó cho biết. Phòng đề nghị hai vị khách trên xe bước ra khỏi xe và mở cặp số để tiến hành kiểm tra. Lúc này, hai vị khách nói lấp liếm, quanh co không mở chiếc cặp. "Sao các anh không mở chiếc cặp ra để chúng tôi kiểm tra?". "Dạ chúng em không biết mã số", một vị khách có đôi mắt sắc lạnh giọng run run. Khi thấy đồng bọn của mình bị lực lượng chức năng hỏi dồn, vị khách còn lại liền rút máy điện thoại gọi cho một ai đó với lý do "gọi điện về nhà hỏi mã để mở cặp số".

Cuộc đàm thoại bằng tiếng dân tộc Mông nhanh chóng diễn ra. Trong cuộc đàm thoại chớp nhoáng đó đối tượng đã trao đổi với người nghe máy bên kia biết là đang bị Công an giữ và yêu cầu mở khóa cặp, chưa biết xử lý bằng cách nào để thoát thân. "Đối tượng lúc này không biết rằng em là người dân tộc Mông nên toàn bộ nội dung cuộc đàm thoại em đều nghe trọn vẹn" - Phòng nhớ lại. Ngay lập tức, Phòng ra tín hiệu và cùng với Đại úy Vũ Hồng Tuấn áp sát, khống chế tại chỗ 2 vị khách và yêu cầu cung cấp mã khóa của chiếc cặp số.

Đúng như linh cảm nghề nghiệp, khi 2 chiếc cặp trên được mở ra bên trong là 13 bánh nghi là heroin (một cặp đựng 8 bánh và một cặp đựng 5 bánh). Sau khi bị phát hiện, hai đối tượng đã chống trả điên cuồng để trốn chạy. Tuy nhiên với tinh thần cảnh giác cao và chủ động tấn công ngay từ đầu, Phòng và đồng đội đã kịp thời bắt giữ được hai đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật sau đó giám định đã xác định là 13 bánh heroin.

Không chỉ tinh tường, kịp thời phát hiện các đối tượng phạm tội mà Sùng A Phòng còn được biết đến bởi sự dũng cảm và quyết liệt trong những lần tấn công tội phạm. Một trong những vụ án Phòng để lại dấu ấn nhiều nhất là lần bắt tên "trùm" ma túy trên dòng sông Đà, đoạn chảy qua địa phận phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, Điện Biên. Hôm ấy là ngày 2/2/2011, tức 30 Tết Tân Mão. Mặc dù đang được nghỉ Tết và đi chúc Tết bà con nhưng khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ vận chuyển ma túy lớn trên tuyến giao thông, Phòng lập tức phóng xe máy vượt hơn 80km từ Điện Biên lên Mường Lay. Thông tin nhận được nhóm đối tượng vận chuyển ma túy sẽ đi qua tuyến QL12.

Sau khi báo cáo lãnh đạo đơn vị, Phòng cùng Thiếu tá Lò Văn Hà (tổ trưởng); Thượng úy Nguyễn Quốc Hải và Thiếu úy Trần Hải Nam lập tức có mặt và lập chốt kiểm tra trên tuyến QL12 thuộc địa phận phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. Chốt chặn ở đây từ 9h sáng đến trưa cùng ngày, nhưng bóng dáng của các đối tượng nghi vấn vẫn lẩn khuất. Dù vậy, tổ công tác vẫn kiên quyết bám trụ tại chốt tuần tra. "Lúc này, mọi người đều có chung tâm trạng khá sốt ruột vì sợ thông tin không chính xác", Phòng cho biết.

Đồng hồ chuyển sang 12h trưa, bỗng xuất hiện một chiếc xe máy lưu thông với tốc độ cao chạy hướng Điện Biên lên Lai Châu. Bằng sự nhạy bén của những CSGT nhiều năm trên đường, Phòng và đồng đội nhận định đây rất có thể là các đối tượng mang theo "hàng" trắng. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, hai đối tượng ngồi trên xe không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức Phòng cùng Thiếu úy Nam lên xe mô tô tăng tốc đuổi theo. Chạy được khoảng 4km, xe các đối tượng đã bị chặn lại.

"Lúc đầu, các đối tượng tỏ ra khá bình tĩnh. Tuy nhiên, khi thấy em ép sát, yêu cầu mở hành lý và kiểm tra phương tiện thì nét mặt của một đối tượng (sau này xác định là Vàng A Già, 24 tuổi, ở huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) chợt biến sắc". Cũng theo Phòng, lúc thấy nguy cơ bị lộ, 2 đối tượng này liền nhảy xuống dòng sông Đà đang chảy xiết để trốn chạy. Đang là thời tiết mùa đông, nhiệt độ ở Điên Biên lúc đó xuống rất thấp. Thế nhưng bất chấp cái rét cắt da cắt thịt, với suy nghĩ không để lọt tội phạm, Phòng đã cùng đồng đội lao xuống dòng sông Đà đang cuộn chảy.

"Thời điểm đó, em chỉ nghĩ được mỗi việc là làm sao phải bơi cho nhanh, phải bắt được đối tượng", Phòng thật thà cho biết. Vật lộn dưới dòng sông khoảng 20 phút, dưới sự hỗ trợ của đồng đội, Phòng đã bắt được đối tượng Vàng A Già. Khi đối tượng cùng tang vật gồm 4 bánh heroin được đưa về trụ sở Công an, các đồng đội của anh mới thở phào nhẹ nhõm.

3. Với sự nhiệt huyết trong công việc cũng như sự mưu trí dũng cảm của mình, cùng những thành tích xuất sắc trong thời gian qua, Sùng A Phòng đã được thăng quân hàm Thiếu úy trước niên hạn. Anh cũng đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen do các cấp trao tặng. Đặc biệt, dù tuổi đời còn rất trẻ, song Thiếu úy Sùng A Phòng cũng đã vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng 3 với thành tích cùng đồng đội khám phá, bắt giữ 3 vụ án ma túy thu giữ hơn 17 bánh heroin. Tháng 8/2011 vừa qua, Thiếu úy Sùng A Phòng là một trong số 34 gương thanh niên Công an tiêu biểu năm 2011 vinh dự được Bộ Công an tặng thưởng

Trần Huy- Đức Thọ
.
.
.