Những câu chuyện nghề của một trinh sát truy nã tội phạm

Thứ Hai, 19/03/2012, 16:52

Ngồi nói chuyện với Thượng tá Đào Trọng Sơn (Cục Cảnh sát truy nã tội phạm – Bộ Công an), sẽ thấy Đào Trọng Sơn say mê kể về công việc của mình – công việc của một trinh sát truy nã tội phạm với những nguy hiểm thường xuyên cận kề, những lần đối mặt với những tên tội phạm bị truy đuổi khét tiếng và liều lĩnh. Dường như đó đã là một phần cuộc sống của Đào Trọng Sơn.

Chuyện bắt tội phạm truy nã hi hữu

Tôi quen biết với Thượng tá Đào Trọng Sơn đã lâu, thấy anh khi thì vào Nam, lúc lại ra Bắc. Vài ngày hôm trước thấy Đào Trọng Sơn nói đang ở TP.HCM. Mấy ngày hôm sau, đã nghe tin anh đang rong ruổi trên những rẻo cao ở Tây Bắc. Suốt hơn một năm vừa rồi, kể từ sau khi xảy ra vụ Vàng A Khua - tên tội phạm truy nã khét tiếng ở Hang Kia bắn súng vào lực lượng công an Hòa Bình, khiến ba cán bộ Công an hi sinh, Đào Trọng Sơn là một trong những cán bộ của C52 thường xuyên túc trực trên địa phận hai xã Hang Kia (Mai Châu – Hòa Bình) và xã Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) – vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú để nhận chính sách khoan hồng của Đảng.

Chiến dịch 135 vừa rồi ở hai xã Hang Kia và Lóng Luông – 2 điểm nóng về buôn bán ma túy đã thành công tốt đẹp, khi rất nhiều đối tượng có lệnh truy nã ở đây đã ra đầu thú. Bản thân Đào Trọng Sơn cùng nhiều anh em trong tổ công tác còn ngồi uống rượu với các đối tượng truy nã, khuyên nhủ động viên họ, giúp họ hiểu được những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào người Mông ở hai xã này.

Những nỗ lực của cả tổ công tác đã góp phần vào việc vận động hơn 100 đối tượng truy nã ở Hang Kia và Lóng Luông ra đầu thú, ổn định lại tình hình an ninh – trật tự ở Lóng Luông và Hang Kia, đồng thời giúp người dân nhận thức tốt hơn vào pháp luật. Chiến dịch 135 sau khi tổng kết ở hai tỉnh Hòa Bình đã thành công tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu ban đầu đề ra.

Là một trinh sát truy nã tội phạm, gắn bó với công việc này mười mấy năm nay, Đào Trọng Sơn trải qua không ít nguy hiểm khi đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm đang trên đường trốn chạy, trong đó có không ít những kẻ đã từng là tướng cướp khét tiếng mà nhiều người nghe đến đều không khỏi run sợ. Dù luôn đối mặt với những nguy hiểm cận kề như thế, nhưng chưa bao giờ sự nhiệt tình của Thượng tá Đào Trọng Sơn với nhiệm vụ của mình giảm đi.

Thượng tá Đào Trọng Sơn ngồi trò chuyện thân mật với một đối tượng truy nã được vận động ra đầu thú.

Thượng tá Đào Trọng Sơn có sự nhạy cảm đặc biệt của một cán bộ truy bắt tội phạm. Nhờ thế mà anh đã từng bắt được những đối tượng truy nã một cách hết sức hy hữu. Như một lần anh tình cờ xem chương trình “Ai là triệu phú” và phát hiện ra người chơi rất quen mặt. Người phụ nữ trong chương trình nói cô ta là người Đồng Nai, nhưng giọng lại là giọng Bắc lơ lớ. Linh cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ, Đào Trọng Sơn lật lại hồ sơ những đối tượng đang bị truy nã và phát hiện ra người chơi trong chương trình “Ai là triệu phú” đó chính là một đối tượng truy nã. Cuối cùng, đối tượng đã bị bắt và khai nhận thị chính là Lê Thị Hồng – bị truy nã 11 năm về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Có một lần khác khi đi bắt một đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc, không bắt được đối tượng cần bắt, nhưng Thượng tá Đào Trọng Sơn lại thấy một người phụ nữ núp dưới gầm giường. Nhớ lại chuyện này, Đào Trọng Sơn vui vẻ kể: “Lần đó thấy có người phụ nữ trốn dưới gầm giường, mình đã nghi ngờ. Vì có tật mới giật mình. Nhưng khi kiểm tra giấy tờ, CMND, sổ hộ khẩu thì đều hợp pháp. Mình đành ra về. Ra về rồi vẫn thấy lấn cấn có gì đó không ổn. Mình liền đi xác minh giấy tờ của người phụ nữ này và phát hiện ra tuy đó là giấy tờ hợp pháp, nhưng người phụ nữ này đã lợi dụng sự sơ hở của chính quyền để thay tên đổi họ và làm một cuộc lột xác ngoạn mục. Cuối cùng thị vẫn lộ ra là một nữ tội phạm bị truy nã về tội buôn bán phụ nữ ra nước ngoài và bị lực lượng truy nã bắt gọn”.

Đối mặt với tướng cướp thiện xạ

Một trong những tên tội phạm truy nã nguy hiểm mà Thượng tá Đào Trọng Sơn từng bắt chính là tướng cướp Nguyễn Khắc Trình.

Tên Nguyễn Khắc Trình người gốc Hà Tây nhưng sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ. Là con của một gia đình cán bộ viên chức, các anh chị đều phương trưởng thành người, nhưng tên Nguyễn Khắc Trình lại chọn cho mình một con đường sống tha hóa bản thân và ngày càng trở nên tàn bạo.

Nguyễn Khắc Trình từng có quãng thời gian là bộ đội và nổi tiếng trong quân ngũ với tài bắn súng thiện xạ ở quân khu. Nếu biết phát huy những tố chất và điều kiện có được, Nguyễn Khắc Trình nhất định sẽ trở thành người tốt cho xã hội. Nhưng hắn lại sử dụng những khả năng ấy của mình để làm một tướng cướp.

Tuy gia đình gia giáo, được giáo dục đàng hoàng, nhưng Nguyễn Khắc Trình như con ngựa bất kham. Hắn mê cờ bạc, tính tình hung dữ, cộc cằn. Để có tiền sát phạt trên chiếu bạc, hắn quyết định đi ăn cướp. Địa điểm thực hiện những vụ cướp của hắn là một con đèo vắng vẻ ở Phú Thọ. Là một tên cướp không thích có đồng đảng, Nguyễn Khắc Trình chỉ hoạt động một mình. Với một khẩu súng mà hắn ăn trộm được thời còn ở trong quân ngũ, hắn thường chặn đường các xe máy đi qua đèo vắng, giết chết họ một cách không thương tiếc rồi cướp tài sản của họ. Mỗi lần gây án xong, hắn thường ném xác nạn nhân xuống vực rồi thản nhiên lấy xe máy đi thẳng về Hà Nội bán lấy tiền đánh bạc. Những vụ án thường xảy ra ở khu vực vắng vẻ, xác nạn nhân lại bị ném xuống vực nên thường nhiều ngày sau mới phát hiện ra. Khi công an đến, tên cướp khét tiếng đã biến mất từ lúc nào.

Thời gian còn làm tướng cướp, Nguyễn Khắc Trình đã gây ra nhiều vụ giết người, cướp của hết sức dã man. Nguyễn Khắc Trình có một đặc điểm là chỉ cướp những người đi xe máy. Ngày đó chiếc honda cup là cả một tài sản lớn. Hễ thấy ai đi cái xe này qua là tên cướp Nguyễn Khắc Trình nhảy xổ từ chỗ núp ra và lạnh lùng giết chết nạn nhân.

Có lần một đồng chí chủ nhiệm quân y của một quân khu đi qua, đã bị Nguyễn Khắc Trình bắn rồi ném xuống vực. Tuy nhiên khi đang định mang chiếc honda cup của đồng chí quân nhân này đi, thì Nguyễn Khắc Trình lại thấy một người khác đi tới với chiếc xe máy đẹp hơn. Hắn giết chết nạn nhân tiếp theo, mang chiếc xe đẹp đó về Hà Nội bán, bỏ lại chiếc  xe vừa cướp được của người cán bộ quân y. May mắn làm sao cho người cán bộ quân y là hôm đó khi bị Nguyễn Khắc Trình ném xác xuống vực, người này đã bị vướng vào một cái cây mọc ra ngoài rìa vực, nhờ đó thoát chết.

Một người dân đi qua khu vực này, thấy có chiếc xe máy vứt chỏng chơ ở đó đã sinh nghi và cuối cùng phát hiện ra hai nạn nhân vừa bị Nguyễn Khắc Trình bắn, trong đó người cán bộ quân y may mắn thoát chết. Đó là câu chuyện thoát chết đầy may mắn và hi hữu. Còn phần lớn những nạn nhân khác của Nguyễn Khắc Trình đều không tránh khỏi những cái chết thảm thương.

Sau mỗi lần cướp của, giết người, bao nhiêu tài sản cướp được, hắn lại ném vào cờ bạc và hầu như lần nào cũng cháy túi. Với những tội ác kinh hoàng ấy, Nguyễn Khắc Trình đã bị Công an Phú Thọ phát lệnh truy nã toàn quốc. Tuy nhiên vì là một tên cướp gian manh, luôn đề phòng nên Nguyễn Khắc Trình đã nhiều lần trốn thoát khỏi lực lượng công an. Trên đường chạy trốn, hắn còn bắt trọng thương 2 đồng chí cán bộ công an của Hà Tây trước khi nhảy tàu vào miền Nam sống.

Nguyễn Khắc Trình đã có những lần thoát khỏi vòng vây của lực lượng công an rất hy hữu. Có lần khi hắn trốn ở Lâm Đồng, nhận được tin báo, lực lượng công an đã bao vây khu lán trại mà hắn đang ở. “Đánh hơi” thấy nguy hiểm, Nguyễn Khắc Trình thản nhiên đi ra, bước qua vòng vây của các trinh sát công an rồi làm bộ mặt rất ngây thơ hỏi: “Các anh tìm ai thế?”. Một trinh sát đáp: “Chúng tôi tìm Nguyễn Khắc Trình. Ở trong đó có ai tên là Trình không?”. Hắn lập tức chỉ vào trong nhà: “Có một người tên Trình đang ngồi uống rượu trong đó” rồi đi thẳng. Vì không biết mặt tên tướng cướp này nên khi đó các trinh sát công an không biết đó chính là tên cướp Nguyễn Khắc Trình. Chỉ khi xông vào bên trong, tất cả mới ngớ người ra rằng kẻ vừa đi ra chính là Nguyễn Khắc Trình.

Thượng tá Đào Trọng Sơn là một trong những người được giao nhiệm vụ truy bắt tướng cướp Nguyễn Khắc Trình. Khi đó nhiệm vụ truy bắt tên tướng cướp này được Bộ Công an giao cho lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm với yêu cầu bắt được tên cướp nguy hiểm càng sớm càng tốt. Đọc hồ sơ về tên Nguyễn Khắc Trình, Đào Trọng Sơn phát hiện ra, tên này là một tên rất sạch sẽ, đi ăn ở đâu cũng yêu cầu phải tráng nước sôi sạch sẽ bát và đũa của hắn thì hắn mới chịu ăn; Không chỉ thế Đào Trọng Sơn còn phát hiện ra tên cướp này có một người anh họ  sống ở Đồng Nai. Theo dấu đầu mối này, Thượng tá Đào Trọng Sơn phát hiện ra Nguyễn Khắc Trình đang sống ở Đồng Nai. Tuy không biết mặt Nguyễn Khắc Trình nhưng bữa đó, khi theo kẻ tình nghi ra quán phở, thấy hắn nói giọng Bắc và yêu cầu chủ quán tráng bát đũa bằng nước nóng trước khi ăn, Đào Trọng Sơn đã biết đó chính là đối tượng cần tìm.

Biết Trình là một tên giỏi bắn súng và đi đâu cũng mang súng theo người, nên khi ngồi ăn phở gần Nguyễn Khắc Trình, Đào Trọng Sơn còn làm vài động tác kiểm tra xem hắn có mang súng theo người không, nhằm đảm bảo cho người xung quanh. Để chắc chắn hơn đó là Nguyễn Khắc Trình, khi tên này đứng dậy trả tiền bát phở, Đào Trọng Sơn liền tung ra một câu nói “kiểm tra”: “Trình! Mày đã bị bắt”. Thấy tên này giật mình khi bị gọi tên, ngay lập tức Đào Trọng Sơn bập chiếc còng số 8 vào tay hắn, khiến tên cướp không kịp phản ứng gì. Khi đó tên tướng cướp rất ấm ức, nói với Nguyễn Khắc Trình: “Tôi mà kịp rút súng ra thì ông biết tay tôi”.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Khắc Trình bị di lí ra Công an tỉnh Phú Thọ và bị tuyên án tử hình và bị xử bắn sau đó ít lâu. Khi trở thành tướng cướp và cướp đi mạng sống của nhiều người, Nguyễn Khắc Trình mới có 20 tuổi. Đến khi đền tội, hắn mới 25 tuổi. Nhưng những việc hắn gây ra thì quả thực kinh hoàng, ngay cả trong con mắt của một cán bộ công an nhiều năm kinh nghiệm như Thượng tá Đào Trọng Sơn,

Truy bắt tên tội phạm tàn bạo nuôi mộng trở thành “truyền nhân” của Bạch Hải Đường

Giới giang hồ miền Nam nhắc đến Đào Trọng Sơn vẫn thường coi Đào Trọng Sơn là “khắc tinh” của tội phạm truy nã, trong đó có những tên tội phạm mà tiếng tăm về sự nguy hiểm và tàn bạo đã nổi danh khắp đất miền Nam. Trong hàng trăm đối tượng truy nã mà mình đã từng truy bắt thành công, điểm mặt cũng có vài chục tên đã phải “dựa cột”, nhưng với Thượng tá Đào Trọng Sơn, tên tướng cướp khét tiếng miền Đông, Nguyễn Chí Dũng, với biệt danh Dũng “chim xanh”, kẻ đã từng là nỗi kinh hoàng trên xa lộ một thời vẫn là một trong những tên tội phạm để lại nhiều “ấn tượng khó quên” nhất về sự tàn bạo, liều lĩnh, coi trời bằng vung. Chỉ khi Dũng “chim xanh” bị sa lưới và được đưa ra pháp trường xử bắn, để trả giá cho những tội ác đã gây ra, những người làm nhiệm vụ như ông mới thở phào nhẹ nhõm, khi chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội gieo rắc tội ác cho xã hội.

Dũng “Chim xanh” cao trên 1m8, bự con và có thần thái rất dễ uy hiếp người đối diện. Từ bé hắn đã không chịu đèn sách mà chỉ mê học võ. Trước khi trở thành một tên tướng cướp khét tiếng và liều lĩnh ở miền Đông, hắn từng là một võ sư Teakwondo tam đẳng huyền đai, sống một cuộc đời lương thiện và an phận với việc dạy võ kiếm cơm. Vì có khả năng võ thuật tốt, nên Dũng “Chim xanh” thường xuyên được mời làm diễn viên đóng thế trong các bộ phim võ thuật. Nhưng chỉ đến khi tham gia bộ phim về tướng cướp Bạch Hải Đường, những tư tưởng phạm tội mới bắt đầu nảy sinh trong con người Nguyễn Chí Dũng.

Huyền thoại về tướng cướp Bạch Hải Đường đã khiến hắn mơ ước đi theo con đường của tướng cướp nổi tiếng này: Thứ nhất, hắn muốn có nhiều tiền, mà muốn có nhiều tiền thì phải đi cướp, chứ không thể an phận với cuộc đời của một võ sư quèn. Thứ hai, hắn không chỉ mơ ước làm một tay tướng cướp bình thường, mà phải trở thành huyền thoại như Bạch Hải Đường, khiến thiên hạ vừa khiếp sợ, vừa nể phục. Đó là lý do từ một võ sư nổi tiếng, được nhiều người nể phục, Dũng “chim xanh” lại trở thành tướng cướp.

Với những tư tưởng ngông cuồng đó, hắn đã quên đi lời thề của người học võ chân chính, điều mà hắn vẫn răn dạy học trò của mình, đó là không dùng võ thuật để thực hiện tội ác, hãm hại người vô tội. Hắn đã lợi dụng khả năng  võ thuật lợi hại của một võ sư như mình, để gây ra hàng trăm vụ cướp, trộm cắp, giết người, thậm chí là hiếp dâm trẻ em, trở thành một tên tướng cướp hung bạo nhất miền Đông Nam bộ cuối những năm 1990, đầu 2000.

Năm 1985, hắn vào tù vì tội trộm cắp, với tang vật thu được có một khẩu súng Colt 45 và 7 viên đạn. Thụ án 4 năm, khi ra tù chưa đầy nửa năm, hắn lại tiếp tục xộ khám vì tội cướp tài sản. Trong thời gian cải tạo, hắn lại đánh nhau trong trại, nên đến tận năm 1992 mới ra tù. “Hoàn lương” chưa được bao lâu, đến năm 1995, hắn cùng đồng bọn đi ăn cắp xe máy và lại tiếp tục vào tù. Sau lần ra tù đó, Dũng “chim xanh” bắt đầu tập hợp đàn em và các tay chân có máu mặt và gây ra những vụ cướp kinh hoàng ở miền Đông, cùng với nhiều vụ trộm liều lĩnh, thể hiện thái độ ngang ngược, thách thức, khiến cơ quan cảnh sát điều tra ngày đêm mất ăn mất ngủ để truy bắt hắn bằng mọi giá.

Ngoài việc giỏi võ Teakwondo, hắn còn có sở trường bắn súng siêu đẳng, đến nỗi Thượng tá Đào Trọng Sơn, một người lão luyện trong việc đánh “giáp lá cà” với tội phạm truy nã nguy hiểm phải thừa nhận, hắn là một tên tội phạm “không dễ chơi”, với biệt tài bắn súng bách phát bách trúng, bỏ xa nhiều thiện xạ trong ngành công an. Trong một lần thực hiện một vụ cướp giật ở TP.HCM, Dũng “chim xanh” bị hai trinh sát công an bám theo. Nhưng lúc đó, với khẩu súng trên tay, hắn đã đứng một đoạn xa mà vẫn bắn thủng ống quần của một trinh sát, với lời dọa “đây là phát bắn cảnh cáo, nếu còn theo, tao sẽ bắn thật”. Hắn chạy thoát lần đó.

Trong một lần cướp xe tải trên quốc lộ 56 tại Long Khánh (Đồng Nai), khi nạn nhân chống cự, Dũng “chim xanh” đã dùng súng bắn tan kính xe rồi cướp đi 4 triệu. Chỉ vài ngày sau, chúng lại chặn xe hàng, cướp 10 triệu tiền mặt. Dường như “nghiện” cướp, nên mấy ngày sau đó, chúng lại cướp thêm một vụ, cũng ngay trên quốc lộ 56 và một vụ ở quê nhà Bình Long của Dũng “chim xanh” với tổng số tiền cướp được lên tới gần 50 triệu.

Ngoài việc ngang nhiên cướp giật, một thủ đoạn của hắn là giả danh cảnh sát giao thông hoặc lực lượng chống buôn lậu yêu cầu kiểm tra xe tải rồi cướp. Âm mưu này đã nhiều lần được hắn thực hiện trót lọt, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Có lần khi vừa thực hiện một vụ cướp giật, thấy có xe máy vượt lên, tưởng là bị truy đuổi, hắn đã lạnh lùng, tàn nhẫn xả súng vào người đi xe máy, nhưng rất may, nạn nhân bất đắc dĩ của hắn đã không chết. Hắn còn tiếp tục làm dầy hồ sơ tội ác của mình khi từng cùng đồng bọn dùng vũ lực uy hiếp một cháu bé 15 tuổi, đưa vào rừng cao su rồi giở trò hiếp dâm tập thể.

Không chỉ cướp giật của người dân yếu thế, Dũng “chim xanh” và đồng bọn còn nhiều lần ngang nhiên đột nhập vào các cơ quan nhà nước, thậm chí là cơ quan công an để ăn trộm, như một cách biểu dương lực lượng của mình. Chúng đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm ở UBND và trụ sở cơ quan công an ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để lấy đi nhiều tài sản có giá trị. 

Là một trinh sát có nghề, nên theo kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng chí Đào Trọng Sơn đã đóng giả làm một người lao động tự do, về tận quê nhà của Dũng “chim xanh” ở Bình Long (Bình Phước) để dò tìm thông tin của hắn. Khi tiếp cận với hàng xóm xung quanh nhà hắn, thông tin duy nhất mà đồng chí Đào Trọng Sơn có được là Dũng “chim xanh” đã đưa vợ con rời bỏ địa phương nhiều ngày trước.

Đoán biết là dù đi đâu, Dũng “chim xanh” cũng phải lo thủ tục học hành cho con, nên 100% hắn phải qua phòng giáo dục để làm thủ tục chuyển trường, đồng chí Đào Trọng Sơn đã lên phòng giáo dục huyện, tìm hồ sơ về việc chuyển trường của con trai Dũng “chim xanh” và đã phát hiện ra một manh mối quý giá, khi có được thông tin hắn đã xin cho con trai về học tại TP.HCM. Tại Gò Vấp, con trai Dũng “chim xanh” đang theo học tại một trường tiểu học tại đây, còn vợ chồng hắn cũng đang thuê một ngôi nhà mặt tiền tại phường 17 làm nơi trú ẩn. Ở đó, hắn “vào vai” một người dân lương thiện, không làm mích lòng hàng xóm xung quanh và ngày nào cũng đưa đón con đi học. Tiếp tục đóng giả phụ huynh học sinh tiếp cận trường nơi con trai Nguyễn Chí Dũng đang theo học, phát hiện ra hắn có thói quen đưa con đi học mỗi ngày rồi lại đón con về.

Một kế hoạch vây bắt hắn ngay tại căn nhà nơi hắn đang thuê để làm nơi trú ngụ đã nhanh chóng được lập ra. Sáng hôm đó, đúng theo kế hoạch, ngay từ 4h sáng Thượng tá Đào Trọng Sơn và đồng đội đã đóng giả làm người dân tập thể dục, đánh cầu lông trước cửa nhà Dũng “chim xanh”. Đến 6h30, như thường lệ, hắn dắt xe ra khỏi nhà, chuẩn bị đưa con trai đi học. Trong lúc hắn đang ngóng vào nhà đợi con trai ra, các trinh sát đã không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng tiếp cận tìm cách khống chế hắn.

Nhưng vốn là dân học võ, thân pháp nhanh nhẹn, nên hắn nhanh chóng chống đỡ được đòn tấn công của hai trinh sát to con rồi tìm cách tẩu thoát. Nhưng khi hắn chưa kịp hành động, Thượng tá Đào Trọng Sơn đã nhanh chóng ra đòn quyết định, tung cú đấm móc ngang mang tai, dùng cả thân người kìm chặt hắn lại. Việc vây bắt diễn ra nhanh chóng, gọn nhẹ và hoàn toàn nằm trong tính toán, không có sơ suất.

Tướng cướp Dũng “Chim xanh” đã bị tử hình. Nhiều người đã có thể thở phào vì hắn không còn sống để tiếp tục gieo rắc tội ác kinh hoàng nữa. Nhưng với một người làm nghề truy bắt tội phạm như Đào Trọng Sơn, lần theo dấu và truy bắt Dũng “chim xanh” mãi là một câu chuyện không thể nào quên

Lan Hương – Thảo Nguyên
.
.
.