Tâm sự của người cựu sĩ quan không quân Sài Gòn

Thứ Bảy, 30/04/2022, 13:47

Đang học tại Trường sĩ quan không quân của chế độ Việt Nam Cộng hòa thì miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Trần Phát Minh (ngụ ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) trở về quê làm ruộng, tham gia công tác tại địa phương, có nhiều đóng góp với xã hội, được bà con yêu quý, được công nhận là người có uy tín…

Mùa hè năm 1972, vừa học xong Tú tài, ông Trần Phát Minh (SN 1954) bị tổng động viên tham gia quân đội Việt Nam Cộng hòa, được đưa đi học tại Trường sỹ quan không quân Nha Trang. Học gần xong thì miền Nam giải phóng.

Sau một thời gian học tập, ông Minh trở về quê lập gia đình, làm ruộng nuôi con. Năm 1984, ông Trần Phát Minh được bà con tin tưởng bầu làm Phó trưởng Ban nhân dân ấp Đại Chí; 2 năm sau được bầu làm Trưởng Ban nhân dân ấp này cho đến năm 2017 thì xin nghỉ. Hiện, ông Minh là Ủy viên Ban thường vụ Hội Người cao tuổi xã Đại Tâm.

DB31-Tâm sự của người cựu sĩ quan không quân Sài Gòn -0
Ông Trần Phát Minh (bên trái) trên con đường mà ông vận động người dân hiến đất xây dựng.

Ông Trần Phát Minh chia sẻ: “Năm 1972, tôi đi lính theo lệnh tổng động viên và được đưa đi học sĩ quan không quân nhưng chưa học xong thì đất nước thống nhất. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, được trở về quê hương sinh sống là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn của bản thân. Về quê, tôi trở thành nông dân với công việc ruộng, rẫy.

Trước năm 1975, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Mấy năm sau giải phóng tuy có đỡ hơn nhưng cũng còn thiếu thốn. Nhưng do xuất thân là nông dân nên tôi ý thức được phải làm gì để thoát nghèo. Nhờ cần cù, chịu khó, tiết kiệm trong chi tiêu nên tôi cũng dành được một số tiền mua được phần đất làm nhà. Về sau, tôi chuyển sang kinh doanh vật tư nông nghiệp và cuộc sống khá hơn rất nhiều”.

Xã Đại Tâm có có trên 84% là đồng bào Khmer, trong đó còn nhiều hộ nghèo. Khi có của ăn của để, ông Minh bắt đầu tham gia công tác an sinh xã hội, giúp đỡ bà con nghèo ở địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Trần Chín Tâm, Chủ tịch UBND xã Đại Tâm cho biết: “Chú Trần Phát Minh là người rất có tâm, luôn giúp đỡ người nghèo ở trong xã cũng như các xã lân cận của huyện. Năm nào chú cũng vận động giúp đỡ người nghèo với số tiền không dưới nửa tỉ đồng. Nghĩa cử của chú rất đáng trân trọng. Là một Trưởng Ban nhân dân ấp, chú luôn đi đầu gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương. Chú cũng tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT, hòa giải nội bộ... để ấp Đại Chí luôn bình yên. Năm nào chú cũng được công nhận là người có uy tín của địa phương”.

Nói về hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của mình, ông Minh cho biết: “Tôi tham gia công tác này với mong muốn chia sẻ, giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn để bà con vươn lên trong cuộc sống, sớm thoát nghèo. Tôi làm việc này xuất phát từ cái tâm và chủ yếu vận động anh em, con cháu trong gia đình hỗ trợ. Cái may mắn của tôi là được mọi người hưởng ứng, hỗ trợ nhiệt tình nên thành công”.

Những năm sau khi quê hương được giải phóng, cuộc sống còn khó khăn, ông Minh vận động thành lập Hội trợ táng ấp Đại Chí, nhằm mục đích hỗ trợ những gia đình nghèo không may có người thân qua đời. Lúc đó, Hội trợ táng của ông đứng ra lo mọi việc, từ mua áo quan, mua đồ tẩn liệm, hỗ trợ gạo, kinh phí giúp gia đình lo đám tang, đưa đi an táng miễn phí.

Đến năm 1999, ông Minh đứng ra vận động đóng góp làm con đường dài 200m nối từ quốc lộ 1 vào trường học, trụ sở UBND xã về hướng xã Tham Đôn với kinh phí 80 triệu đồng. Đây là đoạn đường đầu tiên của xã Đại Tâm được làm mới, đổ xi măng sạch đẹp. Năm 2014, ông vận động xây dựng một căn nhà cho người nghèo ở xã với số tiền 40 triệu đồng; ông cũng vận động người em ruột (là chủ doanh nghiệp tư nhân ở xã Đại Tâm) đóng góp 600 triệu đồng (trong tổng kinh phí 1 tỉ đồng) xây dựng sân vận động của xã.

Đặc biệt, ông Minh còn vận động nhiều hộ dân hiến đất mở rộng hẻm 16 từ xã Đại Tâm sang xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú) chiều dài 2.400 mét, rộng 2 mét. Bây giờ con đường đó thành con đường đẹp, dài nhất xã Đại Tâm được đổ bê tông kiên cố, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Đại Tâm và Phú Mỹ.

Ông Triệu Hòa Tây, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Tâm cho biết: “Chú Trần Phát Minh luôn đồng hành với mặt trận xã trong các hoạt động ở địa phương như tham gia công tác giữ gìn ANTT và an sinh xã hội. Chú Minh không nề hà thời gian, hễ địa phương có yêu cầu là chú đáp ứng ngay, nên bà con ai cũng quý mến, nể trọng”. Bà Thạch Thị Liễu (người dân địa phương) cho biết: “Nhiều hộ dân trong xã được chú Minh giúp đỡ, hỗ trợ nay đã thoát nghèo. Nhờ chú ấy vận động mà hẻm 16 bây giờ thành đường lớn, sạch sẽ, khang trang”.

Nói về diện mạo quê hương trước và sau 1975, ông Minh nói: “Trước năm 1975, xã Đại Tâm có trường học thì chỉ một số phòng lợp tôn, còn lại là tre lá tạm bợ. Đường đi chỉ có một số đường chính là được đổ nhựa, còn lại toàn đường đất, mưa thì lội bùn là chính. Đường làng ngõ xóm gần như không có, toàn lội bùn, lội ruộng, lội bờ bao mà đi. Từ nhà tôi ra ruộng không xa nhưng cũng phải lội bùn, vất vả lắm.

Còn bây giờ, với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sự đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận của người dân, khung cảnh hoàn toàn thay đổi, trường học là nhà 2-3 tầng khang trang, kiên cố; đường làng ngõ xóm bây giờ được mở rộng, tráng nhựa, tráng xi măng sạch đẹp. Nông dân bây giờ chạy xe máy ra tới ruộng luôn. Phát triển nhanh, kỳ diệu lắm. Đi xa vài ba năm, trở về quê là thấy thay đổi nhiều, không thể nhận ra được. So với trước năm 1975, bây giờ hoàn toàn đổi khác, như trong mơ vậy”.

Ông Trần Chín Tâm cho biết thêm: “Tấm gương của chú Trần Phát Minh ảnh hưởng lớn đến con cháu, anh em trong thân tộc khi mọi người cùng tham gia, đồng hành công tác an sinh xã hội với chú. Chú có mấy anh em thì ai cũng thành đạt trong kinh doanh. Các con của chú bây giờ đều nối nghiệp cha thành công trong kinh doanh và có nhiều đóng góp cho địa phương”.

“Chú Trần Phát Minh là người rất có tâm, luôn giúp đỡ người nghèo ở trong xã cũng như các xã lân cận của huyện. Năm nào chú cũng vận động giúp đỡ người nghèo với số tiền không dưới nửa tỉ đồng”. Chủ tịch UBND xã Đại Tâm Trần Chín Tâm

Trong năm 2021, ông Trần Phát Minh đã vận động nhân dân có đất cặp kênh 19/5 hiến đất xây đường bê tông dài 700 mét; vận động hỗ trợ gạo cho người nghèo, học bổng cho học sinh, phát quà cho người nghèo, người già neo đơn, tàn tật với trị giá trên 30 triệu đồng. Ông và gia đình hỗ trợ 1 tấn gạo cho các hộ khó khăn, neo đơn; vận động hỗ trợ 50 phần quà cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; vận động em ruột ủng hộ 200 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mỹ Xuyên.

Nói về quá trình tham gia hoạt động và an sinh xã hội ở địa phương, ông Trần Phát Minh bộc bạch: “Tôi tham gia công tác ở địa phương với chức danh là Phó và Trưởng Ban nhân dân ấp liên tục từ năm 1984 đến 2017 mới nghỉ. Làm công tác này là phải gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để chia sẻ, đồng hành với bà con; tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc để làng xóm yên vui, bình an. Còn tham gia công tác an sinh xã hội là chia sẻ với bà con, làm gương cho anh em, con cháu trong nhà. Tôi làm bằng cái tâm của mình nên được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Tính ra, mỗi năm tôi vận động được khoảng 500 triệu đồng cho công tác này. Được chia sẻ với bà con nghèo là hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ tiếp tục tham gia công tác này trong những năm tiếp theo”.

Ông Đặng Văn Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên đánh giá: “Ông Trần Phát Minh là một tấm gương sáng trong tham gia hoạt động ở địa phương khi mấy chục năm giữ chức Phó rồi Trưởng Ban nhân dân ấp; tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội; có đóng góp rất lớn cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Ông vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, không để xảy ra tệ nạn xã hội, không gây mất ANTT.

Ông cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý vi phạm pháp luật; tích cực tham gia cùng chính quyền trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật; tham gia giải quyết nhiều vụ việc trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương”.

Với những đóng góp cho địa phương, ông Trần Phát Minh đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Sóc Trăng, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Công an tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Mỹ Xuyên...

Văn Đức - Xuân Lương
.
.
.