Rực rỡ con đường hoa tường vi ngoại thành Hà Nội

Chủ Nhật, 10/07/2022, 22:37

Mỗi năm vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, con đường hoa tường vi ở Thanh Trì (Hà Nội) lại rực rỡ toả sắc trên con đường dài khoảng 200 mét. Đây là một trong số những nơi check - in ưa thích của các bạn trẻ và giới nhiếp ảnh gia.

Xoay quanh loài hoa đẹp này có rất nhiều sự tích và có lẽ câu chuyện được mọi người biết đến nhiều nhất là nàng công chúa tên Tường vy đã reo mình xuống thác nước vì quá thương nhớ người chồng, cũng là  ân nhân đã cứu nàng khi mắc bạo bệnh. Ở bên dòng thác đó đã mọc lên một loài hoa có màu hồng thắm. Người ta miêu tả hoa tường vi có vẻ đẹp kiêu sa, đằm thắm nhưng luôn tạo cho người ngắm cảm giác bông hoa đó đang buồn...

Hoa tường vi thật ra có nhiều màu sắc, nào đỏ, tím, vàng... Nhưng phổ biến nhất là màu hồng đậm. Ông Đào Mạnh Hùng, chủ một vườn hoa tường vi ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội hiện có lẽ là người hiếm hoi sở hữu con đường hoa tường vi dài nhất, đẹp nhất miền Bắc(khoảng hơn 200 mét).

P.Sơn
.
.
.