Quặn lòng tìm kiếm người mất tích vụ lở núi kinh hoàng ở Làng Nủ, Lào Cai

Thứ Tư, 11/09/2024, 10:59

Trận lũ quét khiến sạt lở núi kinh hoàng sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Lực lượng Công an và các lực lượng chức năng đang quặn lòng tìm kiếm các nạn nhân mất tích nơi đây...

Ngày 10/9, điện mất toàn huyện Bảo Yên, hệ thống liên lạc từ huyện đến xã bị vô hiệu hóa. Trong cơn lũ lịch sử chưa có tiền lệ, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên trở thành một hòn đảo giữa mênh mông biển nước, bị cô lập hoàn toàn.

7h cùng ngày, Trung tá Bùi Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Bảo Yên nhận lệnh tiếp tế mì tôm và nước uống cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên… Vào thời điểm này, nước sông Chảy đang rút dần nhưng bùn lầy nhiều quá. Cơn lũ bất ngờ ập về, đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện vừa phải gồng mình chống lũ, vừa căng sức điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, các y, bác sĩ và cán bộ y tế đồng thời phải vất vả bảo vệ chiếc máy CT trị giá gần chục tỷ vừa mua sắp bị ngập.

Gạt nước mắt kiếm tìm người trong cơn lũ dữ ở Làng Nủ -0
Công an huyện Bảo Yên phối hợp với các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.

“Phúc Khánh chia cắt hoàn toàn rồi, chỗ nào cũng ngập. Tiếp sau đó là thông tin Phúc Khánh có sạt lớn rồi. Cảm thấy không lành, tôi tìm hiểu thêm thì được biết có 1 người vừa từ làng Nủ được đưa vào bệnh viện cấp cứu”, lúc đó khoảng 8h30, Trung tá Bùi Anh Tuấn chia sẻ xót xa. Ngay sau đó, Trung tá Bùi Anh Tuấn nhận được thông tin của đồng chí Hoàng Văn Toản, cán bộ Công an huyện Bảo Yên được phân công nắm tình hình ngập lụt tại khu vực Phúc Khánh, cách thị trấn phố Ràng 7km báo về vụ sạt lở.

Gạt nước mắt kiếm tìm người sau cơn lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ -0
Anh Hoàng Văn Vinh kể lại sự việc.

Ngay sau khi nhận tin, anh đã báo cáo đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, một tổ công tác gấp rút vào hiện trường.

Để nắm bắt tình hình, tại khoa cấp cứu của bệnh viện, Trung tá Tuấn đã tiếp xúc với anh Hoàng Văn Vinh, người dân làng Nủ vừa may mắn thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng. Người đàn ông khoảng 50 tuổi với đôi mắt thất thần cho biết, anh vừa đưa cháu ngoại bị chấn thương sọ não ra cấp cứu, vừa đi xe máy vừa đi thuyền. “Làng Nủ sạt lớn rồi. Hàng chục hộ dân bị nhấn chìm trong biển đất bùn. Tôi may mắn thoát chết còn đứa cháu cũng bị văng ra hàng chục mét… Nhưng vợ, con và 2 cháu của tôi đã không còn”- nói đến đây, đôi mắt người đàn ông ầng ậc nước.

Vừa động viên anh Vinh, đồng chí Tuấn và đồng đội vừa nhanh chóng khai thác nhanh về tuyến đường người đàn ông vừa đi ra từ làng Nủ. Qua trao đổi, họ đã cơ bản nắm được những đoạn đường bị dòng nước chia cắt; về tình hình sơ bộ tại hiện trường.

Được biết, trong ngày 10/9, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã tiếp nhận 18 nạn nhân từ vùng lũ thôn Làng Nủ. Nhưng con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên…Trận lũ quét lịch sử đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ với 35 hộ dân, 128 khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp. Lúc này, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã bố trí kíp cấp cứu lưu động 6 người (bao gồm 2 bác sĩ, 4 nhân viên y tế) túc trực tại hiện trường để khi tiếp nhận nạn nhân, lập tức sơ cứu ban đầu. Do đường từ vùng lũ đã có nhiều đoạn bị hỏng nặng, sạt lở, phương án duy nhất hiện nay là vận chuyển người bệnh bằng xe tải đến bệnh viện.

Cùng thời điểm này, tại trụ sở Công an huyện, một cuộc họp đã nhanh chóng được triển khai. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng Công an huyện, 10 CSBS Công an huyện dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Tuấn Dương, Phó trưởng Công an huyện Bảo Yên làm tổ trưởng cùng vớ 5 xe máy lên đường khẩn trương, trong sự vội vã lẫn đau xót.

Gạt nước mắt kiếm tìm người trong cơn lũ dữ ở Làng Nủ -0
Đường vào khu sạt lở.

10h, sau hơn 2 tiếng vượt hơn 16km đường trong mưa, qua nhiều đoạn sạt lở vô cùng khó khăn hiểm trở, tổ công tác mới tiếp cận được hiện trường. Làng Nủ nằm 2 bên dòng suối, giữa thung lũng và cánh đồng thơ mộng bây giờ chỉ còn lại bùn và đất. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện tại hiện trường, cuộc tìm kiếm bắt đầu. Hy vọng rồi thất vọng, có thi thể may ra thì còn lành lặn, còn đâu là những thi thể không còn vẹn nguyên. Sau 6 giờ tìm kiếm, 16 lần các cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải gạt đi nước mắt khi các thi thể lần lượt được tìm thấy.

Trong công tác cứu hộ, cứu nạn, lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường đặc biệt quan trọng, ngay khi vào đến hiện trường, Công an huyện Bảo Yên đã chia nhau tìm kiếm người bị thương, sơ cứu và đưa được 16 người đến nơi an toàn.

Tối 10/9, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo gấp rút thông tuyến giao thông từ trung tâm huyện vào khu vực sạt lở để thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng với đó, khẩn trương khôi phục kết nối thông tin liên lạc phục vụ công tác phối hợp, chỉ đạo lực lượng tìm kiếm.

Đêm 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cũng đã vượt qua tuyến Quốc lộ 70 đầy hiểm nguy với hàng chục điểm sạt lở để có mặt tại huyện Bảo Yên trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, công tác tìm kiếm, cứu nạn. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét.

Tối 10/9, nhiều lực lượng cứu hộ đã tập kết nhân lực, phương tiện tại khu vực thị trấn Phố Ràng sẵn sàng đi vào vùng lũ. Trong sáng sớm 11/9, các lực lượng chi viện của Quân khu 2, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, cùng nhiều lực lượng khác sẽ có mặt tại Bảo Yên hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Xuân Mai -Anh Tuấn
.
.
.