Phút giao thừa nghĩa tình tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Thứ Ba, 01/02/2022, 14:37

Phút “Giao thừa nghĩa tình” với việc trao trực tiếp quà Tết vào bao lì xì mừng năm mới Nhâm Dần 2022 cho gần 30 thân nhân người bệnh ngay trong đêm Giao thừa tại Bệnh viện Chợ Rẫy (31/1/2021) đã khiến nhiều người là thân nhân người bệnh cay cay sống mũi, nước mắt rưng rưng vì được cộng đồng sẻ chia, quan tâm đúng lúc.

Chương trình từ thiện “Giao thừa nghĩa tình”do Phòng Công tác xã hội (CTXH) của BV chợ Rẫy khởi xướng đã được thực hiện tại Khu thân nhân người bệnh của BV. Trong không khí ấm áp đầy tình người, 27 thân nhân đang có người thân mắc bệnh nặng nằm trong BV đã tập trung đông đủ. Thạc sỹ Lê Minh Hiển - Trưởng Phòng CTXH của BV đã đề nghị mọi người ngồi tại chỗ để anh và các đồng nghiệp tới tận nơi trao quà cho bà con.

Phút “Giao thừa nghĩa tình” -0
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (giữa) và TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy động viên chúc Tết các y bác sĩ tại khoa Cấp cứu.

Anh Dương Văn Hùng, ngụ tại huyện Kiến Tường, tỉnh Long An ôm khư khư túi quà trong tay, kể: “Con trai tôi cách đây 2 ngày không may bị tai nạn giao thông. Đêm nay Giao thừa cũng là ngày sinh nhật của cháu. Vụ TNGT khiến cháu bị gẫy xương đòn, xương vai, gẫy chân, vùng nách bị va đập mạnh nguy tính mạng. Bác sĩ đã dẫn lưu dịch vùng nách, cháu đã qua nguy kịch nhưng cũng còn lo lắm!”.

Phút “Giao thừa nghĩa tình” -0
Phút “Giao thừa nghĩa tình” -1
Phút “Giao thừa nghĩa tình” -2
Thân nhân người bệnh xúc động khi nhận được quà Tết của BV trao tặng ngay giờ phút chuẩn bị đón năm mới.

Anh chìa túi quà khoe: “Nhiều thứ quá, nước tương, bánh ngọt, bánh tét, sữa…lại thêm bao lì xì 500.000 đồng nữa. Mãi lo cho con, tôi không còn bụng dạ nào nghĩ tới Tết nhưng được các bác sĩ động viên tôi như trút bớt được một gánh nặng”.

Phút “Giao thừa nghĩa tình” -0
Th.S Lê Minh Hiển và nhóm công tác trong giờ phút đón chào năm mới 2022 tại BV Chợ Rẫy.

Ngồi cạnh anh Hùng là chị Oanh (34 tuổi, ngụ tại Củ Chi). Chị Oanh đang chăm sóc chồng bị viêm tuỵ. Chị cho biết, chồng chị bị bệnh đã lâu nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên giờ mới lên Chợ Rẫy chữa trị. 8 ngày nay chị đã tưởng bơ vơ tại BV nhưng không ngờ được các nhân viên Khu thân nhân của BV đỡ đần kịp thời nhiều việc. Chị không chỉ được chăm sóc có chỗ nằm nghỉ thoáng mát, lại bất ngờ được BV phát quà Tết.

Người phụ nữ ngồi cạnh Oanh là chị Nguyễn Thị Cẩm Duyên (40 tuổi, quê tại An Giang) thì cầm chặt túi quà trong tay mà nước mắt vòng quanh. Chị Duyên cũng đang trong tâm trạng rối bời vì lo cho con trai còn đang nằm hôn mê chưa tỉnh do TNGT. Chị nghẹn ngào nói: “Món quà thực sự như một liều thuốc bổ vô giá với tôi vào lúc giây phút ngặt nghèo này!.Tình cảm của BV giúp tôi có thêm sức mạnh lo cho con”.

Chia sẻ về chương trình “Giao thừa nghĩa tình”, Th.S Lê Minh Hiển nói, giáp Tết năm nay mặc dù dịch bệnh gây nhiều trở ngại nhưng Phòng CTXH vẫn phối hợp với nhiều nhà hảo tâm đã chuyển giao được 500 phần quà trị giá trên 500 triệu đồng tới tay bệnh nhân. Đặc biệt là nhiều chương trình tiếp sức cho đội ngũ những y bác sĩ đang ngày đêm trực tiếp làm nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân. Tại khu vực đang làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 đang có 84 y bác sĩ, nhân viên túc trực 24/24 không về nhà chung vui Tết với gia đình. Việc tiếp sức cho anh em thiết thực nhất là những suất ăn nóng hổi, đủ chất dinh dưỡng hàng ngày…

Ngay sát thời khắc chuyển giao năm mới 2022, cũng là lúc Th.S Lê Minh Hiển cùng nhóm công tác đại diện cho BV kính cẩn thắp nén nhang thơm tại Bàn thờ cúng Giao thừa. Trong giờ phút trang nghiêm khi cùng đốt nén nhang dâng lên trời đất, họ gửi gắm những điều ước thầm kín trong năm mới về bản thân, về gia đình; mong năm 2022 sẽ mang một sức sống mới, bình an, hạnh phúc với mọi người.

Huyền Nga
.
.
.