Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc nôi

Thứ Tư, 03/01/2024, 11:58

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 3/1, Thiếu tá Lê Xuân Huy, Trưởng Công an xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vừa được người dân địa phương phát hiện.

Trước đó vào khoảng 4h30’ phút sáng cùng ngày, bà Võ Thị Kim Phượng (SN 1973, trú thôn ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3) rời nhà, đi bộ đến tiệm tạp hóa của hàng xóm (là bà Phan Thị Hồng) để mua mì tôm. Tình cờ bà Phượng nhìn thấy một chiếc nôi màu trắng đặt bên lề đường bê tông cạnh lối vào cổng nhà bà Hồng, bên trong nôi có 1 bé trai sơ sinh, nặng 4,8kg, được quấn bằng khăn vải màu xanh lá cây. Bên cạnh chiếc nôi là giỏ nhựa màu đỏ có chứa một số vật dụng như quần áo, tả lót, sữa...

ss2.jpg -0
Chiếc nôi có bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng với giỏ nhựa tại thời điểm phát hiện

Điều đáng nói bên cạnh đứa trẻ bị bỏ rơi có một bức thư viết trên trang giấy vở học sinh được cho là lời gửi gắm của người mẹ có nội dung: Đứa trẻ sinh ngày 7/12/2023, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không thể tiếp tục chăm sóc nên quyết định đặt gần cổng nhà bà Hồng, với mong muốn gửi cho con dâu bà Hồng là chị Dương Thị Hồng Thủy (SN 1996, trú ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3) nuôi dưỡng.

Rạng sáng phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc nôi  -0
Công an xã Xuân Quang 3 đến hiện trường ngay sau khi nhận được nguồn tin
ss1.jpg -0
Bức thư được cho là của người mẹ gửi gắm đứa trẻ cho chị Dương Thị Hồng Thủy chăm sóc
ss3.jpg -0
Bà Huỳnh Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Xuân Quang 3 đến thăm bé trai

Ngay sau đó, Công an, Hội Phụ nữ và Trạm Y tế xã Xuân Quang 3 trực tiếp đến nơi kiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho đứa bé. 

Trong thời gian chờ UBND xã Xuân Quang 3 thông báo tìm kiếm người thân theo quy định pháp luật, bé trai sơ sinh đã được tạm giao cho chị Dương Thị Hồng Thủy chăm sóc.

Hữu Toàn
.
.
.