Nữ sinh Hà Nội 15 tuổi đăng ký hiến tạng

Thứ Tư, 03/07/2024, 18:30

Vừa nhận kết quả trúng tuyển vào lớp 10, Nguyễn Ngọc Mai Phương (15 tuổi, Hà Nội) đã cùng mẹ đến Ngân hàng Mô - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đăng ký hiến tạng.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Mai Phương cùng mẹ đến Ngân hàng Mô - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 để đăng ký hiến tạng.

Khi biết cô bé 15 tuổi đến đăng ký hiến tạng, nhân viên tại Ngân hàng Mô đều ngạc nhiên, vì ở lứa tuổi đó, ít ai dám làm việc này. Có mẹ là người giám hộ đi cùng xác nhận đó là ý nguyện của cô bé, nên thủ tục đăng ký hiến tạng diễn ra đúng quy định của pháp luật. 

Đền vào đơn đăng ký hiến tạng, cô bé đánh dấu vào các ô thận, tuỵ, gan, xương, tim… một cách dứt khoát.

Mai Phương chia sẻ: “Khi con mất đi, trái tim hay giác mạc của con sẽ giúp một bạn nào đó có sự sống là điều vô cùng ý nghĩa. Con cảm thấy điều đấy thật hạnh phúc, tự hào bởi con đã góp sức làm việc tốt kéo dài sự sống của một ai đó”.

Vừa thi đỗ lớp 10, nữ sinh Hà Nội đăng ký hiến tạng -0
Nữ sinh Nguyễn Thị Mai Phương nhận thẻ đăng ký hiến mô, tạng khi qua đời.

Mai Phương đã từng tham gia các hoạt động kêu gọi hiến máu nhân đạo, cũng đã từng cùng mẹ đi thăm các bạn nhỏ bị bệnh ung thư. Trong quá trình đó, cô bé cảm nhận được ý nghĩa của những việc làm nhân văn và mong muốn được hiến tạng sau khi qua đời.

Chia sẻ về quyết định của Mai Phương, mẹ cô bé cho biết: "Nhận thức của con về ý nghĩa của việc đăng ký hiến mô tạng rất tốt. Cá nhân Mai Phương cũng tự tìm hiểu và mong muốn bản thân mình sẽ làm được một việc gì đó thật ý nghĩa. Con đã đề cập vấn đề này với gia đình và được mọi người hưởng ứng nên con cảm thấy rất vui. Lúc nghe tin mẹ đã thực hiện đăng ký hiến tặng mô tạng, con chỉ cảm thấy bất ngờ một chút chứ con không thấy sợ. Con rất hứng khởi và nói bản thân cũng mong muốn được cùng mẹ làm điều đó. Bởi đối với con đấy là một việc rất ý nghĩa”.

Nữ sinh mong hành động của mình sẽ lan tỏa thông điệp rằng việc đăng ký hiến tạng không đáng sợ. Cô bé cảm thấy vui vẻ khi hình dung trái tim của mình đập tiếp trong cơ thể của một bạn khác sau khi bản thân đã trao tặng lại sự sống.  

Trong đơn Mai Phương đã đề nghị giữ bí mật danh tính của mình đối với người nhận mô, tạng sau khi qua đời. Bởi làm vậy cô bé cảm thấy người được nhận sẽ không phải canh cánh việc trả ơn và mong muốn họ sẽ sống thật tốt, tiếp tục tô màu cuộc sống phía trước.

"Hiện tại khi còn đang sống con sẽ tự hào chia sẻ rằng mình đã làm việc tốt, con sẽ lan toả thật nhiều hạnh phúc cho những người cần”, nữ sinh chia sẻ. Mai Phương cũng cho biết, khi đủ 18 tuổi, cô bé sẽ tham gia hiến máu nhân đạo. 

Tại Việt Nam, nhu cầu ghép tạng rất lớn. Theo thống kê của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), đến nay đã có 170.000 người trên toàn quốc đăng ký hiến mô, tạng. Tuy nhiên, cả nước chỉ có gần 150 người chết não hiến tạng. Rất nhiều người bệnh suy tạng mãn chờ đợi mỏi mòn đã không thể qua khỏi.

Một người hiến mô, tạng có thể cứu 8 người nhờ ghép tạng, có thể cải thiện chất lượng cuộc sống 100 người nhờ ghép mô.

Hiện cả nước có 86 bệnh viện tham gia vào mạng lưới bệnh viện vận động hiến tạng trên toàn quốc. Nhiều bệnh viện đã thành lập Chi hội vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người. Vì thế, tỷ lệ chết não hiến mô tạng năm 2023 tăng 15% so với năm 2022; tính riêng 4 tháng năm 2024, số người chết não hiến tạng tăng gấp đôi so với năm 2023.

Với những thành tựu về ghép đa tạng ở Việt Nam, nhiều cuộc đời đã được hồi sinh, mở ra nhiều cơ hội sống cho người bệnh bên bờ sinh - tử.

Trần Hằng
.
.
.