Người thương binh giữa đêm mưa lao xuống hồ Quỳnh cứu nữ sinh tự vẫn

Thứ Bảy, 29/06/2024, 19:40

Buồn chán chuyện gia đình, sau một hồi thẫn thờ đi vài vòng quanh hồ Quỳnh (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cô gái trẻ lao mình xuống dòng nước đen thẫm tại đây. Rất may mắn, cô gái nhanh chóng được người dân phát hiện, cứu giúp.

Khoảng 1h30' ngày 27/6, sau một hồi thẫn thờ đi vài vòng quanh hồ Quỳnh, cô gái trẻ bất ngờ lao mình xuống dòng nước đen thẫm tại đây. Phát hiện sự việc, mặc dù đang mưa lớn, ông Nguyễn Minh Hoàng - là thương binh hạng 3 (chiến đấu tại chiến trường biên giới phía Bắc và bị thương năm 1985, cụt một chân, phải lắp chân giả) đã không ngần ngại lao xuống hồ, kịp thời cứu vớt cô gái trẻ.

Cùng với một số người dân, ông Hoàng đã tiến hành sơ cứu, sau đó báo tin Công an phường Thanh Nhàn. Công an phường đã có mặt, phối hợp cùng người dân kiểm tra sức khỏe, ổn định tâm lý cô gái và đưa về trụ sở làm việc.

Người thương binh giữa đêm mưa lao xuống hồ Quỳnh cứu nữ sinh tự vẫn -0
Thương binh Nguyễn Minh Hoàng.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng cho biết, lúc đó trời mưa rất to, phát hiện cô gái lao mình xuống nước, ông không nghĩ ngợi được nhiều, lập tức lao đến thật nhanh, chỉ nghĩ làm sao cứu được người... "Ai trong hoàn cảnh của mình cũng sẽ hành động như vậy thôi. Không thể nhìn thấy người bị nạn mà không cứu giúp được..." - ông Nguyễn Minh Hoàng cho biết.

Anh thương binh kịp thời cứu nữ sinh lao mình xuống hồ Quỳnh định tự vẫn -0
N.Đ.H.N được CBCS Công an phường Thanh Nhàn động viên, ổn định tâm lý trước khi trở về bên gia đình.

Tại Công an phường Thanh Nhàn, được sự động viên của CBCS Công an, cô gái trẻ mới dần bình tĩnh trở lại và cho biết tên N.Đ.H.N (SN 2007, quê quán Hà Tĩnh). Theo N, em đang là học sinh cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Kỳ nghỉ hè, buồn chán chuyện gia đình cùng với áp lực tại trường học, N ra Hà Nội tìm kiếm việc làm. 

Khoảng 8h30' ngày 26/6, N đi bộ từ phố Mai Hắc Đế (quận Hai Bà Trưng) ra hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, ngồi một hồi rất lâu bên vệ hồ, ngẫm ngợi cuộc sống và cảm thấy chán nản. Sau đó, khoảng 1h30' ngày 27/6, lúc đó trời mưa rất to, N đứng dậy đi bộ vài vòng hồ, nghĩ quẩn, lao mình xuống hồ tự vẫn. Rất may mắn, hành động của N đã được ông Hoàng và người dân phát hiện, cứu giúp.

Chiều 27/6, cậu của N đã từ quê đến trụ sở Công an phường Thanh Nhàn. Sau khi nghe CBCS chia sẻ lại những áp lực mà cô gái trẻ đã trải qua, người nhà N hứa sẽ cùng gia đình quan tâm hơn, để N không tái diễn hành vi dại dột như này.

T.V
.
.
.