Người dân Thủ đô thành kính đặt hoa dưới chân Tượng đài tiễn đưa các anh về với đất Mẹ

Thứ Sáu, 05/08/2022, 11:47

Biết hôm nay là ngày tổ chức lễ tang ba chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh anh dũng trong khi chiến đấu chống giặc lửa cứu người, ngay từ buổi sáng, rất đông người dân Thủ đô đã đến Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” trên đường Trần Nhân Tông đặt những bó hoa tươi thắm dưới chân tượng đài, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn chân thành trước sự hy sinh của các anh- những người chiến sĩ CAND quả cảm.

Dẫn đoàn học sinh Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến đặt hoa tươi trước Tượng đài bày tỏ sự tri ân trước sự hy sinh anh dũng của các CBCS Công an, cô Nguyễn Thị Lan Anh, giáo viên, Tổng Phụ trách đội của trường cho biết: "Trước khi đến đây, có cháu đã biết về vụ việc, có cháu chưa biết, tôi đã kể cho các cháu nghe hành động dũng cảm, hy sinh quên mình chữa cháy, cứu người của ba chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy. Qua đây để giáo dục cho các em học sinh về lòng biết ơn những người chiến sĩ CAND đã không tiếc thân mình, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, cuộc sống của Nhân dân". 

Người dân Thủ đô thành kính đặt hoa dưới chân tượng đài tiễn đưa các anh về với đất Mẹ -0
Cô Lan Anh và các cháu học sinh trường Tiểu học Tây Sơn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) kính cẩn đặt hoa tri ân các chiến sĩ Cảnh sát PCCC tại chân Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ".
Người dân Thủ đô thành kính đặt hoa dưới chân tượng đài tiễn đưa các anh về với đất Mẹ -0
Các em học sinh mang trên tay những đoá hoa tươi kính cẩn dâng lên Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ".
Người dân đặt hoa dưới chân tượng đài tiễn đưa các anh về với đất mẹ -0
Các em kính cẩn nghiêng mình mặc niệm dưới chân Tượng đài.

Cũng trong sáng nay, chị Mai Khanh dẫn các bé đại diện cho trường mầm non Thế hệ mới ở quận Đống Đa  đến đặt hoa, kính cẩn nghiêng mình trước chân dung những người chiến sĩ CAND tại Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”. Chỉ vào pho tượng có hình ảnh người chiến sĩ Công an đang bế cháu nhỏ, bé Tép (4 tuổi) ngây thơ hỏi: “ Cô giáo ơi, có cả chú Công an đang bế em bé kia kìa”.

Người dân đặt hoa dưới chân tượng đài tiễn đưa các anh về với đất mẹ -0
Dưới chân tượng đài, chị Mai Khanh hướng dẫn các bé mầm non chắp tay tưởng niệm 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC vừa hy sinh và kể câu chuyện về tinh thần quả cảm của họ.

Chị Mai Khanh cặn kẽ giảng giải cho các bé hiểu đó là hình ảnh của chú Cảnh sát PCCC đang bế một em nhỏ, thoát ra khỏi đám cháy. "Các con nhìn thấy hình ảnh biểu tượng ngọn lửa đang cháy ở phía sau nữa  không?"- vừa đặt hoa tưởng niệm các chiến sĩ Công an hy sinh, chị Khanh vừa kể cho các bé nghe câu chuyện về 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC quả cảm vừa hy sinh khi dập lửa cứu người trong vụ cháy vừa qua.

Người dân đặt hoa dưới chân tượng đài tiễn đưa các anh về với đất mẹ -0
Chị Cao Thị Lụa và đồng nghiệp cùng mang hoa tươi kính cẩn đặt dưới chân Tượng đài.

Chị Cao Thị Lụa, công tác tại Cơ quan Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng nữ đồng nghiệp trẻ nâng niu bó hoa tươi đặt dưới chân Tượng đài, trân trọng vuốt lên tấm huy hiệu CAND gắn trên Tượng đài và bày tỏ lòng cảm phục, biết ơn trước sự anh dũng hy sinh của những người chiến sĩ CAND. Chị Lụa xúc động: "Ngay sau khi nghe được tin về vụ hỏa hoạn khiến 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh, không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều người đều rất buồn và xót xa. Khi cháy nổ, mọi người cố gắng chạy ra thì các chiến sĩ lại xông vào cứu người, cứu tài sản cho Nhân dân. Chứng kiến các anh ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, chúng tôi vô cùng đau xót".

Người dân đặt hoa dưới chân tượng đài tiễn đưa các anh về với đất mẹ -0
Chị Lụa trân trọng đưa hai tay đặt lên chiếc phù hiệu CAND gắn trên mặt Tượng đài với tấm lòng thành kính.
Nguyên Bảo – một thanh niên trẻ quê ở Phú Yên mới ra Hà Nội làm việc, cùng bạn thành kính mang hoa đặt dưới chân Tượng đài để tri ân đối với những chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh. Bảo cho biết, trong số 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ chữa cháy quán karaoke thì có 1 chiến sĩ bằng tuổi cậu. Hôm nay, Bảo và bạn đến đây để tưởng nhớ và cầu chúc linh hồn các chiến sĩ được yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
Người dân đặt hoa dưới chân tượng đài tiễn đưa các anh về với đất mẹ -0
Những bó hoa tươi thắm được người dân Thủ đô đặt dưới chân Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các chiến sĩ PCCC vừa mới hy sinh.

“Chẳng có sự hy sinh nào là vô nghĩa cả. Sự hy sinh của các anh càng nhắc nhở chúng ta, những người ở lại, không chỉ dừng ở việc tưởng nhớ mà hãy sống có trách nhiệm hơn. Bằng những việc làm thiết thực, mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức cần quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn phòng cháy, có như vậy mới tránh được những mất mát đau thương xảy ra”- Nguyên Bảo cho biết.

Người dân Thủ đô thành kính đặt hoa dưới chân Tượng đài tiễn đưa các anh về với đất Mẹ -0
Đoàn cán bộ Đảng uỷ, UBND và CBCS Công an phường Tràng Tiền kính cẩn tới đặt lẵng hoa, tri ân tưởng niệm các chiến sĩ Công an hy sinh.
Sự hy sinh anh dũng của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc khi bất chấp hiểm nguy, lao vào biển lửa cứu người chiều 1/8 vừa qua đã khiến người dân cả nước xót xa nhưng cảm phục, tự hào. Những đóa hoa tươi được người dân Thủ đô lặng lẽ đặt ngay ngắn dưới chân Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" như một lời tiễn biệt, tri ân và tưởng nhớ đến các anh – những người chiến sĩ CAND quả cảm, đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống.

P. Tâm
.
.
.