Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định
Ngày 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sự kiện do Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định tổ chức.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khẳng định, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định là một trong những lực lượng vũ trang đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, có nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Việc khánh thành Bia tưởng niệm không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã anh dũng hy sinh, mà còn là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Qua đó tiếp tục phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, củng cố niềm tin và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Bia tưởng niệm được đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, nơi an nghỉ của những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, vừa thiêng liêng về tâm linh, vừa bền vững về giá trị lịch sử.
Công trình được khởi công xây dựng ngày 3/2/2025, thực hiện theo chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, do Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, với sự đồng hành của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động và sự đóng góp quý báu của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.
Cách đây tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh, Khu bộ trưởng Nguyễn Bình đã triệu tập cuộc họp các chi đội trưởng, phân đội trưởng lực lượng vũ trang đang hoạt động trong nội đô Sài Gòn và đi đến kết luận lịch sử đó là có thể đánh du kích ngay giữa lòng địch, xuất phát từ căn cứ lòng dân. Từ dấu mốc ấy, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định ra đời và không ngừng phát triển, trở thành một trong những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm bậc nhất trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam.
Trong suốt ba thập niên chiến tranh, Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã lập nên những chiến công vang dội, “xuất quỷ nhập thần” ngay giữa lòng đô thị trọng điểm của địch, hun đúc nên truyền thống vẻ vang với 16 chữ vàng: “Đoàn kết một lòng – Mưu trí vô song – Dũng cảm tuyệt vời – Trung kiên bất khuất”.
Đỉnh cao của tinh thần cảm tử ấy chính là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sau lễ tuyên thệ tại Sở Chỉ huy Tiền phương Phân khu 6 (Tiệm Phở Bình, số 7 Yên Đỗ, nay là đường Lý Chính Thắng, TP Hồ Chí Minh) với lời thề “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, 88 cán bộ, chiến sĩ biệt động đã đồng loạt xuất quân tiến công vào các mục tiêu đầu não của địch.
Do điều kiện chiến đấu đặc biệt khốc liệt, các mũi tiến công không thể tiếp ứng, nhiều chiến sĩ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, 61 đồng chí hy sinh, 12 đồng chí bị địch bắt, hiện 5 đồng chí còn sống. Sự chiến đấu và hy sinh ấy đã gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế, góp phần làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở đường cho đàm phán Paris và thắng lợi cuối cùng của dân tộc ta.
Theo ban tổ chức, bia tưởng niệm được định hướng gắn với không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa, kết hợp chuyển đổi số thông qua hệ thống mã QR giới thiệu các trận đánh, các tập thể, cá nhân anh hùng tiêu biểu của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Đây là điểm đến ý nghĩa trong hành trình tìm về lịch sử, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ.
Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tổ chức Lễ Giỗ tập thể Biệt động Sài Gòn – Gia Định hằng năm trang trọng, ấm cúng, giàu ý nghĩa tri ân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Gặp mặt, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng, nữ cựu tù, biệt động Sài Gòn
Khởi công xây dựng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn