Hành trình hiến máu nhân đạo của một phụ nữ nông thôn

Thứ Bảy, 25/05/2024, 06:30

“Gần 15 năm qua, không chỉ tình nguyện hiến máu hàng chục lần và nhiệt huyết với hành trình nhân đạo, chị Cao Thị Oanh (SN 1974, trú ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) còn vận động nhiều người thân trong gia đình cùng tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN)” - đó là nhận xét của ông Đặng Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên khi nói về người phụ nữ này.

Theo chân Thiếu tá Nguyễn Tấn Trực, Trưởng Công an xã Sơn Nguyên, chúng tôi đến gặp chị Cao Thị Oanh tại nhà riêng giữa buổi sáng cuối tháng 5/2024, khi người phụ nữ có gương mặt phúc hậu vừa từ rẫy mía trở về. Lau vội những giọt mồ hôi trên vầng trán, chị Oanh bày tỏ, gia đình chị làm nghề nông, đời sống kinh tế trông chờ vào mùa vụ thu hoạch 3 ha mía mỗi năm một lần nên phải dành nhiều công sức và thời gian cho việc trồng trọt, chăm sóc cây mía. Vì thế lần đầu tiên vào năm 2010 được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ xã Sơn Nguyên vận động HMTN, chị thật sự lo ngại ảnh hưởng sức khỏe, giảm sút sức lao động.

cto2.jpg -0
Chị Cao Thị Oanh với những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của mình và hai người con.

“Sau khi được nhân viên y tế và cán bộ chuyên trách công tác chữ thập đỏ tư vấn về những lợi ích hiến máu, đặc biệt là những giọt máu hồng góp phần hỗ trợ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân thiếu máu nên tôi quyết định tham gia”, chị Oanh cho biết.

Cũng từ đó, mỗi năm chị Oanh đều tích cực hiến máu nhân đạo, trong đó có nhiều năm tình nguyện tham gia 2-3 lần. Và mỗi lần đọc báo, nghe đài, xem tivi nói đến những trường hợp bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái của tử thần sau ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn hay lâm bệnh nặng, nhờ có sự trợ giúp từ nguồn máu dự trữ thu được của những người HMTN, chị Oanh cảm nhận thêm nhiều niềm vui và động lực nên 14 năm qua chị đã tham gia HMTN 25 lần.

Để có lượng máu tốt cho những lần hiến máu, chị Oanh luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe từ chế độ ăn uống, đi bộ tập thể dục mỗi buổi sáng cho đến giờ giấc lao động, nghỉ ngơi nên chưa lần nào chị bị nhân viên y tế từ chối tiếp nhận máu.

Không chỉ là người nhiệt tình tham gia hoạt động HMTN, nhiều năm qua chị Oanh còn nỗ lực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình tích cực hiến máu nhân đạo, tạo sự lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đến nhiều người dân ở địa phương. Từ vẻ đẹp trong phong cách sống mình vì mọi người của chị Oanh đã tác động tích cực, hiệu quả trong gia đình nên người con gái của chị là Bùi Kim Hồng Thủy đang làm nhân viên kế toán một doanh nghiệp ở phía Nam đã có 16 lần tham gia HMTN tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh. Còn ở Phú Yên, con trai của chị là Bùi Cao Trường và hai người em ruột là Cao Thị Mai và Cao Xuân Ngọc cũng đã 18 lần HMTN. Theo đó, chị Oanh cùng 4 người thân trong gia đình đã tham gia HMTN 59 lần, mỗi lần ít nhất là 250ml. Bên cạnh đó, trong 4 năm gần đây chị Oanh còn vận động 5 người phụ nữ ở địa phương tham gia HMTN và 2 lần khẩn trương kết nối bạn bè ở TP Tuy Hòa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để HMTN, cứu giúp hai người dân ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa là ông Hoàng Lam và bà Mai Thị Kim Tâm, khi họ đang lâm bệnh nặng, cần được tiếp máu để điều trị kịp thời.

Cho chúng tôi xem nhiều tập giấy chứng nhận HMTN do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh cấp cho chị cùng 2 người con và 2 người em sau những lần HMTN, chị Oanh cho biết, khi thấy chị cùng 4 người con, em nhiệt tình HMTN, người chồng của chị cũng đăng ký tham gia, nhưng rất tiếc là do bị huyết áp cao nên nhân viên y tế từ chối. “Rất mừng là anh ấy luôn động viên chị cùng người thân trong gia đình tiếp tục hành trình hiến máu nhân đạo lâu dài”, chị kể thêm.

Ngoài việc trực tiếp HMTN và vận động nhiều người cùng tham gia, trong những năm qua chị Cao Thị Oanh còn là một điển hình tích cực trong các phong trào và cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Chỉ riêng hành động nghĩa cử cao đẹp của chị Cao Thị Oanh cùng 2 người con đã được UBND huyện Sơn Hòa tặng nhiều giấy khen, UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN.

 “Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, tôi cùng người thân của gia đình vẫn tiếp tục thắp sáng niềm vui và hạnh phúc trong hành trình hiến máu nhân đạo, không phải vì mong muốn tuyên dương, khen thưởng mà là tâm nguyện góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nhân đạo đến nhiều người”, chị Cao Thị Oanh chia sẻ thêm với chúng tôi về những dự tính của chị và người thân trong thời gian tới.

Hữu Toàn
.
.
.