Giây phút giành giật sự sống trong vụ cháy chung cư mini

Thứ Tư, 13/09/2023, 13:55

Nhắc lại vụ ôm con nhảy từ tầng 3 khi chung cư mini ở Khương Hạ bốc cháy, anh D.Q.T (42 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Hai vợ chồng và đứa con nhỏ nhảy từ chung cư xuống thoát chết, nhưng còn 2 đứa con lớn leo lên tầng thượng chưa biết ra sao.

Đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cùng con gái út, anh D.Q.T vẫn chưa hết nỗi ám ảnh của trận hoả hoạn tối qua cùng lo lắng cho 2 đứa con lớn.

Theo lời kể của anh T, khoảng 23h đêm qua (12/9), vì ở tầng 3 của toà chung cư, nên khi có cháy anh phát hiện khá sớm. Anh chạy xuống tầng 1 hỗ trợ chữa cháy cùng mọi người. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy rất mạnh, lan rộng và không kiểm soát được, nên anh lại quay trở lại căn hộ của mình. Anh T vội vàng bảo con gái 9 tuổi, con trai 8 tuổi chạy lên sân thượng. 

Ôm con nhảy từ tầng 3, bố mẹ gãy chân tay, 2 con lớn chưa biết ra sao? -0
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo công tác cấp cứu.

Anh cùng với vợ và và con gái út 27 tháng tuổi ở trong phòng, lôi hết chăn, giật rèm cửa ngâm nước, bịt các khe cửa để ngăn khói và vặn thành dây thừng thả xuống dưới. Từ ban công phòng anh, lối thoát hiểm duy nhất là mái tôn nhà tầng 2 nhà hàng xóm. Không do dự, anh T vứt chăn xuống mái tôn để làm đệm và bế con gái nhảy xuống trước. Dù bị gãy tay, song con anh may mắn thoát chết; vợ anh nhảy sau bị gãy chân, đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Hiện giờ anh T vô cùng nóng ruột và lo lắng vì hai con lớn sau khi lên sân thượng, một bé tinh thần hoảng loạn, bé còn lại chưa rõ đang được cấp cứu ở đâu. 

Nằm điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai là 2 anh em quê ở Hải Dương, thuê trọ ở chung cư được hơn 1 năm. Khi cháy xảy ra, phòng của hai anh em ở tầng 4, trong lúc hoảng hốt cả 2 đã nhảy xuống. Kết quả người anh (29 tuổi) bị đa chấn thương, người em cũng bị chấn thương nặng. 

Các bác sĩ điều trị cho hay, khi vào viện, toàn thân cả hai bệnh nhân đen sì. Nhân viên y tế đã cấp cứu, chăm sóc nên bệnh nhân đã yên tâm hơn.

Trong vụ cháy, nhiều người dân hoảng loạn đã nhảy xuống từ tầng cao gây chấn thương rất nặng. Có nạn nhân chấn thương cột sống, hoặc đa chấn thương phải điều trị thở máy, hồi sức tích cực. 

Ca bệnh đầu tiên mà các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y tiếp nhận trong vụ cháy là bệnh nhân nữ, khoảng 40 tuổi, bị đa chấn thương gồm chấn thương ngực, gãy một loạt xương sườn, gẫy cột sống, gãy xương chậu, gãy phức tạp ở cánh tay, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở chân.

Trong đám cháy, bệnh nhân đã nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 để mong sống sót. Nhảy từ tầng cao đã khiến bệnh nhân bị đa chấn thương nặng. Con trai của bệnh nhân hiện đang sơ cứu tại bệnh viện khác, chưa thể liên lạc. 

Tr.Hằng
.
.
.