Giáng sinh sớm mang niềm vui và hy vọng cho các bệnh nhi

Chủ Nhật, 17/12/2023, 06:43

Những em bé còn cắm kim truyền hoá chất, mái đầu không còn tóc, đã cười thật tươi khi được xem các tiết mục vui nhộn trên sân khấu chào đón Giáng sinh sớm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có hàng nghìn bệnh nhi đang phải nằm viện điều trị nội trú, có những cháu bé nằm viện đã 10 năm nay, luôn ao ước vào phép màu mình khỏi bệnh, để được hoà nhập với cuộc sống.

Dẫn con gái 4 tuổi đến bữa tiệc nghệ thuật âm nhạc đặc sắc “Giáng sinh yêu thương” do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức ngày 16/12 cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú, chị Lê Thị Mến (Bắc Giang) không giấu được xúc động. Cách đây 1 năm, con gái chị - cháu Lộc Thanh Nh. (4 tuổi) mắc ung thư máu. Gương mặt xanh xao, mái đầu không còn tóc, bé gái 4 tuổi dù mệt mỏi nhưng cô bé vẫn dõi ánh mắt lên sân khấu, thỉnh thoảng cười vui thích thú.

xoa.jpg -0
Hàng trăm bệnh nhi đang xem tiết mục biểu diễn xiếc vui nhộn tại chương trình “Giáng sinh yêu thương”.

Cùng với bé Nh. là hàng trăm bệnh nhi đang điều trị nội trú đã được vui sống với đúng lứa tuổi, nhận những món quà Noel xinh xắn. Điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ nhiều năm nay, bé Vũ Ngọc B. (12 tuổi, Hải Dương) chỉ bé như học sinh lớp 2. Năm 3 tuổi, cậu bé bị những cơn sốt kéo dài phải nhập viện cấp cứu, sau đó phát hiện bệnh lý thận, sỏi thận hai bên. Gia đình đã nhiều lần cho con đi viện làm xét nghiệm chuyên sâu, gửi cả kết quả xét nghiệm gene sang nước ngoài nhưng kết luận của các chuyên gia là B. không thể ghép thận do gan kém. Dù đang phải đeo máy đo huyết áp nhưng cậu bé đến tham gia chương trình vui vẻ và trả lời đúng câu hỏi của MC.

Hoàn cảnh của gia đình bé B. thật đặc biệt, anh trai của B. năm nay 16 tuổi cũng mắc bệnh lý như cậu em trai mình. Người anh chỉ học hết lớp 4 và quanh quẩn ở nhà do sức khỏe yếu. Cháu B. phải sống nhờ máy duy trì huyết áp, khi nào ổn định sẽ được ra viện. Đây là lần đầu tiên cậu bé được tham gia Tết Giáng sinh nên rất háo hức.

TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương tâm sự, sau COVID-19, mô hình bệnh tật thay đổi nhất là bệnh truyền nhiễm khiến cho nhiều cháu bé diễn biến nặng hơn. Hàng ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 120 ca phải thở máy, 150 bệnh nhân thở ô-xy, 150-180 cháu bé cần phẫu thuật. Hơn 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú mỗi ngày, có những cháu bé nằm viện hơn 10 năm trời là một áp lực cho các nhân viên y tế.

Vì vậy, Ban Giám đốc luôn đặt ra yêu cầu, ngoài khám chữa bệnh, các cán bộ y tế cần khám chữa bệnh tốt nhất cho các cháu bé và tạo đời sống môi trường tốt trong thời gian nằm viện. Nhiều năm qua, bệnh viện đã tổ chức các chương trình giáo dục sức khỏe tại các khoa phòng, cố gắng cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân, tổ chức lớp học cho các cháu bé trong thời gian nằm viện. Hàng tháng, bệnh viện tổ chức gặp mặt gia đình bệnh nhân để lắng nghe nhu cầu bệnh nhân.

Đặc biệt, nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh rất khó khăn, mắc bệnh hiếm, bệnh nặng, điều trị dài ngày, bệnh viện phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức các chương trình vui chơi và tặng quà cho các cháu trong các dịp Tết thiếu nhi, Trung thu, Tết Nguyên đán… Tại chương trình Giáng sinh yêu thương 2023, bệnh viện và các nhà hảo tâm đã dành tặng hơn 2.000 suất quà cho các cháu, mong các cháu nhận được thêm tình yêu thương, xoa dịu nỗi đau bệnh tật, giúp các cháu có thêm động lực trong những tháng ngày phải nằm điều trị.

Trần Hằng
.
.
.