Gặp những "người hùng" cứu 7 người trong đám cháy tại phường Hoàng Mai

Thứ Tư, 25/03/2026, 13:02

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 17h52 ngày 24/3, một đám cháy bùng phát tại nhà dân cao 7 tầng, trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội. Đến khoảng 18h, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội cùng người dân đã giải cứu được 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà và đưa ra ngoài an toàn. 

Tối 24/3 hình ảnh hai “người hùng” bất chấp nguy hiểm, phá mái tôn, nỗ lực, kịp thời đưa các nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà 7 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội lan truyền các mạng xã hội. Rất nhiều người dân đã chia sẻ bình luận, khen ngợi hành động dũng cảm nêu trên. Phóng viên Báo CAND đã gặp 2 người đàn ông đã tham gia vụ giải cứu...

Nam sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Bách Khoa tham gia cứu 5 người 

Anh Nguyễn Lê Tú, quê ở Hưng Yên, sinh viên của trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) là một trong những công dân tham gia giải cứu 5 người trong đám cháy gồm chị Nguyễn Thị Nga, là người làm thuê tại gia đình anh Phạm Công Thành; chị Tố Anh, vợ anh Thành cùng 3 con nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND, anh Tú cho biết, anh thuê trọ ở gần căn nhà xảy ra vụ cháy. Chiều 24/3, anh Tú đi tập gym về thì phát hiện đám cháy xảy ra tại một tòa nhà cao tầng. Khi đó, anh vội vàng lao vào hiện trường, vào thời điểm này ở khu vực tầng 1 có rất nhiều người đứng xung quanh, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Sau đó, anh Tú cùng nhiều người tìm cách tiếp cận vào nhà từ tầng 1 để cứu những người còn mắc kẹt nhưng do khói quá dày nên không thể thực hiện được.

Gặp những
Anh Nguyễn Lê Tú kể lại quá trình cứu người trong đám cháy.

“Khi đó, tôi chỉ nghĩ đến việc lao vào cứu người. Vào thời điểm đó, không chỉ có mình tôi mà rất nhiều người cùng nhau phối hợp để đưa người mắc kẹt trong tòa nhà”, anh Tú cho biết. Sau đó, anh Tú đã cùng anh Thành leo lên tòa nhà bên cạnh, phá tường; phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC kịp thời đưa chị Nga, vợ của anh Thành và 3 cháu nhỏ, khi đó đang ở trên tầng 6 của căn nhà. 

Gặp những
Anh Nguyễn Tiến Long kể lại sự việc xảy ra.

Anh Nguyễn Tiến Long, anh rể của anh Thành, là một trong 2 “người hùng” đã xuất hiện trong clip phá mái tôn cứu người cho biết: Chiều cùng ngày, anh đang ở nhà thì biết thông tin về vụ cháy. Lúc đó, anh gọi điện thoại cho mẹ vợ thì biết rằng vụ cháy xảy ra tại căn nhà của mình… Khi đó, anh Long vội chạy sang thì nhìn thấy mẹ vợ của anh đang vẫy tay trên tầng 7. Sau đó, anh Long cùng một nam thanh niên mặc áo đen (hiện chưa xác định được nhân thân) đã thông qua nhà hàng xóm tiếp cận được tầng 7 của căn nhà. 

“Tôi dùng xà beng và cùng người nam thanh niên đập vỡ mái tôn; sau đó, lấy chiếc thang đưa bố vợ và mẹ vợ tôi lên. Khi đó, tôi phát hiện ở bên dưới vẫn còn người, tôi đã xuống tầng 6 nhưng không tiếp cận vào được nữa, bên trong khói mù mịt”- anh Long cho biết.

Xúc động nói lời cảm ơn

“Tôi đã xem lại clip ghi lại sự việc và rất cảm kích trước hành động dũng cảm của hai “người hùng” đã không ngại ngần trèo lên mái nhà để cứu người thân trong gia đình… Đặc biệt, là hành động dũng cảm của em Tú, sinh viên Đại học Bách khoa, Hà Nội. Tôi và gia đình đã đến đây để trực tiếp gặp gỡ và cảm ơn em…” - chị Phạm Thị Liên, con gái ông Phạm Công Toàn, chủ căn nhà tại số 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai xúc động cho biết.

Gặp những
Chị Phạm Thị Liên, con gái ông Phạm Công Toàn xúc động nói lời cảm ơn những người đã dũng cảm cứu người thân của mình. 

Ngồi túc trực bên ngoài phòng chờ Bệnh viện Thanh Nhàn, người thân của các nạn nhân may mắn thoát được đám cháy xảy ra đều không giấu được xúc động. Chị Liên kể lại, chiều 24/3, chị nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra tại nhà bố đẻ, ở nhà dân tại số 3, ngõ 218, Lĩnh Nam. Sau khi biết bố, mẹ và những người thân trong gia đình đã bình yên, sáng sớm 24/3, chị đã từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, trực tiếp gặp gỡ “người hùng”, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến những người đã kịp thời giúp đỡ gia đình chị trong hoàn cảnh khẩn cấp này.

“Chỉ cần chậm 5 phút nữa thì mọi người đã không còn cơ hội sống sót, vì lúc đó chúng tôi đã cảm thấy rất khó thở…”, chị Nguyễn Thị Nga, một trong những người may mắn được cứu sống trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai nghẹn ngào nhắc lại. Đến thời điểm này, sức khoẻ đã dần ổn định nhưng nhớ lại sự việc đã xảy ra, chị vẫn bủn rủn chân tay.

Từ năm 2024, chị Nga vào làm việc tại nhà của anh Phạm Công Thành, con trai của ông Phạm Công Toàn. Chiều 24/3, chị Nga cùng với Tố Anh (vợ anh Thành) và 3 con nhỏ đang ở tầng 6 của căn nhà thì đám cháy bất ngờ bùng phát. Phản xạ đầu tiên của chị Nga và chị Tố Anh là hô hoán mọi người giữ bình tĩnh. Sau đó, tất cả mọi người đều nằm xuống đất, lấy khăn nhấp nước bịt vào mũi... Vào thời điểm đó, 3 cháu nhỏ con của vợ chồng anh Thành và chị Tố Anh cũng rất ngoan, hợp tác với người lớn. Nhưng một lúc sau, họ đã cảm thấy nghẹt thở rồi được một nam thanh niên cứu giúp. Sau khi vào đến bệnh viện thì biết đó là em Tú, sinh viên của trường Đại học Bách Khoa.

Theo chia sẻ của người thân trong gia đình, ban đầu, chị Nga để điện thoại ở phía trong nhà. Sau khi biết có cảnh sát đến cứu, chị đã cố với chiếc điện thoại phía trong nhà gọi điện thoại cho mẹ đẻ. Khi được cứu ra ngoài, chị hoảng loạn, chân không bước nổi. Khi vào đến bệnh viện thì chân và tay tê cứng, không cử động được…

Túc trực suốt đêm hôm qua bên chị gái, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội), em gái của chị Nguyễn Thị Nga cho biết, sau khi nhận được thông tin từ mẹ, chị bủn rủn chân tay. Câu đầu tiên của chị Hằng là hỏi chị gái có bị sao không. Sau khi biết tất cả đã được cứu ra ngoài an toàn, chị và gia đình mới thở phào nhẹ nhõm. Khi biết chị Nga được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chị và người thân đã đến bệnh viện và túc trực từ đêm qua đến sáng nay.

“Sau khi vào bệnh viện, được tiếp xúc với những “người hùng” bằng xương, bằng thịt, tôi cảm thấy gia đình mình quá may mắn; có phước lớn và vô cùng biết ơn”, chị Hằng chia sẻ.

Gặp những
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của bác Phạm Công Toàn.

Trên đôi bàn tay vẫn còn vết băng bó của truyền nước, bác Phạm Công Toàn (bố đẻ của anh Phạm Công Thành), không giấu được giọt lệ lăn dài trên khoé mắt. Bác cho biết, vào thời điểm vụ cháy xảy ra, bác cùng vợ đang ở tầng 7 của căn nhà, bác ở bên trong còn bác gái ở phía ngoài sân. Khi đám cháy bất ngờ xảy ra, họ không kịp phản ứng… Nhưng lúc đó, con rể bác là anh Long cùng với một người áo đen đã đưa bác thoát ra từ mái tum của căn nhà. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, bác cũng cảm ơn những người dân và thanh niên đã có hành động dũng cảm cứu người của những người dân. 

Cảnh sát PCCC kể về giây phút cứu người

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường nơi xảy ra đám cháy, Trung tá Nguyễn Anh Dũng, Phó Đội trưởng Đội PCCC & CNCH Khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết: Hồi 17h54’, đơn vị tiếp nhận thông tin báo cháy tại số 3, ngõ 218, Lĩnh Nam đường Lĩnh Nam từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, đơn vị đã xuất xe chữa cháy cùng CBCS xuống nơi xảy ra hỏa hoạn.

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, phát hiện đám cháy đang bùng phát dữ dội. Tại khu vực tầng 2 đang có nguy cơ lan lên khu vực tầng 3, tầng 4. Lúc này các trinh sát phát hiện ở trong nhà có 7 người mắc kẹt bao gồm hai người già, 3 trẻ nhỏ và 2 phụ nữ.

Gặp những
Gặp những
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoàng Mai và Đội CC&CNCH Khu vực số 12 thăm hỏi gia đình người bị nạn và người dân dũng cảm tham gia cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu người.

Ngay khi nắm bắt tình hình, Trung tá Nguyễn Anh Dũng đã tổ chức một mũi chữa cháy trực tiếp lên tầng 2, một mũi chữa cháy và tổ chức một mũi trinh sát gồm 3 đồng chí tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ nạn nhân cứu nạn nạn nhân đưa ra ngoài. Do lực lượng ban đầu tương đối mỏng, vậy nên chúng ta đã huy động quần chúng nhân dân, xung quanh có một số các anh đang làm công trình xây dựng, phối hợp phá mái nhà ở trên tầng 7, phá mái tôn, bước đầu đã đưa được hai người già thoát qua đường đấy.

Tuy nhiên, vẫn còn 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ vẫn đang mắc kẹt trong đám cháy. Sau khoảng 6 đến 7 phút, ngay khi khống chế được đám cháy, CBCS đơn vị nhanh chóng phối hợp với Đội PCCC&CNCH Khu vực số 9 tổ chức trinh sát tìm kiếm nạn nhân. Do ngôi nhà có diện tích rộng hơn 100m2 và xây dựng 7 tầng nên việc rà các phòng mất nhiều thời gian. Rất may, khi tìm kiếm lên đến tầng 6 thì phát hiện là có 3 trẻ nhỏ và 2 phụ nữ đang ở trong phòng, tình trạng đang bị ngạt khói. CBCS PCCC&CNCH đã nhanh chóng đưa các nạn nhân lên tầng 7, bắc thang tre qua nhà đang xây dựng đưa 5 nạn nhân thoát nạn.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Dũng cho biết, người dân ở xung quanh khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy rất cao. Những người dân ở xung quanh rất nhiệt tình và có những người khi tham gia cứu nạn cứu hộ bị ảnh hưởng do khói khí độc phải đi kiểm tra tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Khi được lực lượng chữa cháy yêu cầu hỗ trợ, đã có nhiều người dân trèo lên ngôi nhà đang xây dựng, bắc thang sang mái tôn của nhà đang xảy ra cháy, dùng những công cụ phá dỡ để đập thủng mái tôn và cứu người. Sự kịp thời này cũng đã đưa được hai nạn nhân là hai ông bà già đang mắc kẹt tại tầng 7 ra ngoài…

Xuân Mai - Xuân Trường
.
.
.