Dùng hình ảnh đau thương câu like trong dịch bệnh
Tài khoản cá nhân trên mạng xã hội (Facebook) tên Hiếu Nguyễn đã đăng tấm hình người đàn ông vô gia cư gục trên xe lăn kèm lời than thống thiết, tiếc thương cho một thân phận tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên người đàn ông vô gia cư này không tử vong, không mắc SARS-CoV-2. Đây là người lang thang xin tiền để… mua rượu uống.
Ngày 18/8, đại diện UBND phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến thông tin đăng tải trong trang cá nhân tên Hiếu Nguyễn trên mạng xã hội (Facebook) về hình ảnh người vô gia cư gục chết trên xe lăn do mắc SARS-CoV-2 là sai sự thật.
Trước đó, tài khoản Hiếu Nguyễn đăng đoạn clip có nội dung một người vô gia cư mắc SARS-CoV-2 gục chết trên xe lăn ở khu vực cầu vượt Cây Gõ, phường 2, quận 11, kèm dòng trạng thái “Tôi đã khóc khi chứng kiến cảnh này, đường 3/2, quận 11, chân cầu vượt Cây Gõ.”. Clip đã thu hút, chia sẻ của nhiều tài khoản khác với nhiều bình luận sai lệch.
Tiếp nhận thông tin, UBND phường 2 phối hợp với Công an phường làm rõ vụ việc.
Theo đó người đàn ông ngồi trên xe lăn trên sống vô gia cư tại khu vực này. Hằng ngày người đàn ông này ngồi xe lăn xin tiền để…mua rượu uống. Khi tài khoản Hiếu Nguyễn quay và đăng đoạn clip lên, người đàn ông trên đã sử dụng rượu, say xỉn nên gục trên xe lăn, bên cạnh xe lăn có 1 lon bia và 1 hộp cơm.
Ngay sau đó, cán bộ UBND, Công an và Trạm Y tế phường đã mặc đồ bảo hộ, tiếp cận người đàn ông đưa vào trong lề đường, thực hiện kiểm tra nhanh y tế, kết quả người đàn ông trên âm tính với SARS-CoV-2. Người đàn ông sau khi được ăn sữa và bánh sau đó đã hồi tỉnh và lăn xe đi chỗ khác.
Chiều cùng ngày, UBND phường 2 đã liên hệ với chủ tài khoản cá nhân trên và yêu cầu gỡ đoạn clip sai sự thật trên. Chủ tài khoản này đã gỡ bài, cam kết không đăng tải những hình ảnh chưa kiểm chứng lên mạng xã hội.
