Du khách người Thuỵ Sỹ viết thư cảm ơn Công an Quảng Bình
Ngày 6/5, Công an Quảng Bình đã nhận được thư cảm ơn của anh Noad Samuel Kolly (SN 1999) quốc tịch Thụy Sỹ về việc Công an Quảng Bình đã giúp đỡ anh nhanh chóng tìm lại được tài sản đánh rơi khi đến du lịch ở Quảng Bình.
Được biết, vào lúc khoảng 19h ngày 28/4/2025, anh Noad Samuel Kolly di chuyển đi du lịch ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, khi anh đi qua đoạn đèo Đá Đẽo, thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình thì đánh rơi một ba lô bên trong có giấy tờ tùy thân và nhiều vật dụng quan trọng.
Ngày 29/4, nhận được thông tin về việc anh Noad Samuel Kolly đánh rơi ba lô, Công an xã Xuân Trạch phối hợp với Công an thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình và các đơn vị liên quan cắt cử cán bộ, chiến sĩ nắm vững địa bàn, tiến hành tìm kiếm tài sản của du khách nước ngoài đánh rơi để trả lại.
Trong quá trình nỗ lực tìm kiếm tài sản để trả lại cho du khách, Công an xã Xuân Trạch nhận được thông báo của Công an xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình về việc một người dân tại xã Trọng Hoá nhặt được một chiếc ba lô trên đường đi làm về. Công an xã Xuân Trạch đã xác minh và làm rõ đó là chiếc ba lô anh Noad Samuel Kolly đã đánh rơi trước đó.
Cơ quan Công an Quảng Bình đã liên hệ với người nhặt được tài sản, đồng thời tiến hành trao trả lại chiếc ba lô chứa nhiều giấy tờ, vật dụng quan trọng cho anh Noad Samuel Kolly.
Sau khi nhận được tài sản, anh Noad Samuel Kolly đã viết bức thư cảm ơn gửi các cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình đã nhanh chóng giúp anh tìm thấy tài sản. Anh Noad Samuel Kolly bày tỏ sự cảm kích vì cơ quan chức năng rất tích cực giúp đỡ để bản thân có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi thư cảm ơn Công an phường Hàng Đào
Người dân gửi thư cảm ơn CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH không ngại hiểm nguy lao vào “giặc lửa”
Người nước ngoài gửi thư cảm ơn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội